NGÀY TÀN ĐÃ ĐIỂM!
Theo tin báo chí thì tên bạo chúa Gadhafiđã bị bắn chết vào ngày 20-9-2011, sau 42 năm ngự trị trên “mỏ vàng đen” của đất nước Libya.
Theo tin báo chí và truyền hình thì quân nổi dậy đã tìm thấy tên bạo chúa Gadhafi núp trong một cái ống cống và y van xin “đừng bắn”. Nhưng kết cuộc y đã bi bắn chết và theo tin truyền hình thì xác tên bạo chúa bị dân chúng kéo lê trên đường.
Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, Joe Biden phát biểu:“Dù sống hay chết, Gadhafi đã đi qua va dân chúng Lybia có thể vui mừng vì đã dứt được một nhà độc tài.”
Các nhà lãnh đạo thế giới coi cái chết của Muammar Gadhafi là sự kết thúc của chế độ chuyên chế với nhà lãnh đạo độc tài, bạo ngược và thảm trạng chiến tranh ở Bắc Phi.
*
Như chúng ta đã biết, cách đây 7 tháng, vào ngày thứ Sáu 25 tháng 2 năm 2011 bọn lính đánh thuê của tên bạo chúaGadhafi đã nã súng vào các tín đồ sau buổi cầu nguyện tại một nhà thờ khi những người này tràn ra biểu tình ở thủ đô Tripoli của Libya.
Đây là lần đầu tiên tại thủ đô của xứ này nổ ra cuộc biểu tình hàng chục ngàn người. Tại khu Souqal-Jomaa, các tay súng bắn tỉa từ các nóc nhà đã nhắm bắn vào đám đông, khi họ đang cố kéo về quảng trường Green Square ở trung tâm Tripoli.
Một người đàn ông trong đám đông đã nói: “Có đủ loại đạn nã xuống chúng tôi”. Tại đây có nhân chứng kể có 3 người trúng đạn tử thương.
Đây là lần đầu tiên có kêu gọi và đáp ứng biểu tình ở Tripoli. Có người viết tin nhắn:“Hãy biến ngày thứ Sáu thành ngày thứ Sáu giải phóng”. Thành phố Tripoli có 2 triệu dân tức 1/3 dân số Libya.
Các cuộc biểu tình phản đối ở Libya bắt đầu từ ngày 15-2-2011 đã làm vòng vây ngày càng siết chặt lại quanh tên bạo chúa Kadhafi, ngay cả vùng Tây Bắc của thủ đô, nhiều thị trấn và thành phố lần lượt rơi vào tay những người nổi dậy.
Nhân viên an ninh của hai bến cảng dầu hỏa lớn là Breqa và Pas Lanouf đã bỏ trốn theo dân chúng phản kháng, nhưng con trai của Gadhafi là Seif al Islam đã tuyên bố: “Gia đình chúng tôi sống chết ở Libya”.
Hôm qua, máu đã đổ nhiều ở Zawiga, cách Tripoli khoảng 30 dặm về phía tây khi hai bên nã súng vào nhau, 23 người chết và hàng trăm người bị thương.
Hẳn mọi người còn nhớ vào ngày thứ ba sau khi nổ ra các cuộc biểu tình của dân chúng, tên bạo chúa Gadhafi đã đọc một bài diễn văn dài 1 tiếng đồng hồ tuyên bố“sẽ thanh toán từ nhà này sang nhà khác”.
Bà Angela Merkel, Thủ Tướng nước Đức coi đó là lời tuyên chiến với nhân dân Libya của Gadhafi.
Lời kêu gọi biểu tình để ủng hộ ông ta vào ngày thứ Tư chỉ lèo tèo vài chục người cho thấy ngày tàn của tên bạo chúa đã điểm!
Thành phố Benghazi đứng thứ nhì của Libya đã lọt vào tay dân nổi dậy.
Phía Tây Libya dân nổi dậy đã chiếm được Zouara.
Hàng loạt các đại sứ từ nhiệm, các bộ trưởng từ chức và đứng về phía dân nổi dậy.
Gadhafi đã phản ứng điên cuồng nhưng cũng đã dịu giọng nhỏ giọt nước mắt cá sấu bày tỏ hối tiếc về việc có những người đã chết; trong khi chính y đã ra lệnh tàn sát.
Tổng Thống Pháp, Nicolas Sarcozy, đã nói ngắn gọn: “Tình hình ở Libya là không thể chấp nhận và ông Kadhafi phải ra đi”.
NATO đã có cuộc họp khẩn cấp thứ Sáu 25-2 bàn về tình hình Libya nhưng tổ chức này không có ý định đưa quân can thiệp.Navi Pillay, viên chức hàng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho là cộng đồng quốc tế cần can thiệp mạnh mẽ vì đã có hiện tượng giết người hàng loạt ở xứ này.
Theo nhận xét của Marwan Bishara, đài Al Jazeara thì Gadhafi đã mất hẳn 3 cột trụ ủng hộ là:
-các sắc tộc;
-quân đội;
-và ngoại giao.
Nhiều người nhận xét và cho rằng Gadhafi đang bị rối loạn thần kinh.
Người duy nhất trên thế giới ủng hộ Kadhafi là nhà độc tài Hugo Chávez của Venezuela. Ông này đã viết trên Twitter của ông ta như sau: “Vạn tuế Libya và nền độc lập của nó. Gadhafi phải đương đầu với một cuộc nội chiến”.
Tin tức mới nhất cho biết trong lúc tên bạo chúa Gadhafi trang bị vũ khí cho những người dân ủng hộ ông ta và gia tăng tấn công vào những người biểu tình, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt lên chính quyền Libya của Gadhafi. Nghị quyết trừng phạt đã được chấp thuận gồm cả lệnh cấm vận vũ khí, lệnh đóng băng tài sản, và lệnh cấm du lịch đối với Gadhafi và những trợ lý đắc lực của ông ta.
Ngoài ra, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) còn đưa việc đàn áp tàn bạo người biểu tình sang Tòa án Hình sự Quốc tế.
Nội dung của nghị quyết trừng phạt này cũng đã đưa ra một thông điệp là không thể chịu đựng nổi vi phạm nhân quyền trầm trọng, và những tội ác cần phải được điều tra và xét xử. LHQ hy vọng là những điều này sẽ được lắng nghe và chú ý.
Cũng trong ngày hôm qua, TT Obama cũng đưa ra một thông điệp khá rõ ràng là“TT Gadhafi phải rời khỏi Libya ngay”.
*
Ở đâu có áp bức, ở đó có chống đối. Ngay sau cuộc chiến 207 ngày tiến chiếm Kuwait để biến nước này thành tỉnh thứ 19 của Iraq thất bại, Saddam Hussein cũng bị những người chống đối nổi lên kết hợp với những binh sĩ người gốc Kurds. Họ đã phá hủy các cơ quan đầu não của đảng Xã Hội Baath của Hussein, chống cự với Vệ binh Cộng Hoà, giết chết Udai Hussein, con trai lớn của Saddam và viên thị trưởng Basra. Họ tổ chức những cuộc biểu tình hô to khẩu hiệu: “Không có Saddam! Saddam phải chết!”
Dĩ nhiên Saddam cũng phải có biện pháp đàn áp chống đối, một mặt hạ sát những bộ hạ tín cẩn lúc trước mà nay lại có thái độ “lưng chừng” để dằn mặt thuộc hạ.; một mặt kêu gọi lòng sùng bái đạo Hồi của dân Iraq.
Khi cuộc chiến trừng phạt Iraq vào năm 2007 do Hoa Kỳ phát động với sự hợp tác của các Đồng Minh bắt đầu, bạo chúa Saddam cũng đã rất là “lên gân”. Y đã điên cuồng hò hét với sự phò trợ của Thượng đế Hồi Giáo, chúng ta sẽ đánh bại quân xâm lược, ngay cả lúc quân đội Anh đã tiến chiếm Basra và binh lính của Hoa Kỳ đã giẫm bốt-đờ-sô trên đường phố thủ phủ Baghdad và phi cơ chiến đấu của Hoa Kỳ đã bắn nát hang ổ cuối cùng của tên bạo chúa. Trong lúc xe cần cẩu đã kéo gãy cổ “tượng thờ” của y, thì từ hang ổ cuối cùng y vẫn tiếp tục điên cuồng hô to “Thánh chiến”.
Cũng thế, trong cơn hoảng loạn điên cuồng, “con chó điên của Trung Đông” Gadhafi trong những ngày qua cũng đã có những phản ứng cuồng điên y chang tên bạo chúa Saddam Hussein vào năm 2007. Và các người con của Gadhafi cũng đã có phản ứng không khác gì phản ứng của các con của Saddam Hussein.
*
Qua những diễn tiến được các ngành truyền thông phổ biến trong những tháng vừa qua, chúng ta thấy rất rõ ràng số mệnh của bạo chúa Gadhafi cũng sẽ không khác gì số phận của tên bạo chúa Saddam Hussein vào năm 2007.
Cái khác biệt và bi thảm hơn nhiều là tên bạo chúa Gadhafi đã chống lại chính nhân dân của y vì y đã ra lệnh cho bọn lính đánh thuê bắn vào dân chúng; ra lệnh cho phi cơ tác xạ vào chính nhân dân của y.
Công luận khắp thế giới đã kết tội Gadhafi đã vi phạm tội ác chống nhân loại!
Cuộc cách mạng đòi được quyền sống như những con người của người dân Libya trước sau gì cũng sẽ thành công.
Và, cuối cùng, tên độc tài Gadhafi đã bị bắn chết – như một con chó chết!
*
Số phận của “thập tứ Thái Bảo” của đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam trong tương lai cũng sẽ y chang số phận của tên bạo chúa Gadhafi, nếu họ phản ứng điên cuồng như tên này khi những cuộc biểu tình của dân chúng Việt Nam nổ ra!
Ngày tàn của tên bạo chúa Gadhafi đã điểm!
Những gì mới đây đã xảy ra cho tên bạo chúa Gadhafi ở Libya cũng sẽ xảy ra cho “Thập tứ Thái bảo” ở Việt Nam khi toàn dân đứng lên làm cuộc “Cách mạng hoa Sen” để lật đổ chế độ bạo tàn để chống lại hiểm hoạ xâm lăng của Trung Cộng!
Số phận của tên bạo chúa Gadhafi và gia đình của y cũng là số phận “Thập tứ Thái Bảo” của đảng CSVN!
LÃO MÓC
Hẳn tên bạo chuá Gadhafi mặt dày
Bốn hai năm tội chất đầy
Toàn cầu phỉ nhổ cáo cầy hại dân
Hiếm hoi đại tá công an
Chuyển ngành năng lượng bần thần ngợị ca
Chó điên tâng bốc như cha
Công lao tột đỉnh nước nhà phồn vinh
Đức tài sánh với Chí Minh
Lưu danh sử sách ruồi xanh bám đầy
Ước mơ thế giới thiên tài
Chết không kịp ngáp bạn bầy thất kinh
Lộng ngôn ai dám xứng danh
Việt gian cộng sản hôi tanh mùi nồn
Mới đây Phú Trọng chui luồn
Sang Tàu triều kiến bán chôn nuôi mồm
Văn chương chữ nghiã chiả chôm
Học Hồ Chí Mít ôm đồm Như Phong
Mặt trơ trán bóng ai bằng
Buôn dân bán nước cùng phường lưu manh.
cảm tác theo ảnh
Thịt da hôi thối gan lòng tím đen
Mênh mông dầu lưả thiên nhiên
Nhờ ơn thượng đế mà nên dư đồ
Nuôi bầy dã thú tanh tao
Da đen ngoại quốc đầu bò giết thuê
Mọi miền khắp nẻo sơn khê
Trập trùng sa mạc bốn bề lưả thiêu
Dân nghèo đói khổ tiêu điều
Lạc đà du mục sớm chiều khổ đau
Đáng thương đất nước Libya
Bởi loài quỷ dữ yêu ma hiện hình
Bốn hai năm sống bất bình
Hoang dâm trụy lạc gia đình phởn phơ
Một đêm sài trọn triệu đô
Ném tiền qua cưả ngẩn ngơ má đào
Phong lưu công tử hào hoa
Bài ca non nỉ máu trào lệ rơi
Dân còn thắt bụng lần hồi
Chúng mày xa xỉ đất trời nào dung?
cảm tác theo băng ghi hình
Hút dầu uống máu điên say một đời
Dã man bản tính đười ươi
Tôn thờ cộng sản lại đòi Allah
Vịt vờ thượng đế chí tôn
Hoang dâm vô độ cha con lạc loài
Dựng lều trần trụi Gadhafi
Một nghìn đêm lẻ tả tơi váy hồng
Đô la trăm tỷ chất chồng
Lâu đài tráng lệ rượu nồng chưá chan
Hôm nay thịt nát xương tan
Đen thui như chó rã thân độc tài
Dân mừng hoan hỉ khắp nơi
Phố phường đông đúc húp còi đinh tai
Cờ hoa nhảy muá canh dài
Libya đứng dậy tương lai huy hoàng
Bốn hai năm sống hãi hùng
Công an mật vụ thê lương giống nòi
Chó điên đã chết thật rồi
Hầm ngầm cố thủ lưới trời chẳng tha
Đánh thuê đám lính da màu
Giết nhau như ngoé đầu trâu mặt bò
Còn đâu hống hách côn đồ
Gadhafi van lạy thoát sao đạn đồng
Đáng đời con chó điên khùng
Chết không kịp ngáp thiên đàng thì xa
Cô hồn phảng phất kêu la
Bạn bè mấy đưá Việt- Hoa xa vời
Suối vàng điạ phủ chơi vơi
Hồ Đồng Chinh Duẩn tả tơi như mày.
Từ nay hết giống Gadhafi trên đời
Toàn cầu hoan hỉ mừng vui
Việt Nam Trung Cộng ngậm ngùi xót xa
Bí thư vưà mới qua Tàu
Chó con lê lết gầm cầu ngoại giao
Bán buôn mạng sống dư thưà
Đói nghèo bệnh tật máu trào biển đông
Lưỡi bò đại hán điên cuồng
Biểu tình đàn áp thê lương não nùng
Gadhafi con chó khùng
Biến thành chuột cống trong lòng đất sâu
Đồng bào nổi dậy Allah
Thiên binh thần tướng thoát sao lưới trời
Độc tài chuá đất hết thời
Libya được sống làm người từ nay
Trọng Sang Hùng Dũng đắng cay
Mất đi người bạn mặt dày chí thân
Công an mật vụ chó săn
Vô duyên xé nón người dân đội đầu
Chỉ vì hai chữ Trường Sa
Hoàng Sa hải đảo thiết tha bao đời
Họ Giang xác đã thối hôi
Chất chồng nghiệp chướng đười ươi bạo hành
Ba Đình mờ mịt Chí Minh
Sương mù che phủ ruồi xanh bám đầy
Gadhafi lũ cáo cầy
Trước sau đền tội tương lai nhân loài.
Ham đàn bà dục vọng thảm thê
Đáng đời bạo chuá Gadhafi
Chó điên khét tiếng độc tài bắc Phi
Bụng trương phềnh dân kéo xem chơi
Trần truồng thân xác tả tơi
Hết rồi trụy lạc lả lơi má hồng
Rượu cờ hoa pháo nổ hò reo
Mừng vui ngày hội dân nghèo
Bốn hai năm đã trôi vèo lá bay
Cộng hoang mang Phú Trọng lao đao
Cờ hồng thêm một ngôi sao
Công khai bán nước đổi trao sơn hà
Hồ hoàn gươm xé nón bài thơ
Công an mật vụ côn đồ
Hành hung cô gái má đào ngẩn ngơ
Hoàng Trường Sa mấy chữ thiết tha
Cấm không được gọi cuả ta
Hồ Đồng cúng cụ từ lâu mất rồi
Bầy chó nuôi lận đận sang chầu
Thập tứ thái bảo công hầu
Phò ngôi thiên tử ba Tàu nở nang
Con cháu Hồ tăm tối cầu xin
Chở che mạng sống ngu hèn
Nhà cao cưả rộng vàng tiền thảnh thơi
Bầy da đen tôi tớ đánh thuê
Saddam Baghdad một thời
Việt Nam cộng sản bồi hồi nhớ thương.
Cách đây 60 năm toà án nhân dân sử tội các Điền Chủ (cải cách ruộng đất
Giờ đây toà án nhân dân sắp sửa sử tội bọn ngụy quyền đảng cộng sản ,
“TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ”
(không giống như giấc mơ của M.L)
Trong giấc mơ đó tôi thấy “Bọn CỘNG SẢN ĐỘC TÀI”
cũng sẽ BỊ KÉO LÊ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ.
trong sự hò reo vui mừng của thế giới.
Này những “đức mạnh – tấn dũng – phú trọng -đức nhanh … và còn nhiều tên khác đang quỳ gối trước Nhân Dân VIỆT NAM chịu phán xét.
NÓ ĐANG ĐẾN GẦN ….RẤT GẦN….