THẤY GÌ QUA CUỘC BIỂU TÌNH 5-6-2011?
Quan sát diễn biến cũng như đọc tin và xem lại các băng video về biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội ngày 5 tháng 6, những người yêu nước và yêu tự do dân chủ đều thấy vui mừng và xúc động đến trào nước mắt.Chúng ta hãy cùng nhìn nhận lại xem cuộc biểu tình đã chứng tỏ được những điều gì.
1) Trước hết, duyên cớ trực tiếp dẫn đến cuộc biểu tình lần này cố nhiên là những hành động gây hấn của Trung Cộng trên biển Đông, và do vậy, đối tượng của lòng căm phẫn của những người tham gia biểu tình là bọn bành trướng Đại Hán. Những câu khẩu hiệu được hô vang trong cuộc biểu tình chủ yếu xoay quanh cụm từ “đả đảo Trung Quốc”. Tuy nhiên, cần nhớ rằng những người tổ chức và tham gia chính là những chiến sĩ đang đấu tranh vì một nền dân chủ đa đảng ở ViệtNam. Vì vậy, dù cuộc biểu tình có ‘nhuốm màu đỏ’, nhưng nó có một ý nghĩa quan trọng là một cuộc tập dượt để tiến tới biểu tình lớn đòi thay đổi chế độ. (Nhà cầm quyền cũng thừa biết việc này và họ hẳn là đang tìm mọi cách để ngăn ngừa và đối phó với những cuộc biểu tình như vậy.)
2) Cuộc biểu tình lần này là thành công của một phương pháp tổ chức mới: hẹn nhau qua các mạng xã hội (mà trong trường hợp này chủ yếu là qua Facebook). Nhóm khởi xướng là NHẬT KÝ YÊU NƯỚC với việc hẹn ngày giờ rõ ràng như đã biết. Như vậy, phương pháp vừa được dùng thành công ởTunisiavàEgyptbắt đầu phát huy tác dụng ở nước ta. Điều này cho phép chúng ta hy vọng vào ngày toàn thắng không xa. Hoan hô và xin được tỏ lòng cảm phục đối với các bạn trẻ nói chung và nhóm NHẬT KÝ YÊU NƯỚC nói riêng!
3) Lần này, tuy các lực lượng công cụ của ‘chuyên chính vô sản’ vẫn giở trò dọa nạt, ngăn cản, đàn áp những người biểu tình, nhưng rõ ràng (nhất là ở Sài Gòn) họ đã phải chùn tay hơn. Một số công an viên còn thể hiện mối thiện cảm đối với những người biểu tình và thậm chí còn kín đáo tạo điều kiện cho đoàn người đi bộ không bị rối loạn vì các phương tiện cơ giới. Có thể nói ngày mà lực lượng công an chúc mũi súng đứng yên nhìn đoàn biểu tình diễu hành rầm rộ đã rất gần!
4) Số người vượt qua nỗi sợ đã rất đáng kể và ngày càng nhiều. Tại Sài Gòn, nhiều người dân lúc đầu chỉ ra đường xem biểu tình vì tò mò, sau đó đã chính thức nhập đoàn. Đây là hiện tượng hoàn toàn hợp quy luật. Lần sau chắc chắn khi đi từ đầu đến cuối một con phố, đoàn biểu tình sẽ đông thêm gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp hàng chục lần. Nó sẽ thành một dòng thác lũ cuốn phăng tất cả rác rưởi của cái chế độ tồi tệ đang tồn tại qua những ngày cuối cùng này!
5) Lớp trẻ, tương lai của dân tộc đã thể hiện bản lĩnh, sự hiểu biết và tính tổ chức – kỷ luật khá cao. Điều đó chứng tỏ lương tri dân tộc chưa bị CS bóp chết. Nó đang hồi sinh với sức mạnh không gì cản nổi!
Trước mắt nhà cầm quyền cộng sản có hai con đường: hoặc ngay lập tức công nhận quyền thành lập và quyền hoạt động hợp pháp cho các đảng phái mới, hoặc chịu chung số phận với những nhà độc tài Bắc Phi vừa qua hay những nhà độc tài cộng sản Đông Âu trước đây.
Chúng ta rất muốn, nhưng không hề hy vọng họ đi theo con đường thứ nhất. Vậy, hỡi các nhà cầm quyền cộng sản VN, hãy chuẩn bị tư tưởng để chịu kết cục đã gần kề ở cuối con đường thứ hai!
TRẦNNAMCHẤN
Be the first to like this post.
Suốt ngày địt mẹ tổ tiên giống nòi
Mái trường xã nghiã đười ươi
Hành nghề tẩy não giết tươi linh hồn
Hồ ly tinh dẫn cáo chồn
Tự do độc lập chui luồn vào ra
Lạc vào hang ổ Tàu – Nga
Be be dê cụ cha già thuở nào
Thương đàn con đỏ bơ vơ
Quê hương tang tóc xác xơ lụi tàn
Chó săn hung hãn dã man
Dồn dân cướp đất tâm thần đảng viên
Sông hồ ô nhiễm triền miên
Trường Tô trụy lạc ngang nhiên lộng quyền
Hoàng Sa lãnh hải Tây Nguyên
Di dân đại Hán vàng tiền đô la
Thập thò lớn bé nhỏ to
Hacker tin tặc mẹ cha chửi càn.
Chỉ vài ba năm nữa.
Quê hương mình hết khói lửa lầm than.
Để được thấy giọng cười vang đàn trẻ.
Anh hái cau.
Em bẽ mướt lá trầu.
Là ngoan hiền hiếu nghĩa đứa con dâu.
Lòng đỏ thắm như vôi trầu dâng lễ hội.
San sẻ cùng đất cằn cỗi miền Trung.
Ghé Phú Xuân ngưỡng mộ anh hùng.
Vua Nguyễn Huệ Quang Trung diệt Thanh-Mãn.
Dấu tích của năm tháng chia lìa.
Khởi hành khúc sẻ chia canh biên giới.
Tự Do.
Đường miệt mài,đường sẽ tới.
Hãy kiêm tâm.
Phơi phới vạn niềm vui.
Tạm chia tay đêm nay.
Em hỡi.
Chớ ngậm ngùi.
Hãy vững sống và cố nuôi hy vọng.
Việt Nam biển ngát xanh trời lộng.
Ngày Quê Hương lịch sử.
Dân đứng lên.
Quyết chí giữ Nước nhà.
Niềm kiêu hùng nối bước ông cha.
Vung kiếm bạc cứu sơn hà nguy biến.
Dân Nam thề quyết tiến thẳng đường đi.
Có sá gì.
Từng đợt sóng gầm ghì con sóng dội.
Phải vùng lên vượt tăm tối nhục hèn.
Bảy mươi năm nghiêng ngã dưới mặt trời đen.
Đường cách mạng ngày hoa Sen nở rộ.
Quyết đấu tranh.
Đất tổ Việt Nam.
Nào ngăn được triệu dân làm chiến sĩ.
Xóa tan cộng ngụy.
Vạn nẻo đường,vạn thành lũy trung kiên.
Tổ quốc ba miền.
Đứng vùng dậy noi Diên Hồng quật khởi.
Ngày Quê Hương chào nắng mới
Ngày Quê Hương lịch sử.
Dân đứng lên.
Quyết chí giữ Nước nhà.
Niềm kiêu hùng nối bước ông cha.
Vung kiếm bạc cứu sơn hà nguy biến.
Dân Nam thề quyết tiến thẳng đường đi.
Có sá gì.
Từng đợt sóng gầm ghì con sóng dội.
Phải vùng lên vượt tăm tối nhục hèn.
Bảy mươi năm nghiêng ngã dưới mặt trời đen.
Đường cách mạng ngày hoa Sen nở rộ.
Quyết đấu tranh.
Đất tổ Việt Nam.
Nào ngăn được triệu dân làm chiến sĩ.
Xóa tan cộng ngụy.
Vạn nẻo đường,vạn thành lũy trung kiên.
Tổ quốc ba miền.
Đứng vùng dậy noi Diên Hồng quật khởi.
Ngày Quê Hương chào nắng mới