31.5.11

Đạo đức giáo dục xuống cấp: Vì đâu nên nỗi?


Đạo đức giáo dục xuống cấp: Vì đâu nên nỗi?


Bà Nguyễn Thị Hòai Thu, nguyên chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội của Quốc Hội trả lời phỏng vấn về chuyện đạo đức trong ngành giáo xuống cấp thật đúng khuôn mẫu... "miệng nhà quan có gang có thép".

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu
Bà Hoài Thu đã đá trái bóng trách nhiệm sang phía gia đình và nhà trường còn xã hội thì vô can. Bà là chủ nhiệm các vấn đề xã hội nên bà làm rất tốt. Thầy hư trò đâm chém nhau là lỗi của nhà trường và gia đình chứ xã hội vô can. Từ lâu người ta luôn đặt nặng vai trò của tam giác: gia đình- xã hội- nhà trường. Ai cũng biết là yếu tố xã hội đóng vai trò then chốt và có thể điều tiết bằng các chế tài, cơ chế. Nói tóm lại thì xã hội nào hình thành tính cách và con người nấy.

Một xã hội lọc lừa từ trên xuống dưới luôn chạy theo «thành tích báo cáo láo» thì ai làm người lương thiện mới là kẻ cá biệt, đứng bên lề xã hội. Cái gì cũng 100%. Đi bầu cử thì 100%. Học sinh giỏi thì 100 %. Thi tú tài đỗ 100%. Vậy thì làm gì cho mắc công và tốn kém?

Để có con số đẹp 100% ấy từ thầy cô mẫu giáo đến các giảng viên đại học phải biết cách «luồn lách» để vừa lòng các quan chức từ phòng giáo dục huyện đến ông thứ trưởng, bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Trẻ con mới vào lớp 1 đã thi cữ. Chưa đi học chính khóa đã đi học thêm. Thầy giáo vòi tiền, gạ tình. Học trò đâm chém quay phim tung lên mạng internet. Từ lớp 1 đến đại học luôn giỏi thế mà ra trường thì sinh viên không biết ngoại ngữ nào. Có đi làm thì các doanh nghiệp và các cơ quan đào tạo lại.

Vì đâu nên nỗi? Ai cũng hiểu chỉ các quan chức là chưa chịu hiểu.

Càng học tư tưởng Hồ Chí Minh thì tội phạm càng gia tăng. Cán bộ dạy tư tưởng cao siêu còn tham nhũng và giả dối thì dân chúng càng mất niềm tin.

Không cần học tư tưởng Hồ chí Minh làm gì cả, Không cần học triết Mac- Lê để đối phó làm gì.

Nên bắt đầu lại từ đầu. Bài học LÀM NGƯỜI. Muốn LÀM NGƯỜI TỐT thì xã hội phải đảm bảo các điều kiện để người ta LÀM NGƯỜI. Nói cho ngắn gọn thì nhà nước VN phải TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN, tức tôn trọng QUYỀN LÀM NGƯỜI.

Khi học sinh- sinh viên học những điều giả dối và trống rỗng thì cái phần NGƯỜI trong các em sẽ nhường chỗ cho phần CON trỗi dậy.

Nhà nước có vô can trong chuyện đạo đức xã hội xuống cấp? Ví dụ đơn giản: nếu lương thầy giáo đủ nuôi gia đình thì thầy giaó không nghĩ chuyện dạy thêm hay làm tiền sinh viên.

Vậy mà bà nguyên chủ nhiệm các vấn đề xã hội của Quốc Hội trả lời thật vô trách nhiệm:


Tùng Lâm, Thuận Thành-Bắc Ninh.

. Bookmark the permalink.

29 Responses to Đạo đức giáo dục xuống cấp: Vì đâu nên nỗi?

  1. Nặc danh says:
    Xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội dối trá, nguyên nhân vì sao thì chúng ta cũng biết. Những người cộng sản là những tên nói dối từ sáng đến tối, đến khi ngủ giấc mơ của chúng cũng là dối trá.
  2. Khánh Plêiku says:
    Nói đến xã hội ngày nay thì ôi thôi ' Con người xã hội chủ nghĩa ' Nói một đàng , làm một nẻo , có nhiều khi không cần nói cũng chẳng cần làm cũng xong chuyện ! Từ ngày đảng CSVN lảnh đạo đất nước , người dân chưa ai nghe đến ba chử 'XIN TỪ CHỨC ' vì trách nhiệm !
    Vinashin lỗ 87.000 tỷ còn các tập đoàn quốc doanh khác cũng rậm rịch báo cáo lỗ . TT Nguyễn Tấn Dũng lãi được làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa . Lại còn thuê báo rác đăng là thủ tướng tiêu biễu trong khu vực !
  3. MắtBão says:
    Hoan nghênh bài viết của Tùng Lâm !
  4. Phuong Nga says:
    "Càng học tư tưởng Hồ Chí Minh thì tội phạm càng gia tăng. Cán bộ dạy tư tưởng cao siêu còn tham nhũng và giả dối thì dân chúng càng mất niềm tin."

    Đơn giản: Vì đó là tư tưởng phản động, bạo lực, thù địch,... bản thân nó (HCM) làm gì có tư tưởng. Chủ yếu là mấy thằng CSVN đang sống copy, nhân hóa, cường điệu lên mà thôi.

    GD bây giờ như cây cột bị mấy con "mối mọt" ăn rỗng ruột hết rồi. Muốn mở một ngành nộp phí 2 tỷ (2009).
    Thanh tra GD là những thằng tới mùa là đi gom tiền thôi (thu hoạch).
  5. Nặc danh says:
    gia đình là tế bào của xã hội,nhà trường ở VN cũng giáo dục con người theo chính sách của lãnh đạo. Đổ lỗi cho gia đình nhà trường thì cũng như đổ lỗi cho xã hội ngày nay, cho các nhà lãnh đạo thôi. Nhưng trách nhiệm trước hết phải thuộc về gia đình vì đã vô tư để cho xã hội lộn xộn này giáo dục con em mình.
  6. VN says:
    Ha ha! giờ các bạn mới phát hiện ra sự dối trá của CS thì đã quá muộn rồi. Tiên trách kỷ, hậu tránh nhân. Mỗi người chúng ta thử nghĩ lại xem chúng ta có tiếp tay cho sự dối trá đó không? tiếp tay bao nhiêu lần? con đường sáng người TBN, BDN, Pháp đem tới có bao nhiêu người đón nhận? cho tới giờ này, thế kỷ 21 người VN ta có bao nhiêu người hiểu được chữ " ĐẠO" là gi?. Dù sao đi nữa muộn cũng còn hơn không làm gì.
  7. Nặc danh says:
    Ngành giáo dục của nước ta đã mục ruỗng từ lâu,tôi là một Đảng viên Cộng Sản già,lão thành, từng sống qua thời kỳ Pháp thực dân,Mỹ xâm lược và hiện tại XHCN ưu việt,gần đất xa trời nhưng chưa bao giờ chứng kiến một nền giáo dục nào quái quỉ,lừa dối,vô liêm sĩ như hiện nay!Mới bập bẹ vào mẫu giáo miệng còn ghiền sữa,ăn cơm phải đút,đi vệ sinh phải có người lau chùi,đầu óc các cháu là trang giấy trắng không có chút bụi trần,ấy vậy mà hàng ngày cứ ra rả nhét vào những thứ xa vời to tát chỉ có ở người lớn mới hiểu như yêu Bác Hồ,yêu Tổ Quốc,yêu đồng bào,đêm qua em mơ gặp Bác Hồ,bộ đội ta đánh Mỹ(chưa nứt mắt đã nhồi sọ hiếu chiến)... tới chừng hỏi lại các cháu có biết Bác Hồ lài ai không?Tổ Quốc là gì?Đồng bào là gì?...Tất cả đều lắc đầu nói:-Dạ không ạ!Trong khi những cái cần dạy,cần đưa vào đầu bọn trẻ như yêu thương,hiếu thảo với ông bà cha mẹ, anh em như thể chân tay,nhớ ơn tổ tiên,kính trên nhường dưới,biết yêu thương đồng loại,quí công sức lao động,tôn trọng luật pháp,không gian giối tham lam,trộm cắp,làm ác hại người....thì chả thấy đâu!Đến khi vào tiểu học cho đến tốt nghiệp Tú Tài,Đại học và cao hơn nữa cũng nội dung bấy nhiêu đó từ thời mẫu giáo nhưng tán nhuyễn mở rộng ra hơn,nào là học tập tư tưởng HCM(biết người ta suy nghĩ gì trong đầu mà học?),học tập gương Bác(trong khi gương ông bà cha mẹ ở nhà là đồ vứt đi!),Đảng ta là người lãnh đạo duy nhất đánh Pháp đánh Mỹ(chỉ Đảng chứ dân không có!),noi gương các anh hùng liệt sĩ,đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào(đào tạo đầu óc hiếu chiến kinh khủng!),rồi bắt buộc học chính trị với chủ nghĩa Mác-Lê,XHCN là ưu việt,Chủ nghĩa tư bản đang đứng bên bờ vực thẳm!.v.v...Trong khi thực tế xã hội,cuộc sống hàng ngày hoàn toàn trái ngược,một cháu học lớp 6 nói nhà trường dạy có Đảng có Bác đời ta được ấm no,hạnh phúc nhưng khi về nhà con phải phụ mẹ đi lượm ve chai tới khuya để bán kiếm tiền mua gạo,sắm tập viết để học,ba thì thất nghiệp nên buồn nhật nhẹt suốt ngày...Tụi bạn giống như con cũng nhiều lắm!Ấm no hạnh phúc đâu không thấy hở ông?....Các cháu lớp 12,đại học lại nói:-Tụi cháu chả có đứa nào muốn học chính trị chẳng qua do bị bắt buộc mà thôi,vô bổ,chuyện trên mây,mất thời gian,toàn là nói láo,không áp dụng chứng minh gì được trong cuộc sống hàng ngày nhất là kinh tế theo chủ nghĩa Mác-Lê,rồi thị trường định hướng XHCN,toàn là chuyện ruồi bu!
    Cách giáo dục có một không hai chỉ duy nhất ở Việt Nam , thử hỏi làm sao đạo đức không suy đồi nghiêm trọng,học sinh mà phải bình chọn thầy cô chẳng khác nào con xử cha mẹ!Trò đánh thầy,thầy trò tố nhau,thầy cô tố nhau,thầy lạm dục tình dục nữ sinh rồi biến các cháu thành gái bao,gái điếm hạng sang!Bằng cấp giả tràn lan rất dễ mua như mua một quyển sách bình thường!Tham nhũng cũng tràn lan càng ngày càng lớn hơn,đỉnh cao trí tuệ hơn.Ngoài xã hội thì cướp bóc,băng nhóm xã hội đen,du côn mọc lên như nấm,đố ai dám đeo vòng vàng thật ra đường,đi xe đắt tiền nơi vắng người dù là ban ngày?Ma túy hút chích ,gáii điếm mồi chài nhan nhãn khi đêm xuống...Còn rất nhiều chuyện khác tồi tệ nữa mà không tiện nói hết ra vì chiếm đất của diễn đàn quá nhiều,không khéo em cháu cho là già lẩm cẩm!Ấy vậy mà lúc nào cũng nghe nói Việt Nam rất ổn định,phải,rất ổn định chính trị vì bất luận ai có ý kiến phản biện góp ý,phê bình Đảng,chính phủ đều bị bắt nhốt sạch bởi điều 88 qui vào tội chống phá nước CHXHCNVN!...Còn xã hội ư?Ngoài một số chuyện nêu trên, khách du lịch đến Việt Nam một lần rồi không bao giờ trở lại vì quá ổn định nên buồn!
  8. Thích Tự Do says:
    Tôi là một thầy giáo 28 năm giảng dạy ở Sài Gòn,thực tế như các bạn thấy giáo dục xuống cấp trầm trọng .Nguên tắc giáo dục đầu tiên là< muốn giáo dục ai trước hết hảy giáo dục mình>,sự thật môi trường Sư phạm không còn nữa :
    -Hiệu trưởng ,hiệu phó đều có giá ,anh được phân làm HT,HP dù có quyết định rồi nhưng trong vòng 1 tuần không chung chi đủ quyết định sẻ bị xé bỏ.
    _Giáo viên muôn đi dạy phải chạy tiên ,số tiền tùy theo môn dạy và tên trường dạy.
    _Lương quá thấp ,muốn tồn tại, muốn thu lại vốn đã bỏ thì.....
    Còn nhiều nữa tôi già rồi không gỏ nỗi.Tóm lại trong nhà trường như vậy lấy gì có sự dạy đúng được.Trước đây tôi cũng như các bạn suy nghĩ và hỏi tại sao ? nhưng bây giờ tôi đã có câu trả lời đó là chủ trương của Đảng.Vì chính họ không hề đễ con mình hoc ở môi trường này.Các bạn thử điều tra xem ,theo tôi biết không có HT nào để con mình hoc ở VN.Tại sao? Họ dạy mà họ không tin mình dạy ????Như vậy giáo dục xuống cấp tại ai??????????
  9. Nặc danh says:
    Muốn xây dựng CNXH thì trước hết phải có con người XHCN. Muốn có con người XHCN thì phải biết dối mình để nói dối người.
  10. Em Gà says:
    Giả dối,giả dối,đại giả dối.
    Hại dân,hại dân,đại hại dân.
    Lừa đảo,lừa đảo,đại lừa đảo.
    Lưu manh,lưu manh,cực lưu manh.
    Đó là bản chất của những kẻ cầm quyền hiện tại.
  11. Nặc danh says:
    Cá nhân và Gia đình là các tế bào của Cơ thể xã hội, hệ thống giáo dục là các cơ quan nội tạng cung cấp máu, oxy... cho từng tế bào và cả cơ thể sống.

    Nay cả cơ thể xã hội VN không được sống, đang chỉ tồn tại vì đã bị nhiễm độc nặng, bị căn bệnh ung thư ác tính mang tên cộng sản với khối u trong não là cái gọi ĐCSVN từ hơn nưa thế kỷ nay, nên mọi cá nhân, gia đình và hệ thống giáo dục cũng như từng cá nhân đều là nạn nhân của bệnh dân tộc bị ung thu cộng sản này.

    Tất nhiên, những tế bào ung thư CS - các đảng viên và lãnh đạo CS VN - thì không phải chỉ là nạn nhân (của nhau, của chính mình), mà chúng là nguyên nhân chủ động gây bệnh trạng của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 21 hiện nay.

    Bà Hoài Thu hay CS nào đó cũng chỉ là một/những con vírus CS cự kỳ nguy hại chỉ biết làm cái việc đục phá và hủy hoại các tế bào khác (ở đây là từ trong nõa bộ) mà thôi.

    Như vậy, không phải Gia đình, không phải Giáo dục, không phái cả Xã hội mà là do mỗi chúng ta - những Tế bào cơ bản đã quá sợ, hoặc quá hèn, hoặc quá tham, hoặc quá ngu, hoặc quá dễ dãi... mà đã tiếp tay, sống chung, qui phục, im lặng, tuân theo, nấp sau, lợi dụng... các tế bào bị ung thư CS đó.

    Gần mực thì đen, còn tôi và các bạn đang lặn ngụp trong hũ mực máu tanh tưởi do CSVN nhào lặn nên, chúng ta có thể nói mình không đen?

    Tôi đã bị đen và tôi biết chúng ta có thể và cần phải gột sạch căn bệnh ung thư này thì mới mong mình - và cả dân tộc không bị ngã bệnh ung thư CS hoàn toàn. Việc này cá nhân không làm được, nhưng từng cá nhân lại phải làm, vì chính mình cả xã hội.
  12. giotnuoc says:
    Sự hận thù, đố kỵ, giả dối và bạo lực là sản phẩm của nền kinh tế, chính trị, văn hoá đương thời nhân nào thì quả ấy.
    Nó bắt đầu từ việc thanh trừng các đảng phải chính trị cải cách ruông đất công thương cải cách văn hoá ,tập trung hoá nền kinh tế bao cấp dân làm đảng chia phần, đàn áp các phong tào văn hoá như văn nhân giai phẩm và các luồng văn hoá tư tưởng đối lập với ĐCS.
    Riêng về lĩnh vực văn hoá giáo dục ĐCS đã thống trị hoàn toàn họ cấm nhưng bộ phim nhhững tác phẩm văn học có giá rất cao nhưng họ cho là đề cao tính cá nhân hẹp hòi ích kỷ, không có tính đảng, tính chiến đấu mà chỉ mang tính bạo lực.....
    Nhưng dòng văn học "yêu nước và cách mạng" theo ý họ lại là những tà thuyết mang đầy tính bạo lực, bắn chém giết người không ghê tay, chớp mắt...
    Không có một tác phẩm văn học nghệ thuật nào không bị họ phê phán. ít nhất như Kiều Truyện thì họ phê phán không tìm ra lối thoát cho con người chưa có tính đảng, không có tính chiến đấu thúc giục lòng người tình yêu đất nước thể hiện mờ nhạt.... về hình thức nghệ thuật câu văn còn có nhiều từ ngữ lặp lại thì là mà rằng .
    Duy nhất có dòng văn học của họ mà họ cho là yêu nước và CM là không có khiếm khuyết gì không có một lời phê phán nào chỉ có tự khen như nhật ký trong tù và tất cả những câu văn vần của Hồ chí minh (nguyễn ái quốc ...)Trường chinh, Tố hữu.
  13. Nặc danh says:
    cac ban cu nghi trong mot gia ding nguoi cha be tha ruou che , co bac> nguoi me loc lua , di diem thi con em trong gia dinh do ra sao? xa hoi cung vay nguoi lon chi lo loc lua, doi tra thi nen giao duc ra sao? rat don gian khi lam bai toan nay
  14. Nặc danh says:
    Chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng!
    Đây là sách lược của CS:"dân ngu dễ trị ,dân trí khó chăn",nếu không tung hỏa mù thì sao mà kiếm ăn được!Cho thằng ngu làm thì còn làm gian và dọa được nó chứ cho thằng giỏi thì vừa mất ăn vừa có thể bị lật đổ.Họ chỉ cần trung thành tuyệt đối (trong lời thề đảng viên đó thôi)tức là phải hiểu rõ là không có thể phản đối mà chỉ cần thực hành mau lẹ,vì cấp trên luôn là "đỉnh cao trí tuệ " rồi!Kém 1 tí về văn hóa thì đi học "cấp tốc",miễn là tư tưởng phục tùng tuyệt đối phải đặt hàng đầu.
  15. Nặc danh says:
    Đập bỏ hết mà làm lại!
  16. Nặc danh says:
    Chưa bao giờ xã hội Việt Nam lại đáng báo động như bây giờ:
    - Học sinh đánh nhau, chửi nhau rồi quay clip tung lên mạng
    - 90% thầy cô giáo ăn tiền hối lộ của học sinh
    - Sự giả dối, lừa lọc được bắt gặp tại 100% các cơ quan chính phủ, các tổ chức điều hành đất nước
    - Tham nhũng dột từ Nguyễn Tấn Dũng dột xuống
    - Lạm phát phi nhanh như ngựa
    - Chính phủ mải làm tiền của dân nên điều hành yếu kém: vỡ nợ nhưng không cho phá sản, duyệt dự án không theo chất lượng mà theo khoản abc hoa hồng, quan chức đua nhau đục khoét.
    - Giặc bên Tàu ngày càng lộng hành, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, bắt dân Việt Nam mà mồm lại to ngang tù và hàng tổng
    - Chính phủ VN nhu nhược không dám nêu quan điểm, sợ Tàu nó đánh mà mất ghế
    ÔI, TÔI THƯƠNG DÂN ĐEN CỦA TÔI!
  17. Nặc danh says:
    Đừng cho tiền thầy cô nữa....tát bỏ mẹ thầy cô nào vòi tiền. Tôi đéo cần con tôi đạt danh hiệu xuất sắc, mà chỉ cần nó biết 2x2 = 4 thế thôi
  18. giaogan says:
    dung co tat thay co ban ko nho tuyen ngon duoi hoc sinh cua nha giao nhan rang van nhu cuong ah , nhin cai ban mat ba thu nay tui lai lien uong ngay den cai mat moc day long cua nha giao nhan rang van nhu cuong ,sao cu thay mat bon no la thay ghe tom muon oi
  19. Nặc danh says:
    Bà Hoài Thu trước đây là Bì Thư tỉnh Đoàn tỉnh Tiền Giang,năng lực trình độ rất kém(lúc còn trong đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh,ông chủ tịch tỉnh cũng thường than vãn về năng lực quá yếu của bà),học vấn lớp 3 vùng giải phóng xưa,sau 75 học bổ túc văn hóa một năm lên 3 lớp,bà ta thuộc dạng do trung ương cơ cấu làm công tác xã hội cho Quốc Hội trên 20 năm nay,sống lâu lên lão làng,đến giờ cũng chưa hưu sao?
  20. bạn đọc says:
    Tôi còn nhớ, vào những năm đầu của thập niên 70 thế kỷ 20, tôi đang học Tiểu Học ( giờ gọi là cấp 1) tại Sài Gòn. phải nói là những năm đầu tiên ở cấp Tiểu Học đã để lại nhiều điều đáng nhớ nhất trong các cấp học ( vì là trẻ em mới tiếp cận với môi trường giáo dục nên những gì được học sẽ ghi nhớ lâu hơn trong ký ức tuổi thơ ). Trong suốt các năm học Tiểu Học ngoài những môn học như viết chính tả, tập làm văn, toán...còn những môn khác rất hay mà tôi được học như Lịch Sử VN, Giáo dục công dân...Tôi được học rất nhiều về các bậc Anh Hùng như Trần hưng Đạo, vua Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi và các vị vua thời phong kiến ở nước ta...mục đích gợi lên sự yêu nước, giử nước của Tiền Nhân. Tuyệt nhiên không có thầy cô nào bắt chúng tôi phải yêu Ông TT Nguyễn Văn Thiệu hay Chính Phủ Cộng Hoà Miền Nam VN hết, và cũng không thầy cô nào bắt chúng tôi phải căm thù CS miền Bắc hay ghét Ông HCM mặc dù hai miền Nam Bắc đang trong cơn chiến tranh quyết liệt. Bởi vì điều đó thuộc về Chính Trị không thích hợp cho những cái đầu non nớt của trẻ con chúng tôi lúc đó. và tôi cũng học được những bài học về đối xử giữa con Người với nhau như : luôn hiếu thảo với Ông Bà, Cha Mẹ, dẫn các cụ già qua đường, cho tiền các người tàn tật phải đi ăn xin, phải ngã mũ chào khi gặp đám tang đi qua, lễ phép với người lớn, giúp đở bạn bè, lá lành đùm lá rách, tuyệt đối không được chưởi thề, nói tục, đánh nhau...vv...còn rất nhiều điều về đạo đức làm người mà tôi đã được dạy và đến hôm nay qua những xáo trộn xã hội với những khó khăn phài đương đầu trong cuộc mưu sinh vất vả...tôi vẫn nhớ những gì được dạy và vẫn luôn cố gắng làm theo những gì đã học được trong nhà trường thưở nào và tôi đã dạy các con tôi những điều tốt đẹp đó.
  21. Nặc danh says:
    Là một trong số ít người miền Nam được dựng lên trong quốc hội miền bắc, chẳng làm được gì cho người miền Nam mà còn theo đuôi tàn hại miền Nam vậy mà không biết tủi hỗ?
    Tần Thủy Hoàng đốt sách, giết học trò làm cho ngu dân để dễ cai trị. Cộng sản rút kinh nghiệm, dựng lên trường học nhưng nội dung giảng dạy thì chẳng ra gì, bằng cấp cả đống mà không làm gì được, bác sĩ qua Mỹ phải làm trợ lý cho Y tá Mỹ chớ không được làm Trợ lý cho Bác sĩ Mỹ; còn con cái chúng có học chương trình do chúng đề ra không? Chúng đều di du học hết thảy. Chính sách ngu dân của cộng sản thâm độc hơn Tần Thủy Hoàng nhiều!
  22. Nặc danh says:
    Thật là một bi kịch khi chúng ta đã tự mổ xẻ bản thân mình để nhận ra rằng chính chúng ta cũng là những sản phẩm của một chế độ quái thai.Để tồn tại chúng ta đã phải tự đánh đổi những giá trị nhân văn cao quý để lấy những thứ thật sự tầm thường và để làm gì thì chính chúng ta cũng bế tắc nếu tìm câu trả lời.Hãy suy nghĩ trước khi đi qua cuộc đời với những toan tính của phường "giá áo túi cơm".

    Tôi lớn lên từ vỉa hè của thành phố Cảng,xin được góp vài lời một cách khó khăn vì tôi chỉ giỏi nói bằng một giọng thường gọi là mách qué.
  23. Nặc danh says:
    Tôi hay nghe từ miệng quan trôn trẻ. Trôn là cái đít trẻ thì ỉa bất cứ lúc nào chúng muốn không cần phải thông báo cho người lớn biết. Vì vậy miệng quan thì cũng giống như đít trẻ thôi. Mà quan ở Việt nam thì nổi tiếng với kiểu nói một đằng làm một lẻo và đổ thừa.
  24. Nặc danh says:
    Đạo đức xuống cấp do đâu ???? Tất cả những tệ nạn XH lan tràn, nạo phá thai, giết người hang loạt một cách dã man. Ai sẽ chịu trách nhiệm v/v nay ??????
  25. sinh viên says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  26. Nặc danh says:
    Tại sao phải đổ lỗi trách nhiệm cho nơi này nơi khác ?
    Phải biết chấp nhậm và nhìn thực tế là
    Những ai đã từng sống 2 chế độ
    - Chế đội miền Nam trước 1975 (VNCH) ra sao so với bây giờ ? Tại sao đã hơn 35 năm rồi vô lý tiến trình con người lại đi lùi ? Con người cũng vậy và kiến thức cũng vậy. Nói chung cái chế độ Cộng Sản đã đem lại cái quái thai và phủ kín lên đầu con người Việt Nam thân yêu của ta. Giống như một vết bùn/mực bao phủ lên thân của ta thôi, khi quét nó đi hay rửa sạch thì chúng ta sẽ trở lại con người thực sự của ta. Cũng giống như đất nước Ba Lan bây giờ thôi, quan trọng là muốn trị bệnh phải tìm ra nguyên nhân căn bệnh và sài thuốc gì cho hợp lý (Đừng sài Xuyên Tâm Liên trị bá bệnh của Cộng Sản)
  27. Nặc danh says:
    Giao Duc thieu nhan van cua VN da huy hoai nhan cach tot dep cua nguoi Viet
    Nguoi VN bay gio thi han thu, hieu chien, lua gat, dieu ngoa...
    Truoc day noi ve nguoi VN la noi ve chiu kho can cu, cham hoc, yeu nguoi...
    Vay ma bay gio sau 36 nam ra nong noi nhu the nay
    Tai ai va vi sao?
    Ai cung biet cau tra loi nay nhu the nao roi
  28. sinh viên says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  29. Nặc danh says:
    Gia'o du.c VN dang tre^n duo`ng xuo^'ng do^'c.
    dao duc cua HS va`gia'o vie^n ca`ng nga`y ca`ng te^.
    Gia?ng vie^n, tie^'n si~ of DH Lua^.t HN ma`di la`m tie^`n SV thì`hê^t no'i
    Nhu´ng cac giang vie^n lai to^' nhau nu´~a moí kinh hoa`ng chu´'
    Co`n bao nhieû chuye^.n mo´` a'm trong bo'ng to^'i chuá loî ra a'nh sa'ng

    Tui se~cho con tui du ho.c ne^'u co die^`u kie^.n

    Ba^y giò´` co' ty. na.n gia'o du.c do' nhe'

    Di thoî con a`

Không có nhận xét nào: