Thân nhân anh Trần Huỳnh Duy Thức gửi đơn yêu cầu giám đốc thẩm
BBC - Hơn một năm sau khi bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo, thân nhân ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi đơn kêu oan và yêu cầu giám đốc thẩm cho ông.
Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức ra tòa lần đầu hôm 20/01/2010, cùng các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long trong vụ xét xử được cho là phản ánh thái độ không khoan nhượng của chính quyền Việt Nam trước các quan điểm chính trị đối kháng, nhất là trong thời gian trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 11.
Các vị trên đều bị buộc tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.
Ông Thức kiên quyết không nhận tội và lãnh bản án nặng nhất là 16 năm tù giam và 5 năm quản chế tại gia.
Tòa phúc thẩm hôm 11/05/2010 giữ nguyên bản án này.
Thân phụ ông Trần Huỳnh Duy Thức hôm thứ Hai 13/06/2011 nói với BBC rằng gia đình đã gửi đơn kêu oan cho ông hai lần.
Ông Trần Văn Huỳnh, 74 tuổi, nói đơn xin giám đốc thẩm cũng đã được gửi hồi đầu tháng này tới Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, nhưng "chưa có phản hồi".
Ông nói: "Theo gia đình chúng tôi, những quy kết theo cáo trạng là không đủ bằng chứng và không đủ yếu tố pháp lý."
"Bản thân tôi vẫn tin rằng con tôi vô tội."
Án tù nặng nhất
Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức trong phiên phúc thẩm kéo dài một ngày hôm 11/05/2010 đã bị tòa phán quyết y án 16 năm tù và 5 năm quản chế tại gia.
Ông bị buộc tội đã cấu kết với "các thế lực phản động" trong và ngoài nước nhằm lật đổ chế độ, hoạt động được ghi lại trên các trang web, bài viết và tài liệu mà cơ quan điều tra ghi được.
Cha ông Trần Huỳnh Duy Thức nói ông là người bị án nặng nhất, vì đã "không nhận tội như một số ngời khác".
Ông còn bị đánh giá là có thái độ "ngoan cố".
Ông Huỳnh nói: "Khi tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tôi vô cùng đau xót".
"Con tôi chỉ là một doanh nghiệp, một công dân trưởng thành có trách nhiệm với đất nước nên lên tiếng cảnh báo các mối nguy có thể xảy ra."
Thân phụ ông Thức vẫn khẳng định ông "không theo Việt Tân, không tham gia bất cứ đảng chính trị bên ngoài nào".
Hiện được biết ông Trần Huỳnh Duy Thức đang thực hiện bản án tại Trại tù Xuân Lộc, gia đình mỗi tháng thăm nuôi một lần.
Ông Huỳnh cho hay con mình "sức khỏe tốt, tinh thần ổn định".
"Chúng tôi vẫn hy vọng cơ quan chức năng sẽ xem xét lại vụ án."
. Bookmark the permalink.

1/ ĐẢNG CỘNG SẢN KHÔNG ĐƯỢC ĐỘC QUYỀN YÊU NƯỚC .
2/ PHẢI XÓA BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VÀ CÔNG NHẬN MỘT SỐ TỔ CHỨC YÊU NƯỚC VỪA QUA NHƯ " TẬP HỢP THANH NIÊN DÂN CHỦ " , " HỘI NHÀ BÁO TỰ DO " , " ĐẢNG LAO ĐỘNG "...
3/ TRẢ TỰ DO CHO NHỮNG CHÍ SĨ YÊU NƯỚC NHƯ LS LÊ CÔNG ĐỊNH , NGUYỄN TIẾN TRUNG , TRẦN HUỲNH DUY THỨC , LS CÙ HUY HÀ VŨ , .... VÀ RÂT NHIỀU TÙ NHÂN CHÁNH TRỊ KHÁC .
TỰ DO VỀ CHÁNH TRỊ CHO VIỆT NAM !
---> TÔI LÀ MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC NHỎ BÉ . CHẮC NHIỀU NGƯỜI TRÊN MẠNG & NẾU CÔNG AN MẠNG MÀ CÓ ĐỂ Ý THÌ CHẲNG KHÓ ĐỂ BIẾT TÊN TÔI . VÀ CHỈ CẦN MỘT CÚ NHẤC CHUỘT VÀO MÁY TÍNH CỦA BỘ CÔNG AN ĐỂ TÌM HỒ SƠ CỦA TÔI VỚI HỌ THÌ CHẲNG CÓ GÌ KHÓ CẢ .
TÔI KHÔNG CÓ QUAN HẸ GÌ VỚI NHỮNG NGƯỜI NÊU TRÊN VÀ TỔ CHỨC CHÁNH TRỊ NÀO HẾT . ĐƠN GIẢN ĐỌC VÀI TỜ BÁO DÂN CHỦ TRÊN MẠNG , VÍ DỤ NHƯ DANLAMBAO.BLOGSPOT , RỒI THÌ TÔI NGHĨ SAO TÔI NÓI VẬY THÔI . ĐÂY LÀ MỘT CÂU HỎI TRÊN YAHOO HỎI ĐÁP CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT LỜI KÊU GOỊ .
( NẾU BIỂU TÌNH CHẮC LÀ TẠI TRƯỚC TRỤ SỞ UBND CÁC CẤP TỈNH , THÀNH , HUYỆN ....? )
Tin Quảng Châu _ Tàu công sản _Ầm ỉ nhất có lẽ là vụ tấn công hôm 26/5 tại thành phố Phúc Châu tỉnh Giang Tây. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy, một đám khói khổng lồ bốc lên trước trước sự bàng hoàng của đám đông. Đó là vụ nổ của hai chiếc xe hơi có cài bom và một quả bom to, xãy ra giữa ban ngày, đã phá hủy mặt ngoài của 3 cơ quan Nhà nước, trong đó có tòa án. Ít nhất có 6 người bị thương và 3 người thiệt mạng.
Tác giả của vụ đánh bom này là một doanh nhân, không hài lòng với chính sách đền bù giải tỏa của Nhà nước. Ông đã đi kiện cáo khắp nơi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì. Và nguyên nhân dẫn đến hành động trên được ông thố lộ trên trang Facebook của mình : « Mười năm vô vọng tìm công lý đã buộc tôi phải chọn con đường này ».
Chúng ta quyết tâm đập tan mọi âm mưu bán nước của bè lủ cs VN
Chúng ta quyết tấm chống lại mọi hành động xâm lăng của tàucọng.
Chúng ta quyết tâm lấy lại đất biển do đảng cs VN đã bán cho tàucọng.
Chúng ta quyết tâm xuống đường.
Chúng ta không phải van xin đảng cs VN để được yêu nước.
Chúng ta yêu nước và sẳn sàng hy sinh thì không có lý do gì chúng ta lại sợ đàn áp.
Hãy nhắn tin qua đìện thoại di động để cùng nhau xuống đường.
Để loại trừ những tên công an chìm trà trộn vào đoàn biểu tình phá hoại chúng ta, mỗi chúng ta cần có một mảnh vải màu vàng để đeo trên cánh tay, hoặc một tấm giấy màu vàng. Màu vàng thể hiện màu da vàng của dân tộc VN chống tàucộng.
Thanh Niên VN Yêu Nước.
http://bandoclambao.wordpress.com/2011/06/13/uc-chau-xu%e1%bb%91ng-d%c6%b0%e1%bb%9dng-1262011/
La mot nguoi cha , ong da va dang lam moi cach , de cuu con minh thoat khoi vong lao ly .That cam dong !!! Ly do cua su tu toi nay khong duoc ro rang minh bach , ai cung biet , do chi la su " hu hoa " ," canh cao " nguoi khac , nhung ma thoi han keo dai qua lau , that het suc nhan tam .
Duoi chinh the nay , moi su deu co the xay ra , khong theo mot " trinh tu" nao , mot khuon phep nao , tat ca deu duoc quyet dinh boi mot vai lanh dao chop bu .
Mac du vay , ong cung nen tiep tuc dung tat ca nhung hinh thuc gi co the , de cuu lay con minh , voi niem hy vong , nhu Ong Ba ta thuong noi , Duc thang SO , ( Dao duc thang So phan ).
Kinh chuc Ong khoe manh va nhieu may man de dem con trai minh ve nha , som hon thoi gian da dinh . That qua doi " dau long " !!!