Amnesty International lo ngại cho sức khỏe blogger Điếu Cày
Cần hành động khẩn cấp cho blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, người bị cơ quan an ninh Việt Nam giam giữ và không cho gia đình thăm nuôi.Tổ chức Ân Xá Quốc tế, Amnesty International, hôm qua ra thông cáo báo chí với kêu gọi vừa nói. Tổ chức này bày tỏ quan ngại về an nguy sức khoẻ của ông Nguyễn Văn Hải, hay còn gọi là Nguyễn Hoàng Hải, và được nhiều ngươì biết đến với danh xưng blogger Điếu Cày.
Thông cáo báo chí của Ân Xá Quốc tế nêu rõ luật sư và gia đình ông Nguyễn Văn Hải không được phép thăm nuôi ông này sáu tháng qua, ngay cả quà thăm nuôi và thuốc men cũng không được gửi. Hiện có quan ngại cho sức khỏe ông này.
Trước đây ông Nguyễn Văn Hải bị bắt giam 30 tháng về tội danh trốn thuế. Hồi tháng 10 vừa qua, con trai ông thấy ông lần cuối tại Nhà tù Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Sau đó ông bị giam trở lại với lý do để điều tra thêm về cáo buộc tuyên truyền thống Nhà nước, và gia đình không hề được liên lạc với ông từ đó đến nay.
Be the first to like this post.
Thảnh thơi đôi phút mộng du Tiên.
“Tay nâng, ngậm ngọc, lòng sôi sục,”
“Mặt ngửa, phun châu, mắt đảo điên.”
“Bốn cõi sơn hà sanh lưỡng cực”,
“Chín tầng thiên địa hóa vô biên”.
Thú nầy ai dễ cầm cho được,
Kiên rượu, kiên cờ, Điếu chẳng kiên.
Trung cộng đã thực hiện mộng bành trướng từ khi VC được xã cấm vận và VN sẽ là nước thứ 5 thuộc địa của Tầu cộng trước khi VC thức giấc (Vì đã ngũ quên trong chiến thắng 30/4/1975) Việt Cộng đã ngũ quên trong chiến thắng (huynh đệ tương tàn) với thằng Anh Em ruột thịt cùng Dòng Máu Lạc Hồng Miền Nam đã qua 36 năm .
CSVN đã thức giấc chưa ? Hãy nhìn cs Bắc hàn ,Đài Loan , Nam hàn , Nhật … để rút kinh nghiệm ??? phải tỏ ra có Nhân Cách của Dân Tộc VIỆT và Bản Lĩnh ” dám làm thì dám chịu ” trước Tổ Quốc , nếu thật sự Đảng và Nhà nước CSVN còn giử cái Bản Sắc Dân Tộc Tính có 4.000 năm Văn Hiến . Còn ngược lại … là kẻ thù không đội trời chung với những người còn tự nhận TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM .