Tìm bài cũ

6.6.11

Nhục và hèn !


Nhục và hèn !

Thanh Triệu (danlambao) - Sống ở tỉnh nên đọc những dòng tường thuật nóng hổi,
xem những hình ảnh biết nói về cuộc biểu tình của những người yêu nước tại TPHCM và Hà Nội lòng tôi trào dâng xúc động.  Tôi tiếc là mình đã không thể có mặt để góp một tiếng nói phản đối bọn Trung Quốc, không thể giơ một cánh tay cùng các bạn để hô vang quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của cha ông.  Tôi nghĩ đến những bước chân tuần hành trên đường phố và hiểu rằng đó là bước khởi đầu của niềm tin thắng lợi.
Nhà trường dạy và bắt học về chủ nghĩa xã hội lý tưởng với mong muốn mọi người sẽ phục tùng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng.  Chỉ đội hậu bị của Đảng có quyền và có lợi khi được phát triển thành Đảng viên mới giả vờ tin vào điều ấy.  Ngày hôm qua họ - lực lượng thanh niên của Đảng đã làm gì?  Họ có mặt trong “số đông” đang dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.  Tin này đồng lọat được đưa lên trang nhất các báo.

Đoàn viên Thanh niên CS HCM tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Vẫn trong phạm vi TPHCM, cách đó không xa, những thanh niên Việt Nam đang biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Những thanh niên mong muốn cứu nước trong hòan cảnh bức xúc đã có hành động cụ thể.  Họ cũng sẵn sàng hành động thiết thực hơn nữa là chiến đấu chống ngọai xâm đến hơi thở cuối cùng như tổ tiên cha ông đã  từng xung trận đánh thắng quân thù phương Bắc.  Nhưng cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước VN  đã gọi cà ngàn thanh niên yêu nước ấy là “một số người tự phát tụ tập, đi ngang qua đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM” và  “Cũng theo TTXVN, ngày 5.6, một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước loan tin về việc đã xảy ra “các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc” trước cửa đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM. TTXVN khẳng định đó là thông tin sai sự thật.”.  Tướng Quân đội Nhân Dân Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh phát biểu "không nên, dù đây là bắt nguồn từ lòng yêu nước". Tại sao lại không nên ? Vì  "Người dân phải tin rằng Nhà nước sẽ có giải pháp, có đủ trách nhiệm để vừa giữ chủ quyền lãnh thổ, vừa duy trì hòa khí và quan hệ với Trung Quốc”

Cách đó không xa, những thanh niên Việt Nam đang biểu tình chống Trung Quốc xâm lược
Đọc những dòng tin này, tôi thấy sao nhục nhã quá.  Tại sao không dám công nhận hành động của những người yêu nước, tại sao phủ nhận những sự thật mang tính lịch sử trong những thời điểm cần lên tiếng với công luận quốc tế về chính nghĩa của Việt Nam?  
Một nhà nước không dám để cho dân thể hiện lòng yêu nước bằng hành động ở mức đầu tiên là biểu tình.  Một nhà nước không dám công nhận sự phản đối của dân chúng với giặc ngọai xâm.  Nhà nước ấy có phải là nhà nước của dân và vì dân không?  
Họ mong “duy trì hòa khí và quan hệ với TQ” vì những đặc quyền, đặc lợi của những kẻ thiếu hiểu biết mà tham quyền cố vị.  Họ đủ trách nhiệm mà đất nước có 2200km bờ biển ngư dân bị cấm đánh cá, bị bắn đuổi trên vùng biển của mình.  Họ có giải pháp mà đường lưỡi bò của TQ ngang nhiên trở thành lằn mức ranh giới của nước bá quyền. Đại Lãnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi , Bà Rịa Vũng Tàu “tàu lạ” muốn kéo vào lúc nào cũng được.  Tài nguyên khóang sản trong thềm lục địa VN trở thành độc quyền của lũ bành trướng khi chúng cắt cáp thăm dò, phân lô khai thác dầu mỏ…Đến lúc này giải pháp không thể chỉ là “ đề nghị”. “yêu cầu” yếu ớt và bất lực của người phát ngôn Bô Ngọai giao VN.
TTXVN còn đưa tin “Các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về”. Một tướng Hải quân và một hiệu phó trường Đại học rất thuộc bài chính trị giải thích đã thuyết phục cả ngàn người biểu tình tự giải tán ra về.  Chuyện không tưởng như “ Chủ nghĩa Cộng sản là thiên đường”.
Bầu nhiệt huyết của những người yêu nước đã được hâm nóng lên khi hòa nhịp cùng nhau tuần hành  trong ngày hội non sông tại hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM. Đảng không thể lãnh đạo và chỉ đạo người Việt Nam khiếp nhược, càng không thể nói suông hay hẹn lần hẹn lựa cho qua .  Đòan TNCSHCM không thể tổ chức biểu tình cho thanh niên như lời hứa hẹn của Phó Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài kéo dài hai năm nay thì hãy để người yêu nước hành động bằng nhận thức tỉnh táo của mình.  Trái tim yêu nước chân chính của tuổi trẻ VN sẽ truyền lửa cho nhau để bước tới và thực hiện nhiệm vụ lịch sử của dân tộc.
Im lặng thì thật là hèn nhưng nói sai sự thật để bưng bít thì quá nhục. Nhục và hèn là bản chất của những kẻ bán nước cầu vinh.
THANH TRIỆU
. Bookmark the permalink.

24 Responses to Nhục và hèn !

  1. Nặc danh says:
    NHỤC VÀ HÈN

    Ông thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thì trả lời phóng viên BBC : ” Đây là hành động tự phát của người dân, cuộc tuần hành theo tôi được biết, đã diễn ra bình tĩnh, trật tự, không cản trở giao thông và cũng không mang các biểu ngữ mang tính kích động. Nhưng theo tôi là không nên, dù đấy bắt nguồn từ lòng yêu nước. Người dân phải tin rằng Nhà nước sẽ có giải pháp, có đủ trách nhiệm để vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ vừa duy trì hòa khí và quan hệ với TQ” ??? Ông Bộ trưởng Phùng Quan Thanh thì tuyên bố : “Chính sách của VN là hòa bình và tự vệ”. Đến đây tôi lại nhớ đến các sủa sỹ trên các diễn đàn Dân chủ thường hay trêu các nhà Dân chủ với câu : “trùm chăn để đánh võ mồm, đấu tranh Dân chủ”. Chắc có lẽ Bộ Quốc phòng VN và cả Chính phủ VN cũng đang “trùm chăn’ để giữ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước ? Một thái độ và những câu phát biểu khó hiểu về phía chính quyền VN trước sự xâm phạm trắng trợn, thô bạo của TQ.

    Những động thái khó hiểu hiện tại của chính quyền CS VN hiện nay, đối chiếu lại những hành động trong quá khứ của Hồ Chí Minh nói riêng và chính quyền CS VN nói chung, trong quá khứ . Chúng ta thấy :

    1- Hồ Chí Minh đã mượn bút danh Nguyễn Ái Quốc của nhóm chí sỹ Phan Bôi Châu, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền để tạo dựng uy tín, đánh bóng tên tuổi của một anh phụ bếp chân ướt, chân ráo mới gia nhập vào cuộc chơi trính trị.

    2-Hồ Chí Minh và ĐCS VN đã mượn và lợi dụng sự tin tưởng của các đảng phái và tất cả các thành phần trong xã hội để thành lập mặt trận Việt Minh và sau khi cũng cố được lực lượng và thanh thế đã quay sang thanh trừng, loại bỏ các đảng phái liên minh bằng cuộc đánh úp của Võ Nguyên Giáp và Huỳnh Thúc Kháng 07/1946

    3-Hồ Chí Minh và ĐCS VN đã mượn cớ “công bằng cho nông dân nghèo” và lợi dụng sự mù quáng và cả sự sợ hãi của đa số nông dân miền Bắc để tiếm đoạt tài sản hợp pháp của những địa chủ mà không thông qua sự xét xử của bất cứ một tòa án nào ngoài tòa “đấu tố”

    4-Hồ Chí Minh và ĐCS VN đã mượn sự ấu trĩ và ngây ngô về chính trị của dân chúng để vùi dập những nhà đấu tranh cho Tự do ngôn luận, Tự do sáng tác đầu tiên ở miền Bắc CS qua vụ án Nhân Văn giai phẩm.

    5-Hồ Chí Minh và ĐCS VN đã mượn sự tin tưởng của nhân dân miền Bắc để bán lãnh hải, biển đảo cho TQ, qua công hàm 14/09/1958 của Ung Văn Khiêm và Phạm Văn Đồng thừa lệnh Hồ Chí Minh.

    6-Hồ Chí Minh và ĐCS VN đã mượn tinh thần yêu nước của nhân dân VN để dương cao ngọn cờ Giải phóng Dân tộc để cưỡng chiếm miền Nam VN

    7-ĐCS VN đã mượn sự tin tưởng của nhân dân VN để ký hiệp định trên bộ 1991 do Lê Khả Phiêu ký để nhượng lãnh thổ trên bộ cho TQ.

    Hiện nay ĐCS VN đang mượn và lợi dụng sự tin tưởng của nhân dân VN để làm ngơ cho việc TQ đã chiếm các hòn đảo trong quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, làm căn cứ quân sự và khuyên người dân bình tĩnh để cho nhà nước “no” trùm chăn “vừa giử chủ quyền lãnh thổ vừa duy trì hòa khí với TQ” người anh em bốn tốt, 16 chữ vàng ??? và bảo thủ với “chính sách hòa bình và tự vệ” ???.

    Việc trong cuộc biểu tình tuần hành 05/06/2011 ảnh Hồ Chí Minh xuất hiện đơn độc, lẻ loi, bài hát “Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng” cất lên yếu ớt và tắt ngấm trong tiếng hò hét : ” Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” , ” Hoàng Sa, Trường Sa” – ” “Việt Nam” vang dội trên đường phố cũng như vang mãi trong lòng người Việt Nam yêu nước trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại. Phải chăng nhân dân Việt Nam đã bắt đầu tỉnh ngộ và bắt đầu đánh giá vai trò của Đảng CS VN và Hồ Chí Minh trước lợi ích Dân tộc, quyền lợi quốc gia ?

    Một khi nhân dân đã tỉnh ngộ thì có đến Mác, Lê, Mao, Hồ có sống lại cũng phải cùng nhau cuốn xéo về vui thú điền viên, chứ đừng có mơ “Mượn đầu heo nấu cháo” nữa mấy anh ĐIẾM GIÀ HẾT THỜI.

    Hà Nội 06/06/2011

    Oanh Yến Thị Phạm

    Một ngày bã người vì họp giao ban
  2. Nặc danh says:
    Dân VN sống dưới chế độ cs _ Hèn & Nhục !
  3. Nặc danh says:
    Chắc nhiều bạn trẻ không biết một sự thật luôn bị che giấu về trung tướng, thứ trưởng BQP Việt nam, Nguyễn Chí Vịnh.

    Khi đang học tại Học Viện Quân Sự (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Vịnh bị đuổi khỏi trường vì tội ĂN CẮP (viết lại cho rõ: ĂN CẮP).
    Kẻ cắp nay trở thành thứ trưởng quốc phòng! (Rồi sẽ là bộ trưởng.)

    Chuyện không thể tin được!

    Nay vận mệnh đất nước được trao vào tay kẻ cắp. Tương lai Việt nam thế nào có thể đoán được.
  4. Nặc danh says:
    Đã đảo bọn hải tặc Trung Công..........
    Đã đảo bọn thảo khấu Bắc Kinh..........
    Đã đảo bọn lâu la Việt Cộng............
    Đã đảo bọn bán đất, bán nước Hà Nôi....
    Việt Nam muôn năm......................
    Việt Nam Cộng Hòa muôn năm.............
    ............................muôn năm...
    Quang Ha
  5. Nặc danh says:
    "Im lặng thì thật là hèn nhưng nói sai sự thật để bưng bít thì quá nhục. Nhục và hèn là bản chất của những kẻ bán nước cầu vinh". Không những vậy, TTXVN đưa tin không tôn trọng sự thật, thiếu chính xác, lừa bịp nhân dân, đề nghị giải tán cái gọi là "ngân hàng thông tin" lá cải này để nhân dân đỡ phải ăn các món: Đâm, chém, cướp, hiếp của TTXVN.
  6. Nặc danh says:
    Kẻ cắp Nguyễn Chí Vịnh cùng thằng em bùn đỏ Nguyễn Tấn Dũng đã bán VN cho Tàu từ lâu rồi, miền Bắc thờ ơ với biểu tình, chẳng phải lòng yêu nước kém hơn dân miền Nam, thực ra miền Bắc tỉnh hơn miền Nam, không bị CSVN lừa bịp
    Biểu tình như rứa không làm cộng sản sụp đổ, cũng không ngăn cản được tham vọng của Trung Cộng. Muốn giữ nước, trước nhất phải diệt được những kẻ bán nước , thù trong, chính là nàng Mị nương công chúa ( Vịnh, Dũng ).
  7. Nặc danh says:
    bọn ngồi đây sủa bậy đúng là nhục và hèn ....chắc còn đang ăn bám bố mẹ, hoăc vợ con gì đó mà vẫn ngồi sủa chính trị haha
  8. Trước năm 1975 ở Sàigòn Dân chúng Miền Nam chẳng phải xin phép "nguỵ quyền" để biểu tình "chống chế độ"
    CÁC bác cứ kiểm chứng kiểm tra trên YOUTUBE thì thấy !

    Bây CHÍNH QUYỀN KÁCH MIỆNG thì chúng bắt những người yêu Nước biểu tình chống Khựa chiếm HÒANG SA - TRƯỜNG SA như Nhà báo Tự do ĐIẾU CÀY

    Chung quy lại là vì cái hèn, nhục của lũ VIỆT GIAN bộ trính CHỊ bán Nước !



    Thời Vàng son so với Thời Đồ đểu !
    ========================= 


    Quá hèn ! Nhục quá Đồng bào ơi !

    Năm 1974 Việt Nam Cộng Hòa đánh trả lại Tàu cộng

    Dân Miền Nam thời đó biểu tình phản đối Khựa cướp Hoàng Sa

    *

    Sau 36 năm "phỏng d..ái " sao lại hèn thế này ?

    Nỗi nhục không biết bao giờ mới rửa cho hết hay ?

    Chúng vỗ ngực xưng tên ta đây đã đánh thắng

    Hai siêu cường quốc mạnh nhất thế giới rất hăng :

    "Đế quốc Mỹ và Thực dân Pháp" !

    Giờ đây Đại Hán truyền kiếp chúng ngậm mồm đến đến sún cả răng ! .. ..

    Toàn lũ Việt gian hèn mạt nặc mùi HÒANG VĂN HOAN Lê Chiêu Thống

    Thích nói cho sướng mỏ lại tỏ ra là ta yêu Nước

    Nhưng nếu thằng Tàu đánh thật thì bọn chúng tẩu mất tiêu

    *

    Năm 1974 Việt Nam Cộng Hòa đánh trả lại Tàu cộng

    Dân Miền Nam thời đó biểu tình phản đối Khựa cướp Hoàng Sa

    Cả Miền Nam " ĐẢ ĐẢO TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC HOÀNG SA !... "

    Hồi đó Dân Việt còn có biết đả đảo.....đả đảo...

    Từ giải phóng tới giờ ...và bây giờ...

    Thì chỉ có "hảo... " "hảo... " với Đồng chấy "lạ" của Đảng ta !


    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Cuộc đấu tranh tranh đấu còn lâu dài để đi đến Thắng lợi cuối cùng : một Việt Nam Dân chủ - Tự do - Pháp quyền
    VÀ TRƯỚC MẮT đòi hỏi PHẢI TRẢ Tự do tức khắc cho Tất cả NHỮNG ĐỨA CON TINH HOA của MẸ VIỆT NAM là những Tù nhân Lương tâm vô danh và hữu danh đang trong ngục tù


    Trong khí thế Biểu tình chúng ta tri ân Tất cả Tù nhân Lương tâm vô danh và hữu danh đang trong ngục tù
    =====================


    Ông cha dạy : « Uống Nước nhớ Nguồn ! »

    Cả Tòan Dân hôm qua vui sướng ngập Hồn

    Chưa bao giờ Biểu tình lại lớn đến thế ! ! !

    Nên tri ân Tù nhân Lương tâm nhớ ơn !

    Phạm Thanh Nghiêm + Đỗ Thị Minh Hạnh

    Trần Khải Thanh Thủy + .. .. tù đày không sờn

    Điếu Cày + Nguyễn Tiến Trung + Lê Công Định

    Trần Hùynh Duy Thức + .. .. Trân trọng tri ơn


    TRIỆU LƯƠNG DÂN
  9. Nặc danh says:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110604_viet_china_meeting.shtml

    Đọc cái bài này trên BBC thấy mà thúi vô cùng, họp cho có lệ. Bên nào mạnh nấy nói, CSVN nói một đàng, CSTQ nói một nẻo. Chả tin thằng CS nào hết, chỉ là một đám sói lang coi thường người dân và thế giới
    Thằng Vịnh thì nói mạnh miệng trên báo chí không biết nó có mạnh với TQ không ?
    Còn thằng Liệt thì nói một đằng, báo chí và quân đội nó làm một nẻo
    Cộng sản chả tin thằng nào
    Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm - Cuối cùng thì tôi tin câu nói bất hủ của Nguyễn Văn Thiệu - Dù sao cũng để lại một bài học qúi báu cho dân Việt Nam vì câu nói trên
  10. Nặc danh says:
    Biểu tình vừa qua ở 2 thành phố thì 2 bên cũng đã sắp sếp sẵn rồi, nó tạo lên để hạ bới lòng bức xúc của người dân, vì nó sợ chế độ bị lật đổ không phải là sợ mất biển đảo. Cái biểu tình hay phản đối không quan trọng, cái quan trọng là những người dân làm chài và những nhà dân chủ sẽ có nguy cơ.
    Dân VN cũng như TQ thật là một con cừu non đã bị lợi dụng trong ván bài của 2 ông ở trên và 2 cái chế độ nham hiểm và lưu manh.
    Báo chí Trung Quốc nói Việt Nam hài lòng để TQ chiếm HS-TS, còn báo chí VN thì nói VN cựu lực phản đối, chỉ là hạ nhiệt. Nhưng cái chính ở đây là bở biển VN đã bị TQ kiểm sóat là bán nước quách rồi
    Thật chia buồn cho nhân dân 2 nước, đã bị tụi CS này kích động sỏ mũi đi mà không hay biết
  11. Nặc danh says:
    Tôi hận CS không phải CS đánh đập, bắt bớ hay cướp bóc
    Tôi hận CS là vì tuổi trẻ của tôi đã bị CS lừa dối và kéo đi không có phương hướng, và đánh mất tuổi trẻ thành một người mà nhìn lại qúa khứ tôi thật hải hùng những suy nghĩ và hành động của mình khác với cái tâm linh thực của mình
    Đó là cái tôi không chập nhận CS, vì CS đã cướp mất tuổi trẻ của tôi
  12. Nặc danh says:
    Với chế độ ĐTCS, chẳng bao lâu nữa đất nước VN sẽ tràn ngập người tàu. Chưa kể đến họa diệt vong, con cháu ta sẽ kêu trời không thấu, khi sống với bọn tàu phỉ này.
  13. Nặc danh says:
    Ôi con rắn độc cộng sản ! nó tàn phá quê hương tôi đến bao giờ ?
  14. Cong san ton tai duoc la nho doi tra. says:
    Mien nam dang suong, nhu ngay hoi.
    Chang co moi dau, bac van vao.

    Thap muoi dep nhat bong sen.
    Mien nam so nhat la ten bac ho.
  15. Nặc danh says:
    Nguyễn Chí Vịnh gương mặt hèn.
  16. Nặc danh says:
    "Một nhà nước không dám để cho dân thể hiện lòng yêu nước bằng hành động ở mức đầu tiên là biểu tình. Một nhà nước không dám công nhận sự phản đối của dân chúng với giặc ngọai xâm. Nhà nước ấy có phải là nhà nước của dân và vì dân không?" - Đúng như vậy. CS chỉ cần tiền, không có Tổ quốc. TC2 là phân cuc TBáo TC tại An Nam.
  17. Nặc danh says:
    Chưa có lúc nào mà đất nước tôi lại có những tên hèn như vậy!
  18. Nặc danh says:
    Tôi yêu Việt Nam, Tổ quốc tôi!
    http://www.youtube.com/watch?v=RfKIaq53-fw
  19. Nặc danh says:
    "Theo tư tưởng của thằng Hồ thì không có gì tốt bằng con đường giải quyết vấn đề tranh chấp một cách hòa bình, có lý, có tình, cuối cùng vẫn đi đến thành công".

    Mẹ kiếp! Sao tập đoàn Hà nội không dùng cái "tư tưởng thằng Hồ" này với nhân dân miền Nam khi trước và với những người yêu nước đương thời bất đồng chính kiến nhỉ????? CHỉ xảo ngôn là giỏi.
  20. Nặc danh says:
    gui thang 1:48 CAM MIENG DI !Da an cap tuc la khong co nhan cach, ma con lanh dao nua thi dat nuoc nay mat van roi
  21. Nặc danh says:
    Thằng Tố Hữu đã viết :" Thờ Mao chủ tịch,thờ Xit Ta Lin bất diệt".
    Bất diệt là không bao giờ... stop.Vậy các đồng chí phải tiếp tục thờ Mao chủ tịch, thờ Trung Quốc vĩ đại thi mới đúng lập trường không bao giờ thay đổi của đảng.Ta thay đổi, chao đảo là phản động đó ...
  22. Nặc danh says:
    Dùng Từ CƯỚP CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN.Là đánh giá về bản chất được rồi chẳng nói nhiều làm gì
  23. Nặc danh says:
    Không ai có thể hiểu được tại sao dân chúng biểu tình chống tên Tàu Cộng xâm lăng, nhục mạ, chà đạp, cướp phá và bôi nhọ dân tộc Việt Nam mà lại bị cản trở, bị đàn áp và chê trách. Phải chăng có một sự bất lực, ngu muội và bưng bít nào đó? Tàu Cộng không chơi được, vậy chúng ta cầu viện Obama- Mỹ để đánh Tàu Cộng đi bà con ơi! Mỗi người là một chiến sĩ cầm súng của Mỹ, đô la Mỹ mà đứng lên diệt Tàu cộng
  24. Nặc danh says:
    Đù má chúng mày, mấy thằng phản động hải ngoại, chúng mày chỉ kích động chiến tranh để dân trong nước chết hả, ngon thì về nước đi ra Trường sa đi.
    Toàn 1 bọn vô học , nói phét, đéo biết cái gì cả...TQ là con hổ dữ chứ có phải là Thái lan đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn