Xin các bạn đừng cúi đầu trước bọn VIệt Gian Cộng sản Bán Nước hại dân cÒn nước còn tất cả mất nước mất tât cả Hãy đứng lên hỡi người con dân nước Việt....
Nước ở Vị Thanh mùa nắng thì mặn (nước biển tràn vào), mùa mưa thì chua (phèn từ trong đất ra) nên rất hại quần áo. Tù cải tạo thì đâu có quần áo gì, ngoại trừ một số người may mắn có gia đình thăm nuôi. Mỗi 2 năm trại tù phát cho được một bộ quần áo bằng vải thô. Nếu giữ gìn lắm thì được khoảng 6 tháng, còn nếu mặc đi lao động thì độ 2 tháng là mục.
Một số anh em có sáng kiến lấy vải bao cát, cắt ra làm quần áo, vừa bền lại vừa có sẵn. Sáng kiến này dần dần được mọi người làm theo.
Đến khoảng 1981 thì trại tù ra lệnh cấm mặc quần áo bằng vải bao cát, với lý do "làm như vậy là bôi bác đảng và nhà nước, là nói rằng đảng và nhà nước không lo lắng chu đáo cho anh em."
Tha` me ngheo nhung con chau cua me song de'n tram tuoi, con hon di'nh vao ha`ng tau cua tui bay , thi con chau cua me se che't nga`n doi, nghe chua, cut me no ve tau di nhe'...
Tiền nhân anh hùng trong lịch sử VN Trần bình Trọng nói:
" Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc".
Mẹ VN nói:
"Ta thà chịu đói chịu khổ chứ không cam tâm chịu nhục chịu hèn".
Đảng CSVN nói:
"Ta thà làm tay sai cho giặc còn hơn làm lãnh đạo một dân tộc ngu si, đói rách".
Cái áo bề ngoài ko làm nên con người tốt.
Cũng vậy cái bề ngoài bề nổi mà đảng cộng rản vịt ngan rêu rao tốt đẹp tư tưởng hò máo chim rêu rao suốt ngày càng làm cho sự thật phơi bày cộng sản vịt ngan buôn dân bán nước cam tâm làm nô lệ tay sai rước ma về dày mả cha ông mà thôi lũ vịt ngan Vẹm CS
May ong quan to cua dang Cong San thi that giau ma dat nuoc ta nhan dan ta thi that ngheo, ngheo den noi thieu no nuoc ngoai den hon 32 ti dollars. Tai sao vay? Xin thua la vi tai lanh dao sang suot cua may ong trong dang cong san VN...Me VN gay tro xuong ...
sau giấc ngũ dài 37 năm trong đế chế nhà sản,những bà VIỆT NAM ANH HÙNG HÃO,tự dưng trở thành nghèo đói và điên khùng vì ăn nhầm cái bánh vẽ của nhà sản vn trước 75,giờ có muốn đứng lên như thuở nào các mẹ ĐƯỢC NHÀ SẢN
GIẬT DÂY thì than ôi bin đã cạn,nước thì lại vào tay tàu cộng chứ không phải là đế quốc mỹ./.
Đảng ta là ₫ảng vì dân
Dân mà mở miêng là vô tù liền
Đảng ta cần kiệm văn minh
OK. Sử dụng lần hai bình thường
Đảng ta là đảng tự do
Dân mình tím ngưỡng ta cho ngồi tù
Đảng ta ₫oàn kết vô cùng
Trung cộng bành chướng vẫn là anh em
Đảng ta đoàn kết vô biên
Trung cộng gây ân ký liền song phương
Đảng ta là đảng tuyệt vời
Dân mình yêu nươc ô tô đón liền
Tao khong co nhung dua con AC VOI DAN HEN VOI GIAC nhu chung may ! Tao cam chung may goi tao bang ME ! THa khong co con con hon! CHu co lam chi cai thu bat nhan lua dao, ban dat dang bien cho ngoai bang, lam xau ho tong duong ! Mat mat voi the gioi !
còn hơn gấm vóc luạ là China .
Làm tôi nhớ lại hồi trong trại cải tạo Vị Thanh.
Nước ở Vị Thanh mùa nắng thì mặn (nước biển tràn vào), mùa mưa thì chua (phèn từ trong đất ra) nên rất hại quần áo. Tù cải tạo thì đâu có quần áo gì, ngoại trừ một số người may mắn có gia đình thăm nuôi. Mỗi 2 năm trại tù phát cho được một bộ quần áo bằng vải thô. Nếu giữ gìn lắm thì được khoảng 6 tháng, còn nếu mặc đi lao động thì độ 2 tháng là mục.
Một số anh em có sáng kiến lấy vải bao cát, cắt ra làm quần áo, vừa bền lại vừa có sẵn. Sáng kiến này dần dần được mọi người làm theo.
Đến khoảng 1981 thì trại tù ra lệnh cấm mặc quần áo bằng vải bao cát, với lý do "làm như vậy là bôi bác đảng và nhà nước, là nói rằng đảng và nhà nước không lo lắng chu đáo cho anh em."
Lo lắng chu đáo cái củ c....
" Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc".
Mẹ VN nói:
"Ta thà chịu đói chịu khổ chứ không cam tâm chịu nhục chịu hèn".
Đảng CSVN nói:
"Ta thà làm tay sai cho giặc còn hơn làm lãnh đạo một dân tộc ngu si, đói rách".
từ ngày bác qua thôn dlb
không khí sinh động lên hẳn
cảm ơn bác ba bui
Cũng vậy cái bề ngoài bề nổi mà đảng cộng rản vịt ngan rêu rao tốt đẹp tư tưởng hò máo chim rêu rao suốt ngày càng làm cho sự thật phơi bày cộng sản vịt ngan buôn dân bán nước cam tâm làm nô lệ tay sai rước ma về dày mả cha ông mà thôi lũ vịt ngan Vẹm CS
GIẬT DÂY thì than ôi bin đã cạn,nước thì lại vào tay tàu cộng chứ không phải là đế quốc mỹ./.
Bọn khựa đón đầu chiến hạm Ấn Độ sau khi vừa thăm Việt Nam
"Lo lắng chu đáo cái củ c...." (Dân Đen)- Cái củ gì thì viết rõ ra, không được linh tinh làm người ta nghĩ lung tung. Củ gì? - Củ cải, củ chuối, củ ...?
Dân mà mở miêng là vô tù liền
Đảng ta cần kiệm văn minh
OK. Sử dụng lần hai bình thường
Đảng ta là đảng tự do
Dân mình tím ngưỡng ta cho ngồi tù
Đảng ta ₫oàn kết vô cùng
Trung cộng bành chướng vẫn là anh em
Đảng ta đoàn kết vô biên
Trung cộng gây ân ký liền song phương
Đảng ta là đảng tuyệt vời
Dân mình yêu nươc ô tô đón liền