Những suy nghĩ của tôi về nghị định 42 : "Công dân được miễn gọi nhập ngũ"
Bạn đọc Dân Làm Báo - "...chúng ta chọn ra Đảng viên theo nguyên tắc "Đảng cử dân bầu" để chọn ra những người có đủ đức, đủ tài, là những người có tâm thực sự với đất nước, thì phải sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, không lẽ việc đầu tầu gương mẫu cầm súng ra trận lại chỉ là việc của người dân ?!"
Sau khi đọc xong nghị định 42/2011/NĐ-CP, về việc "Công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến", tôi có một số thắc mắc nhỏ như thế này:
- Thứ nhất, tôi cho rằng trong trường hợp chiến tranh xảy ra, thì Đảng và các Đảng viên lẽ ra phải là những người gương mẫu, đi đầu xung phong ra trận (kể cả những trường hợp được miễn giảm theo... quy định). Ngọn cờ của Đảng phải đi trước, nhân dân sẽ tập trung dưới ngọn cờ Đảng chống lại giặc ngoại xâm, đó là truyền thống chiến đấu quý báu của Đảng mà người dân tin tưởng qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Vì chúng ta chọn ra Đảng viên theo nguyên tắc "Đảng cử dân bầu" để chọn ra những người có đủ đức, đủ tài, là những người có tâm thực sự với đất nước, thì phải sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, không lẽ việc đầu tầu gương mẫu cầm súng ra trận lại chỉ là việc của người dân?!
- Thứ hai, cũng theo nghị định trên, thì lực lượng "phản động", "diễn biến hòa bình", các "thành phần nhạy cảm" sẽ không được miễn gọi nhập ngũ. Những đối tượng này vốn dĩ không đoàn kết, không yêu nước, và tư tưởng chống đối lại chủ trương chính sách của Đảng. Nếu giao súng cho bọn này mà bảo chúng ra trận, chúng vì bất mãn mà quay súng bắn lại Chính trị viên thì sao? ^^
- Thứ ba, trong mấy năm gần đây, ở các cơ quan, đoàn thể trên khắp cả nước đều tổ chức "thi đua yêu nước", mà các cá nhân xuất sắc nhất trong cuộc thi đua này đều là các Đoàn viên, Đảng viên. Đã gọi là thi thì phải có kẻ thắng người thua, thi đua yêu nước thì phải có người này yêu nước hơn người khác. Người "yêu nước quá" thì được đi thi, còn những người "kém yêu nước hơn" thì phải ở nhà vừa làm công việc của mình, vừa kiêm luôn cả việc của những người "yêu nước" còn đang bận đi thi. Vì thế những cuộc thi kia đã chọn ra được người yêu nước thực sự rồi thì phải trao cho họ cơ hội được chứng tỏ tấm lòng của mình, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi và còn rất nhiều người VN khác muốn được thấy những Đảng viên gương mẫu này xung phong ra trận trước. Với thành tích "yêu nước" qua các cuộc thi, thì có lẽ họ đang được đảm nhiện vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, hay tổ chức ĐCS Việt Nam mất rồi, nên mong muốn này có thể rất khó lòng thực hiện được.
Bạn đọc Dân Làm Báo
Nguyên văn nghị định 42/2011/NĐ-CP về việc "Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến".
Theo Nghị định 42/2011/NĐ-CP, công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thuộc một trong các trường hợp sau:
1- Công dân đang đảm nhiệm vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội từ địa phương đến Trung ương, tổ chức kinh tế có nhiều lao động hoặc có tác động lớn đến hoạt động kinh tế một vùng, một ngành, một lĩnh vực kinh tế đất nước; nếu công dân này nhập ngũ sẽ trực tiếp làm giảm, làm gián đoạn hoặc ngừng hoạt động của cơ quan, tổ chức đó, trực tiếp ảnh hưởng việc duy trì quản lý, hoạt động của xã hội và hoạt động của nền kinh tế đất nước.
2- Công dân nằm trong kế hoạch bảo đảm cho hoạt động quốc phòng trong thời chiến.
3- Công dân đang công tác ở các vị trí đặc biệt quan trọng như đang làm việc ở các công trình trọng điểm quốc gia, các ngành cơ yếu, vẽ, in giấy bạc, các đài, trạm khí tượng thủy văn, đèn biển, hoa tiêu, chủ nhiệm các công trình nghiên cứu cấp bộ, ngành, quốc gia, quốc tế và các vị trí quan trọng trong các ngành nghề đặc biệt khác.
4- Công dân làm việc trong các cơ quan, tổ chức đang hoạt động ở địa bàn đặc biệt khó khăn như các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được Chính phủ xác định đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội.
5- Công dân được cấp có thẩm quyền công nhận có trình độ cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ và đang hưởng lương cao cấp về chuyền môn, nghiệp vụ đó.
6- Công dân có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệp để duy trì hoạt động của cơ quan, tổ chức lớn trong thời chiến như có tay nghề thuộc bậc cuối cùng trong thang năm bậc trở xuống hoặc hai bậc cuối cùng trong thang sáu bậc trở lên.
7- Công dân có trình độ nghiên cứu khoa học cao hoặc là nguồn để phát triển tài năng cho đất nước.
8- Công dân là con độc nhất hoặc con trai duy nhất của liệt sỹ.
Nghị định cũng nêu rõ, khi có nhu cầu cần thiết, Bộ Quốc phòng được phép điều động một số công dân có chuyên môn thuộc các đối tượng quy định nêu trên vào phục vụ trong quân đội.
Nghị định 42/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2011
. Bookmark the permalink.


Cái vinh dự chống ngoại xâm phải để cho thành phần ưu tú - yêu nước là những đảng viên, công an, mật vụ, chó săn CA (Để cắn địch).
Hay là bọn ngoại xâm kia là anh em , là những đồng chí - đồng rận với những người yêu nước chúng ta nên không đối đầu nhau được, để bọn phản động đối đầu với đồng chí của ta thì dễ xử hơn ???
- Bọn con cháu "họ hàng nhà vua Sản" đang lũ lượt bán nhà, bán hết tài sản để kéo nhau đi sang "các vùng tư bản giãy chết nhưng sống đẹp". Nhiều nhất là đi Mỹ, Úc, Pháp...!
- Hiện nay đang "nô nức" một phong trào "tòng quân vào công an". Con cái những cán bộ cấp thấp, vì thu nhập từ nguồn "ăn cướp của dân" chưa nhiều thì không đủ chuẩn đi nước ngoài, phải ở lại. Sẽ được đảng ưu tiên dành suất cho con cháu vào ngành công an. Bảo đảm không phải ra trận gặp Khựa!
- Đặc biệt NGUY HIỂM: thành phần dân ĐEN THUI phải cảnh giác, lãnh đạo đảng đang có âm mưu NƯỚNG DÂN trong một cuộc chiến quy ước với Tàu, khoảng 1 tháng. Khi nướng nhiều dân đen, thì đất sẽ rộng hơn, người Tàu sẽ có điều kiện di dân sang dễ dàng hơn.
--Gậy ông làm ,lại đập thẳng đầu ông.
--Chừng nào máu nhuộm Biển đông Việt nam ta mới có cơ mong thay đời.(Kình như hải ngoại lưu hồng(Trạng Trình))
1/ DẪN ĐẦU LÀ 14 VỊ TRONG BỘ CHÍNH TRỊ VÀ CÁC VỊ TRÊN TRUNG ƯƠNG.
2/ THEO SAU LÀ CÁC QUAN TO TỪ CẤP QUẬN/HUYỆN ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH CÙNG CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CÁN BỘ CÔNG AN CÁC CẤP.
3/ SAU ĐÓ NỮA LÀ CÁC QUAN CẤP PHƯỜNG/XÃ CÙNG CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC ĐOÀN/ĐẢNG.
4/ CUỐI CÙNG MỚI LÀ CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN. RIÊNG DÂN NGHÈO ĐƯỢC MIỄN.
NẾU THEO ĐÚNG ĐỘI HÌNH NÀY, TÔI SẼ XUNG PHONG ĐĂNG KÝ NHẬP NGŨ.
ĐẢO NGƯỢC ĐỘI HÌNH NÀY LẠI, TÔI SẼ CHẠY TRƯỚC.
Bộ đội ta chết xếp lớp trên biên giới phía Bắc năm 1979. Anh trai tôi cũng vì hăng say ( nghe lời đảng gọi) lên đường và bỏ mạng. Điều đó không đau lòng bằng chuyện CHẾT KHÔNG CÓ NGÀY GIỖ. Các nhà có con em hy sinh thì tự tổ chức, còn "đảng và nhà nước quái thai" này thì câm như hến, và buộc toàn dân phải câm luôn, không được nhắc đến ngày 17-2-1979. Các bạn thử nghĩ xem, một đảng như thế có còn tư cách gì để chuẩn bị bắt lính ra trận sắp tới? Những thằng CAM và con ông cháu cha đang sung sướng trên nước mắt nhân dân, chúng mày còn vào trang DLB này để đùa giỡn trên oan hồn liệt sĩ chống Tàu hay sao? Chúng mày là người hay được đảng huấn luyện thành chó dại hết rồi? Chúng mày còn sống cũng như đã chết trong mắt dân rồi.
Riêng các bạn là dân thường: hãy chống lệnh nhập ngũ bằng mọi giá. Cần thiết thì cảm tử với bọn quân lực địa phương, thà như thế còn vinh quang hơn đi lính cho cái đảng VONG ÂN BỘI NGHĨA này. Hoặc cứ lẳng lặng nhập ngũ, chờ cấp phát súng đạn, rồi rủ anh em phản chiến! Một lần chết, nếu chết bằng súng cũng không đau đớn gì, chỉ kê vào cằm, bóp cò là xong, nhưng còn quý hơn phải chết cho ... đảng cướp cộng sản này. NẾU MẤT NƯỚC, TA ĐÁNH GIẶC TÀU, chắc chắn chúng phải thua, rồi chúng ta lập chế độ mới dân chủ, tự do thật sự, có lẽ còn tốt hơn vạn lần xã hội này.
Bộ mặt thối tha phản phúc của đảng không thể che đậy được nữa. Hãy cùng nhau góp tay lột xuống ngày nào thì tốt ngày ấy. Hỡi hương hồn của ANH EM LIỆT SĨ chống giặc TÀU giai đoạn 1979-1984, hãy hiện về bóp chết đảng bất lương tàn bạo này.
( Một dân quê đau xót và khổ sở ở Ninh Bình)
Kiểu này có cho vàng cũng đố thằng nào dám làm chính trị viên thời chiến trong quân đội. Toi là cái chắc!
"chưa có chiến tranh mà chúng mày đã tị nạnh nhau bảo vệ tổ quốc. Bất hạnh cho VN khi sinh ra những đứa con như chúng mày"
--> Nếu ý mày nói cái Đảng của mày thì đúng với logic hơn. Còn mày nói những người dân đen bình thường thì mày chưa đủ tư cách phê phán đâu.
Người dân cầm súng bảo vệ tổ quốc chứ không phải bảo vệ tổ quốc XHCN và cái Đảng chó của mày đâu mà mày rú lên như thế.
Đâu có ai ngu mà xả thân bỏ mạng vì cái lũ ăn không ngồi rồi không ra gì như cái Đảng Cộng Sản VN chúng mày.