Xin các bạn đừng cúi đầu trước bọn VIệt Gian Cộng sản Bán Nước hại dân cÒn nước còn tất cả mất nước mất tât cả Hãy đứng lên hỡi người con dân nước Việt....
Tìm bài cũ
▼
13.6.11
Vừa đi đường vừa kể chuyện (phần 2) tap cuoi
77 Responses to Vừa đi đường vừa kể chuyện (phần 2) !
Lũ công An mất dạy này giòng giống tổ tiên của nó không phải là người Việt Nam , chắc là nòi giống của Tôn Sĩ Nghị hay Sầm nghi Đống ... còn 14 con yêu tinh chốp bu ( trong đó có 1 con yêu nữ ) cũng là bè lũ tay sai bán nước cho Trung Quốc . Có thể thấy rõ ràng là cộng sản đã bán nước cho TQ qua những cuộc biểu tình như thế
Thông báo nếu ai nói đất nước ta liền một giải từ Mục Nam Quan đến địa cầu Móng Cái thì đều bị CA Tàu Cộng và CA Việt Cộng bắt. Bởi Mục Nam Quan đã đã chạy được một ngày đường nằm sâu bên đất Hán Cộng.
Vo cung cam on ban , nha bao chan chinh .BAn chinh la niem tu hao cua tuoi tre , niem tin cua tuoi gia VN .Co noi dau nhu o xu nay , yEU NUOC PHAI " CHUI" . Dau don lam
HÀNỘI VÔ CÙNG CÔ THẾ LÀ LÝ DO TQ CHIẾM BIỄN VÀ CÁC ĐÃO
Phi và Malaysia đều phản công dử dội : Cho tàu chiến , máy bay ra tận chỗ , nạp đuỗi chiếm hạm TQ bốn giờ liền. Kinh tế TQ đang tuột thê thãm , chiếm Biễn Đông để giãi quyết năng luợng và đánh tráo phẩn nộ dân chúng vì thất nghiệp .
Không nuớc dân chủ nào hèn hạ như CS Hànội vì hiện đang vô cùng cô thế .Đó là cơ hội tốt cho TQ tiến chiếm biễn đảo.
em đọc xong bài viết của anh cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người lắm.dường như cái tự do ấy khá là xa vời.khi nào người dân mới được quyền yêu nước trong khi lãnh đạo thì bán nước.chờ cho đến khi nào đây.
Chàng Lê Dân vừa đi vừa kể chuyện đọc mà lòng nổi sóng... khác xa với bác TDT vừa đi vừa kể...nghe nó buồn ngủ bỏ mẹ! :-))
Các anh CA làm nhiệm vụ nuôi nấng lòng căm phẩn của dân quá giỏi, không thể chê bai được. Các anh ấy chẳng biết có hiểu không nhỉ? Các anh chỉ có thể nhốt hình thể một con người nhưng chẳng bao giờ nhốt được tinh thần và trái tim yêu nước của Dân được. Họ đi không nói nhiều nhưng trong lòng họ thì coi các người hèn hạ lắm...súc vật bị nêu tên các anh và các quan thì chúng cũng phải hổ thẹn.
Tui đúng là ngây thơ, hồn nhiên hỏi 2 chú đi trong đoàn mà không thấy hô hào gì, tui hỏi: an ninh à, sao từ đầu đến giờ chẳng thấy hô gì. Họ cười cười, 1 chú bẩu đây là nhóm của cháu. Tui than tôi vào mạng thấy im ắng quá, cứ ra đại xem có biểu tình thực ko?, tôi lại còn than tôi không biết vượt tường lửa nên ít biết thông tin lắm, chú ý bẩu chuyện nhỏ hỏi tui số điện thoại và chỉ hộp thư, he he tui cho liền, lại còn hí hửng vì sẽ có người chỉ bảo cho miềng. Từ hôm qua đến giờ chưa thấy chú ý liên lạc lại, hay là tui cho điện thoại đúng công an chìm hè, vậy thì tui chờ các chú ý hỏi gì tôi đây: sao dám chống TQ hử, sao dám yêu nước hử?
www.danlambaovn.blogspot.com --> là 1 lũ phản động ko hơn ko kém, chúng mày nhớ đấy ! Lũ chó đc nuôi dạy giờ way lại cắn đít tổ quốc !
--> thử hỏi tụj bây có dám cầm súng ra Hoàng Sa bảo vệ Tổ quốc ko mà sủa ở nhà thế ? Lũ lưu manh giả danh trí thức, ngu mà tỏ ra nguy hiểm !
thời điểm này công an mạng được huy động toàn lực lượng hay sao mà nhiều lời bình với hai chữ PHẢN ĐỘNG quá.. họ là dân tự phát vì lòng yêu nước đó chứ không phải "công an tự phát" đâu.. vả lại đoàn biểu tình đa số lớn khôn biết phân biệt đúng sai rồi.. đánh giá vậy là hạ thấp sự hiểu biết của dân mình .. dân mình không thich đâu..
HỞI TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO. BỌN CHỚP BU CỦA ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM LÀ CON CHÁU CỦA TRẦN ÍCH TẮC ĐANG BÁN ĐỨNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CHO NHÀ ĐẠI HÁN. ĐỂ BẢO TOÀN ĐẤT NƯỚC, ĐỘC LẬP DÂN TỘC, DÂN QUYỀN CHO MỌI NGƯỜI VÀ CON CHÁU CHÚNG TA VẪN ĐƯỢC LÀ NGƯỜI VIỆT NAM. CHÚNG TA PHẢI HẾT DỢ MAU ĐỨNG LÊN LẬT ĐỔ TẬP ĐÒAN BÁN NƯỚC. ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỌNG SẢN NÓI, HÃY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ CỌNG SẢN LÀM.
"Vừa đi đường vừa kể chuyện" của TRẦN DÂN TIÊN đánh bóng MÌNH (hcm) như vậy đất nước "Dzịt Nam" mới có 1 CHA GIÀ DÂM DỤC vĩ đại để dân tộc ngu VN tôn thờ.
"Vừa đi đường vừa kể chuyện" của LÊ DÂN thì dí dõm vui cho cái "tình yêu tổ quốc chui" mà trên thế giới chưa 1 nước nào có.
thử hỏi 08:27 dám cho dân cầm súng không?? nếu dám thì súng đó sẽ chỉa vào sử 14 đảng viên cao nhất sẽ giữ được Hoàng Sa... vì có vẻ như chúng đang ra sức bảo vệ nước lạ...
Hay lắm Lê Dân, cái phóng sự " Vừa đi đường vừa kể chuyện " phần 2 này củng tuyêt vời lắm, cả nhửng hình ảnh nửa, mình ở cách Saigon hơn 200 km nên không có điều kiện đi tham gia... rất mong được đọc tiếp " Vừa đi đường vừa kể chuyện " phần 3 của ban.
Nặc danh says:
08:27 Ngày 13 tháng 6 năm 2011
"www.danlambaovn.blogspot.com --> là 1 lũ phản động ko hơn ko kém, chúng mày nhớ đấy ! Lũ chó đc nuôi dạy giờ way lại cắn đít tổ quốc !
--> thử hỏi tụj bây có dám cầm súng ra Hoàng Sa bảo vệ Tổ quốc ko mà sủa ở nhà thế ? Lũ lưu manh giả danh trí thức, ngu mà tỏ ra nguy hiểm ! "
Nhìn cảnh biểu tình chán quá, ko cờ quạt, băng rôn, khẩu hiệu...thiếu chuyên nghiệp, cứ như đi tuần hành vậy, phản đối TQ mà chả có khẩu hiệu tiếng Hoa nào, bản tiếng Việt thì nhỏ quá...Chán ! Toàn 1 hội ăn tục nói phét
Nặc danh says:
08:27 Ngày 13 tháng 6 năm 2011
"www.danlambaovn.blogspot.com --> là 1 lũ phản động ko hơn ko kém
Tên chó này nó lộ mặt ra rồi đó , bà con xúm lại mà đập cho nó chết đi , tên này đúng là tai sai của Trung Cộng 100% rồi , chỉ có bè lũ bán nước mới đàn áp người dân của mình phản đối ôn hòa chống TQ . Những tên như thế này không biết tụi Ba Tàu TQ ỉa cho nó ăn bao nhiêu lần rồi , mà mở miệng ra sặc mùi Trung Cộng . Đúng là tên chó đẻ , vì con người không ai như thế
Chắc mà "con của Đảng" đây rồi!
Nhớ cho kỹ, ai nuôi ai? ai dạy ai? lũ chúng mày là cách mạng "gộc" à? Được ĐCS nuôi dạy "tinh thần" như thế đấy: hèn, ác, vô lương tâm,....
Mà thật ra chúng mày có học gì đâu: mua và giả. Tiền đâu mua? Cướp của dân, bán đất liền, bán biển, hối lộ, xin điểu, ... bọn mày có gì thiệt đâu.
Ráng đi con, xem giữ mình được bao lâu nữa? Nếu có 1 ngày là "30/4" lần 2 chúng bay sẽ "CHẾT"
Nhìn cảnh biểu tình chán quá, ko cờ quạt, băng rôn, khẩu hiệu...thiếu chuyên nghiệp, cứ như đi tuần hành vậy, phản đối TQ mà chả có khẩu hiệu tiếng Hoa nào, bản tiếng Việt thì nhỏ quá...Chán ! Toàn 1 hội ăn tục nói phét
Thằng nặc danh nầy mầy nói vậy sao mầy không chơi ngon mà vẻ 1 biểu ngử thật to rồi đi hàng đầu đi...Đi cho có khí thế vào....Đồ thứ chết nhác nằm nhà sủa bậy.....Im miệng chó mầy lại cho người ta nhờ.....
Ngày hôm qua trong đám biểu tình ở Hà Nội có một Bà Lão ngoài 80 tuổi cũng hò hét giữ lắm đả đảo Trung Quốc , đả đảo bạo quyền ....thì bất ngờ có một đám CA chìm tới bắt bà ấy . Bà lão mới hỏi tụi bây bắt tao tội gì , quá bất ngờ một tên CA nói tội mãi dâm , bà Lão mới nói tao từng tuổi này mà còn bán dâm à , chắc bán cho ông nội mày , nhưng mà ông nội mày có đi mua dâm cũng lựa gái tơ chứ làm gì chọn tao ... thì có một tên CA khác mới cứu bạn bằng cách lên tiếng nói Cháu bà là gái mãi dâm . Thì bà Lão mới nói rằng vậy thì mày đi bắt nó đi tại sao lại bắt tao , thế là đám CA côn đồ buông bà ấy ra . Bà ta mới nói thực tình với đám đông tôi làm gì có cháu , các con tôi đã hy sinh thời kháng chiến chống Quân Trung Quốc xâm lược các tỉnh biên giới phía bắc háng 2/1979 hết rồi .
Mình đã được chứng kiến tinh thần yêu nước của các bạn, mình rất nuốn được tham gia, dân Đà Nẵng sẻ thể hiện tình thần đó vào chủ nhật tuần tới chứ? Mình sẻ lùi thời gian về quê để cùng tham gia.
VIỆT NAM MUÔN NĂM
Cho mình hỏi tý nhen mấy đ/c CAM: còm 1 bài thì được trả bao nhiêu tiền vậy? Có lẽ cũng không nhiều lắm phải không các đ/c. Mà này, dù ít dù nhiều gì thì tiền đó cũng do dân bọn tui đóng thuế đó. Các đ/c nên còm có văn hóa, trình độ vào 1 chút nhá, cho đỡ xót tiền đó mà.
Thanh niên, sinh viên, học sinh và công nhân trên toàn quốc hãy xuống đường biểu tình vào ngày 19/6 này để cho bọn tàucộng biết được sức mạnh của dân tộc VN.
Chúng ta nhất quyết không van xin đảng csVN để được yêu nước.
Chúng ta sẽ biểu tình ôn hòa, những nếu CA có hành động bắt bớ vô cớ thì chúng ta phải quyết tâm bảo vệ người của mình không để CA hành động một cách dễ dàng.
Chúng ta sẽ viết khẩu hiệu chống tàucộng trên những băng rôn màu vàng chử đỏ, vì màu vàng thể hiện màu da vàng và chử đỏ thể hiện dân tộc VN cùng một giòng máu. Hơn nữa nền vàng chử đỏ dể thấy được chử viết. Ngược lại nền đỏ chử vàng là biểu tượng của cộng sản.
Chúng ta sẽ tuần hành trên mọi tuyến đường để kêu gọi toàn dân hướng ứng lòng yêu nước chống tàu cộng.
Không cầm cờ đỏ sao vàng vì lá cờ đó là lá cờ của tàucộng.
Hãy cảnh giác tụi CA chìm trà trộn và đoàn biểu tình cầm cờ đỏ san vàng và hát những bài hát của cs.
Truoc het cam on nha bao LD da cho chung toi nhung tin tuc nong hoi va kg bi kiem duyet boi bon tay sai Tau, noi ve kha nang viet phong su cua LD thi troi han hon Tran dan tien rat nhieu viet kg trat loi chinh ta nhu Tran dan tien nhung cung thong cam la TDT chi hoc den lop 3 bo tuc nen ve hoc van dao duc thi chi co the nhung ve luu manh thi ten nay xao quyet rat nhieu lan cha the ma cac con chau chung no cu doi hoc theo dao duc luu manh cua no, ve yeu nuoc thi toi thay cac anh chi du kg duoc binh thuong nhu moi nguoi nhung long yeu nuoc thi qua tuyet voi, hon han ca Nguyen tat Thanh, cai ten nay mieng thi noi yeu nuoc nhung lai mang nuoc di ban de doi lay chuc chu tich , bao yeu dan nhung dim con do trong hoa nguc tran gian, nhin nhung chiec non la di bieu tinh cho HS va TS ma long dau xot,nguyen nhan nao da khien Tau Cong da ngan nhien xam lang Viet Nam ? ai la ke ruoc voi ve day ma to co phai HCM va tap doan CSVN?
cac dong chi cong san viet nam oi sap bat duoc han gian roi cho chau di theo voi ?????????ten nao ra lenh dan ap nguoi bieu tinh la han gian day cac dong chi oi ????chac chi co so it thoi
Toàn bọn giang hồ bất mãn đời lợi dụng lòng Yêu nước của người Dân, đi chen vào hàng ngũ biểu tình thui.
Chúng nó mà nắm quyền thì cũng tham nhũng, bắt bớ người...nhìn vào ảnh của anh Lê Dân thì bit.
Hình ảnh thật khí thế có cả em bé tham gia, cứ phát huy lòng dân đang sôi sục vì sự ngang ngược của Hán Cộng. Mọi người sẽ ủng hộ càng ngày càng đông. CA vì nghĩa vụ quốc tế vô sản phải thi hành thôi, đừng giận họ tội nghiêp.Dó là công cụ của chế độ mà.
Theo thiển ý:
Trước sau rồi thì CSVN sẽ trao giang sơn cho Tàu cộng. Lãnh thổ đã mất từ Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc,..rồi bây giờ sắp tới lãnh hải Trường Sa (Hoàng Sa thì đã bị chiếm từ năm 1974, sau trận tử-chiến của hải quân VNCH, còn Hoàng Sa thì năm 1988 Trung cộng ngang nhiên xâm chiến thêm 1 số đảo trên Trường Sa). Chánh quyền Cộng Sản Việt-Nam còn đồng thuận với Trung cộng lập nên tình hữu-nghị khốn nạn,tung-hô 16 chữ vàng "chó chết" và 4 tốt "giang manh".
Trước sau cũng quy chữ "dâng nạp" cho ngoại bang.Hãy nhìn hành động bỉ-ổi, "cõng rắn cắn gà nhà",đàn áp dân chũ trong nước, cướp đất của dân, làm tay sai,bảo vệ tuyệt đối quân cướp nước Trung cộng,... Đồng bào Việt Nam ơi dùng lên, cướp phá gông xiềng Cộng Sản, mở lên 1 trang mới độc lập, dân chủ, giàu mạnh với đủ mọi thành phần trong xã-hội, Đảng phái.Từ đó ý chí quốc dân sẽ kết tủa, đánh tan lũ xâm lược ra khỏi lãnh hải-thổ Việt Nam và giành lại giang sơn đã bị xâm chiếm từ bây lâu nay.
Để trong bụng hoài không lên tiếng khen Lê Dân thì thật là ấm ức. Phóng sự nào cuả LD đọc mà cứ tưởng như đang đi giưã lòng Saigon, hoà chung với các bạn lòng phẩn nộ sau xa...
Lê Như xin chúc các bạn trẻ trong nước giữ vững lập trường để đòi cho bằng được quyền mà chúng ta phải có, đó là không khuất phục những áp bức và bất công. Đất nước sẽ trong tay các bạn một ngày gần đây.
Riêng LD: vững tay bút mạnh tay net, và nhiều sức khoẻ. Luôn bảo trọng.
Thương mến
Lê Như từ Australia.
Chính quyền Xinyu đã tuyên bố rằng bà không thể ra ứng cử với lý do được viện ra là trước đó bà đã từng bị cảnh sát địa phương bắt giam trong 10 ngày vì đã ” gửi đơn kiện tới Bắc Kinh trái với quy định”. Các nhà quan sát tình hình chính trị ở Bắc Kinh đã nói thẳng thừng là chính quyền đang hoảng sợ trước việc những trí thức có đầu óc tự do và các luật sư nhân quyền tự ra ứng cử một phần bởi vì những ký ức của phong trào dân chủ hồi năm 1989. Hai năm trước, một số nhà hoạt động, trong đó có Wang Dan là lãnh tụ sinh viên ở Đại học Bắc Kinh và Li Shuxian là vợ của nhà vật lý kiêm lý luận gia dân chủ Fang Lizhi, đã ra tranh cử – mặc dù không thành công – tại cuộc bầu cử hội đồng nhân dân quận Haidian ở Bắc Kinh.
Phản ứng của Bắc Kinh trước số lượng gia tăng các trí thức có đầu óc độc lập tham gia vào cuộc bầu cử hội đồng nhân dân có thể phụ thuộc vào ngọn gió chính trị đang xoay theo chiều nào. Bất chấp bộ máy Đảng -nhà nước rõ ràng là đang nghiêng ngả theo hướng những tư tưởng bảo thủ, song một số rất ít ỏi phương tiện truyền thông của nhà nước đã đăng những bài báo kêu gọi một đầu óc cởi mở theo hướng đa nguyên. Viết trên tờ Southern Weekend có trụ sở ở Quảng Châu, Zhang Lihua nói “chỉ trích [chính quyền] cũng là một cách yêu nước.”
Ông Zhang, hiện là ủy viên đảng bộ quận Deqing ở tỉnh Phúc Kiến, lập luận rằng “chỉ trích [đảng và chính phủ] không có nghĩa là chống lại [họ]; và không thể so sánh việc chống lại [những chính sách nào đó] với việc là kẻ thù [của chính quyền].” Ông Zhang nói thêm rằng “toàn xã hội nên đối xử với cách suy nghĩ yizhi [bất tuân phục] bằng một thái độ bao dung .”
Ông Zhang đang nhắc lại quan điểm của một bài báo xuất bản hồi cuối tháng Tư trên tờ Nhân dân Nhật báo đã gây ra nhiều tranh luận. Rõ ràng là bài báo đó phản ánh quan điểm của thiểu số những người có đầu óc tự do trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, bài báo đã kêu gọi chính quyền “chấp nhận một thái độ bao dung đối với cách suy nghĩ yizhi“. Viện dẫn câu châm ngôn nổi tiếng của Voltaire về bảo vệ tự do ngôn luận của người có quan điểm đối lập với mình, bài báo nói rằng “cái tâm lý coi ‘anh là kẻ thù của tôi nếu anh nghĩ khác tôi’ phản ánh một sự hẹp hòi và yếu kém – và tâm lý này chẳng có ích gì đối với việc xây dựng một xã hội hài hòa “.
Nhưng việc Đảng có lẽ đang thực hiện một một nhảy thụt lùi đáng kể – ít nhất là trên phương diện tư tưởng và thái độ bao dung đối với sự bất đồng ý kiến – được chứng minh bằng một bài bình luận của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Trung ương Đảng (CCDI) trên tờ Nhân dân Nhật báo hôm 25 tháng 5.
CCDI, là ủy ban chịu trách nhiệm về kỷ luật và chống tham nhũng, nói rằng “giữ vững kỷ luật chính trị của Đảng là một cuộc đấu tranh chính trị quan trọng”. Bài bình luận này đã khiển trách nhiều quan chức trong Đảng không được nêu tên vì đã “phát biểu vô kỷ luật – và theo đuổi những kế hoạch của bản thân mình – liên quan đến những lý luận cơ bản, những đường lối và nguyên tắc của Đảng.” Bài bình luận thậm chí còn buộc tội một số đảng viên và cán bộ đã “bịa đặt và tung tin đồn có mục đích chính trị” dẫn đến hậu quả là “bóp méo hình ảnh của Đảng và đất nước”.
Từ Úc,thấy 2 Bạn đi đứng khó khăn,trong đoàn người Biểu Tình,dưới trời nóng nực.Tôi không cầm được nước mắt.Cầu Trời phù hộ cho Các Bạn tôi.Và Nhân dân tôi.
Rồi đến lúc chúng ta không thể nhân nhượng tụi công an còn đảng còn mình mãi. Anh chị em chuẩn bị tinh thần khi có chuyện hệ trọng như bạn mình bị đánh ngất chẳng hạn...thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta vẫn đông hơn và có chính nghĩa trong tay thì sao phải sợ hãi mãi. Lấy thí dụ như bà con nông dân ở các tỉnh chẳng hạn khi vùng lên là lấy gạch đá ném trả, đốt xe của bọn chúng thậm chí còn bắt đuợc tù binh và sau này tụi CA phải thương lựợng mãi mới chịu trả. Ở bên TQ lương dân của họ đặc biệt các dân tộc không phải đại Hán cũng đang thách thức chính quyền CS TQ ghê lắm. Chúng ta nên học họ các bạn ạ. Chủ nhật tới chúng ta lại tiếp tục xuốn đường nhé. Hẹn gặp nhau!
DLB là một trang có nhiều bạn đọc hiện nay. Với tường lửa của CS như hiện nay độc giả vào được 1 trang là khó lắm. Vậy đề nghị BBT DLB nên copy thêm những bài hay của các trang khác có tính chất quốc tế để bạn đọc tiện xem luôn. Tôi paste rất nhiều bài của các báo khác mà tại sao BBT DLB cứ xóa hoài a? Chúng ta nên vì cái chung. Bạn đọc được xem nhiều bài hay thì cũng là công của DLB lớn lắm chứ bộ? Vả lại cũng chỉ copy vào vùng comment thôi chứ có cao sang gì? Mong DLB hiểu cho và ủng hộ.
TÔI ĐỀ NGHỊ TRONG LẦN BIỂU TÌNH SẮP ĐẾN. NÊN CO NHỮNG KHẨU HIỆU KHÁC NHƯ:
ĐÃ ĐẢO BỌN HÁN GIAN
ĐÃ ĐẢO BỌN LÀM TAY SAI CHO TRUNG QUỐC
Nếu CA có hỏi ai là Hán gian, ai là bán nước thì cứ nói là chỉ biết chắc là có người nhưng ko biết rõ là đối tượng vậy.đại khái vậy
Tai sao ??? Long yeu nuoc cua nguoi dan lai bi chinh quyen doi xu nhu la ke pham toi . TAI SAO VA TAI SAO , To tien dong giong Lac Hong hay nhin xuong ma xem !!! Uat han dang day !!!
Xem hình thấy cảm kích biết bao những con người yêu nước bình dị và can đảm! Cảm kích, cảm ơn tất cả, cả bạn Lê Dân nữa! Tia hi vọng càng sáng lên bởi đất nước vẫn còn những còn những con người như các bạn. Sẽ ngày càng có thêm những con người như thế! Và vẫn còn hi vọng!
That buon khi thay doan bieu tinh bi dan ap, phia toan dan dong long doc suc moi phat huy duoc the manh, khong chi vai ngan nguoi nhung ma phai la toan dan saigon deu di bieu tinh thi co le tinh chat se thay doi. Nhung du sao day la buoc khoi dau de tim tu do.
Hay hen nhau vao chu toi 19-6 toan dan sai gon cung tham gia, hoi cong mang hay loan tin va khich le tinh than chong bon ban nuoc trong chu nhat toi
BIỂU TÌNH - BIỂU TÌNH - ĐẠI BIỂU TÌNH
NGƯỜI NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG - TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG
THANH CÔNG - CÁCH MẠNG NHUNG - ĐẠI THÀNH CÔNG
Hảy biểu tình khắp nơi khắp hang cùng ngỏ hẻm và chụp cho được vài tấm ảnh thật HOT đưa lên Mạng và như thế làCcách mạng VN thành công không tiếng súng.
Hảy biểu tình vào mỗi ngày chủ nhật vào buổi tối có nến cầm tay như người dân đông đức đã làm cách đây 22 năm:
Đông Đức là một trong những nước tiên phong làm “Cách Mạng Nhung” ở Đông Âu vào cuối thập niên 80.
Cũng vào ngày tháng này cách đây 20 năm, từ vài chục người thấp nến cầu nguyện cho Hòa bình ở Nhà Thờ “Leipziger Nikolaikirche” vào đầu mùa thu 1989, người dân Leipzig đã “Tự diễn biến” thành những cuộc “Biểu Tình Ngày Thứ Hai” / “Leipziger Montagsdemonstration” khởi đầu chỉ vài trăm người , rồi lên đến vài ngàn người, hàng vạn người và hàng trăm ngàn người vào “Những Ngày Thứ Hai” sau đó.
Gởi Nặc danh 09:44 Ngày 13 tháng 6 năm 2011
Ở Đà Nẳng, bạn hãy cùng mọi người ủng hộ bằng cách tẩy chay 100% hàng hóa trung quốc là được được rồi.
Sài Gòn, Hà Nội có cơ quan ngoại giao của trung quốc nên biểu tình để bày tỏ thái độ là đuợc rồi, chúa nhật tuần nào cũng có biểu tình, coi như đi thể thao, làm cho công an, thanh niên xung phong ... chúng hết kinh phí hoạt động. Thằng nào đi cũng có bồi dưỡng, tuần nào cũng đòi bồi dưỡng, chúng chịu sao nổi, mà không bồi dưỡng thì chúng sẽ thối thác không đi nữa. Các tỉnh, thành khác trong cả nước hãy hưởng ứng bằng cách triệt để tẩy chay hàng hóa, đồ dùng trung quốc. Chúng và tay sai không bán được hàng, cộng với thiên tai bão lụt,bão cát, hạn hán hoành hành trên đất nước chúng thì dân trung quốc cũng sẽ nổi lên. "Vô sản Việt Nam - trung quốc đoàn kết lại!".
Có ngon thì đến TRường Sa mà đánh, nói thì như kô.
Hồi Ngụy Mỹ tài trợ mà còn đánh ko lại để tụi Kựa biển chiếm Hoàng Sa của mình. Còn bây giờ TQ đã mạnh hơn nhiều, lo mà khôn khéo đừng để mất thêm đất, thêm đảo
Rất nhiều em sinh viên khu vực miền trung vẫn nghĩ trong cuộc biểu tình chủ yếu là do các thành phần "phản động" trà trộn. Thật là nản cho trí tuệ VN và khả năng nhồi sọ của ĐCS.
Cũng may, mình không còn ở TNXP, nếu còn chắc cũng bị đi đàn áp đồng bào. Các bạn hãy trở về đi, cực thân, dân chửi... trong khi bọn lãnh đạo thanh niên xung phong bây giờ chúng giàu lắm. Chúng đã là thanh niên sung sướng từ lâu rồi, đừng làm tôi mọi cho cái đảng ủy và ban chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong nữa.
Hoan hô tuổi trẻ VN tiếp nối truyền thống Trần Hưng Đạo Quang Trung
bọn CA nầy không phải là nguoi Việt. Hãy bình tâm mà nhìn tại sao người dân phản ứng thay vì làm cái công việc của thứ côn đồ ác ôn hiếp đáp nguoi dân trong tay không 1 tấc thép
HOAN HÔ TUOI TRẺ VN ĐÃ ĐỨNG LÊN LÀM NÊN LỊCH SỬ
Đất nước Việt Nam không phải là của riêng nhân dân Hà Nội và nhân dân Sài Gòn. Hiện TQ đang âm mưu thôn tính nước ta. những ngư dân miền trung là những người trực tiếp đương đầu với sự ngang ngược của TQ. Tại sao các TP miền trung không tổ chức biểu tình tuần hành phản đối TQ xâm lược. vì nước Việt Nam thân yêu tất cả các TP miền trung hãy xuống đường biểu tình hưởng ứng cuộc biểu tình tuần hành của 2 TP Hà Nội và Sài Gòn vào ngày chủ nhật 19/6
Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối
Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương.
Cả nước đã quay về một mối,
-Một mối hận thù một mối đau thương!
Hạnh, phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng tới là tan nát cả!
Lịch sử sang trang phũ phàng tai họa
Nào đâu chính nghĩa thắng gian tà?
Đau đớn này không chỉ riêng ta
Mà tất cả!
Cả những kẻ nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Đã để chúng sa xuống hầm tai vạ.
Lỗi lầm tại ai? Xét ra tất cả
Mấy ai người đem hết tâm can?
Trước quân thù hung hiểm gian ngoan
Biết bao kẻ mơ hồ trong hưởng lạc!
Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác
Đến bao giờ lấy lại được giang san!
Chế độ này trâu ngựa sống không an
Sài lang đã dựng xong nền thống trị.
Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ?
Ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn
Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn!
SỐNG
"Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
CHẾT
Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết
Chết mà vì nước, chết vì dân"
Các bác cứ yên tâm -đang bán quyền được mua xe máy oto thì cũng sẽ bán Quyền được yêu nước.Trung tâm mua bán QUYỀN YÊU NƯỚC tại đia chỉ 28 ĐBP -HÀ NỘI.Có thể chuyển nhượng cầm cố Quyền yêu nước cho một số đối tượng chưa bao giờ YÊU NƯỚC ,số lương hạn chế dưới 15 người.
Bạn nào giỏi tiếng Anh , xin giúp ghi một số biểu ngữ , khẩu hiệu bằng tiếng Anh để người dân ở VN copy lại .
Ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên các bảng khẩu hiệu thì khi hình ảnh được quãng bá trên hệ thống internet ,báo chí ngọai quốc,sẽ giúp người ngọai quốc và cả tụi Tàu hiểu rõ hơn hành động biểu tình của chúng ta .
Biểu tình là đấu tranh chống lại những thế lực thù địch hại dân bán nước, xâm lược.
Vậy tại sao các vị chỉ kêu gọi biểu tình ở hai thành phố Hà Nội và TP HCM??????
Chẳng lẽ những tỉnh thành còn lại trên cả nước với hàng triệu trái tim sôi sục không có người yêu nước hay sao??????????????????
chúc ae biểu tình mạnh khỏe
Phi và Malaysia đều phản công dử dội : Cho tàu chiến , máy bay ra tận chỗ , nạp đuỗi chiếm hạm TQ bốn giờ liền. Kinh tế TQ đang tuột thê thãm , chiếm Biễn Đông để giãi quyết năng luợng và đánh tráo phẩn nộ dân chúng vì thất nghiệp .
Không nuớc dân chủ nào hèn hạ như CS Hànội vì hiện đang vô cùng cô thế .Đó là cơ hội tốt cho TQ tiến chiếm biễn đảo.
Sẽ có ngày chúng ta co dịp "nói chuyện" với bọn chúng.
Còn đám CA thì khỏi nói rồi. 1 bọn chó săn cho Tàu cộng í mà.
Các anh CA làm nhiệm vụ nuôi nấng lòng căm phẩn của dân quá giỏi, không thể chê bai được. Các anh ấy chẳng biết có hiểu không nhỉ? Các anh chỉ có thể nhốt hình thể một con người nhưng chẳng bao giờ nhốt được tinh thần và trái tim yêu nước của Dân được. Họ đi không nói nhiều nhưng trong lòng họ thì coi các người hèn hạ lắm...súc vật bị nêu tên các anh và các quan thì chúng cũng phải hổ thẹn.
--> thử hỏi tụj bây có dám cầm súng ra Hoàng Sa bảo vệ Tổ quốc ko mà sủa ở nhà thế ? Lũ lưu manh giả danh trí thức, ngu mà tỏ ra nguy hiểm !
"Vừa đi đường vừa kể chuyện" của LÊ DÂN thì dí dõm vui cho cái "tình yêu tổ quốc chui" mà trên thế giới chưa 1 nước nào có.
08:27 Ngày 13 tháng 6 năm 2011
"www.danlambaovn.blogspot.com --> là 1 lũ phản động ko hơn ko kém, chúng mày nhớ đấy ! Lũ chó đc nuôi dạy giờ way lại cắn đít tổ quốc !
--> thử hỏi tụj bây có dám cầm súng ra Hoàng Sa bảo vệ Tổ quốc ko mà sủa ở nhà thế ? Lũ lưu manh giả danh trí thức, ngu mà tỏ ra nguy hiểm ! "
CÓ 1 CON CHÓ ĐIÊN SỦA VÀ CẮN BẬY, BÀ CON ƠI.
08:27 Ngày 13 tháng 6 năm 2011
"www.danlambaovn.blogspot.com --> là 1 lũ phản động ko hơn ko kém"
Hi! Hi! Ngoài chữ "phản động" con chó điên nầy không còn biết gì hơn là hửi đít và chờ được phát c.. để ăn.
"Cái giá của "Lòng yêu nước" là đắt nhất, có khi đổi bằng cả sinh mạng.
Có nơi đâu trên trái đất này
Như Việt nam dưới tay cộng sản
Quả tình không sai: Thời đại "heo Chó Mèo"
Cả dân tộc Việt nam đâu! Hãy vùng lên, vùng lên, mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn...
08:27 Ngày 13 tháng 6 năm 2011
"www.danlambaovn.blogspot.com --> là 1 lũ phản động ko hơn ko kém
Tên chó này nó lộ mặt ra rồi đó , bà con xúm lại mà đập cho nó chết đi , tên này đúng là tai sai của Trung Cộng 100% rồi , chỉ có bè lũ bán nước mới đàn áp người dân của mình phản đối ôn hòa chống TQ . Những tên như thế này không biết tụi Ba Tàu TQ ỉa cho nó ăn bao nhiêu lần rồi , mà mở miệng ra sặc mùi Trung Cộng . Đúng là tên chó đẻ , vì con người không ai như thế
08:27 Ngày 13 tháng 6 năm 2011
Chắc mà "con của Đảng" đây rồi!
Nhớ cho kỹ, ai nuôi ai? ai dạy ai? lũ chúng mày là cách mạng "gộc" à? Được ĐCS nuôi dạy "tinh thần" như thế đấy: hèn, ác, vô lương tâm,....
Mà thật ra chúng mày có học gì đâu: mua và giả. Tiền đâu mua? Cướp của dân, bán đất liền, bán biển, hối lộ, xin điểu, ... bọn mày có gì thiệt đâu.
Ráng đi con, xem giữ mình được bao lâu nữa? Nếu có 1 ngày là "30/4" lần 2 chúng bay sẽ "CHẾT"
Nhớ lấy! Thằng Khốn nạn.
Dân Trong Nước.
08:39 Ngày 13 tháng 6 năm 2011
Nhìn cảnh biểu tình chán quá, ko cờ quạt, băng rôn, khẩu hiệu...thiếu chuyên nghiệp, cứ như đi tuần hành vậy, phản đối TQ mà chả có khẩu hiệu tiếng Hoa nào, bản tiếng Việt thì nhỏ quá...Chán ! Toàn 1 hội ăn tục nói phét
Thằng nặc danh nầy mầy nói vậy sao mầy không chơi ngon mà vẻ 1 biểu ngử thật to rồi đi hàng đầu đi...Đi cho có khí thế vào....Đồ thứ chết nhác nằm nhà sủa bậy.....Im miệng chó mầy lại cho người ta nhờ.....
VIỆT NAM MUÔN NĂM
Chúng ta nhất quyết không van xin đảng csVN để được yêu nước.
Chúng ta sẽ biểu tình ôn hòa, những nếu CA có hành động bắt bớ vô cớ thì chúng ta phải quyết tâm bảo vệ người của mình không để CA hành động một cách dễ dàng.
Chúng ta sẽ viết khẩu hiệu chống tàucộng trên những băng rôn màu vàng chử đỏ, vì màu vàng thể hiện màu da vàng và chử đỏ thể hiện dân tộc VN cùng một giòng máu. Hơn nữa nền vàng chử đỏ dể thấy được chử viết. Ngược lại nền đỏ chử vàng là biểu tượng của cộng sản.
Chúng ta sẽ tuần hành trên mọi tuyến đường để kêu gọi toàn dân hướng ứng lòng yêu nước chống tàu cộng.
Không cầm cờ đỏ sao vàng vì lá cờ đó là lá cờ của tàucộng.
Hãy cảnh giác tụi CA chìm trà trộn và đoàn biểu tình cầm cờ đỏ san vàng và hát những bài hát của cs.
Thanh niên VN yêu nước.
Chúng nó mà nắm quyền thì cũng tham nhũng, bắt bớ người...nhìn vào ảnh của anh Lê Dân thì bit.
Trước sau rồi thì CSVN sẽ trao giang sơn cho Tàu cộng. Lãnh thổ đã mất từ Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc,..rồi bây giờ sắp tới lãnh hải Trường Sa (Hoàng Sa thì đã bị chiếm từ năm 1974, sau trận tử-chiến của hải quân VNCH, còn Hoàng Sa thì năm 1988 Trung cộng ngang nhiên xâm chiến thêm 1 số đảo trên Trường Sa). Chánh quyền Cộng Sản Việt-Nam còn đồng thuận với Trung cộng lập nên tình hữu-nghị khốn nạn,tung-hô 16 chữ vàng "chó chết" và 4 tốt "giang manh".
Trước sau cũng quy chữ "dâng nạp" cho ngoại bang.Hãy nhìn hành động bỉ-ổi, "cõng rắn cắn gà nhà",đàn áp dân chũ trong nước, cướp đất của dân, làm tay sai,bảo vệ tuyệt đối quân cướp nước Trung cộng,... Đồng bào Việt Nam ơi dùng lên, cướp phá gông xiềng Cộng Sản, mở lên 1 trang mới độc lập, dân chủ, giàu mạnh với đủ mọi thành phần trong xã-hội, Đảng phái.Từ đó ý chí quốc dân sẽ kết tủa, đánh tan lũ xâm lược ra khỏi lãnh hải-thổ Việt Nam và giành lại giang sơn đã bị xâm chiếm từ bây lâu nay.
Lê Như xin chúc các bạn trẻ trong nước giữ vững lập trường để đòi cho bằng được quyền mà chúng ta phải có, đó là không khuất phục những áp bức và bất công. Đất nước sẽ trong tay các bạn một ngày gần đây.
Riêng LD: vững tay bút mạnh tay net, và nhiều sức khoẻ. Luôn bảo trọng.
Thương mến
Lê Như từ Australia.
http://www.youtube.com/watch?v=x_e_fmjtQxU&feature=related
Phản ứng của Bắc Kinh trước số lượng gia tăng các trí thức có đầu óc độc lập tham gia vào cuộc bầu cử hội đồng nhân dân có thể phụ thuộc vào ngọn gió chính trị đang xoay theo chiều nào. Bất chấp bộ máy Đảng -nhà nước rõ ràng là đang nghiêng ngả theo hướng những tư tưởng bảo thủ, song một số rất ít ỏi phương tiện truyền thông của nhà nước đã đăng những bài báo kêu gọi một đầu óc cởi mở theo hướng đa nguyên. Viết trên tờ Southern Weekend có trụ sở ở Quảng Châu, Zhang Lihua nói “chỉ trích [chính quyền] cũng là một cách yêu nước.”
Ông Zhang, hiện là ủy viên đảng bộ quận Deqing ở tỉnh Phúc Kiến, lập luận rằng “chỉ trích [đảng và chính phủ] không có nghĩa là chống lại [họ]; và không thể so sánh việc chống lại [những chính sách nào đó] với việc là kẻ thù [của chính quyền].” Ông Zhang nói thêm rằng “toàn xã hội nên đối xử với cách suy nghĩ yizhi [bất tuân phục] bằng một thái độ bao dung .”
Ông Zhang đang nhắc lại quan điểm của một bài báo xuất bản hồi cuối tháng Tư trên tờ Nhân dân Nhật báo đã gây ra nhiều tranh luận. Rõ ràng là bài báo đó phản ánh quan điểm của thiểu số những người có đầu óc tự do trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, bài báo đã kêu gọi chính quyền “chấp nhận một thái độ bao dung đối với cách suy nghĩ yizhi“. Viện dẫn câu châm ngôn nổi tiếng của Voltaire về bảo vệ tự do ngôn luận của người có quan điểm đối lập với mình, bài báo nói rằng “cái tâm lý coi ‘anh là kẻ thù của tôi nếu anh nghĩ khác tôi’ phản ánh một sự hẹp hòi và yếu kém – và tâm lý này chẳng có ích gì đối với việc xây dựng một xã hội hài hòa “.
Nhưng việc Đảng có lẽ đang thực hiện một một nhảy thụt lùi đáng kể – ít nhất là trên phương diện tư tưởng và thái độ bao dung đối với sự bất đồng ý kiến – được chứng minh bằng một bài bình luận của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Trung ương Đảng (CCDI) trên tờ Nhân dân Nhật báo hôm 25 tháng 5.
CCDI, là ủy ban chịu trách nhiệm về kỷ luật và chống tham nhũng, nói rằng “giữ vững kỷ luật chính trị của Đảng là một cuộc đấu tranh chính trị quan trọng”. Bài bình luận này đã khiển trách nhiều quan chức trong Đảng không được nêu tên vì đã “phát biểu vô kỷ luật – và theo đuổi những kế hoạch của bản thân mình – liên quan đến những lý luận cơ bản, những đường lối và nguyên tắc của Đảng.” Bài bình luận thậm chí còn buộc tội một số đảng viên và cán bộ đã “bịa đặt và tung tin đồn có mục đích chính trị” dẫn đến hậu quả là “bóp méo hình ảnh của Đảng và đất nước”.
ĐÃ ĐẢO BỌN HÁN GIAN
ĐÃ ĐẢO BỌN LÀM TAY SAI CHO TRUNG QUỐC
Nếu CA có hỏi ai là Hán gian, ai là bán nước thì cứ nói là chỉ biết chắc là có người nhưng ko biết rõ là đối tượng vậy.đại khái vậy
Hay hen nhau vao chu toi 19-6 toan dan sai gon cung tham gia, hoi cong mang hay loan tin va khich le tinh than chong bon ban nuoc trong chu nhat toi
NGƯỜI NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG - TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG
THANH CÔNG - CÁCH MẠNG NHUNG - ĐẠI THÀNH CÔNG
Hảy biểu tình khắp nơi khắp hang cùng ngỏ hẻm và chụp cho được vài tấm ảnh thật HOT đưa lên Mạng và như thế làCcách mạng VN thành công không tiếng súng.
Hảy biểu tình vào mỗi ngày chủ nhật vào buổi tối có nến cầm tay như người dân đông đức đã làm cách đây 22 năm:
Đông Đức là một trong những nước tiên phong làm “Cách Mạng Nhung” ở Đông Âu vào cuối thập niên 80.
Cũng vào ngày tháng này cách đây 20 năm, từ vài chục người thấp nến cầu nguyện cho Hòa bình ở Nhà Thờ “Leipziger Nikolaikirche” vào đầu mùa thu 1989, người dân Leipzig đã “Tự diễn biến” thành những cuộc “Biểu Tình Ngày Thứ Hai” / “Leipziger Montagsdemonstration” khởi đầu chỉ vài trăm người , rồi lên đến vài ngàn người, hàng vạn người và hàng trăm ngàn người vào “Những Ngày Thứ Hai” sau đó.
http://thien2012.multiply.com/journal/item/21
Ở Đà Nẳng, bạn hãy cùng mọi người ủng hộ bằng cách tẩy chay 100% hàng hóa trung quốc là được được rồi.
Sài Gòn, Hà Nội có cơ quan ngoại giao của trung quốc nên biểu tình để bày tỏ thái độ là đuợc rồi, chúa nhật tuần nào cũng có biểu tình, coi như đi thể thao, làm cho công an, thanh niên xung phong ... chúng hết kinh phí hoạt động. Thằng nào đi cũng có bồi dưỡng, tuần nào cũng đòi bồi dưỡng, chúng chịu sao nổi, mà không bồi dưỡng thì chúng sẽ thối thác không đi nữa. Các tỉnh, thành khác trong cả nước hãy hưởng ứng bằng cách triệt để tẩy chay hàng hóa, đồ dùng trung quốc. Chúng và tay sai không bán được hàng, cộng với thiên tai bão lụt,bão cát, hạn hán hoành hành trên đất nước chúng thì dân trung quốc cũng sẽ nổi lên. "Vô sản Việt Nam - trung quốc đoàn kết lại!".
Hồi Ngụy Mỹ tài trợ mà còn đánh ko lại để tụi Kựa biển chiếm Hoàng Sa của mình. Còn bây giờ TQ đã mạnh hơn nhiều, lo mà khôn khéo đừng để mất thêm đất, thêm đảo
bọn CA nầy không phải là nguoi Việt. Hãy bình tâm mà nhìn tại sao người dân phản ứng thay vì làm cái công việc của thứ côn đồ ác ôn hiếp đáp nguoi dân trong tay không 1 tấc thép
HOAN HÔ TUOI TRẺ VN ĐÃ ĐỨNG LÊN LÀM NÊN LỊCH SỬ
Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối
Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương.
Cả nước đã quay về một mối,
-Một mối hận thù một mối đau thương!
Hạnh, phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng tới là tan nát cả!
Lịch sử sang trang phũ phàng tai họa
Nào đâu chính nghĩa thắng gian tà?
Đau đớn này không chỉ riêng ta
Mà tất cả!
Cả những kẻ nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Đã để chúng sa xuống hầm tai vạ.
Lỗi lầm tại ai? Xét ra tất cả
Mấy ai người đem hết tâm can?
Trước quân thù hung hiểm gian ngoan
Biết bao kẻ mơ hồ trong hưởng lạc!
Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác
Đến bao giờ lấy lại được giang san!
Chế độ này trâu ngựa sống không an
Sài lang đã dựng xong nền thống trị.
Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ?
Ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn
Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn!
Khuyết Danh
SỐNG
"Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
CHẾT
Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết
Chết mà vì nước, chết vì dân"
"Cộng Sản là loài trùng độc sinh xôi nẩy nở ở những đống rác rưởi của cuộc đời".
Ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên các bảng khẩu hiệu thì khi hình ảnh được quãng bá trên hệ thống internet ,báo chí ngọai quốc,sẽ giúp người ngọai quốc và cả tụi Tàu hiểu rõ hơn hành động biểu tình của chúng ta .
Da dao Viet Cong ban nuoc hai dan
Hay vung len gianh quyen song dong bao oi
Biểu tình là đấu tranh chống lại những thế lực thù địch hại dân bán nước, xâm lược.
Vậy tại sao các vị chỉ kêu gọi biểu tình ở hai thành phố Hà Nội và TP HCM??????
Chẳng lẽ những tỉnh thành còn lại trên cả nước với hàng triệu trái tim sôi sục không có người yêu nước hay sao??????????????????