Đắng cay !
Quê Choa - Sáng nay không khí thật căng bọ ạ. Bọn em ém quân ở cà phê Highland và cà phê Đá ngay xung quanh trụ sở Thành Đoàn từ sớm.
Toàn là những con người nhiệt tình yêu nước chứ đâu có tham gia tổ chức gì đâu. Chỉ là anh em truyền miệng, facebook... hú nhau đi thôi.
Em đang ngồi ở quán Highland thì thấy hai người mặc thường phục đuổi theo thằng Thịnh (Mạc Quảng Thịnh - con của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca). (Thằng Thịnh ngoài đời cũng là chỗ em biết. Chủ nhật trước biểu tình xong về mới nhậu với nhau, nói chuyện rất khí thế chứ đâu). Nó là một thằng rất được.
Nó chạy vào giữa quán, giơ tay ra, nói em có làm gì đâu mà mấy anh bắt. Thằng Thịnh ý thức rất tốt nên nó không bao giờ nổi khùng khi bất cứ ai khiêu khích trong những sự kiện như thế này. Thế mà giữa quán, nó bị bắt và hai ông an ninh kẹp tay đi xuống phía đường Lê Duẩn.
Lúc này, ở quán Highland dày đặc an ninh chìm và nửa chìm (tức mấy chú chìm mà để bộ đàm lên bàn ấy).
Thấy vụ thằng Thịnh, em cay đắng quá. Tại sao người ta yêu nước mà lại bị chính quyền đe dọa như vậy?
Nhưng chưa hết, sau đó thì bà con tập trung lại được một nhóm - khởi đầu là hai chàng thanh niên khoảng ngoài 20 và một chàng khoảng ngoài 30 mặc áo cờ tổ quốc và áo HS - TSa. Đó chính là những người châm ngòi cho cuộc biểu tình, giữa lúc mọi người đang lạnh sống lưng.
Tiếp đó, công an tới mời ba chàng trai đi thì bà con đã kéo tới khá đông và bắt đầu là các màn tranh luận với công an. Bất chợt, một chàng trai hô to: "Hoàng Sa - Trường Sa", ngay tức thì một anh mặc thường phục lao tới quất vào mặt người hô (anh ta cầm tờ báo cuộn tròn, dùng báo quất vào mặt - hình như là báo nhà em mới chết chứ!!!).
Anh có thể tưởng tượng được không. Một người hô "Hoàng Sa - Trường Sa" mà bị một anh công an quất vào mặt.
Không có gì bào chữa cho hành động này được.
Còn dài lắm nhưng em oải quá, để xem viết được gì không
Rút từ email một nhà báo gửi cho tui.
. Bookmark the permalink.


Ở nước ta bây giờ chẳng còn ai tin ai, làm việc gì cũng như đánh ván bài liều, nếu bị lừa khi kể như thua canh bạc.
Đó là về kinh tế, còn chính trị thì chính quyền CSVN chẳng tin dân và dân cũng không tin gì ở chính quyền nữa. Khổ quá đi thôi!
Co biet "con dang con minh" la sao khong hu? Nhin day!
Cai guong Nhan Van Giai Pham,Nguyen Huu Dang ,Phan khoi,Tran Dan ,Phung Quan,Huu Loan ,Hoang Cam...Trinh Dinh Thao ,Duong Quynh Hoa,Tran Tu kiem,Tran Do, cho den cai hang tep riu theo dom an tan,nem luu dan,dat chat no nhu Dao Hieu,Huynh Tan Mam ,Tieu Dao Bao Cu ...dang con ngoi khoc do.
Hay ran mo lon mat ra ma nhin xem,ai la "NGUY",dau la bon ban nuoc,lon cui ngoai bang,giet hai dong bao,coi nhan dan la ke thu.
Ran phan dau ma vao dang cs VN quang vinh di nhe,may ra thi khoi bi danh vo mat ,gay co,tu chet trong don cong an,khoi bi truy to vi toi tron thue nhe.
--> thử hỏi tụj bây có dám câm súng ra Hoàng Sa bảo vệ Tổ quốc ko mà sủa ở nhà thế ? Lũ lưu manh giả danh trí thức, ngu mà tỏ ra nguy hiểm !
Nguoi dan Viet Nam can cu ,tay lam ham nhai ,tu nuoi minh,gia dinh minh va phai dong thue cho lu tay sai ngoai bang ,lon duoi hang Tau Cong de dau coi co minh va nuoi mot lu cho san de can xe dan minh.
An com cua chu,di can xe lai chu ,do la lu cho san cong an cs VN.
08:24 Ngày 13 tháng 6 năm 2011
www.danlambaovn.blogspot.com --> là 1 lũ phản động ko hơn ko kém, chúng mày nhớ đấy ! Lũ chó đc nuôi dạy giờ way lại cắn đít tổ quốc !
--> thử hỏi tụj bây có dám câm súng ra Hoàng Sa bảo vệ Tổ quốc ko mà sủa ở nhà thế ? Lũ lưu manh giả danh trí thức, ngu mà tỏ ra nguy hiểm !
Thằng chó CAM nầy mầy nói gì thế???Nếu thật lòng chính phủ phát động đánh Khựa thì có tao ngay.Chỉ sợ mấy thằng CAM chúng mầy lúc đó lại rút vào cái lổ nào đó không dám chường mặt ra vì sợ súng của Khựa đó.
Giống anh hùng, giống Lạc Hồng Nam Bắc Trung.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZTxBegW_iC
Ngày hôm qua trong đám biểu tình ở Hà Nội có một Bà Lão ngoài 80 tuổi cũng hò hét giữ lắm đả đảo Trung Quốc , đả đảo bạo quyền ....thì bất ngờ có một đám CA chìm tới bắt bà ấy . Bà lão mới hỏi tụi bây bắt tao tội gì , quá bất ngờ một tên CA nói tội mãi dâm , bà Lão mới nói tao từng tuổi này mà còn bán dâm à , chắc bán cho ông nội mày , nhưng mà ông nội mày có đi mua dâm cũng lựa gái tơ chứ làm gì chọn tao ... thì có một tên CA khác mới cứu bạn bằng cách lên tiếng nói Cháu bà là gái mãi dâm . Thì bà Lão mới nói rằng vậy thì mày đi bắt nó đi tại sao lại bắt tao , thế là đám CA côn đồ buông bà ấy ra . Bà ta mới nói thực tình với đám đông tôi làm gì có cháu , các con tôi đã hy sinh thời kháng chiến chống Quân Trung Quốc xâm lược các tỉnh biên giới phía bắc háng 2/1979 hết rồi .
Chúng ta nhất quyết không van xin đảng csVN để được yêu nước.
Chúng ta sẽ biểu tình ôn hòa, những nếu CA có hành động bắt bớ vô cớ thì chúng ta phải quyết tâm bảo vệ người của mình không để CA hành động một cách dễ dàng.
Chúng ta sẽ viết khẩu hiệu chống tàucộng trên những băng rôn màu vàng chử đỏ, vì màu vàng thể hiện màu da vàng và chử đỏ thể hiện dân tộc VN cùng một giòng máu. Hơn nữa nền vàng chử đỏ dể thấy được chử viết. Ngược lại nền đỏ chử vàng là biểu tượng của cộng sản.
Chúng ta sẽ tuần hành trên mọi tuyến đường để kêu gọi toàn dân hướng ứng lòng yêu nước chống tàu cộng.
Không cầm cờ đỏ sao vàng vì lá cờ đó là lá cờ của tàucộng.
Hãy cảnh giác tụi CA chìm trà trộn vào đoàn biểu tình cầm cờ đỏ sao vàng và hát những bài hát của cs.
Thanh niên VN yêu nước.
Nhiều lúc không hiểu nổi ? Thôi thì để cho các bác ở Trển làm việc
http://www.youtube.com/watch?v=0zSFve8xtKc&feature=related
Tiên hạ thủ vi cường.
Chào đoàn kết và quyết chiến thắng Cộng sản.
HOW CAN I POST THE PHOTO? I WANT TO POST A PHOTO ON THIS WEBSOTE. CAN SOMEONE SHOW ME HOW?
THANKS
07:25 Ngày 13 tháng 6 năm 2011
Rồi cũng có ngày tụi nó phải trả nợ. Nhớ là csvn tuyển tụi côn đồ thất học làm công an cho dể sai
----------------------------
Một chính quyền mà lại có "chính sách" sử dụng côn đồ để đánh, để giết người dân yêu nước chắc chắn sẽ bị diệt vong. Do đó, bạn nên thấy đấy mà mừng cho tương lai dân tộc. Ví dụ thấy rõ nhất là trường hợp Lybia trong thời gian vừa qua.
Xét về góc độ kinh tế, bọn công an, bọn "quần chúng tự phát" (côn đồ đội lốt dân thường) không hề tạo ra sản phẩm cho xã hội; chỉ có công nhân, kỹ sư, nông dân, thương gia, ..... mới có ích cho xã hội. Nhà nước chỉ là một trong những tổ chức tham gia vào quá trình quản lý xã hội mà thôi. Cho nên, nếu nhà nước nào sử tuyển dụng và sử dụng "nhân lực" xấu xa thì trước sau gì cũng sẽ diệt vong mà thôi. Chính quyền Việt Cộng là một điển hình rõ ràng nhất của thể chế nhà nước độc tài cộng sản, sử dụng côn đồ để độc tài cai trị đất nước một cách sắt máu.
ĐẢ ĐẢO VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC. ĐẢ ĐẢO TRUNG CỘNG CƯỚP NƯỚC.
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Ngày nay, có Internet thì khuôn mặt của những thằng chó săn Việt Cộng này sẽ còn mãi mãi trên đây. Sau này con cháu bọn chúng sẽ thấy những hình ảnh chó đẻ của cha ông bọn chúng. Thật là những bọn làm tay sai cho Việt Cộng, Trung Cộng không biết xấu hổ là gì.
Chúng nó dùng "chiêu độc" thì mình nên đáp trả lại bằng "độc chiêu". "Vô độc bất trượng phu" mà!. "khử" vài thằng dằn mặt chúng. Có thể tự làm hoặc thuê XHĐ cũng được. Sau khi "thanh toán" xong nên để lại mẫu giấu với nội dung: "Cái giá phải trả cho bọn bán nước".
trường : Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm
địa chỉ : Khu 2 - phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
bị cơ quan an ninh điều tra tỉnh Phú Thọ cũng bị bắt không rõ giờ ra sao
tình trạng giống bạn TỪ ANH TÚ , NGUYỄN ANH TUẤN ...
có vẻ như sinh viên đã bị bắt rất nhiều
VUA TRẦN NHÂN TÔNG
(1258-1309)
Các Người chớ quên !
Nghe lời Ta dạy
Chính nước lớn
Làm những điều bậy bạ
TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI
Bất nghĩa bất nhân
Ỷ nước lớn
Tự cho mình cái quyền ăn nói !
Nói một đường làm một nẻo ! Vô luân !
Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải.
Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM !
Họa Trung Hoa !
Tự lâu đời truyền kiếp !
Kiếm cớ này bày chuyện nọ ! TÀ MA !
Không tôn trọng biên cương theo quy ước
Tranh chấp hoài ! Không thôn tính được ta
Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo
Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy !
Gặm nhấm dần
Giang Sơn ta nhỏ lại
Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di
Các việc trên khiến Ta đây nghĩ tới
Canh cánh bên lòng “ ĐẠI SỰ QUỐC GIA “!
Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆT
Biến nước ta thành quận huyện Trung Hoa !
VẬY NÊN
CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN
KHÔNG ĐỂ MẤT
MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI
HÃY ĐỀ PHÒNG
QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA !
LỜI NHẮN NHỦ
CŨNG LÀ LỜI DI CHÚC
CHO MUÔN ĐỜI CON CHÁU NƯỚC NAM TA.
Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối
Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương.
Cả nước đã quay về một mối,
-Một mối hận thù một mối đau thương!
Hạnh, phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng tới là tan nát cả!
Lịch sử sang trang phũ phàng tai họa
Nào đâu chính nghĩa thắng gian tà?
Đau đớn này không chỉ riêng ta
Mà tất cả!
Cả những kẻ nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Đã để chúng sa xuống hầm tai vạ.
Lỗi lầm tại ai? Xét ra tất cả
Mấy ai người đem hết tâm can?
Trước quân thù hung hiểm gian ngoan
Biết bao kẻ mơ hồ trong hưởng lạc!
Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác
Đến bao giờ lấy lại được giang san!
Chế độ này trâu ngựa sống không an
Sài lang đã dựng xong nền thống trị.
Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ?
Ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn
Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn!
Khuyết Danh
HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA TRUNG QUỐC! TQ-TQ!!!
NAM SA - BIỂN ĐÔNG LÀ CỦA TRUNG QUỐC! TQ-TQ!!!
chắc chắn quý vị sẽ được trọng thưởng và tuyên dương!???
Biểu tình là đấu tranh chống lại những thế lực thù địch hại dân bán nước, xâm lược.
Vậy tại sao các vị chỉ kêu gọi biểu tình ở hai thành phố Hà Nội và TP HCM??????
Chẳng lẽ những tỉnh thành còn lại trên cả nước với hàng triệu trái tim sôi sục không có người yêu nước hay sao??????????????????
Ðồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên.
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dầu cho thây phơi trên gươm giáo.
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy.
Người công dân luôn vững bền tâm chí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi.
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Công dân ơi! mau hiến thân dưới cờ.
Công dân ơi! mau làm cho cõi bờ.
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống.
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng.