Đình công tiếp diễn sang tuần thứ 2 tại công ty Pou Yuen
danlambao - Trong hai ngày 27 và 28/06, công nhân công ty PouYuen vẫn tiếp tục đình công đòi quyền lợi. Như vậy, cuộc đình công đã kéo dài sang tuần thứ 2, khiến toàn bộ hoạt động tại công ty lớn nhất TP.HCM gần như tê liệt.
Các cuộc đình công bắt đầu từ hôm 21/06 cho đến nay, lan ra nhiều phân xưởng. Có thể nói đây là cuộc đình công lớn nhất tại VN tính từ đầu năm 2011 cho đến nay,
Đã xảy ra xô xát giữa công nhân và phía công ty. Cụ thể là vào sáng ngày 24/06, bảo vệ công ty đã đánh hội đồng dẫn đến việc một công nhân bị thương nặng, khiến bùng nổ xung đột giữa công nhân và phía công ty.
Ngay sau đó, hàng ngàn công nhân đã kéo sang các phân xưởng khác, yêu cầu mọi người cùng ngưng việc, tắt điện nhà máy … để đòi cho bằng được quyền lợi chính đáng.
Hơn 65.000 công nhân cty Pou Yuen đã đồng loạt ngưng việc và bỏ ra về.
Cuộc đình công tiếp diễn khi đã bước sang tuần mới, sáng ngày 27/06, phía công ty vẫn chưa đáp ứng yêu sách của công nhân đưa ra, mọi người tiếp tục đình công, không làm việc.
Sang ngày 28/06, phía công ty buộc phải xuống nước chấp nhận tăng lương cho toàn bộ công nhân. Theo thông báo, công ty đồng ý tăng 300.000 đồng vào tiền lương cơ bản và 200.000 tiền trợ cấp, tổng cộng là tăng thêm 500.000đ vào lương tháng sau.
Phía công nhân trước đây vốn đã bị công ty lừa nhiều lần, (hứa tăng tiền trợ cấp sau đó rút lại), cho nên họ đã yêu cầu công ty phải cam kết tăng lương cơ bản lên 500.000đ, cùng với các yêu cầu khác để cải thiện điều kiện lao động.
Phía công ty PouYuen không đáp ứng các yêu cầu của công nhân, thậm chí còn lớn tiếng thách thức : Không đồng ý thì cứ làm đơn thôi việc!
Ngay sau đó, công nhân tiếp tục ngưng việc, kéo xuống tuần hành sang các phân xưởng khác kêu gọi đình công, nghỉ làm tập thể. Hoạt động của công ty PouYuen tiếp tục bị tê liệt, dù đã bước sang tuần thứ 2.
Lực lượng công an, cảnh sát cũng được kéo đến rất đông, dầy đặc tại tuyến Quốc lộ 1 A và đường số 7 dẫn vào khu Tân Tạo, Bình Tân
Theo tìm hiểu của danlambao, ngoài nguyên nhân đòi tăng lương, cải thiện điều kiện lao động... thì cuộc đình công còn có nhiều nguyên nhân sâu xa khác, khi nhân phẩm của người lao động tại Pou Yuen bị chà đạp suốt nhiều năm liền.
Một công nhân tham gia đình công cho biết, giới chủ người Đài Loan, Trung Quốc thường đối xứ với công nhân như “trâu, bò”, trong khi đó những cán bộ công đoàn trong công ty tuy cùng là người Việt Nam, có vị trí cao trong cty thì không những vô cảm mà thường chửi mắng công nhân hết sức thậm tệ.
Là một công ty có số lượng công nhân đông nhất tại TP.HCM (lúc cao điểm lên đến 80.000 công nhân), Pou Yuen cũng được xem là một công ty có lực lượng công đoàn, Đảng bộ hùng hậu nhất với mối liên hệ chặt chẽ với các cấp chính quyền. Trước đó, hầu hết các cuộc đình công tại Pou Yuen đều mau chóng bị dập tắt trước sự chia rẽ & can thiệp của cán bộ công đoàn. Đây có lẽ là điều mà họ vẫn tự hào : 10 năm thành lập, chưa xảy ra vụ đình công nào.
Các cán bộ công đoàn của Pou Yuen đều được biệt đãi đặc biệt, hàng ngày chỉ việc đến cty ngồi chơi xơi nước, để hàng thánh được nhận những khoản lương, tiền thưởng hậu hĩnh, cùng với những chuyến du lịch đắt tiền... Không rõ cán bộ công đoàn có hiểu được rằng, những ưu đãi mà họ đang nhận được đều lấy từ mồ hôi, nước mắt của những công nhân ngày đêm làm việc trong điều kiện kham khổ...
Cũng cần phải nhắc lại, ba người bạn trẻ hoạt động Công đoàn độc lập tại Việt Nam là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương đã bị nhà cầm quyền kết án nặng nền với các mức án từ 7 đến 9 năm tù, chỉ vị họ dám đứng ra bảo vệ cho quyền lợi người công nhân.
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
. Bookmark the permalink.
Hảy ủng hồ lời kêu gọi của Cha Lý:
TỐI HẬU THƯ TỔNG HỢP CHUNG CỤC của Lm TNLT Nguyễn Văn Lý GỬI BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH KHÓA XI ĐCSVN
- trích đoạn -
....
Lẽ phải khách quan rất dễ thấy là : Tôn giáo nào đứng ngoài cuộc Quốc Vụ thiêng liêng này, không còn xứng đáng là Tôn giáo soi đường nữa. Tín đồ nào thơ ơ lãnh đạm Quốc vụ này, là đã phản bội Đạo mình. Cần mạnh mẽ khẳng định dứt khoát như thế, không quanh co úp mở. Ai không đồng tình xác quyết này, đều do hoặc thiếu kiến thức, hoặc thiếu lương thiện trong nhận thức, nên cố tình ngụy biện ẩn núp thôi.
Bừng con mắt đã siết vòng kim cô !!!
Không xông ra Cứu Dân Cứu Nước lúc này còn đợi đến lúc nào nữa ???
VIII. Chúng ta luôn cổ vũ công lý hòa bình huynh đệ hài hòa giữa các Dân tộc, không kỳ thị người Hoa-Hán, chỉ phản đối giới lãnh đạo Tàu Cộng tham lam xâm lược để bảo vệ Tổ quốc VN. Chống Giặc Tàu hiếu chiến chính là tích cực góp phần giúp Dân Trung Hoa sớm thoát nạn CS như VN. Vì thế, kính mời Đồng bào tiếp tục biểu tình từ 6g sáng hoặc 16g chiều mọi ngày Thứ 7 & CN suốt năm 2011 & 2012.
IX. Kính xin mọi Đồng bào gia tăng hiệp thông ăn chay thắp nến cầu nguyện thiết tha hơn nữa.
X. Kính cảm ơn và kính mời mọi Đồng bào chung bước với CAO TRÀO CHỐNG GIẶC TÀU.
Lm Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lý -
69 Phan Đình Phùng, Huế.
Trong tình hình hiện nay, đảng đã lộ rõ bộ mặt hại dân bán nước ra sức đàn áp phong trào của người dân, càng khiến nhân dân nhìn rõ bô mặt thật của đảng. Nhưng hầu hết những phong trào của nhân dân đều mang tính tự phát, chưa phối hợp hành động và thiếu sự chỉ đạo thống nhất nên rất dễ bị dập tắt. Những phong trào đó có thể chỉ ra gồm: Khối dân oan mất đất, khối công giáo bị ngăn cản tự do tín ngưỡng, khối công nhân đình công, khối những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam, khối Việt kiều yêu nước tại Hải ngoại và gần đây nhất là khối những người yêu nước Việt nam phản đối Trung quốc xâm lược. Nếu có được mối liên kết hành động hỗ trợ cho nhau, hưởng ứng nhịp nhàng thì đó sẽ là một sức mạnh rất lớn không có kẻ thù nào ngăn cản nổi. Cách mạng hoa Lài chỉ có thể thành hiện thực nếu có được sự kết nối này, đây là điều rất quan trọng
Ví dụ khi công nhân đình công ở các khu công nghiệp được sự tiếp sức của những bạn thanh niên yêu nước tới biểu tình ủng hộ, phản đối giới chủ bóc lột công nhân, đó sẽ là nguồn động viên lớn lao cho những bạn công nhân đó, đồng thời cũng nói lên sự đoàn kết của nhân dân ta. Nếu ngược lại những bạn công nhân tham gia biểu tình phản đối TQ xâm lược đồng thời phản đối bóc lột công nhân thì tiếng nói của người dân mạnh mẽ biết chừng nào và chính quyền không thể làm ngơ được. Sức mạnh đó sẽ được nhân lên gấp bội nếu các khối đấu tranh cho Việt nam hiện nay tìm được một tiếng nói chung và thống nhất hành động
Điều đó có làm được không? Tôi tin là làm được. Tuy là hành động tự phát nhưng trên thực tế mỗi hành động có đông người tham gia tất phải có người (nhóm người) dẫn dắt, nếu những nhóm người này biết liên lạc với nhau thì dễ tìm được tiếng nói chung vì mục tiêu lớn nhất của mỗi nhóm là một. Đó là quyền cho con người và tình yêu dân tộc
Đây cũng chỉ là ý kiến riêng của tôi mà Nhóm thanh niên Yêu nước nên vận dụng
Có những bạn gái, hàng tháng đến ngày nhưng phải làm việc trong cơn đau đớn, không được nghĩ ngơi. Chúng tôi không có vui chơi, không giải trí, đi làm về là vùi đầu ngủ lấy sức. Mỗi buổi sáng chỉ dám ăn gói xôi, ổ bánh mì 5000 đồng để dư chút ít gởi về quê. Nhụt lắm khi bọn quản lý chửi mắng, đánh đập, nhưng vì cuộc sống phải nhịn cho qua. Về quê thì không biết làm gì, ở lại thì thân phận trôi giạt, không tương lai, không bến bờ...
Mọi người hãy đến nhà xưởng nơi chúng tôi làm việc trong giờ tan ca, để thấy chúng tôi tàn tạ, phờ phạt như thế nào. Chúng tôi nhiều lúc thấy mình giống như những phu đồn điền, những nô lệ da đen của thế kỷ 18 - 19. Tôi có một người bạn vì túng quẩn, không có tiền gởi về cho cha mẹ dưới quê đã liều thân ra đứng ở góc đường, gốc cây để ngủ với khách vào những ngày cuối tháng. Tôi và những người bạn của mình sẽ về đâu trong xã hội này. Hãy cứu chúng tôi.
Tôi khâm phục Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, các bạn là những anh hùng đích thực
Cuộc đình công của công nhân đang lan ra khắp nước phản ánh sự thực đó. Quyền lợi chính đáng của người công nhân và xa hơn nữa là quyền con người chỉ có thể thỏa mãn nếu con người biết đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi cho mình
Tụi mày sao lại phản bội lại "những người đã cho chúng mày cơm ăn, áo mặc" vậy lũ khốn nạn !
Đảng CS sắp tàn đời rồi. Cả nước đẫy rẫy bất công, bạo ngược...Đó là dấu hiệu báo trước "vật cùng tất biến" vậy. Trời cũng không cứu nổi đảng CS đâu. Bọn mày chờ xem. Khôn hồn thì "quay đầu là bờ" các ..."đồng chí" !
Hô hô, ĐCS muôn năm
Đúng là lời lẽ của CS có khác (có gang có thép trong họng) sặc mùi thuốc súng. Có lẽ mày nên câm miệng lại cho nhân dân đỡ khinh bỉ
Các cán bộ công đoàn của Pou Yuen đều được biệt đãi đặc biệt, hàng ngày chỉ việc đến cty ngồi chơi xơi nước, để hàng thánh được nhận những khoản lương, tiền thưởng hậu hĩnh, cùng với những chuyến du lịch đắt tiền... Không rõ cán bộ công đoàn có hiểu được rằng, những ưu đãi mà họ đang nhận được đều lấy từ mồ hôi, nước mắt của những công nhân ngày đêm làm việc trong điều kiện kham khổ..."
Sao CPVN lại có thể làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn như thế? Cấm cả quyền đình công bãi thị của công nhân bị bóc lột bằng cách thuê và nuôi mập cán bộ công đoàn về phe với chủ xưởng. Chuyện lạ này đúng chỉ còn ở TQ, VN...
"Ổn định" cho ai hưởng vậy?
Tra loi anh Cong Anh nguoi viet hang chu tren:
La con nguoi chung ta binh dang tren moi phuong dien. Anh lay quyen gi doi nhot het bon nay di ???? Do la cai xai cua XHCN. Dieu nay phan anh qua tu tuong va cung cach viet van cua anh. Che do XHCN sinh ra mot lop nguoi tuong minh la ong to co quyen sinh sat dong loai cua minh. Chi co loai vat khong co luong tri moi hanh xu nhu vay. Anh la loai vat o trong cai XHCN ma anh khong biet. Toi nhin cach cac anh doi xu dong loai nhu nhung con vat doi xu voi dong loai cua minh. Song trong mot xa hoi ma moi nguoi doi xu voi nhau nhu con vat thi la mot dia nguc. Song trong dia nguc thi lam sao biet thien dang la gi, thi lam sao biet cach hanh xu thanh thien voi nhau duoc. Vi vay thu tinh cang tang va con nguoi trong XHCN ngay cang nhu nhung con vat doi lot nguoi. De tu cuu minh tu con vat tro thanh NGUOI tro lai moi chung ta phai no luc tieu diet che do CSVN man ro nay bang cach tham gia bieu tinh, dinh cong.
Bây giờ Công An,Cảnh Sát và Bộ đội thay thế cho hai giai cấp trên bảo vệ Đảng.Đến bao giờ thì hai thành phần này mới mở mắt nhìn ra sự đê tiện xảo trá của bọn cầm quyền.
Giới chủ chỉ cần trích một, hai tỷ đồng ưu đãi, mua chuộc đám cán bộ đảng bộ, công đoàn, bảo vệ là họ trung thành với chủ ngay và họ sẵn sàng o ép, chửi mắng, bắt phạt và đàn áp anh chị em công nhân, mặc dù họ cũng là người Việt làm thuê cho chủ như mọi người. Anh chị em công nhân đừng mong chờ gì họ bảo vệ quyền lợi cho mình, mà hãy đoàn kết thành một khối vững chắc, đấu tranh với giới chủ không khoan nhượng, đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình. Hãy tận dụng quyền đình công, biểu tình để làm được điều đó. Sức mạnh, ý chí của 65 ngàn người chứ ít ỏi đâu! Hãy dũng cảm lên!
Tất cả các công ty khác có bọn trung quốc hãy cùng đồng loạt hưởng ứng với công ty Pou Yuen.
KHÔNG LÀM VIỆC, KHÔNG MUA, KHÔNG XÀI ĐỒ trung quốc. HÃY TẨY CHAY 100% HÀNG HÓA trung quốc.
HÃY TẨY CHAY 100% HÀNG HÓA trung quốc.
SAU ĐÓ SẼ BÙNG CHÁY & THIÊU RỤI BỌN BÁN NƯỚC LUÔN
Công đoàn do cộng sản thiết lập sau 1975 đâu phải là Công đoàn đại diện cho quyền lợi người lao động như Công đoàn trước năm 1975. Chúng chỉ là công cụ do đảng đặt ra để mị dân, để đối phó với thế giới chớ chúng đâu có bảo vệ quyền lợi và tánh mạng của công nhân.
Đừng tin tổ chức Công đoàn của chúng!
Lúc 17h30 ngày 24-3-2011, Thiếu Tá Mỹ (CA huyện Chợ Mới) cùng với 1 CA nữa xưng là Đại Tá Nguyễn Văn Quyền, Phó GĐ CA tỉnh An Giang đặc trách an ninh đi vào nhà ông Hà Văn Duy Hồ, Tổng Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước gặp anh Hồ. Đại Tá Quyền dõng dạc dùng lời đe dọa đủ điều như là:
-Tỉnh An Giang là địa phận dưới quyền kiểm soát của tôi (tức là Đại Tá Quyền), tôi dứt khoát cấm PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl Tân Mão, dù ông Bộ Trưởng CA Lê Hồng Anh cho phép cũng không được tổ chức.
-Từ ngày 26-3-2011, tôi cấm anh Hồ không được đi ra khỏi nhà . Nếu anh Hồ đi ra khỏi nhà có bị đánh chết thì ráng chịu.
-Những người tuyên bố tự thiêu là khoác lác để kiếm tiền, sức mấy dám thiêu, mà có thiêu thì chết nhiều càng tốt, chẳng hại gì đến nhà nước.
-Ông Liêm là một thằng cha già liều mạng, nói gì thì nói nhà nước không thèm để ý tới. Thằng già đó chết lúc nào không biết chừng. Lúc nào cao hứng, tôi lên TP Hồ Chí Minh xông vào nhà ổng bắn mấy viên đạn nát đầu ổng rồi tôi ung dung đi ra về, có ai làm gì tôi . . .
v.v. . . và v.v. . .
Trước đây khi chưa cướp được chính quyền, đảng cộng sản đã khẳng định "giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong của phong trào cộng sản" đã xúi giục công nhân đình công phản đối các chủ "Tư bản" bốc lột. Ngày nay sau khi giành được cướp được chính quyền, đảng cộng sản VN chỉ vì quyền lợi của phe nhóm lãnh đạo mà quên mất vai trò của công nhân. Đảng cộng sản đã lập ra công đoàn quốc doanh để khống chế công nhân biểu tình và bênh vực cho giới chủ "tư bản đỏ" và tư bản nước ngoài. Mặt nạ lừa bịp của đảng cộng sản Việt nam đã rơi ra không còn gì che đậy nữa.
g ,chúng ta ko thể để cho bọn Đài loan đốj xử thậm tệ như vậy ,chúng ta hãy đứng lên .Hoan hô anh chị em công ty pouyuen !,hãy quyết tâm giành lại quyền lợi vốn dĩ thuộc về công nhân mình ,hãy đoàn kết chung lòng đấu tranh cho chính minh ,tjếp tục đình công đi anh chj em ơj cho bọn tàu phá sản luôn và tích cực tham gja bjểu tình chống giặc tàu cứu nước ,giai cấp công nhân mình muôn năm!!
Cong-ty va Nha nuoc cau ket voi nhau boc lot chung ta.
ro nhu ban ngay bon VIET GIAN CS da tiep tay voi NGUOI NUOC LA de boc lot nhan dan VIET NAM
HAY TIEN LEN NHUNG NGUOI DAN VIET,
TRONG CUOC SONG , BAT CU CAI GI CUNG PHAI TRA GIA CUA NO
NGAY HOM NAY BINH YEN THI NGAY MAI THANH NO LE
NGAY HOM NAY DAU TRANH THI NGAY MAI SE DUOC TU DO
VAN MINH KG PHAI LA NHUNG VAT CHAT HIEN DAI CHUNG TA CO MA LA CAI TU TUONG TON TRONG CON NGUOI VI CON NGUOI LA NHUNG PHAN TU CHINH CUA XA HOI KHONG 1 CUOC DAU TRANH NAO KG CO MAT MAT NEU DAU TRANH CHO THA NHAN MOI LA 1 CUOC DAU TRANH CO Y NGHIA
CO TA TOI MOI HIEU DUOC HANH PHUC MA GIU GIN CAC BAN
HAY DUNG LEN NHUNG NGUOI DAN VIET, NGAY TAN CUA CHE DO DANG DEN
TO CHA THANG NGUYEN TAT THANH MANG VOI VE DAY XEO QUE HUONG , DAN TOC