3.5.11

Thánh Bin Laden


Thánh Bin Laden

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - ...Đồ bỏ !  Thánh Bin chỉ dám “chiến” với bọn “ngoại đạo” . Trong khi “thánh” của người ta dám “chiến” với đồng bào của mình, toàn đồng bào của mình...

Không như Đức Giáo Hoàng Jean Paul Il phải vất vả qua lắm thủ tục đòi hỏi nhiêu khê : nào là phải sáu năm trời nằm trong mộ lạnh tanh; nào là phải làm một phép lạ như Ngài đã làm cho bà phước Marie Simon-Pierre khỏi bệnh Parkinson, và  phải được Uỷ ban Y khoa do Bác sĩ Patrizio Polisca công nhận; nào là phải ra Toà  Án Phong Thánh để Luật sư của Qủy Sứ “quay” như  quay dế rồi mới được phong Chân Phước, tức  Á Thánh. Osama Bin Laden không cần qua thủ tục nào cả mà chỉ cần hai phát đạn của người nhái Mỹ bắn vào đầu là thành Thánh tức thì, thánh Tử Đạo. Thánh Bin Laden.
Osama Bin Laden gọi tắt là Bin Laden , tắt hơn nữa là Bin . Gọi Thánh Bin vừa dễ gọi vừa thân mật , nghe gần gũi với Việt Nam ta - như Thánh Gióng - và để biết đâu không chừng lịch sử VN mai sau trong danh sách thánh nhân cây nhà lá vườn, nhờ có kẻ cầm viết nhầm, có thêm một vị thánh, Thánh Bin.
Thánh Bin là  một vị thánh tử vì đạo. Đạo mà  Thánh Bin “quyết tử cho đạo quyết sinh” là đạo Khủng Bố.
Khủng Bố? Đạo gì nghe ghê vậy, ai mà theo. Không phải đâu . Hai từ “Khủng Bố” là do các thế lực thù địch, bọn chống phá tổ quốc phịa ra. Đạo của người ta  tên thực là Thánh Chiến, tức là vị chi cứ gặp dân “ngoại đạo” ( the infidel ) là ôm bom nhào vô “chiến” nổ cái đùng là thành “thánh”.
Mà “thánh” Khủng Bố cũng khác. Thánh bên bọn “ngoại đạo” chán bỏ bu; lên thiên đàng chỉ tối ngày qùy tờ hơ thờ Chúa, mà chẳng có gì giải trí mua vui. Trong khi đó,thánh Khủng Bố hồn vừa lià khỏi xác như Bin vưà rồi là đã có 72 trinh nữ chờ hầu sẵn ngoài cửa Thiên Đàng .
Thành tích của Thánh Bin thì lai rai, nhưng nổi bật nhất là vụ “ 911” cho đàn em cướp máy bay hành khách của bọn “ngoại đạo” đâm vào hai toà cao ốc dùng làm trụ sở thương mại của bọn “ngoại đạo” giết chết 3000 tên “ ngoại đạo” .
Đám đệ tử của Thánh Bin tưởng như thế là kỳ công thế giới . Đồ bỏ !  Thánh Bin chỉ dám “chiến” với bọn “ngoại đạo” . Trong khi “thánh” của người ta dám “chiến” với đồng bào của mình, toàn đồng bào của mình . 3000 tên “ngoại đạo” bị “thánh chiến” ở New York, so với 172. 008 tên “đồng bào” bị “thánh đấu” toi mạng trên Miền Bắc trong thời CCRĐ.
Nguyễn Bá Chổi

. Bookmark the permalink.

11 Responses to Thánh Bin Laden

  1. giang hồ q4 says:
    chửi xéo hay lắm đại ca.
  2. giang hồ toàn quốc says:
    ủa....2 anh em kết nghĩa hồi nào sao không hay nhỉ hèn gì hành xử với mọi người ác quá,cùng nhau nắm tay nhau dẹp chúng thôi còn nhiều tên khủng bố con còn hành dân đó...giết ....giết...giết..chúng rồi thả chúng xuống biển cho cá mập ăn theo luật đạo hồi.....hộp.
  3. Nặc danh says:
    Ô thế Bin (bờ) Hồ (hờ) là 2 anh em kết nghĩa à ??? Bờ thi khủng bố quốc tế, Còn Hờ thi lại khủng bố dân mình. Bờ chết thả xuống biển làm mồi cho cá theo phong tục đạo hồi. Còn hờ thì cho chó gặm xương theo kiểu vô thần VN...
  4. Hồn Đại Việt says:
    Hay quá đi mất
  5. Nặc danh says:
    "Chổi" to bà quét sân to ,ấy còn ;nguyễn bá chổi thì để bà quét hố phân nhà bà.đúng là đồ cặn bã .
  6. Dân Đen ít Học says:
    Nè, hỏi nhỏ bạn Nguyễn Bá Chổi : cũng như bài " Anh Cu bỏ gác!", ai vẽ hình minh họa trong bài này của Bạn mà hóm hỉnh và sâu sắc quá vậy? Làm tôn lên tính chiến đấu và rất duyên dáng trong nội dung bài cũng như văn phong of Bạn?...Cho phép mình, 1 fan hâm mộ Bạn, bổ sung đoạn kết một chút, nhé...E hèm!..."...3000 tên "ngoại đạo" bị "Thánh chiến" ở NewYork, coi vậy chớ còn thua xa, so với 172.008 tên "đồng bào" bị "Thánh đấu" toi mạng trên Miền Bắc Việt Nam, trong thời CCRĐ" (hi hi, đã xin phép rồi đấy nhé)...Chúc Bạn mãi mãi xứng đáng là đệ tử yêu of Cụ Nguyễn Đình Chiểu, để "đâm mấy thằng gian bút chẳng tà", nha.
  7. Nặc danh says:
    O BA DINH THE NAO CUNG CO TUONG DAI BIN MA COI ...TREN CO HCM DUOI CO ANH BIN..........HIHIHI??????????????????
  8. Nặc danh says:
    thanks Bài rất đúng
  9. Nặc danh says:
    Con` bon. khung? bo' csvn thi` tinh' sao day ba` con ???
  10. Nặc danh says:
    Thế này thì thánh Hồ là vừa là ông cố nội vừa là đại đại sư tỉ của thánh Bin rồi!
  11. Nặc danh says:
    Nếu không có mạng truyền thông thì mình cũng nhăm nhăm bỏ bố bỏ mẹ bỏ gia đình để noi gương Lê Văn Tám. Nay biết phần sự thật tự dận mình dễ tin tí thì xơi cả bát "cứt gà sát". Không có đủ từ để đổ lên đầu quân lừa đảo

Không có nhận xét nào: