14.10.11

9 dân biểu Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho 13 nhà hoạt động Công giáo


9 dân biểu Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho 13 nhà hoạt động Công giáo

Trà Mi (VOA) - Trong bức thư gửi Thủ tướng Việt Nam đề ngày 12/10/2011, 9 nhà lập pháp trong Hạ viện Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Hà Nội bắt giữ 13 nhà hoạt động nhân quyền, đa số là tín đồ Công giáo Dòng Chúa Cứu thế thuộc giáo phận Vinh, từ cuối tháng 7 tới nay. 

Lá thư nhắc nhở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng các chiến dịch đàn áp và các vụ bắt bớ tại Việt Nam đang ngày càng trở nên thường xuyên là vi phạm Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị của công dân. 

9 dân biểu đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư nói rằng với tình trạng vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tiếp diễn tại Việt Nam mà chiến dịch bắt giữ 13 nhà hoạt động tôn giáo mới đây là một bằng chứng cụ thể, Việt Nam nên bị liệt kê là một ‘quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo’, tức trong danh sách CPC.

Bức thư do dân biểu Ed Royce đề xướng yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thanh niên Công giáo đã bị cầm giữ hơn 2 tháng nay bao gồm các blogger, các nhà tổ chức cộng đồng, và các giáo dân hăng hái hoạt động công tác xã hội, như Chu Mạnh Sơn, Đặng Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật và Paulus Lê Văn Sơn.

Ông Trần Đức Trường, thân phụ của anh Trần Hữu Đức, một trong những người đang bị cầm giữ, phát biểu với VOA Việt Ngữ:

“Hiện giờ gia đình vẫn chưa có tin tức gì kể từ ngày Đức bị bắt 2/8/2011. Trước đây, gia đình cứ đi tìm từng địa điểm, viết thư, rồi lên tỉnh, lên trung ương, nhưng họ chỉ trả lời loanh quanh. Một thời gian lâu sau, chúng tôi trực tiếp xuống trại giam Nghi Kim, Nghệ An, hỏi xem có tên tuổi của Đức ở đây không. Họ bảo có, nhưng họ nói rằng họ chỉ biết giữ người thôi, còn vì lý do gì, thì họ bảo không biết. Chúng tôi cũng đi hỏi nhiều chỗ khác, nhưng không ai trả lời cả. Nếu được quốc tế quan tâm, gia đình chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi rất mong muốn có tiếng nói để trả lại tự do và công lý cho tất cả nhiều người khác nữa.”

Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, trong đó có tổ chức bảo vệ những người tranh đấu cho nhân quyền Front Line Defenders, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ, và Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF, đã lên án Hà Nội vi phạm nhân quyền và kêu gọi phóng thích 13 nhà hoạt động cổ xúy cho công lý và dân quyền đang bị giam giữ.


. Bookmark the permalink.

2 Responses to 9 dân biểu Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho 13 nhà hoạt động Công giáo

  1. Ngu Lâu Nhờ Cám Đảng says:
    CSVN anh hùng thảm hại. Bị phương Tây phê phán, chỉ trích vi phạm nhân quyền ôn hòa, lịch sự thì to họng chữi bới, chối leo lẻo. Nhưng Trung Cộng côn đồ vũ lực đánh giết dân man rợ, lấn chiếm lãnh thổ thì nhỏ giọng, khom lưng quyết đu bám nâng cấp hữu nghị bằng mọi giá. Bọn tà quyền CS bán nước giao du với giặc làm khổ dân càng to họng với phương Tây thì càng bị TQ gõ đầu. HCM chết mà không yên vì lỡ sinh ra lũ hậu duệ thờ Tàu.
  2. Rock and Roll says:
    BỊ TIỄU NHÂN HÃM HẠI!

    Đảng ta trí tuệ cao siêu,
    Lựa người ngay thẳng, bỏ tù cho vui.
    Làm cho thế giới buồn nôn,
    Độc tài cộng sản, lộng hành hại dân.
    Bác Hồ quê ở Nghệ An,
    Quảng Bình, Hà Tĩnh, cũng nằm kề bên.
    Cùng quê với Bác, thành Vinh,
    Thanh Niên Công Giáo, kiên cường hy sinh.
    Làm trai, đứng ở trên đời,
    Sao cho xứng đáng, giống nòi nhà ta.
    Ghé vai, gánh vác sơn hà,
    Sao cho tỏ mặt, mới là trượng phu.
    Trong đầm gì đẹp bằng sen,
    Lá xanh, bông trắng, lại chen nhụy vàng.
    Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh,
    Gần bùn, mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
    Anh hùng lắm lúc gian truân,
    Gặp phường gian ác, cho vào ngục âm.
    Ở đời lắm kẻ tiểu nhân,
    Miệng thì đường mật, lòng thì dao găm!
    Thân anh vất vả trăm bề,
    Giúp người, giúp nước, lại vào nhà giam.
    Ai ơi chớ vội khoe mình,
    Giang hồ lắm kẻ, tài tình hơn ta.
    Ban ngày, quan lớn như thần,
    Ban đêm quan lớn, tần mần như ma.
    Làm quan, nói láo, khoe quyền,
    Kiêu căng, ngạo mạn, ham tiền, ham chơi.
    Giỏi thì ra biển, đuổi Tàu,
    Hèn thì theo bắt, nhốt người hiền lương!
    Thói đời hay sợ anh hùng,
    Vì dân, lên tiếng, thẳng thừng như pha,
    Kiếp người ngắn ngủi mau qua,
    Sống sao cho xứng, con rồng cháu tiên!
    Nhục thay những kẻ ham tiền,
    Mị dân, bán nước, hại người lành ngay.
    Của phi nghĩa, có giàu đâu,
    Ở cho ngay thật, giàu sau mới bền.
    Thức lâu mới biết đêm dài,
    Ở lâu mới biết, ai người có nhân.
    Thương nhau củ ấu cũng tròn,
    Không thương thì quả bồ hòn cũng vuông.
    Thương thay con cuốc giữa trời,
    Dẫu kêu ra máu, có người nào hay.
    Anh là cộng sản công an,
    Nhốt dân lương thiện, giam người tài ba.
    Biểu tình yêu nước chẳng tha,
    Nghe lời Trung cộng, bịt mồm người dân,
    Để cho cái ác lan tràn,
    Lòng dân sẽ nổi, căm hờn trào dâng.
    Ở hiền thì sẽ gặp lành,
    Còn chuyên ở ác, trời dành phong ba.
    Có ai đoán được chữ ngờ,
    Tham quyền, thoái vị, ham tiền, tay không!

Leave a Reply


Không có nhận xét nào: