13.6.11

BIỂU TÌNH CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM ĐÈ BẸP LIÊN MINH MA QUỶ VIỆT TẦU THÁNG 6 9 Đăng bởi hoalaivn


BIỂU TÌNH CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM ĐÈ BẸP LIÊN MINH MA QUỶ VIỆT TẦU

Đăng bởi hoalaivn
Các cuộc biểu tình của tuổi trẻ Việtnam trong và ngoài nước chống Trungcộng xâm lược là thể hiện tinh thần yêu nước thương nòi của truyền thống Dân Tộc. Ngày 05/06/2011 sẽ được ghi vào lịch sử dân tộc là ngày của giới trẻ Việtnam đã tự phá vỡ ‘Tâm Lý Vô Cảm’ để thực sự quan tâm tới vận mạng của Tổ Quốc đang lâm nguy bởi một ‘Liên Minh Ma Quỷ Việt Tầu Cộng Sản’ với mưu lược thâm độc ‘êm đềm biến Việtnam thành một tỉnh của Trunghoa’.
Nhưng rồi vì Trungcộng quá sợ Hoakỳ tăng cường nhập nội Việtnam, muốn chuyển Việtnam từ ‘thế đối tác kinh tế’ sang ‘thế liên minh quân sự’. Nên đã phải làm một phép thử xem phản ứng của Việtnam, Đông Nam Á, và Hoakỳ về việc Trungcộng ngang nhiên vi phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của thềm lục điạ Việtnam ra sao? Bằng cách cho 3 tầu hải giám của họ, ngày 26/05/2011 vào quấy nhiễu phá hoại thiết bị của tàu khảo sát Bình Minh 02 đang thăm dò điạ chất thuộc vùng chủ quyền Việtnam. Buộc nhà cầm quyền Việtcộng Hànội phải có phản ứng là gửi công hàm phản kháng. Lập tức, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trungcộng lên tiếng: “Trungquốc phản đối việc Việtnam thăm dò khai thác dầu khí tại khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền của Trungquốc”. Bác bỏ lời tuyên bố trên, phát ngôn viên ngoại giao Việtcộng nói: “Khu vực Việtnam tiến hành thăm dò hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền  kinh tế thềm lục địa 200 hải lý của Việtnan, theo Công Ước Luật Biển LHQ 1982”. Lần đầu tiên Hànội cho phép báo chí ‘lề phải’của họ được lên tiếng  phản đối Trungcộng. Liền đó, các trang Web Tự Do nhất loạt phát động phong trào Dân Chúng Xuống Đường Biểu Tình Chống TrungCộng Vi Phạm Chủ Quyền Lãnh Hải Việtnam.
Cuộc Biểu Tình được hoãn lại không tổ chức vào ngày Chủ Nhật 29/05 để dời đến ngày  Chủ Nhật 05/06/2011, cho đúng vào dịp Diễn Đàn An Ninh Khu Vực Shangri-La thứ 10 họp tại Singapore, từ 03/06 đến  05/06/2011. Gồm giới chức quốc phòng 35 nước châu Á Thái Bình Dương, và có sự hiện diện của bộ trưởng quốc phòng Việtnam, Hoakỳ, Trungcộng. Các đại biểu cũng có một phiên họp đặc biệt về chủ đề ‘Giải quyết tranh chấp lãnh thổ vào thứ Bảy 04/06. Nhờ đó có dịp cho Tuổi Trẻ Hải Ngoại tại Nam Cali tổ chức cuộc biểu tình chống Trungcộng xâm lược, trước Toà Lãnh Sự Trungquốc tại Los Angeles  ngày 04/06/11, nhằm hỗ trợ cho các cuộc xuống đường biểu tình của giới trẻ và dân chúng trong nước vào ngày Chủ Nhật Lịch Sử 05/06/2011, tại Hànội và Saigòn. Có thể nói cuộc biểu tình lần này đã hội đủ 2 yếu tố quốc dân và quốc tế. Khiến Việtcộng không dám đàn áp. Dư luận quốc tế hưởng ứng nhiệt tình. Buộc các quốc gia liên hệ phải đặc biệt quan tâm. Tức là “Có Động là Có Chuyển, Có Chuyển là Có Chuyện” Vậy. Dù rằng Việtcộng đã cố sức tách các cuộc xuống đường này ra khỏi các nhà đối lập chính trị và các  blogger tự do. Bằng cách bắt giữ, hoặc cô lập họ ngay tại gia. Đặc biệt là Hoà Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo tối cao và các Tăngsĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị công an ngăn cản, không thể bước ra khỏi chùa để tham gia cuộc biểu tình tại Saigòn. Tuy nhiên cuộc biểu tình không vì thế mà đi lệch hướng của tuổi trẻ dân tộc yêu nước thương dân. Chính vì vậy làm cho giới trẻ phát khởi tinh thần tự chủ và đức tự tin, để toàn dân có niềm tin vào sức quật khởi của Tuổi Trẻ Việtnam. Qua cuộc phong vấn của Đài Á Châu Tự Do, Ngài Thích Quảng Độ cũng không quên đưa ra lời kêu gọi thành lập một Liên Minh Chống Ngoại Xâm, tâp họp toàn dân từ Bắc chí Nam.
Khác với cuộc biểu tình tự phát của sinh viên ngày 09/12/2007 bị Việtcộng theo lệnh của Trungcộng thẳng tay đàn áp. Cuộc biểu tình đó, nhằm phản đối Trungcộng thành lập huyện đảo Tamsa, bao gồm 2 quần đảo Hoàngsa và Trươngsa, mà Trungcộng đã chiếm của Việtnam. Từ đó vẽ thành hình ‘lưỡi bò’ lấn chiếm lên các vùng đặc quyền kinh tế của các nước ven biển có thềm lục địa theo quy định của Công Ước Luật Biển LHQ 1982. Điều 76: “Thềm lục điạ của các quốc gia ven biển rộng tối thiểu 200 hải lý. Nếu thềm lục điạ thực tế rộng hơn 200 hải lý, thì các quốc gia ven biển có thể mở rộng thềm lục địa của mình đến tối đa là 350 hải lý, hoặc không quá 100 hảilý kể từ đường rãnh sâu 2.500m”. Điều 77: “Các quốc gia ven biển có chủ quyền đối với việc thăm dò, khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thềm lục địa của mình”. Rõ ràng là Công Ước chỉ dành chủ quyền thềm lục địa cho các Quốc Gia và các Quốc Đảo Ven Biển, không dành chủ quyền thềm lục địa cho các đảo không có sông suối để đem đất phù sa tạo ra thềm lục địa cho chính nó. Mà tất cả các đảo trong 2 quần đảo Hoàngsa, Trườngsa không đảo nào có sông suối để tự tạo ra thềm lục điạ cho mình. Bời vậy, dù cho Trungcộng có cướp được toàn bộ 2 quần đảo Hoàng-Trường- Sa cũng không thể làm chủ được thềm lục điạ Biển Đông. Trên mặt biển ngoài 12 hảilý thuộc lãnh hải các nước chung quanh, tất cả đều thuộc hải phận quốc tế, tàu thuyền các nước tự do lưu thông, đáy biển 200 hảỉlý thuộc chủ quyền kinh tế, mặt biển thuộc quyền đánh cá của các nước và các quốc đảo ven biển. Thế nên, nếu các nước Đông Nam Á nhất tề đưa việc Trungquốc nhận láo 80% chủ quyền ở Biển Đông ra trước Liên Hiệp Quốc thì về pháp lý, Trungcộng phải thua. Nếu Trungcộng có dùng quyền phủ quyết thì Côngluận Thếgiới cũng hoàn toàn đứng về phía các nước Đông Nam Á. Thắng trên công luận là thắng lợi bước đầu.
Việc Trungcộng trắng trợn xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục điạ Việtnam và Philippines đã làm cho các nước trong khối ASEAN đi đến một chủ trương nhất quán là giải quyết vấn đề chủ quyền Biển Đông bằng phương pháp đa phương, theo Công Ước LHQ 1982 và tuyên bố Ứng Xử 2002 -DOC-  mà Trungquốc đã ký với ASEAN. Chứ không  để Trungcộng xé lẻ bởi giải pháp song phương cho dễ bề ăn hiếp từng nước một. Ngày 04/06/11, tại Diễn Đàn Shangri-La, bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Robert Gates tuyên bố: “Sự cam kết của Mỹ tại châu Á không thể suy giảm”. Ông cho biết: “Quân đội Hoakỳ sẽ được bố trí đội hình ‘duy trì hiện diện trên điạ bàn Đông Bắc Á’ và ‘tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á và Ấnđộ Dương”. “Lập trường của Hoakỳ về an ninh hàng hải rất rõ ràng: Vì lý do kinh tế và thương mại, nên quyền lợi của Mỹ gắn liền với sự tự do giao thông trên biển”.  Xem vậy, tuy Hoakỳ  đang thực hiện: “phát triển một quan hệ rõ ràng, ổn định và toàn diện với Trungquốc”. Nhưng cũng tăng cường sức mạnh quân sự, nhằm làm chỗ tựa cho các nước Đồng Minh và Đối Tác của mình, trước sự đe dọa của Trungcộng. Nghiễm nhiên trở thành trọng tài hiệu lực giữa Trungcộng và các nước có tranh chấp trong vùng. Như vậy cách thử của Trungcộng có kết quả. Là: Các nước châu Á phải gắn kết với Hoakỳ nhiều hơn. Dân chúng Việtnam có cơ hội lên tiếng mạnh mẽ hơn. Các cuộc xuống đường biểu tình của giới trẻ càng đông, càng thường xuyên và được dân chúng tích cực tham gia nhiều hơn. Đủ sức đè bẹp, nghiền nát thứ Liên Minh Ma Quỷ Việt Tầu Cộng Sản, cho Việtnam sớm có Dân Chủ Tự Do Công Lý thật sự, để Quốc Gia  Việtnam chủ động gia nhập tiến trình toàn cầu hóa và dân chủ hóa toàn cầu.
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Little Saigon nggày 07/06/2011.
0
0
 
Rate This
  • Share this:
Posted on Tháng Sáu 9, 2011, in Lý Đại Nguyên. Bookmark the permalink. 6 phản hồi.
Be the first to like this post.
  1. ong ba ta tu xua da noi chay nha loi ra mat chuot ,qua the khi bon tau cong xam pham hai phan viet nam co lekhong ai trong chung ta ma khong tuc gian it nahat ra bon CSHN chung no luon luon mo mieng ra chinh phu dai dien dan day to cua nhan dan nhung doi voi ke thu phuong bac thi chung no con toi te hon MAC DANG DUNG hay Le chieu thong trong su nuoc viet
    toi thay Hitler la ten toi pham the gioi hay la Sadam cua irap bon ho khong dang nuoc cho nguoi khac con bon chung thi sao tu ten thu tuong nguyen tien dung den bon cong an mat day,chung no chi co lo lam sao ha hiep dan lanh co chang chi co ten do doc viet cong no con thua nhung nguoi linh quen HQ VNCH nam 1974 du biet suc minh chi la trung choi da nhung vi du phai hy sinh mang song minh de bao ve tung tac dat tac bien cua TO QUOC nen da ra suc bao ve vung bien than yeu HOANG TRUONG SA voi Viet nam la mot -de quoc Tau dung mong chiem doat -ngay xua co HUNG DAO VUONG -ngay nay co cac chien si Hai quan anh hung
    ho da man xuong cho du quan dao HONG TRUONG SA bi bon tau cong chiem doat .Hom nay toi tu hoi the ong dai tuong bach chien bach thang Vo nguyen Giap dau roi nhi chang le ong ta khong dam len mot tieng nao du chi la mot loi keu goi cho nuc long nguoi dan viet hay la ong ta dang tan huong nhung phut than tien ben canh nhung nguoi con gai tre dap no lam cho ong ay lu lam roi hay sao ,nhu vay chien cong danh phap duoi my vang lung the gioi cua ong ta co phai chang la loi dung nhung hao huc va nhung thoi thuc cua nhan dan ngu ngoc bay gio thi con mot chut suc luc thi ta hay tan huong thu vui tuoi gia ben canhnhung nguoi con gai tre depvoi ruou ngon cua cai bon tu ban my quoc voi gai dep thi toi cho gi ma nghi ngoi cho no lam mat di cai thu sung suong nhat cua cuoc doi ngan ngui nay hoa ra ong cung chi la mot trong nhung ten nhu bon cobg dang viet nam toi muon hoi ong la ong da nhieu lan den tham hoi cac co nhi tu si hay nhung nguoi da man xuong vi cai goi chien tranh giai phong mien nam do bang dang cua ong tuong tuong ra la mien nam ngheo doi den do bon cac ong phai ra tay giai phong cac ong co hoi la nhandan mien nam co can cac ong giai phong ho hay khong hay la thay mien nam giau co ,gai mien nam thi tre dep hon bon con gai mien bac du sao di nua thi tui no an bo sua de quoc thi da de tui no men mai hon bon con gai mien bac no cung ngac va da de thi dau co duoc min mang nhu bon con gai mien nam nghi cung them
    de cuu ho nhung bay gio toi nghi la bon cac ong da di qua roi ,cac ong tuong nhan dan so cac ong lam phai khong ,neu cac thu cho nguoi dan tu do phat bieu tu do bau vade cu ho co dam de cu bon cac ong ra tranh cai ghe hoi dong xa hay khong toi dam noi la khong vi ho on va so hai cac ong con hon so quy than vi quy thi con co co thanh co than de ngan bon chung con cac ong thi den dua con mit con man trong bung me no ma hieu duoc cac ong thi no se noi voi thuong de rang toi cho dung ra doi nua la xong
    neu ong co con mot chut liem si va con nhan mimh la con dan viet thi bo mot vai phut ben canh thu vui the xac ta day mac quan phuc dai tuong di ra du chi la mot cau noi rang tu ngan xua HOANG TRUONG SA -TAC BAN GIOC LA CUA DAN VIET chu khong phai cua bon Tau cong ,toi nhgi chi can mot cau noi ngan ngui truoc khi di sang ben kia gap bac ho -bac mao -bac lenin cua ong thi ho co gian thi gian nhung mihn la con dan viet thi minh cu noi nhu nhung ban tre o saigon hay ha noi chu khong sau nay ho la noi la cai ong dai tuong ho vo ay ong ta chi la mot thang noi phet va nhuc nha dau hang ke thu truyen kiep cua dan toc nhu bon cong dang ha noi
    chuc ong khi tho hoi cuoi cung ra khoi cuoc doi nay ong nen suy nghi lai
  2. Quan trọng hơn lúc nào hết, đây là dịp chế đô cần phân định rỏ ràng và dứt khóat trong công bố như hành động: Ai bạn, ai thù, và thể chế nào phù hợp cho sự thăng tiến của đất nước, công bằng cho mọi người dân. Thể chế ấy có đủ chất keo để gắn bó cho sự đại đòan kết dân tộc – cốt lõi để dựng nước và giữ nước.
    Vì tiền đồ dân tộc và trong cái thời khắc lịch sử nầy, mong thay các nhà lãnh đạo hãy trói bỏ sự yếu hèn và tham lam!
  3. Không có hoạt động nào nhằm Quốc tế hóa Vấn đề Biển đông nhanh chóng, mạnh mẽ bằng việc “Biểu tình của toàn dân Việt nam chống Trung quốc xâm lược”, Vậy Chính quyền CsVN cần phải tạo điều kiện cho Nhân dân Biểu tình kết hợp các kênh ngoại giao đa phương thông tin cho toàn thế giới biết bộ mặt thật của CsTQ. Tôi tin rằng toàn thế giới sẽ ủng hộ Nhân dân VN và ngay cả Nhân dân TQ cũng sẽ ủng hộ nhân dân VN.
    CsVN hãy trả lời với dân tại sao lại sợ hãi TQ? tại sao ko thể hiện VN là nước độc lập?
  4. Tôi là người Việt gốc Hoa. Tôi có tình yêu với đất nước Trung Hoa nơi phát sinh nguồn gốc và cả tình yêu với đất nước Việt Nam tôi sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên trước sự việc Trung Hoa muốn thôn tính cả Biển Đông thì tôi không đồng tình chút nào. Tôi mong rằng Biển Đông phải là nơi mà các nước được quyền bình đẳng như nhau. Nếu có chiến tranh xảy ra giữa Việt – Trung, ai đó hỏi tôi là theo bên nào, chắc chắn tôi sẽ nói tôi đứng về Việt Nam – Mảnh đất yêu dấu chữ S nơi tôi sinh ra và lớn lên.
  5. Chiến tranh không phải là điều mà 87 triệu con người VN mong muốn, cũng không phải là điều mà 1,3 tỷ người TQ mong muốn. Chiến tranh chỉ là sản phẩm bẩn thỉu của những kẻ bá quyền mà thôi! Bản thân tôi, tôi yêu những người thân quanh tôi, tôi yêu con phố nơi tôi sống, tôi yêu mái trường nơi tôi học, tôi yêu đất nước nơi tôi sinh ra, tôi cũng có thể sẵn sàng bình thản chấp nhận cái chết khi đánh đổi bản thân tôi với những gì mà tôi yêu quí.hãy là người yêu nước chân chính bằng lý trí và trí tuệ
  6. 0935203070 Anh Dũng 0988111247 Tháng Sáu 12, 2011 lúc 1:13 chiều
    Những người chưa bao giờ về thăm Việt Nam thì chỉ nói mò về Việt Nam hoặc cố tình bịa đặt, nói sai sự thực, tiêu cực về Việt Nam trong tâm cảnh chống Cộng cực đoan và thường là “không đội trời chung với sự lương thiện trí thức”. Họ cứ ở trong những ốc đảo ngu dốt (từ của LM Trần Tam Tĩnh) nhắm mắt mà chống Cộng cho Chúa, hay cho lý tưởng Quốc Gia, trong khi Chúa của họ đang dần dần bị đào thải ở phương trời Âu Mỹ, và lý tưởng Quốc Gia đã trở thành lý tưởng của những băng đảng vô vương, vô pháp..trong một số cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Họ không hề nghĩ rằng mỗi năm có trên nửa triệu Việt Kiều về thăm quê hương và những người này có thể nhìn thấy tận mắt xã hội Việt Nam ngày nay ra sao cho nên làm sao có thể lừa dối họ bằng những thông tin dựng đứng, sai sự thực. Thật đúng như một Việt Kiều đã nhận xét, đăng lại trên sachhiem.net gần đây,http://www.sachhiem.net/THOISU_CT/ChuD/DiendanLichsu.php, tôi chỉ ghi lại vài điều điển hình:
    Có điều kỳ quặc lạ lùng mà hơn 30 năm qua nguời ta không thể hiểu và lý giải được.
    Điều kỳ quặc ấy nằm ở chính cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
    Trong cộng đồng tha hương này, nổi lên những phần tử cặn bã mà đến nay người ta vẫn chưa biết đặt tên chính xác cho họ là gì.
    Họ là người Việt Nam nhưng họ không bao giờ muốn đất nước của họ mạnh lên. Mong ước của họ là quê hương họ mãi mãi lầm than đói khổ để họ còn lý do, còn danh nghĩa để mà đi chống Cộng.
    Họ lồng lộn ngăn cản đồng hương của họ mua hàng của chính đồng bào của họ ở quê hương họ làm ra bằng giọt mồ hôi của họ.
    Họ quyết liệt ngăn cản đồng hương của họ gửi tiền về quê nhà giúp người thân ruột thịt với những phong trào “không gởi tiền về VN làm giàu cho VC”.
    Họ lồng lộn lên khi thấy đất nước của họ ngày càng thịnh vượng, họ như điên như cuồng khi các nước trên thế giới càng ngày càng kính trọng đất nước họ.
    Họ tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu đất nước họ, bôi đen bôi bẩn bôi nhọ đất nước họ.
    Hơn ba mươi năm qua người ta vẫn chưa tìm ra cái tên đích thực để gọi “CHÚNG NÓ LÀ CON GÌ”. Lũ sinh vật chưa được đặt tên này đã tiến đến cái ngưỡng của bệnh điên cuồng. Trong mồm họ chất đầy tiếng chửi rủa, chất đầy những cặn bã thối tha nhất để sẵn sàng tuôn ra khi có dịp.
    Câu hỏi vẫn đặt ra với chúng ta: HỌ LÀ GIỐNG GÌ?

Không có nhận xét nào: