Tìm bài cũ

5.5.11

My truy lung va giet trum khung bo Bin Laden nhu the nao


Lê Hoành Sơn (05/01/2011)
(Viết theo tài liệu của tình báo Hoa Kỳ qua các cơ quan truyền thông quốc tế)
Sau biến cố 911, cơ quan tình bào Hoa Kỳ CIA bị mang tai tiếng rất nhiều, nền an ninh của Hoa Kỳ được tái tổ chức để có sự

Bin Laden bị giết chết 01/05/2011
làm việc chặt chẽ giữa FBI và CIA nên thêm một bộ phận phối hợp gọi là Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (Director of National Intellegence) mà hiện nay cầm đầu bởi tướng ba sao James Clapper, vị tướng từng lãnh đạo ngành tình báo quốc phòng và đã từng phục vụ tại chiến trường Việt Nam.
Các bộ phận tình báo đặc biệt nhất là CIA muốn lấy lại ưu thế đã mất nên đã cố gắng không ngừng bắt được Bin Laden. Chắc chắn rằng Bin Laden không bao giờ xuất hiện và khó tìm được một tay khủng bố lão luyện như hắn. Muốn bắt được Bin laden chỉ còn cách là dò tìm người liên lạc viên bí mật đáng tin cậy của hắn. Từ đó mới tìm ra manh mối lần tới gốc.
Những năm 2002- 2003, CIA đã phối hợp những lời khai của những tù nhân khủng bố bị bắt… đã gom những dữ kiện của những thành phần khủng bố gần gũi thân tín (inner circle) của Bin Laden, đáng chú ý nhất là phải tìm ra tung tích của liên lạc viên bí mật của Bin laden có bí danh Abu Ahmed al-Kuwaiti.
Khalid Sheikh Mohammed
Tháng 03 năm 2003, một trong những cánh tay mặt của Bin Laden, người đứng thứ ba của al-Qaeda đã vạch ra kế hoạch tấn công khủng bố 911 là Khalid Sheikh Mohammed (KSM) bị CIA phối hợp với tình báo Pakistan ISI bắt ở Rawalpindi miền Bắc Pakisatan.  KSM đã bị tra tấn bởi cực hình như “trấn nước” (waterboarding), đánh thức liên tục 180 giờ để tạo áp lực v.v.. mục đích dùng để khai thác tên thật và hình tung của al-Kuwaiti , nhưng KSM chỉ khai rằng al-Kuwaiti đã bỏ cuộc (retired) và là một không phải là nhân vật quan trọng (little significance).
Tháng 1 năm 2004, một nhân vật cao cấp có thể là hàng thứ tư, thứ năm của al-Qaeda tên Hassan Ghul, thành viên liên lạc đáng tin tưởng giữa KSM, Bin Laden và Abu Musab al-Zarqawi, bị bắt tại Iraq trong khi mang theo tài liệu chế bom khủng bố. Ghul đã khai với nhân viên CIA rằng al-Kuwaiti  là một thành viên liên lạc tin cậy giữa KSM, al-Libbi (người lên thế KSM – hàng thứ ba của al-Qaeda) và Bin Laden.
Hassan Ghul còn khai thêm là đã lâu không gặp al-Kuwaiti, điều này làm cho CIA suy nghĩ có thể al-Kuwaiti  đang ẩn náu với Bin Laden nên không có cơ hội xuất hiện.
Dựa trên tin tức và bằng chứng của Hassan Ghul, CIA trở lại thẩm vấn KSM, thì KSM lúng túng với lời khai của hắn trước đây về al-Kuwaiti. Điều này chứng tỏ KSM khai dối trá để bảo vệ al-Kuwaiti tức bảo vệ Bin Laden.
Al-Libbi (nhân vật thứ ba của al Qaeda) bị sa lưới CIA vào tháng 5/2005 tại Madran phía bắc Pakistan. Khi CIA hỏi đến al-Kuwaiti  hắn đã từ chối tỏ ra không hay biết gì, và bịa đặt một cái tên liên lạc viên bí mật của Bin Laden là Maulawi Jan. Một cái tên lạ hoắc chưa từng có trong hồ sơ của al-Qaeda và chẳng bao giờ CIA nghe tù nhân khủng bố nhắc đến tên đó cả. CIA cho rằng hắn bịa đặt tên giả để bảo vệ Bin Laden và bảo mật cho tổ chức khủng bố al Qaeda.
Từ chỗ tra khảo nhưng không chịu khai của hai nhân vật đứng hàng thứ ba của al-Qaeda là KSM và al-Libbi, CIA đi đến kết luận al-Kuwaite là một nhân vật quan trọng không bao giờ được khai ra để bảo vệ trùm khủng bố Bin Laden và tổ chức khủng bố al-Qaeda.
Theo lời khai của những tù nhân khủng bố thì CIA đã xác định tên al-Kuwaiti này là một trong những thành viên quan trọng của al-Qaeda sống bên cạnh Bin Laden. Tù nhân khủng bố còn cho thêm tin tức rằng al-Kuwaiti này có thể là cận vệ và là phụ tá của Bin Laden hiện nay. Mặc dù vậy qua nhiều năm, CIA chưa thể tìm ra tên thật và chỗ ở của al-Kuwaiti.
Cách đây 4 năm, bí mật đã được tìm ra manh mối, nhờ sự phân tích và phối hợp nguồn tin từ mọi nơi, CIA đã tìm ra tên thật của al-Kuwaiti là Sheikh Abu Ahmed, người Pakistan sinh ra ở Kuwait. Khi CIA nhận ra được tên thật nhưng không biết hắn đang ở đâu. Những nguồn tin tình báo của CIA cũng chẳng biết hắn ẩn núp nơi nào trên quả đất này. Chỉ biết chắc al-Kuwaiti là liên lạc tin cậy của Bin Laden.
Toà nhà của anh em al-Kuwaiti ở thành phố Abbottabad là nơi dấu Bin Laden
Cách đây hơn 2 năm, với những cố gắng vượt bực, CIA khoanh vùng địa bàn hoạt động của tên al-Kuwaiti đang cùng với anh của hắn hoạt động ở Pakistan. Nhưng CIA cũng không thể tìm ra chính xác địa chỉ của anh em chúng ở đâu bởi vì chúng rất tinh ma về vấn đề bảo mật và rất giỏi ngụy trang hành tung của chúng. Bất thần, CIA đã nghe lén được điện thoại của al-Kuwaiti nói chuyện với một người dấu tên về những vấn đề của al-Qaeda, định sóng thì thấy đó là vùng đông bắc Pakistan, từ đó mới khoanh vùng chặt hơn về vị trí của tên liên lạc thân tín của Bin Laden. Thêm một dữ kiện quan trọng là phát hiện có một toà nhà được xây kiên cố trong vùng bắc Pakistan, nghĩ rằng đó là vị trí quan trọng cần phải theo dõi.
Tháng 8, 2008, CIA tìm ra chỗ ở của al-Kuwaiti tại Pakistan, hắn đang ở với người anh của hắn trong cùng một toà nhà ở thành phố nhỏ Abbottabad cách thủ đô Islamabad, Pakistan chừng 60 cây số, đây là một thành phố của những sĩ quan về hưu sống xa lánh đám khủng bố. Toà nhà hai anh em al-Kuwaiti chỉ cách trường Võ Bị Pakistan chừng 1 km.
Mọi việc theo dõi được thực hiện đến mức tối đa, những hệ thống Sateline định vị, hệ thống không ảnh tối tân của tình báo, hệ thống nghe lén…cùng với những nguồn tin tức từ những tổ chức tình báo anh em được đem vào làm dữ kiện phân tích.
Khi đã có dữ kiện, CIA nhìn thấy toà nhà của anh em tên al-Kuwaiti sống họ rất đỗi ngạc nhiên vì đó là một toà lâu đài đồ sộ nằm trên một khoảnh đất rộng trong một khuôn viên kín đáo. Toà nhà được xây từ năm 2005, lúc đó nó nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Abbottabad, cuối con đường đất nhỏ hẹp. Trong sáu năm qua, những căn nhà khác của cư dân được xây thêm xung quanh đó. Toà nhà được xây cất rất kín đáo với những bức tường xung quanh cao từ 3.65 đến 5.5 mét che khuất bí ẩn, và trên tường có dây kẽm gai. Ở trong toà nhà có những tường chắn ngang để tăng thêm độ bí mật cho người ở. Toà nhà có hai cổng ra vào được trang bị bởi hệ thống an ninh tuyệt đối, và rác trong nhà tự đốt chứ không đem ra đường để sở vệ sinh đến lấy như những căn nhà của hàng xóm. Tình báo Hoa Kỳ phân tích và kết luận rằng trong toà nhà này phải có một nhân vật đặc biệt đang trú ẩn.
Cấu trúc toà nhà, gồm ba tầng lầu, có một vài cửa sổ hướng ra ngoài, mái hiên ở tầng thứ ba có một bức tường 2.2 mét để che kín tầng lầu ba này.
Toà nhà được định giá cả triệu mỹ kim, không có điện thoại và cũng không có internet. Và người anh em của tên al-Kuwaiti chẳng có nguồn tài chánh nào để có thể ở toà nhà lớn như vậy cả.
Tình báo tìm ra được thêm dữ kiện rằng tòa nhà này có nhiều gia đình đang trú ngụ hơn là hai gia đình anh em của al-Kuwaiti. Gia đình thứ ba đang ở trong toà nhà đó chứa số người và dáng người giống những người  được mô tả trong gia đình của Bin Laden. Và căn cứ trên nhiều nguồn tin khác nhận được về một người cao lớn giống như Bin Laden đang ở trong toà nhà đó và có cả người vợ trẻ nhất của hắn ta.
Tất cả những nguồn tin trên đều báo cáo về trung tâm tình báo CIA để phân tích và tổng hợp cẩn trọng tại phòng thí nghiệm bí mật. Những sự kiện phân tích và đánh giá của CIA và cơ quan chống khủng bố đều hoàn toàn trùng hợp với sự dự đoán của những chuyên viên thượng thặng về chỗ ẩn náu của Bin Laden. Hơn thế nữa, hai nhân vật quan trọng của al-Qaeda là Khalid Sheik Mohammed và Abu al-Libbi đều bị bắt ở Pakistan làm thêm độ tin cậy Bin Laden đang ở Pakistan hơn là đang sống trong rừng biên giới Pakistan-Afghanistan.
TT Obama và nội các an đang theo dõi cuộc đổ bộ của Biệt Hải 01/05/2011
Tình báo CIA phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau, kiểm nghiệm mọi việc một cách thận trọng để không lầm về việc có thể có một Bin Laden giả đang sống ở trong toà nhà đó để đánh lạc hướng tình báo Hoa Kỳ. CIA phải thành lập một toán đỏ (red team) để kiểm nghiệm tính chính xác. Nhưng chẳng tìm ra một nhân vật nào khác hơn là Bin Laden đang ở trong toà nhà này.
Từ những phân tích, nhận định, tổng hợp cục tình báo CIA đưa đến hai kết luận:  Chắc chắn rằng toà nhà này là một vị trí quan trọng của khủng bố al-Qaeda có gia đình hai anh em của al-Kuwaiti đang trú ẩn, và tin rằng Osama Bin Laden đang ẩn nấu trong tòa nhà đó.
Tháng 9, 2010,cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA báo cáo lên Tổng Thống Obama rằng trong toà nhà  ở Abbottabad, Pakistan phải “một vị trí quan trọng của al-Qaeda là mục tiêu trọng yếu của khủng bố”.
Ngày 14 tháng 03, 2011 Tổng Thống Obama triệu tập buổi họp với các cố vấn an ninh quốc gia và những nhân vật thân cận của Toà Bạch Ốc về Toà nhà ở Abbottabad, Pakistan để có kế hoạch hành động. Và những buổi họp liên tục để đánh giá độ xác thực của toà nhà có Bin Laden đang ẩn náu.
Ngày 29 tháng 04, 2011 Tổng Thống Obama ra lệnh cho Biệt Hải đổ bộ vào toà nhà nói trên.
Ngày 01 tháng 5, 2011: Lực lượng Biệt Hải giết Bin Laden trong tòa nhà nói trên vào sáng sớm ngày Chủ Nhật (01/05/2011).
Lực lượng nào thực hiện sứ mạng giết Bin Laden;
cách cấu trúc toà nhà nơi ẩn náu của Bin Laden và các tầng lầu
Toán Biệt Hải 6 (Navy Seal 6), đây là toán Biệt Hải đặc biệt nhất trong tất cả các toán Biệt Hải của Hoa Kỳ, toán này có biệt hiệu là DEVGRU. Gồm 24 biệt hải và một số nhân viên CIA hành quân bởi 4 chiếc Trực Thăng của phi đoàn 160 nhắm toạ độ toà nhà mà Bin Laden đang trú ẩn nói trên để thi hành đặc vụ Geromino – EKIA của Tổng Thống Hoakỳ Barack Obama ban hành.
Khi đột nập vào toà nhà Biệt Hải thấy người vợ trẻ nhất của Bin Laden, bà Amal Ahmed, 29 tuổi ở cùng phòng với Bin Laden ở lầu 3- Bà ta đã chống lại bằng cách xô đẩy Biệt Hải để bảo vệ cho Bin Laden, bà bị bắn bị thương ở chân chứ không phải bắn chết (như tin trước đây), người đàn bà bị bắn chết ở tầng lầu dưới là do bị lạc đạn có lẻ là vợ của một anh em al-Kuwaiti”. (tin 4/05/2011)
Tưởng cũng nên nhắc đến là Biệt Hải Hoa Kỳ (gọi là Navy Seal) có tất cả 12 toán, 10 toán đầu (Seal team 1-10) mỗi toán có 6 trung đội, và hai toán sau cùng (Seal team 11-12) mỗi toán có 4 Trung Đội. Quân số tổng cộng  chừng 2500 người, những chiến sĩ Biệt Hải được huấn luyện rất đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Với 68 Trung Đội đó có khả năng đột nhập khắp mọi nơi trên thế giới khi cần. Và toán Biệt Hải đột nhập vào toà nhà của Bin Laden là Toán Thứ Sáu (Seal team 6) một trong những toán đặc biệt nhất thi hành nhiệm vụ của Joint Staft Operation Command .
Huy hiệu của Seal team 6
Bin Laden bị bắn chết vào đầu và má, theo Tổng Thống Obama và những nhân vật trọng yếu của Toà Bạch Ốc thì hình ảnh không được công bố vì nó rất ghê rợn, của có thể nhìn thấy não và xương sọ. Đưa ra công cộng không có lợi.
Một người con trai của Bin Laden bị giết chết trong cuộc tấn công này tên Khalid (chứ không phải Hamza như đã loan tin) và hai người đàn ông nữa cũng bị bắn chết có thể đó là anh em của al-Kuwaiti.
Cuộc hành quân đột nhập hoàn tất trong vòng 40 phút.
Xác Bin Laden được đưa qua Afghanistan, thử DNA, và chở ra hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson thủy tán tại phía Bắc biển Ả Rập (North Arabian Sea) trong vòng 24 tiếng.
Làm sao chứng minh người đàn ông bị giết là trùm khủng bố Bin Laden:
Theo các nguồn tin báo chí thì những cách sau đây xác nhận là Bin laden đã bị giết:
Xét nghiệm DNA: So sánh với mẫu DNA của một người em gái của Bin Laden đã qua đời cách đây vài năm tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusette  Hoa Kỳ. Tờ Telegraph tiết lộ, khi người này chết vì ung thư não, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã cho lưu mẫu óc, tế bào và máu để xây dựng bản mẫu DNA. Nhờ đó mà xác người đàn ông bị trúng đạn vào đầu của lực lượng Biệt Hải Hoa Kỳ hôm 1/5, sau khi thử nghiệm DNA đã được khẳng định chính là Osama Bin Laden.
Nhận dạng Bin Laden: Bên cạnh đó, một viên chức an ninh khi trả lời kênh truyền hình CNN đã cho biết, nhiều kỹ thuật đã được sử dụng để nhận dạng Bin Laden, trong đó có kỹ thuật nhận diện khuôn mặt. Theo một nhà báo chuyên viết về khoa học, kỹ thuật này chưa thể có độ tin cậy bằng việc lấy dấu vân tay, nhất là khi đầu của xác chết không còn nguyên vẹn nên không thể chỉ dựa vào đó.
Một chuyên gia của CIA khi so sánh tấm ảnh xác chết với ảnh của Ben Laden trước đây đã khẳng định 95% là xác của trùm khủng bố quốc tế. ABC News cho biết, tấm ảnh xác Bin Laden do đội đặc nhiệm chụp rất khủng khiếp, có thể nhìn thấy óc và xương sọ.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney hôm nay xác nhận, tấm hình này rất ghê rợn, và chính quyền Mỹ đã quyết định không công bố tấm hình này.
Lê Hoành Sơn
Những bức hình của cuộc đổ bộ:
Vợ thứ 4 của Bin Laden, bà Amal Amed, 29 tuổi bị bắn ở chân

Một người đàn ông chết ở lầu 2, có thể là con trai của Bin laden


Ánh lửa có thể từ sự phá hủy chiếc trực thăng hỏng máy
Căn phòng Bin Laden bị bắn chết
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Tin nóng: Bin Laden đã bị giết

Washington- Tổng Thống Barack Obama nói rằng Osama bin Laden, người chủ mưu và vạch kế hoạch vụ khủng bố 11 tháng 9, 2001 đã giết hằng ngàn người Mỹ, đã bị giết trong một cuộc hành quân lãnh đạo bởi Hoa Kỳ.
Một toán nhỏ người Mỹ thực hiện cuộc tấn công và đã tịch thu và giữ những gì còn lại của bin Laden, Tổng Thống Obama phát biểu một cách đột ngột gây chú ý vào tối khuya ngày chủ Nhật (1/05/2011)  tại  Tòa Bạch Ốc.
Video dưới đây là tuyên bố của Tổng Thống Barack Obama về cái chết Bin Laden lúc 11:00 PM Chủ Nhật 01/05/2011
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Tưởng niệm 36 năm Quốc Hận: 30/04/1975 NGÀY VIỆT NAM BỊ MẤT TỰ DO MỘT VẾT HẰN SÂU TRONG TÂM TƯ HOA KỲ

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 kết thúc cuộc chiến tranh hiểm hóc tại Việt Nam. Trên danh nghĩa là cuộc ‘chiến tranh Quốc Cộng’ của Việt Nam, do Bắc Việt Cộng Sản thực hiện cuộc xâm lăng Miền Nam, qua công cụ của họ là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam. Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trên thành phố Cần Thơ ngày 30/04

30/4/1975, ngày quốc hận ấy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của người Việt quốc gia đã bị hạ xuống bởi những người Cộng Sản chiến thắng, từ ngày vắng bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên quê hương miền Nam Việt Nam thì ngày đó không còn tự do. Trong ngày Quốc Hận 30/04 thứ 36 năm nay, cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại tung bay ở miền Tây do thanh niên sinh viên Cần Thơ treo lên ở thành phố Cần Thơ để nhớ lại những ngày sống trong không khí thanh bình của tự do của đời người.
Từ ngày lá cờ Đỏ Sao Vàng chiến thắng tung bay, là ngày mà người dân bắt đầu cuộc sống trong không khí đầy ngột ngạt, khó thở…thanh niên sinh viên Cần Thơ đâu có muốn hít thở không khí độc tài ngột ngạt ấy. Hôm nay những người Thanh Niên Sinh Viên Cần Thơ phải đi tìm không khí tự do ngày nào.
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ biểu tượng của tự do bay trên đường phố Cần Thơ sau 36 năm vắng bóng. Chắc đồng bào Cần Thơ tim đập mạnh và hồi hộp khi thấy bóng dáng biểu tượng này…đừng ngạc nhiên sẽ có ngày cờ này tung bay trước mọi nhà, trên đường phố, lúc ấy tràn đầy không khí tự do để hít thở.
Ngày này, 36 năm về trước cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bị hạ xuống, giờ đây đang sừng sững trở về phất phới trên đường phố thơ mộng Cần Thơ. Thanh niên sinh viên Cần Thơ chỉ mong sao dân tộc Việt Nam được tự do và hạnh phúc. Tự do và hạnh phúc đích thực có được khi chế độ độc tài không còn ngư trị trên quê hương Việt Nam…mộng ước của tuổi trẻ bao giờ cũng ước mơ cho tương lai của dân tộc đi lên, mộng ước của người thanh niên sinh viên đến trường để mở rộng kiến thức, để có tầm nhìn ra xa thế giới văn minh không thể cúi đầu sống trong ao tù của nô lệ độc tài mãi mãi được…
Đêm nay cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trên đường phố Cần Thơ là một biểu tượng tự do đang đến với đồng bào Cần Thơ, đang đến với người Việt….xin các bạn thanh niên sinh viên, xin mọi mọi người hãy đón nhận nó như một biểu tượng tự do chứ không phải của một kẻ thù như sự tuyên truyền thiếu lương thiện…
Lời của Thanh Niên Sinh Viên Cần Thơ treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
http://thanhniensinhviencantho.tuoitreyeunuoc.com/
Dưới đây là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bay trên góc đường Hùng Vương thành phố Cần Thơ 30/04/2011

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ở Đường Hùng Vương thành phố Cần Thơ 30/04/2011
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Truyền Đơn của TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC xuất hiện ở Việt Nam lần II

Tối hôm qua 26 tháng 4 rạng sáng ngày 27 nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước đã rãi truyền đơn ở những khu vực Thủ Đức – Xa Lộ 1 – Miền Tây – Sài Gòn và những nơi khác ở các tỉnh, nội dung truyền đơn – ĐẢNG CSVN ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ NẠN LẠM PHÁT HOÀNH HÀNH ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN NGÀY CÀNG ĐI VÀO SỰ KHỐN KHỔ – HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA DÂN DÂN TỘC VIỆT NAM – TUỔI TRẺ VIỆT NAM PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN – TUỔI TRẺ VIỆT NAM LÀ SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM – với biểu tượng (logo)  ”Tuổi Trẻ Yêu Nước” của Phong Trào Tập Hợp Thanh Niên Yêu Nước. Dưới đây là hình của Truyền Đơn….!!!
xin xem hình ảnh ở trang http://www.tuoitreyeunuoc.com/?p=1208


  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30.04

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30.04 TẠI DIỄN ĐÀN VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG PALTALK Chủ Nhật ngày 01/05/2011.
Kính mời quý đồng hương, chiến hữu, thân hữu cùng toàn thể đảng viên VNQDĐ tham dự Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận do Việt Nam Quốc Dân Đảng tổ chức trên diễn đàn Paltalk vào Chủ Nhật ngày 01-05-2011.
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Tưởng niệm 36 năm Quốc Hận 30/4: Người Lính Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Xuân Phúc

Ngọc Thủy
Đôi lời: Những ai đã từng ở sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 lại không biết Trung Tá  Nguyễn Xuân Phúc có biệt danh “Robert Lửa”. Anh là hiện thân của một thanh niên có lý tưởng, một chiến sĩ bảo vệ tự do kiên cường và một cấp chỉ huy tài ba lỗi lạc. Tên anh đã làm cho địch hoảng vía kinh hồn…ngày 29-03-1975 anh đã vĩnh viễn nằm xuống trên đất mẹ miền Trung và xác thân anh đã đi vào cát bụi. Nhân tưởng niệm ngày 30-04 đen những người Việt Nam yêu tự do hãy thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến anh người lính Thủy Quân Lục Chiến VNCH Nguyễn Xuân Phúc. (xin mời đọc bài với nhiều chi tiết cảm mến) Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Truyền đơn của Tuổi Trẻ Yêu Nước rãi ở Sài Gòn tối hôm Chủ Nhật 24-04-2011

Tối hôm qua, 24-04-2011, truyền đơn rãi ở Sài Gòn tập trung quận 5 và quận 3 cùng một số nơi khác…nội dung truyền đơn là “Hoàng Sa Trường Sa là của Tuổi Trẻ Việt Nam” với biểu tượng (logo)  ”Tuổi Trẻ Yêu Nước” của Phong Trào Tập Hợp Thanh Niên Yêu Nước. Dưới đây là hình của Truyền Đơn….
Đây là hình của truyền đơn "Tuổi Trẻ Yêu Nước"
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Tưởng niệm 36 Năm Quốc Hận 30/04: Nhân Ngày 30-4?

Luật Sư Nguyễn Xuân Phước
1.
Từ 1802 đến 1975 lịch sử Việt nam chứng kiến hai lần thống nhất sau một thời kỳ phân liệt đẩm máu . Năm 1802 Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn, lên ngôi lấy hiệu là Gia Long và chọn Phú Xuân làm kinh đô. Đến đời Minh Mạng cố đô Thăng Long được đổi thành Hà Nội.
Năm 1975 Ðảng Cộng Sản Việt Nam chiếm được Sài Gòn, thống nhất hai miền Nam Bắc sau hơn 20 năm chia cắt và chiến tranh. Sài Gòn bị đổi tên “Thành Phố Hồ chí Minh.” Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Tưởng niệm 36 năm Quốc Hận 30/4: Năm Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam

Những bài viết của những người hiện diện tại chiến trường để chận đứng đoàn quân Cộng Sản tiến vào sài gòn trong những ngày cuối cùng của 30 tháng 4 năm 1975. Bài dưới đây của Chuẩn Tướng VNCH Trần Quang Khôi nói về giữ thành phố Biên Hoà trong 5 ngày cuối cùng của cuộc chiến. Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Tệ nạn buôn người dưới chế độ cộng sản Việt Nam

Dân tộc Việt Nam suốt trong chiều dài 4000 năm lịch sử, chưa một thời đại nào mà bị thế giới coi khinh như hiện nay. Trong nước thì tham nhũng rút ruột những công trình viện trợ của thế giới làm cho báo chí Nhật nói rằng “Việt Nam là dòi bọ” qua vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ nhận hối lộ trong lúc xây dựng xa lộ Đông Tây. Đến tệ nạn trồng cây cần sa ở Úc, Âu Châu, Canada đều là do bàn tay Việt Cộng cả, các cộng đồng tị nạn Người Việt Quốc Gia có ai làm chuyện phi pháp đó đâu?! Đại sứ Lê Văn Bằng đi mò sò bị cảnh sát Mỷ bắt, rồi các phi công chuyển Đô La lậu qua Úc, qua Châu Âu v.v… Bây giờ lại đến lúc “buôn người”, “buôn sức lao động”. Tất cả những việc phi pháp đều do cái gọi là ”xã hội chủ nghĩa” mà ra cả. Xin dịch bài của báo Houston Chronicle ở thành phố Houston, Texas về vụ “những người đi lao động nước ngoài” nhờ toà án Hoa Kỳ kiện hai công ty “xuất khẩu lao động của nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa VN”: đó là Interserco va Vinamotors Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Phát súng ân huệ cho thần tượng Hồ Chí Minh của Cộng Sản Việt Nam

Để chuẩn bị cho đại hội đảng cộng sản khóa XI, Việt Cộng đã ra sức đánh bóng lại ‘thần tượng’ Hồ Chí Minh, bắt toàn đảng, toàn dân phải học tập ‘đạo đức’, ‘tư tưởng’ của họ Hồ và chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong khi đó, một cuộc hội họp ở Hànội ngày 07/10/2010 của 20 đảng viên trí thức kỳ cựu, từng ở hàng lãnh đạo đảng, chính phủ, quân đội đã công khai góp ý với đảng rằng: “Đường lối kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm, giả dối, nguy hiểm…Kiên định Chủ Nghĩa Xã Hội cũng là sai lầm giả dối…đã thất bại phá sản hiển nhiên. Chủ Nghiã Xã Hội trước mắt và tương lai, gắn liền với Kinh Tế Thị Trường thì chưa ai hình dung ra sao, làm sao thực hiện được!? Đây là một quan niệm ảo tưởng viển vông, lừa dối, không khoa học”. Nhưng hầu như tất cả đều không đả động gì tới ông Hồ Chí Minh. Thế rồi đại hội XI của cộng đảng Việt Nam vẫn kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội tại Việt Nam. Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Luận Ngữ Tân Thư: Thầy của Khổng Tử

Luận Ngữ Tân Thư là tác phẩm bao gồm (Tạp luận- Tạp bút – Tạp văn – Truyện Ngắn) của Phạm Lưu Vũ, theo tác giả; “Luận Ngữ” là “đạo” của các bậc tổ sư, “Tân Thư” là thân phận của tư tưởng. (Tân Thư = Thân tư). Do Nhà Xuất Bản: Giấy Vụn chịu trách nhiệm xuất bản phát hành với số lượng hạn hẹp (50 quyển). Trang nhà http://www.vietquoc.org sẽ lần lượt chọn lọc trích đăng những bài về tư tưởng của tác giả Phạm Lưu Vũ trong tác phẩm Luận Ngữ Tân Thư.
-Xin gìới thiệu đến bạn đọc: Thầy của Khổng Tử Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Hai Công ty của nhà cầm quyền CSVN bị thua kiện tại Texas vì tội buôn người

Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn tuyên truyền đầu môi chóp lưỡi giai cấp công-nông (công nhân và nông dân) lãnh đạo…Họ bị lừa, và mãi đến bây giờ họ lại tiếp tục là công cụ nô lệ cho đảng Cộng Sản Việt Nam “ăn cướp” sức lao động của họ để làm giàu. Hay nói trắng ra là đảng CSVN làm giàu trên mồ hôi và xương máu của giai cấp công-nông.
Trước đây CSVN dùng lời ngon ngọt, tuyên truyền lừa bịp, dùng thuật ngữ đẩy giai cấp công-nông là đội tiên phong, ban tặng danh hiệu “anh hùng” cách mạng lao thân vào lửa đạn để cướp chính quyền. Xương máu của giai cấp công-nông đổ xuống lót đường cho ngai vàng Cộng Sản ngự trị. Khi lên ngai ngồi ở Bắc Bộ Phủ, thì CSVN xoay lưng 180 độ, ngược đãi và phản bội trắng trợn giai cấp công-nông, sau 35 năm thống trị, giờ đây giai cấp công-nông là giai cấp nghèo nàn và bị bóc lột nhất trong dưới xã hội Việt Nam hiện nay.
Chưa hết, đảng CSVN còn bóc lột sức lao động của họ bán ra nước ngoài, họ bị bán sức lao động đến các hang cùng ngõ hẻm trên thế giới, từ vùng sa mạc Lybia ở Trung Đông, vùng nóng cháy Châu Phi, vùng nóng bỏng Nam Mỹ, vùng tuyết lạnh Trung Á, các lân bang Mã Lai, Thái Lan, Singapore v.v.. tất cả các nước trên thế giới đều bị đảng CSVN bán dân Việt Nam làm lao nô thâu tiền một cách tàn nhẫn vô nhân đạo. Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Nhận định thời sự Việt Nam trong tuần 4/17/2011:Buổi truyền giảng của mục sư Tin lành Luis Palau tại Hà Nội bị hủy bỏ!

Lê Hoành Sơn
Ngày 16/04/2011, buổi truyền giảng của mục sư Tin lành người Mỹ Luis Palau trong khuôn khổ buổi Thánh nhạc Chúa Phục sinh, dự kiến được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Rốt cuộc phải bị hủy bỏ, các tín hữu tin lành phải ra về…vì thủ thuật từ chối “lưu manh” của nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội. Được hỏi mục sư Dương Thành Lâm tại Sài gòn thì MS Lâm cho biết rằng : “Theo như tôi được biết, vấn đề thời gian, cũng như sự cho phép, nó quá cập rập, bởi vì anh em dự định vào ngày 15 và 16/4, nhưng đến chiều tối ngày 15, thì mới nhận được cho phép của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Khi anh em đến sân vận động, thì bên Sân vận động nói, họ chưa có giấy phép nào từ Ủy ban xuống. Cho nên buổi ngày 15/4 bị “cancel” (hủy bỏ)” Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Nhận định thời sự Việt Nam trong tuần 4/17/2011: BS Phạm Hồng Sơn và LS Lê Quốc Quân được thả

Lê Hoành Sơn
Sau 9 ngày công an Cộng Sản Hà Nội bắt giam và tra khảo Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn và LS Lê Quốc Quân trong khi hai nhân vật bất đồng chính kiến này đến tham dự phiên tòa xử LS Cù Huy Hà Vũ ngày 4/4/2011. Ngày 13/04/2011 hai ông Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Quốc Quân đã được thả ra, vì không có lý do gì buộc tội. Ta thấy gì sau sự việc này: Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

“GIỐNG QUỶ ẤY, CHỈ CÓ CẦU NGUYỆN MỚI TRỪ ĐƯỢC THÔI!”

Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, Sài Gòn  Việt Nam (pascaltinh@gmail.com)
Một sự trùng hợp có ý nghĩa:
Ngày 13-04-2011 vừa rồi, theo hãng thông tấn AP, cựu tổng thống Ai-cập bị lật đổ H.Mubarak đã bị bắt ngay trong nhà thương, nơi ông được đưa vào để bị điều tra. Đó là số phận của một nhà cai trị độc tài sau nhiều thập niên làm mưa làm gió trên đất nước Ai-cập. Những biến cố gần đây tại Bắc Phi và Trung Đông cho thấy : thế kỷ XXI không còn chỗ cho các chế độ độc tài toàn trị. Cũng ngày 13-04 chính xác là vào lúc 21 giờ, hai nhân vật nổi tiếng trong số những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ là luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã được trả tự do. Họ ở trong số những người bị bắt khi đi tham dự phiên toà “công khai” xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hôm 04-04-2011. Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Việt Nam dưới thời thực dân Pháp đô hộ: “Nước Pháp đã cướp đi tuổi thanh xuân của cha tôi! “

Nguồn Daniel Saint-Jean - Nhật Báo France-Guyane  ngày Thứ Bảy, 19.02. 2011
(Ngày 19-02-2011, nhật báo France-Guyane thuộc tỉnh Guyane thuộc Pháp ở Nam Mỹ đã đăng bài những  Tù Nhân Lưu Đày Biệt Xứ – An Nam, sau cuộc Tổng Khởi Nghĩa 10-02-1930 của Việt Nam Quốc Dân Đảng, xin lược dịch bài này gửi đến quý vị, những thao thức của những người yêu nước khi bị lưu đày không bao giờ trở lại quê hương. Ngày nay, bao nhiêu người tị nạn chính trị Cộng Sản, chúng ta phải làm sao để đừng có mang tâm trạng yêu nước lưu đày của tiền nhân. Có nghĩa là chúng ta phải chiến thắng độc tài Cộng Sản để trở về) Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Xung quanh chiếc Hàng Không mẫu Hạm sắp hạ thủy của Trung Cộng

Trần Nhân Quyền
Gần đây báo chí thế giới và nhất là những trang bình luận nỗi tiếng như trang nhà GlobalSecurity đều đưa vấn đề này lên ở trang đầu về việc Trung Cộng sắp cho hạ thủy chiếc Hàng Không Mẫu Hạm (HKMH) đầu tiên. Ta thử xem chiếc HKMH mua đấu giá từ đâu? và giá trị của nó như thế nào đối với nhà cầm quyền Trung Cộng hiện nay?
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim Phần V.Bắc Thuộc Thời Đại và Phần VI.Trưng Vương (40-43)

Trong thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ và độc giả đề nghị trang nhà Việt Quốc đưa những trang sử Việt Nam  được đánh giá là trung thực để cho thế hệ trẻ biết lịch sử của dân tộc – một lịch sử đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam với những sử nô vo tròn bóp méo cho phù hợp với văn hóa Max-Lê-Hồ…. Đáp ứng với đề nghị đó, trang nhà http://www.vietquoc.org sẽ lần lượt đưa những cuốn sử có giá trị “sự thật” để thế hệ mai sau được biết gương đấu tranh của dân tộc. Cuốn Việt Nam Sử Lược của học giả Trần Trọng Kim là cuốn đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn và lần lượt đưa lên từng chương. Sau đây là phần V: Bắc Thuộc Thời Đại và Phần VI: Trương Vương (40-43) Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Giữ gìn sức khoẻ tốt nhất: Xin đọc tại đây

Nhà văn Evelyn Beatrice Hall có một câu rất nổi tiếng, thường gán cho Voltaire: “Tôi không tán thành những gì anh nói, nhưng tôi sẽ tranh đấu đến chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó ra” (I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it).
Hội nghị quốc tế về sức khoẻ ở Victoria (Úc) đưa ra một tuyên ngôn gồm có ba vấn đề: ăn uống cân bằng, vận động có ôxy và trạng thái tâm lý tốt, hoàn toàn giống với tư tưởng thiền. Giáo sư y khoa Tề Quốc Lực (người Mỹ gốc Hoa , đã từng làm việc cho tổ chức y tế thế giới -WHO nhiều năm) triễn khai ba vấn đề trên như sau: Ăn uống cân bằng. Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VÀ BẠO CHÚA BỊ LOẠI BỎ BỞI Ý LỰC TOÀN DÂN

LÝ ĐẠI NGUYÊN
Lại thêm một tên bạo chúa ở xứ Bắc Phi nữa bị lật đổ. Ngày 11 tháng 04 năm 2011, tổng thống thất cử Laurent Gbagbo của nước Côte d’Ivoire – Bờ Biển Ngà-  bị bắt giữ ngay nơi trú ẩn trong dinh của ông ta. Sau khi ông này thất cử chức tổng thống mà không chịu trao quyền cho người đắc cử là tân tổng thống Alassane Ouattara kể từ tháng 11/2010, đã bị toàn dân và quốc tế lên án là phá hoại một cuộc bầu cử tự do minh bạch, cố duy trì quyền lực một cách phi pháp. Lực lượng của Liên Hiệp Quốc phải bảo vệ cho tổng thống Ouattara để tử thủ ở khách sạn Golf, và thường xuyên cáo buộc lực lượng Gbagbo gây nguy hiễm cho thường dân, đồng thời yêu cầu quân đội Pháp ở Bờ Biển Ngà hành động chống lại với vũ khí hạng nặng của lực lượng đó. Kể từ cuối tháng 03/11. Lực luợng trung thành với tổng thống đắc cử Ouattara ở Miền Bắc đã mở các cuộc tấn công khắp nước, cuối cùng bao vây cơ sở quyền lực của Gbagbo ở Abidjan, bắt sống được Gbagbo và vợ, đang được giữ tại một phòng của khách sạn Golf. Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Thanh Sinh Phó Đức Chính & Thanh Niên Cờ Vàng tổ chức tưởng niệm 30/04 tại thủ đô tị nạn Hoa Kỳ

Cộng đồng Việt Nam tại Nam California gọi là thủ đô người Việt tị nạn sau những buổi họp đã quyết định trao việc tổ chức tưởng niệm ngày 30 tháng 4 đen cho thế hệ trẻ. Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính và Thanh Niên Cờ Vàng được các bác, chú, cô, dì trao cho trách nhiệm đứng ra tổ chức. Dưới đây là tâm thư của của thế hệ trẻ gửi đến qúy đồng hương và mời tham dự ngày tưởng niệm 30/04/2011 và sự hưởng ứng của các chính đảng, hội đoàn và đoàn thể ở Nam California.
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Tân Đại sứ Mỹ lên tiếng ở Thượng viện về vụ ông Cù Huy Hà Vũ

Tuyên bố của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông David B. Shear được Tổng Thống Obama bổ nhiệm thay ông Micheal Mahalack người sẽ rời chức đại sứ Hoa Kỳ tại VN vào tháng tới sau khi đã phục vụ 3 năm rưỡi. Tân đại sứ David Shear đã từng phục vụ ngành ngoại giao nhiều năm ở Á Châu và đặc biệt vùng Đông Nam Á. Dư luận báo chí cho rằng ông David Shear vẫn tiếp tục đường lối ngoại giao của đại sứ tiền nhiệm và tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề du học sinh là ưu tiên. Đó cũng là của chính sách ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Việt Nam hiện nay. Continue reading 
  • blogger
  • delicious
  • facebook
  • google_buzz
  • twitter
  • yahoo_buzz

Bên Giòng Lịch Sử 1940 – 1965 Hồi Ký Lm. Cao Văn Luận. Phần 6: Trung thành với mẫu quốc…

Lịch sử cận đại vì lý do chính trị nên sự kiện ghi lại cũng không trung thực và theo cách nhìn của người Viết . Trang nhà http://ww.vietquoc.org nhận thấy cuốn Bên Giòng Lịch Sử 1940-1965 của Linh Mục Cao Văn Luận , Viện Trưởng Viện Đại Học Huế, mang được tính khách quan và trung thực, vậy xin đưa lên để độc giả thưởng thức. Sau đây là phần 6: Trung Thành với mẫu quốc…. Continue reading 

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
    Thanh thật cám ơn