Cập nhật : Bùi Chát được "tạm thả"
danlambao - Theo tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 02/05, Bùi Chát đã được công an tạm thả về nhà sau gần 47 giờ tạm giữ qua đêm. Tuy nhiên, anh vẫn phải lên làm việc tiếp vào ngày hôm nay, 03/05.Theo email của nhà thơ Lý Đợi, Bùi Chát trở về nhà trong tình trạng "quá mệt mỏi" sau chuyến bay 36 tiếng, cộng với thời gian làm việc trong 2 ngày liên tục, nên phải nghỉ ngơi và chưa kịp thông báo đến người thân và giới truyền thông, blog...
Bên cạnh đó, Lý Đợi cũng xác nhận lại rằng số tiền 5000 CHF giải thưởng của IPA trao cho Bùi Chát không bị tịch thu, nhưng bằng khen giải thưởng Tự do xuất bản thì vẫn đang bị Công an giữ.
Hiện tại, Bùi Chát và Lý Đợi vẫn ở cùng nhau tại ngôi nhà đang thuê.
Cuối email, Lý Đợi cho biết :
"Bùi Chát và NXB Giấy Vụn xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cơ quan hữu quan, cơ quan phi chính phủ, cơ quan truyền thông, báo giới, website, blog... và tất cả mọi người đã quan tâm ủng hộ, vận động cho BC và NXB Giấy Vụn trong thời gian qua."
Hôm nay, 03/05, Bùi Chát vẫn phải tiếp tục làm việc với công an, hiện không rõ thời gian thẩm vấn sẽ kéo dài bao lâu.
danlambao
. Bookmark the permalink.
Văn thơ là đỉnh cao của tư duy trí tuệ con người nó có làm cho XH này trở về thời kỳ đồ đá không? Có làm con người trở thành ác quỷ không? Thế thì sao lại là có tội?
Có điều quan trọng nhất ,nguy hiểm nhất đó là những kẻ đang bắt tay với giặc trong khi chúng hàng ngày hàng giờ cưỡng chiếm biển đảo của tổ quốc VN chúng đang vẽ cái lưỡi chó ghẻ của nó trên biển Đông tổ quốc. Ngư dân hiện nay vẫn tiếp tục bị giặc lạ phương bắc kia bắt giữ trên vùng biển của VN .
-Các ô AN cần làm những việc đáng làm trên hơn cái việc xét hỏi bắt giữ những người yêu nước yêu tự do như CHHV. BC. Dân vẫn biết các ô là người làm công ăn lương theo mệnh lệnh xong với trình độ ĐHAN các ô thừa hiểu những người như ô Vũ hay Bùi Chát,chỉ mong các ông hãy đừng mang hận thù gì với họ là đủ.
Bay gio THO VAN lam may cha "chot da" , vi thay ro rang no " chui " minh chu khong ai khac .
càng được giải thưởng càng bắt!
Có TQ bảo kê ta sợ gì!
Mỹ hay LH Châu Âu là đồ bỏ!
Hitler muốn nằm!!
Nuốt không vô
Phải Nhả
Các ông đùng photocopy bằng khen của anh Chat rồi tu*. ghi tên mình vào đó nhé
Các ông đùng ganh tị nhũng thành quả của anh Chat đạt đuọc rồi căm ghét anh Chat nhé
Các ông nên tổ chu*c' tiệt mu*ng` vinh danh anh Chat nhu Bảo Châu nhé
Các ông nên hảnh diện một nhân tài nhu* anh Chat nhé
Các ông đùng đẻ nhũng thằng ngu không học thu*c' mà lại lãnh đạo đất nuóc nhé
Té ra chát quá, rát họng nhả ra!
Đúng là lũ ma!
ơn Chúa, ơn Phật!
11/04/2010 bởi vinhdanhcovang
http://vinhdanhcovang.wordpress.com/2010/04/11/qu%E1%BB%91c-k%E1%BB%B3-vi%E1%BB%87t-nam-c%E1%BB%9D-vang-ba-s%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%8F/
Trương Thúy Hậu
Quốc kỳ là biểu tượng của một quốc gia về ý chí, sức mạnh và sự thống nhất của toàn dân mà mọi công dân đều hãnh diện treo cao, kính cẩn chào khi bình thường và xả thân chiến đấu để bảo vệ khi hữu sự.
Quốc kỳ hiện diện mọi nơi như là hình ảnh và hồn thiêng đất nước, tại các công sở, trường học, các tòa đại sứ đại diện cho quốc gia, dẫn đầu các đoàn thể thao, diễn hành văn hóa… như là niềm kiêu hảnh quốc gia, là người hướng dẫn chỉ đường cho mọi hoạt động của toàn dân, được sinh sống trong công bằng, tự do và dân chủ.
Theo lịch sử, quốc kỳ có lâu đời nhất thế giới là quốc kỳ nước Đan Mạch có từ năm 1219,Hoa kỳ 1776,Pháp 1789,Anh 1801 và Nhật 1858.
Quốc kỳ Viêt Nam chính thống và lâu đời nhất là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, được vua Thành Thái, nhà vua yêu nước chống Pháp, ban hành bằng chỉ dụ vào năm 1890 (hình.1).
Quốc Kỳ Việt Nam (hình 1)
Có nhiều bài viết về Quốc kỳ Việt Nam Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nhưng có hai bài được nhiều người biết nhiều hơn cả, đó là bài Tìm hiểu Quốc kỳ và Quốc ca Việt Nam của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và bài Quốc kỳ Việt Nam: Nguồn gốc và Lẽ chính thống của Kỹ sư Nguyễn Đình Sài. Bài của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, viết năm 1986 khi các dữ kiện thông tin trên Internet chưa hình thành, nên có khác biệt với bài của Kỹ sư Nguyễn Đình Sài viết năm 2003. Tất cả các bài viết trên đều thống nhất ở một điểm là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (yellow flag with three horizontal red stripes) là lá cờ đầu tiên, chính thống và là di sản của toàn dân Việt Nam, chống Thực dân Pháp và Cộng Sản.
Trên là nguồn gốc lá cờ vàng ba sọc đỏ mà chính thể dân chủ đầu tiên được thực hiện theo chế độ tam quyền phân lập tại VN là CP VNCH.
Ngọn cờ vàng là lựa chọn thông minh hợp lý về mọi phương diện. Ví dụ nền cờ vàng là Đât nước-Nhân dân, là màu vàng thuộc thổ. Ba sọc đỏ là Thủ đô-chính quyền, ba sọc-ba nét liền là Thiên, màu đỏ thuộc hỏa. Hỏa sinh thổ. Đồng nghĩa chính quyền sinh ra để phục vụ Đất nước- Nhân dân chứ không phải cầm tù nhân dân. Tiếc rằng VN hình con rồng, mà thủ đô ở đuôi con rông thì không bền vững và Hoa Kỳ tính sai sự sụp đổ ở Đông Âu. Dù sao cờ vàng sọc đỏ là một trong lựa chọn điểm cao nhất trong một nhà nước VN thực sự dân chủ trong tương lai.!!!
Nếu cứ như hiện nay dẽ đoạt cái giải(THỔ TẢ) trên thế giới.
Chinh vi the CS da bi Nguoi Dan o Tiep, Ha Lan va Lien Xo.... Bop Chet.
Bao gio CS vietnam Chet? thi Nguoi Dan vietnam moi duoc Tu Do.
CS con song ngay nao thi Dan Vietnam con Kho ngay do!
Ngã từ tầng cao, PGĐ sở Giao thông vận tải TP HCM tử vong
(Dân trí) - Sở Giao thông vận tải TP HCM vừa thông báo tin buồn: ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở GTVT, ứng cử viên HĐND TP khóa VIII do Sở GTVT giới thiệu ứng cử vừa qua đời vào 9h sáng 3/5.
Ông Nguyễn Tiến Dũng (nguồn: Sở Nội vụ TPHCM)
Ông Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1961 tại An Giang, vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT vào đầu tháng 4/2011. Ông Dũng đồng thời nắm giữ chức vụ BI THU DANG UY - Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (Samco).
Thông tin ban đầu cho biết, ông Dũng lên sân thượng sửa bồn nước bị hỏng, do choáng đầu nên ông rơi xuống đất. Hiện thi hài ông đã được người nhà chuyển từ bệnh viện Chợ Rẫy về chuẩn bị hậu sự.
Ngoài các chức vụ hành chính, ông Nguyễn Tiến Dũng còn là đại biểu HĐND TP khóa VII. Ông cũng là 1 trong 161 người ứng cử HĐND TP khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Như vậy, hiện nay danh sách người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa VIII chỉ còn lại 160 người.
Tùng Nguyên