Tìm bài cũ

4.4.11

Một biến thái mới: Hồng Vệ Binh xuất hiện!


Một biến thái mới: Hồng Vệ Binh xuất hiện!

Hôm nay 04/04/2011, tôi đã nghỉ làm để đến theo dõi phiên tòa xử tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. Mặc dù tôi cũng đã đoán trước là người dân sẽ không được vào trong để theo dõi trực tiếp, nhưng tôi muốn cảm nhận tinh thần đấu tranh dân chủ của người dân mình thế nào.

Số người đến khá đông, có lẽ đến hàng nghìn. Nhưng vì bị ngăn cấm và xua đuổi bởi lực lượng cảnh sát(cả an ninh chìm, cảnh sát bảo vệ, cảnh sát giao thông và rất nhiều dân phòng), nên người dân bị phân tán, chỉ tụ tập được ở từng khu vực với số lượng hàng trăm. Dư luận trong dân chúng Hà Nội nói chung đều lên án phiên tòa, tuy nhiên số lượng người tụ tập chừng ấy so với số dân Hà Nội thì còn quá khiêm tốn. Đó là chưa nói trong đám đông có một tỉ lệ tương đối là giáo dân các địa phương khác kể cả từ miền Nam ra Hà Nội. Tâm lý sợ hãi vẫn còn đè nén người dân thủ đô. Dân trí và tinh thần dân mình chưa thể so với Tunisi và Ai Cập.
Tình hình chung là như vậy. Riêng khu vực tôi đứng thì là ở ngã 3 đường Hai Bà Trưng/Triệu Quốc Đạt, gần đối diện với tòa án phía bên kia đường. Chúng tôi bị đẩy lùi dần ra xa ngã 3 đến đói diện cổng bệnh viện phụ sản, và CS dựng hàng rào thép làm giới hạn. Khoảng 8h30 đám đông trở nên xôn xao vì có 2 người đàn bà, một béo, một gầy bắt đầu lên tiếng, họ vừa nói rất to vừ phát các tờ rơi cho những người đứng gần. Họ lên án ông Nguyễn Sơn, chánh tòa Hà Nội là bán dân hại nước. Họ lên án Ngân hàng Tràng An dùng tiền giả, lừa đảo của họ hàng tỉ đồng. Họ nói họ đến đây để tình nguyện nộp cho nhà nước tang chứng, vật chứng. Ban đầu 2 cảnh sát và vài dân sự áp sát nơi huyên náo nhưng chưa hành động gì, vẫn để cho 2 người đàn bà nói và phát tờ rơi, ý chừng chờ chỉ thị của cấp trên. Chừng 5 phút sau thì thấy xuất hiện 2 xe cảnh sát và thêm một người đàn ông mặc thường phục, vài cảnh sát và dân phòng ở các vị trí gần ngã 3 đến tăng cường. Kẻ mặc thường phục nói to: “nào, đâu, mụ béo đâu?”. Một cảnh sát hỏi ai phát những tờ giấy này và tiến tới giựt tờ giấy những người dân đang đọc. Xuất hiện thêm một người quay phim, đứng giữa đường quay, không biết là nhà báo hay an ninh?. Người đàn bà béo kêu to: “Tôi phát đó. Quay phim đi! Tôi là Kiều Thị Bích Hồng, ở số (32? – tôi nghe không rõ lắm) thị trấn Đức Giang. Chúng tôi đến đây để tố cáo ngân hàng gian dối, lừa đảo, in tiền giả làm hại chúng tôi máy tỉ đồng…”. Người đàn bà gầy yếu thì liên tục tố cáo, hô to hết giọng của bà: “chánh án tòa án Hà Nội – Nguyễn Sơn – bán nước hại dân!”. Gã mặc thường phục xông vào chỉ tay và mấy cảnh sát xông vào túm bắt người đàn bà béo trước, tống vào xe. LÚC NÀY, XUẤT HIỆN KHOẢNG HƠN MƯỜI TÊN CHOAI CHOAI, CHỪNG ĐỘ 18-20 TUỔI, ăn mặc thường phục, MẶT MŨI CẤC LẤC, TAY ĐEO BĂNG ĐỎ, RẦM RẬP ĐI TỪ NGÃ BA VÀO(chắc chúng đã được ém sẵn gần ngã 3 mà trước đó đám đong dân chúng không nhìn thấy). Mấy cảnh sát bắt nốt người đàn bà gầy đẩy lên xe cảnh sát chở đi luôn. ĐÁM CHOAI CHOAI ĐEO BĂNG ĐỎ BẮT ĐẦU XUA DUỔI ĐÁM ĐÔNG, ĐẨY HỌ LÙI XA NỮA, RỒI CHÚNG BẮT ĐẦU HĂNG HÁI XÔNG VÀO TÚM BẮT MẤY THANH NIÊN ĐẨY LÊN XE CẢNH SÁT VỪA TĂNG CƯỜNG TỚI, CHỞ ĐI. nhìn ĐÁM CHOAI CHOAI ĐEO BĂNG ĐỎ CHẲNG KHÁC GÌ CÁC MÔ TẢ VỀ HỒNG VỆ BINH TROMG “CÁCH MẠNG VĂN HÓA” BÊN TÀU. Tôi, một người dân yêu dân chủ, lần đầu tiên dẹp bỏ được tâm lý sợ công an cảnh sát để tham gia tụ tập đám đông. Và tôi đã được gặp ngay “HỒNG VỆ BINH” mà tôi vốn chỉ được đọc trong sách! “HỒNG VỆ BINH VIỆT NAM”! May mắn cho tôi hay bất hạnh dân tộc Việt Nam? Thật không thể tin vào mắt mình, không thể tưởng tượng là nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ học đàn anh Tàu triệt để đến nhường ấy! Thật chấn động lương tri!
Nhân đây tôi xin các nhà báo, các nhà dân chủ hãy lưu tâm đến số phận 2 người đàn bà bị bắt kia. Có thể họ quá tập trung đến phiên tòa, đến tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, mà không kịp nhận ra 2 người đàn bà bất hạnh này chăng. Vì đêm nay lướt khắp các trang mạng/blogs, thấy tràn ngập thông tin/hình ảnh về diễn biến và kết quả phiên tòa, các phỏng vấn luật sư và các nhà dân chủ/trí thức, nhưng tôi vẫn không thấy ai đưa tin về 2 người đàn bà tội nghiệp này. Hình ảnh 2 người đàn bà kêu oan và bị bắt cứ ám ảnh tôi suốt từ sáng đến bây giờ.
Hình ảnh “HỒNG VỆ BINH VIỆT NAM” bắt người cũng ám ảnh tôi và lương tri tôi chấn động suốt từ sáng đến bây giờ.
Xin cho phép tôi hỏi các luật sư: việc nhà cầm quyền dùng lực lượng “HỒNG VỆ BINH VIỆT NAM” bắt người có đúng pháp luật không?
Lương tri hân loại tiến bộ, hãy cứu giúp ngừi dân Việt Nam, hãy cứu giúp dân tộc tôi!
Mon, April 4, 2011 1:07:00 PM
A Letter From Vietnam
15
3
 
 
Rate This
Đăng trong A Letter From Vietnam
Be the first to like this post.

8 Responses to Một biến thái mới: Hồng Vệ Binh xuất hiện!

  1. hoangthanhtruc
    LẤY “ BLOG” LÀM DAO ĐÂM CHẾ ĐỘ– CHỌN “ WEBSITE” THAY SÚNG BẮN ĐỘC TÀI, THỤ ĐỘNG LÀ CHẾT,CHÚNG TA HÃY HÀNH ĐỘNG, KHÔNG MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI NÀO TỰ NGUYỆN TRẢ LẠI QUYỀN LỰC CHO NHÂN DÂN TRỪ KHI NHÂN DÂN VÙNG LÊN NẮM CỔ KÉO XUỐNG, CHÚNG NHÂN DANH CHÚNG TA KÝ KẾT TUÂN THỦ HIẾN CHƯƠNG NHÂN QUYỀN LIÊN-HIỆP-QUỐC NHƯNG NGƯỢC LẠI TRONG NUỚC THÌ CHÚNG TOA RẬP BAN HÀNH NHỮNG THÔNG TƯ NGHỊ ĐỊNH TRÁI VỚI CÔNG ƯỚC NÀY ĐỄ BÓP NGHẸT TỰ DO DÂN CHỦ, NGỒI TRÊN ĐẦU TRÊN CỔ CHÚNG TA ĐỂ THA HỒ VƠ VÉT, CHÚNG TA PHẢI ĐÓNG THUẾ NUÔI CÔNG AN QUÂN ĐỘI ĐỂ CHÚNG LẤY LÀM CÔNG CỤ RIÊNG SAI BẢO ĐÀN ÁP TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CHÍNH CHÚNG TA, CHÚNG ĐANG LẤY MỠ CHÚNG TA RÁN CHÚNG TA — KHÔNG AI SINH RA ĐỂ LÀM LÃNH ĐẠO—KHÔNG AI SINH RA ĐỂ LÀM TÔI TỚ THIÊN HẠ, VÌ VẬY CHỈ CÓ CHÚNG TA, NHÂN DÂN MỚI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHO CHÚNG TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI, HÃY CƯƠNG QUYẾT VÀ CAN ĐÃM ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC THỰC THI CÁI QUYỀN CỦA CHÚNG TA,CHÚNG CÓ THỂ ĐIÊN CUỒNG VÌ THAM VỌNG BẮN GIẾT MỘT, HAI TRĂM NGƯỜI NHƯNG CHẮC CHẮN CHÚNG KHÔNG THỂ BẮN GIẾT HÀNG NGÀN HAY TRĂM NGÀN CHÚNG TA, ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ, TÒA ÁN QUỐC TẾ SẴN SÀNG TREO CỔ CHÚNG, THẾ GIỚI VÀ LIÊN HIỆP QUỐC LUÔN ĐỨNG VỀ PHÍA LẼ PHÃI , NHÂN DÂN CÁC NƯỚC BẮC PHI, TRUNG ĐÔNG ĐANG VÙNG LÊN LẤY LẠI TỰ DO DÂN CHỦ, HIÊN NGANG CHẤP NHẬN ĐỖ MÁU, DỨT KHOÁT KHÔNG THỂ ĐỄ MỘT BỌN LƯU MANH CẤU KẾT ĐEO BÁM QUYỀN LỰC HÚT MÁU NHÂN DÂN MÃI NHƯ THẾ ĐƯỢC , ĐẤT NƯỚC NÀY , TỒ QUỐC NÀY LÀ CỦA TÁM MƯƠI TRIỆU CON NGƯỜI , KHÔNG THỂ LÀ CỦA RIÊNG 15 TÊN VÔ LẠI TRONG CÁI GỌI LÀ “BỘ CHÍNH TRỊ”, CHƯA BAO GIỜ NHÂN DÂN CHÚNG TA CHO QUYỀN CHÚNG NGỒI Ở ĐÓ, CHÚNG CHƯA MỘT LẦN THAM KHẢO Ý NHÂN DÂN – CAN ĐÃM LÊN , KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CON EM CHÚNG TA TRONG QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN ĐỀU ỦNG HỘ CHÚNG , CHỈ CÓ MỘT THIỂU SỐ THAM QUYỀN THEO NỊNH HÓT CHÚNG THÔI , QUYỀN LỰC PHÃI THUỘC VỀ CHÚNG TA, BỌN CHÚNG TƯỚC ĐOẠT LÂU RỒI – CHÚNG TA, NHÂN DÂN PHÃI NGỒI TRỰC TIẾP VÀO GHẾ QUỐC HỘI, NƠI ĐÓ KHÔNG THỂ LÀ NƠI CHÚNG , MỘT BỌN NGƯỜI CỘNG SÃN- GIÃ DANH ĐẠI BIỄU NHÂN DÂN “ĐỄ THEO ĐÓM ĂN TÀN” . NHÂN LOẠI TOÀN THẾ GIỚI ĐANG VÙNG LÊN ĐẠP ĐỖ BẠO QUYỀN, CHÚNG TA- NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM BẤT KHUẤT THÌ – TẠI SAO KHÔNG ???–
    0
    0
     
     
    Rate This
  2. NGUOIDANXHCN
    phien toa da cho chung ta 1 ket luan vung chac la : cs o the thay doi , chung phai bi loai tru.
    2
    0
     
     
    Rate This
  3. trinhngoctoan
    Thật đáng tiếc , không ngờ 36 năm ( 30-4-1975 đến 4-4-2011) từ ngày đảng vgcs(việt cộng) thống nhất đất nước đến nay . Dưới sự cai trị của đvgcs(việt cộng) người dân VN mù chử (dốt) ngố và khù khờ ngớ ngẩn nhiều thêm , không biết tại sao ? có khi nào bị tầu cộng (Made in china) cấy chất độc trong thức ăn , đồ dùng có chất gì đó bị nhiễm ngầm thường ngày không ? Chứ tại sao ? tất cả mọi sự việc diễn biến trong nước cũng như trên Thế Giới kinh thiên động địa (kinh tế,chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, phóng xạ, hạt nhân, nguyên tử …) mà xem như không có chuyện gì xãy ra đến với họ là sao ? Đáng tội nghiệp… đáng tội nghiệp …
    cho đồng bào tôi .
    tnt
    3
    0
     
     
    Rate This
  4. Ngay cả chuyện ông viết baì viết này cũng ẩn tên, giấu mặt thì trách người dân hèn nhát làm gì. Người dân hèn nhát là tại vì truyền thống cộng sản ác ôn côn đồ do “Bác” Hồ gieo rắc.
    Mấy lão Cs già khoe là phản… tỉn thì trốn biệt, bỏ mặc anh CS trẻ Hà Vũ cho bon đầu gấu dùng luật rừng để xử.
    7
    0
     
     
    Rate This
  5. Tiêu Cà Mau
    Không biết tên thái thú Nguyễn Phú Trọng có phải là thành phần côn đồ hay không ? Cũng như Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống phá nhà nước VC thì bị bắt và bỏ tù 7 năm là phải ? Còn như những người đi xem phiên xử công khai của VC thì có tội gì mà cũng bị thằng TBT Nguyễn Phú Trọng nó bắt , chỉ có bọn côn đồ cũng như ông mới hành xử kém văn minh như vậy mà thôi .
    2
    0
     
     
    Rate This
  6. Thằng mõ
    Như vậy mà cái ông gì đó cũng tin hai người đàn bà đó nữa sao? cò mồi đó ông ơi!
    phải có cái cớ như vậy mới huy động các “Hồng Vệ Binh” đế để giải tán và bắt các đối tượng cần bắt chứ, phải không!
    Tôi dám đảm bảo với ông hai người đàn bà đó là “lực lượng quần chúng nhân dân” được cài vào. Người mình còn ngây thơ quá!
    Bởi vì không có một tổ chức thống nhất, là một đám rời rã nên mới bị kẻ xấu lợi dụng phá hoại đó biết không!
    5
    0
     
     
    Rate This
  7. Bắc Giang Vương Nông Quốc Tuấn
    Gớm , toàn loại dấm dớ , lớ phớ to mồm! , vừa mới túm có mấy đứa là cả đám còn lại vãi hết ra quần tịt mẹ nó ngòi , bây giờ vào đây tru tréo .
    Đấy , c/a HN cứ học theo Bắc Giang chúng anh là chúng nó xịt ngay, cứ túm quật cật lực vài thằng thì đến bố chúng nó cũng vãi hồn nữa chứ là . Nhìn cả đám chúng mày đứng nghệch mặt im thin thít là anh cứ…buồn cười!
    Trình độ tổ chức như…củ bin , cũng bầy đạt ti toe DÂN với chả CHỦ.
    Vớ vẩn !
    Thích thì bắt đấy , lệnh của của chú Ba Dũng với sự chấp thuận của Bố tao đấy , thằng nào làm gì được ! một lũ nhố nhăng con cung quăng !!!
    0
    2
     
     
    Rate This
  8. Cựu Trung Tá Trần Anh Kim ( Đảng viên Việt Cộng ) trước giờ đi tù đã từng nói : ” Các tên chóp bu cao vấp VC. gom góp thành phần bất hảo, bến xe, chợ cá, gom về tổ chức thành đảng VC. ”
    Bọn lão thành Cách mạng VC, đa số là thành phần bần cố nông, thất học, nghèo đói, lao động chân tay, bị dụ dổ đi theo CS. Tự ti mặc cảm, giai cấp thấp hèn trong xã hội. Vì thế cho nên đảng VC rất ghét thành phần trí thức. Học tập theo khẩu hiệu của Mao Chệt : Trí thức không bằng cục phân. Nên chúng ra sức tận diệt, đàn áp, dùng ” Chính sách Bao tử, ” ngu dân để trị, đưa dân tộc trở về thời kỳ man khai. Sau một chuổi sụp đổ của CS Đông âu và Liên Xô, đảng VC được phép Anh Cả Đỏ cho đổi mới, bắt chước các nước tư Bản để tồn tại.
    Đảng VC ngày nay đã thoát xác CS, nhưng còn bám víu cái đưôi ” Định hướng Xạo Hết Chổ Nói, lộ nguyên hình là đảng Thảo khấu, nhập vai Tư Bản Đỏ.
    Chỉ có bọn 2 chân mỏm dài, mồm ngậm câu thần chú ” Nghiệp vụ 2 chân mỏm dài chỉ biết còn đảng còn mình. ” Nếu để mất đảng thì bọn này cũng thấy . . .
    Giờ thứ 25, lũ này sẽ bị nhân dân làm thịt trước nhất. Hãy xem gương đảng CS Romania, nhân dân đi lùng sục tụi Công An để làm thịt, 2 vợ chồng Caucescue Chủ tịch nước Romania, bị nhân dân xử tử, bằng tràng đạn tiểu liên AK ( Automatic Kalanikov. )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn