Tìm bài cũ

11.10.11

Nguyễn Phú Trọng: ông nói thay cho ai?


Nguyễn Phú Trọng: ông nói thay cho ai?

Dân Làm Báo Từ đó trở lại phát biểu của ông Trọng: "quan hệ đồng chí anh em của hai nước là vốn liếng giàu có của hai phía và quan hệ anh em này cần được củng cố và lưu truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác." Có lẽ nên đề nghị ông Trọng sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông hãy ra ngoài biển khơi để phát biểu lại câu nói này một lần nữa với các ngư dân Việt Nam đang bám biển. 

Cả hai phía, đảng CSVN và đảng CS Trung Quốc đã và đang tích lũy "vốn liếng giàu có" và "củng cố mối quan hệ" của mình trên chính mồ hôi, nước mắt và máu của ngư dân Việt Nam hay sao????

*

“Phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, luôn luôn nắm vững phương hướng phát triển đúng đắn của quan hệ hai nước, đảm bảo chắc chắn cho quan hệ hai nước phát triển lâu dài, ổn định và lành mạnh” 

Khẳng định trên không phải của ông Nguyễn Phú Trọng mà là của... người tiền nhiệm của ông - Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trong chuyến viếng thăm Trung Quốc vào năm 2008. 

Để hiểu rõ ngọn ngành về chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng bạn chỉ cần thêm "tiếp tục" đứng đầu ở mỗi câu tuyên bố thì sẽ có được nội dung của lần thăm viếng 2011. 

Điều này đã được trang báo mạng Vietnamnet nhất trí đồng ý: 

"Mục đích lớn xuyên suốt chuyến thăm chính thức Trung Quốc giữa tháng 10 lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là “tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc”. Ông sẽ cùng các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trên mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục... "


Trên các trang báo mạng trong nước vẫn xuất hiện những dòng chữ khiến người đọc có cảm giác rằng những chuyện đau lòng xảy ra trên biển đông, âm mưu xâm lược đường lưỡi bò, thái độ hung hăng của TQ đối với VN từ cửa miệng của quan chức TQ trên báo chí quốc doanh chưa hề xảy ra. 

Báo Lao Động thì lượm lặt tin tức từ báo chí Trung Quốc như Tân Hoa xã: "dẫn lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyền Hựu gần đây nói rằng, Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Việc nâng tầm quan hệ song phương lên mức đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đã tạo ra nền tảng vững chắc và động lực phát triển quan hệ hai nước trong tương lai"

Tân Hoa xã cũng dẫn lại lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi tiếp Đại sứ Khổng Huyền Hựu khẳng định rằng, quan hệ giữa hai nước đã được củng cố và đã trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước. 


Báo Đại Đoàn Kết thì báo cáo rằng "Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực trong 20 năm qua"... khẳng định tình hữu nghị Việt - Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được hai bên không ngừng củng cố, phát triển và truyền mãi cho các thế hệ mai sau"



"Khẳng định" của hai nhà lãnh đạo về cái gọi là truyền đời cho con cháu mai sau thì được Báo mạng Xinhua tiếng Anh của Trung Quốc giao trọn ổ cho ông Tổng Bí Thư Việt Nam: 

"Trong said the fraternal relations held between the two countries are a source of wealth for both sides. He said relations should be reinforced and carried on from generation to generation."

Tạm dịch: Trọng nói rằng quan hệ đồng chí anh em của hai nước là vốn liếng giàu có của hai phía và quan hệ anh em này cần được củng cố và lưu truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

"Trong said the Vietnamese side places great importance on its links with China and considers Vietnam-China relations to be a top priority in its foreign relations." 

Tạm dịch: Trọng nói rằng người Việt Nam đặt nặng sự quan trọng vào mối quan hệ với Trung Quốc và bang giao Việt Trung là ưu tiên cao nhất trong các quan hệ quốc tế. 


Theo VOV bản tiếng Anh thì: 

"On the occasion, the two Party leaders witnessed the signing of a number of important cooperation documents including a cooperation plan between the Communist Party of Vietnam (CPV) and the Communist Party of China (CPC); a five-year plan for economic and investment cooperation between the two Governments in the 2012-2016 period; an agreement between the two Ministries of Education and Training; a protocol on amendments to the Road Transport Agreement (RTA), and a Government protocol for implementing the RTA." 


Tạm dịch: "thỉnh thoảng người ta thấy 2 lãnh đạo đảng ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng bao gồm kế hoạch hợp tác giữa 2 đảng, kế hoạch 5 năm (2012-2016) cho hợp tác kinh tế và đầu tư; thỏa thuận giữa 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo... 

Điều đó có nghĩa rằng ông Tổng Bí Thư của một đảng đang đóng vai nhà nước Việt Nam? 

Bút sa gà chết! Ông ký cái gì trên danh nghĩa của 90 triệu người dân Việt Nam không bầu ông làm đại diện tối cao??? 

Từ đó trở lại phát biểu của ông Trọng: "quan hệ đồng chí anh em của hai nước là vốn liếng giàu có của hai phía và quan hệ anh em này cần được củng cố và lưu truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác." Có lẽ nên đề nghị ông Trọng sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông hãy ra ngoài biển khơi để phát biểu lại câu nói này một lần nữa với các ngư dân Việt Nam đang bám biển. 

Cả hai phía, đảng CSVN và đảng CS Trung Quốc đã và đang tích lũy "vốn liếng giàu có" và"củng cố mối quan hệ" của mình trên chính mồ hôi, nước mắt và máu của ngư dân Việt Nam hay sao????


. Bookmark the permalink.

40 Responses to Nguyễn Phú Trọng: ông nói thay cho ai?

  1. Nặc danh says:
    Tại sao Trọng lại dùng 2 tay khi bắt tay với Đào dùng có 1 tay ? Trông "khúm núm" quá !
  2. Nặc danh says:
    Nhìn bức hình dự đoán chuyến đi này đã thỏa thuận xong rồi, anh nói gì em nghe vậy, đời đời ghi nhớ ơn anh rất nhiều.
  3. Nặc danh says:
    Nhìn bức ảnh đã thấy hèn rồi,tự dưng hăm hở bắt cả 2 tay.già nua đầu toc bạc trắng rồi mà vẫn tham chức tham quyền.
  4. Xa HN says:
    Nếu bức hình trên là thật, thì thật tởm với kiểu chộp tay và cười cầu tài!

    Đến thủa này rồi mà vẫn còn có cái lũ mọi đi ký kết và đại diện cho một dân tộc gần trăm triệu dân. Không những bà thủ tướng Đức chứ đến ông giời thì cũng thua bọn này!
  5. Nặc danh says:
    Đê hèn là vậy đó. Phải đưa 2 tay ra bắt, thế mới đúng lễ nghi kẻ dưới kính cẩn trình diện trước mặt người trên.

    Tuy nhiên thằng cha Trọng vẫn còn tí ti oai hùng: hắn không thèm cúi đầu cho ông chủ xoa.

    Thế là khá rồi!!! Các bạn đừng nên đòi hỏi hơn nữa.
  6. Nặc danh says:
    Trông mặt thằng hèn cười tình, thật là tội nghiệp.

    Mà ô hay, sao không tìm ra được cáci cà-vạt mầu xanh cho đúng bộ.
  7. Trọng lú says:
    Trọng Lú đi đú
    Vồ được một cú
    Ôm chặt tay thù
    Cười như con thú
    Dân Việt cay cú
    Mất biển mất rừng
    Nhà trôi nước lũ
    Ngập chốc ướt khu*
    Trọng Lú thích thú
    Ôm Tàu khựa cười
    Hảo hảo ! Hú Hú *

    (Hồ :TQ phát âm là Hú , ví dụ Hồ Chí Minh đọc là Hú Trừ Míng , chốc: đầu , khu: đít , tiếng địa phương Quảng Bình )
  8. "On the occasion, the two Party leaders witnessed the signing of a number of important cooperation documents including a cooperation plan between the Communist Party of Vietnam (CPV) and the Communist Party of China (CPC); a five-year plan for economic and investment cooperation between the two Governments in the 2012-2016 period; an agreement between the two Ministries of Education and Training; a protocol on amendments to the Road Transport Agreement (RTA), and a Government protocol for implementing the RTA."

    Xin dịch: "Nhân dịp này, hai vị lãnh đạo đảng ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng bao gồm kế hoạch hợp tác giữa 2 đảng, kế hoạch 5 năm (2012-2016) cho hợp tác kinh tế và đầu tư; thỏa thuận giữa 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo; nghị định thư về sửa đổi trong Hiệp định vận tải đường bộ (RTA), và nghị định thư về việc tiến hành thực hiện RTA.
  9. Dân Việt đã vùng lên vứt bỏ ngàn năm đô hộ rồi. Chỉ có các tên thái thú mới gìn giữ "vốn liếng giàu có" cho tàu phù mà thôi.
  10. Nặc danh says:
    Trọng lú xét về tuổi tác thì cao hơn, chức vụ thì ngang nhau Vậy mà tấm hình trên tôi thấy Trọng miệng ngoạc hết cỡ cầu tài trong khi Hồ cẩm chỉ gầm gừ trong họng, Trọng (kẻ lớn tuổi hơn) phải đưa cả hai tay ra đón một cái tay của Hồ cẩm nhục thiệt

    Không phải tự nhiên mà báo chí TQ rất nhiệt tình đăng lời phát biểu của lãnh đạo VN ca ngợi tình hữu nghị Việt Trung cho thế giới và nhân dân TQ biết, trong khi đó hiếm có những phát biểu tương tự của lãnh đạo TQ mà chỉ tập trung vu cáo VN khiêu khích TQ và đe doạ dậy cho VN một bài học. Một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn đó: Với quốc tế đó là một cách chia rẽ VN với các nước phản đối TQ bành trướng. Với dân TQ đó là cái bằng chứng để sau này TQ dễ vu khống VN ăn cháo đá bát, vô ơn với TQ khi phát động chiến tranh

    Đã là những nguyên thủ Quốc gia thì phát ngôn thường phải thận trọng và có phân công ai nói gì. Trên thực tế các lãnh đạo TQ không dễ bị lừa như lãnh đạo VN, việc cùng một lúc lãnh đạo VN đua nhau nói lấy được hòng ve vãn TQ xem ra lợi đâu chưa thấy nhưng vạ miệng thì ngay trước mặt

    Bản chất hai mặt của phía TQ thì chắc VN rất rõ. Rất mong chuyến đi này các lãnh đạo VN đừng có hớ henh để lại làm trò cười cho thiên hạ
  11. BanhIt says:
    "Tay bắt mặt mừng
    Tươi cười phơi phới
    Trong lòng âu lo
    Tặng gì cho xứng
    Đồng chí anh em."
  12. Dan BAN BAO . says:
    Nếu là nguyên thủ quốc gia hay đứng đầu một đảng phái,cần phải giữ nhân cách khi giao tiếp với nước ngoài.Bài học căn bản đó mà cũng không biết,thử hỏi dân VN làm sao dám nói mình là người VN khi ra nước ngoài.
    *Nguyễn Tấn Dũng phải mặc quần xì líp đỏ cho giống thằng chệt đang mặc.
    *Nguyễn Phú Trọng thì bắt cã 2 tay theo kiểu : xin anh đừng bỏ em.
    Phải nói là HÈN CỰC KÌ- HÈN CÒN HƠN SÚC VẬT.
    [ Ba triệu đảng viên đảng csVN nên theo đó mà học tập.]
  13. Nặc danh says:
    Cầu cho chuyến chuyên cơ của Trong lú trên đường về đâm thẳng xuống biển thì em mổ gà ăn mừng
  14. Nặc danh says:
    Trọng lú xét về tuổi tác thì cao hơn, chức vụ thì ngang nhau. Vậy mà tấm hình trên cho thấy Trọng miệng ngoạc hết cỡ (cầu tài) trong khi Hồ cẩm chỉ gầm gừ trong họng. Trọng (kẻ lớn tuổi hơn) phải đưa cả hai tay ra đỡ một cái tay của Hồ cẩm (nhục thiệt)

    Không phải tự nhiên mà gần đây báo chí TQ rất nhiệt tình đăng lời phát biểu của các lãnh đạo VN ca ngợi tình hữu nghị Việt Trung cho thế giới và nhân dân TQ biết, trong khi đó hiếm có những phát biểu tương tự của lãnh đạo TQ mà chỉ tập trung vu cáo VN khiêu khích TQ và đe doạ dậy cho VN một bài học. Một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn đó: Với quốc tế đó là một cách chia rẽ VN với các nước phản đối TQ bành trướng. Với nhân dân TQ đó là bằng chứng để sau này TQ dễ vu khống VN ăn cháo đá bát, vô ơn với TQ khi phát động chiến tranh

    Đã là những nguyên thủ Quốc gia thì phát ngôn thường phải thận trọng và có phân công ai nói gì. Trên thực tế các lãnh đạo TQ không dễ bị lừa như lãnh đạo VN, việc cùng một lúc các lãnh đạo VN đua nhau nói lấy được hòng ve vãn TQ, xem ra lợi đâu chưa thấy nhưng vạ miệng thì ngay trước mặt

    Bản chất hai mặt của phía TQ thì chắc VN đã rõ. Rất mong chuyến đi này các lãnh đạo VN đừng có hớ hênh vạ miệng làm trò cười cho thiên hạ
  15. Nặc danh says:
    Anh Hồ nói với em Trọng rằng :
    "nị về nói với thằng Dũng, thằng Vịnh đừng lo về chuyện tiền bạc, thiếu bao nhiêu thì ngộ đưa cho miễn là bọn nị chịu đưa "sổ đỏ" của Việt Nam là ...được lồi, bảo thằng Sang cố gắng dzụ thằng Ấn độ vô mua dầu cho ngộ để ngộ học kỹ thuật quân sự thằng này....ai da, tối nay để ngộ đem mấy a sẩm cho nị giải tỏa sinh lý chớ nhìn cái bản mặt của nị là ngộ biết muốn gì rồi"
    Em Trọng :
    "dạ dạ, đại ca nói chí phải..."
    Và em Trọng mặt mày rạng rỡ dùng 2 tay đỡ 1 tay của đại ca Hồ Cẩm Đào (tại vì có chụp hình, chớ không thì các bạn sẽ thấy em Trọng quỳ xuống hôn tay họ Hồ rồi)
    Một tên phó nhòm trong đoàn sứ VN sang triều cống.
  16. Nguyên Thạch says:
    Tấm hình đã tự nó nói lên tất cả : Một thằng thì nhếch miệng với ánh mắt trịnh thượng:Tụi bây làm việc thế nào rồi .Một thằng thì huỵch hoặc cầu an.

    Làm đến chức Tổng bí thư,một cương vị cao nhất của một quốc gia mà đần đến thế !. Hà cớ gì phải một bắt,một tay vuốt.Đấy phải chăng là hành xử của những viên thái thú có chủ ý.Lẽ nào một người đứng đầu một nước mà không hiểu gì về bang giao quốc tế.

    Ôi nhược tiểu.Nhục nhã quốc thể khi phải quì cúi nhận làm quận huyện cho thiên triều.

    Nguyên Thạch
  17. Nặc danh says:
    Doc lap - Tu do - Hanh phuc
  18. Nặc danh says:
    Quan chức và người đẹp: Đây là quyền của chúng tôi!

    Liên quan đến chuyện bằng cấp và quá trình chọn làm đại sứ của cô diễn viên có hình thức bên ngoài khá thu hút, tôi thấy có nhiều vấn đề có thể mang lại sự “kinh hãi”, ít nhất là cho tôi. Tại sao thế? Vì tôi có cảm giác “đây là quyền của chúng tôi” được sử dụng một cách kỳ lạ. Xin tóm gọn:

    http://utvle.wordpress.com/2011/10/11/co-ph%e1%ba%a3i-day-la-quy%e1%bb%81n-c%e1%bb%a7a-chung-toi/
  19. Con rùa rụt cổ. says:
    Thôi rồi, vậy là kế hoạch 5 năm từ nay đến 2016. Ám chỉ rằng chậm lắm đến năm 2016 sẽ hoàn tất việc bàn giao nước VN cho tàu (cả lãnh thổ lẫn văn hoá). Kỳ này 90 triệu dân Việt, kể như má nhận không ra luôn rồi!
  20. Xin khẳng định: Bức ảnh trong bài là thật, theo link dưới đây:

    http://news.xinhuanet.com/english2010/photo/2011-10/11/c_131185316_3.htm
  21. DOChin bo de Do muoi says:
    Chung ta dan Viet sap chet ca nut roi!!!! Tau cong baty tay cam pot choc tiep vao sau lung ta roi ,no tiep tuc ngoac voi Lao roi hat chung ta ra bien dong,,,,,Bon thang Trong ban nuoc -an hai dai nat roi....Dat nuoc lai dung truoc hung hiem moi roi.....
  22. Nặc danh says:
    Một tay bắt, tay kia thì nắm lấy cánh tay của khách, miệng cười cầu tài…thái độ có một không hai của nguyên thủ một quốc với một quốc gia của N.P.Trọng đối với Tàu trong ảnh như thái độ của người thọ ơn với người đã ban ơn cho mình! Hỏng! Hỏng to! N.P.Trọng!

    Dân Việt phải noi gương dân Miến, người dân Miến đã chống đến độ Trung cộng phải dẹp bỏ dự án xây đập nước thủy điện ngay trên biên giới với Miến Điện: Một cái nhìn xa, rộng và là môt hành động cương quyết vì sự sống còn của người dân Miến đất nước Miến Điện, nạn nhân của Tàu cộng.

    Dân Việt ta phải đòi hỏi Tàu cộng dẹp cái đập bên phần đất của Tàu cộng để cho nước sông Hồng được tự do chảy vào VN như trước đây theo luật quốc tế để cho đồng bằng miền Bắc còn giữ được diện tích đất trồng lúa, hoa màu, nếu một mai sự cố xãy ra, dân ta miền Bắc không phải thiếu gạo ăn.

    Dân Việt phải lấy nước sông Hồng rửa mối nhục này mà những “trự” lãnh đạo của đảng cs cở Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh…và nay là Nguyễn Phú Trọng đang gây ra… điều gì nữa đây (dân Việt đang theo dõi sát sao) mà chúng ta cần phải biết cho được!
  23. minh khang says:
    nguyên thạch nói còn nhẹ,nhín bức ảnh ta có cảm tưởng 1 tên đầy tớ và ông chủ,hoặc 1 kẻ ăn xin và người bố thí,thật chua xót cho dân tộc vn.đất nước này đâu có thiếu những nhân tài anh kiệt mà sao phải nhục nhã thế...
  24. Do Muoi hoan lon noi says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  25. Nặc danh says:
    Nước nhỏ phải thần phục nước lớn. VN là chư hầu phải triều kiến thiên triều là phải rồi. Nó cho bắt tay cũng còn là may lắm!

    Hậu quả nhản tiền của “đạo” Khổng! VN xã hội chủ nghĩa cứ hãy xây thêm nhiều tượng KHổng Tử nữa, cho trưng bày khắp nơi cho thêm hoàn tráng(!) để được no nê vì nhục chồng chất… nhục!

    Người dân VN, đảng viên cộng sản… phải chung sức mà giữ lấy VN, đảng cs với những kẻ cầm đầu của nó… chỉ là quốc nạn cho nhân dân VN trước đây, hiện nay và ngàn năm sau, ngày nào VN vẫn còn cái chế độ cộng sản đâm cha, chém chú, chết tiệt này… ám ảnh!!!
  26. Nặc danh says:
    http://earthsong27.blogtiengviet.net/
    moi nguoi hay ung ho minh nha.hay la thanh vien chinh thuc cua CLB "Earth Song" cac ban nhe,hay bao ve hanh tinh xanh.xin moi nguoi hay vao doc va ung ho cho minh.thanks
  27. an says:
    truoc khi di sang tau ,trong bi thu ,dan do trong doan nguoi sang bac kinh la ,minh phai hoc theo han tin de giu dang ,cai tri dan toc vn cung dau moi duoc,neu hocam dao bao chung duoi han ong ta cung phai chung moi duoc,neu khong chet ca dam nghe chua,khi gap hcd mung qua dua mot tay ra bat,voi vang dua hai tay bat mung cuoi dac thang da thanh cong chuyen di nay ,khong can nguoi dan song ra sao mat sat ho,lu luc,kinh te , lam phat,doi ngheo ,mac ke ,mien giu duoc quyen luc cai tri trong tay la duoc ,cai gi hcd ,dua ra cu viet ky het ,de dang csanh em bao ve ta ,that khong the chap nhan duoc ,mot lu ban nuoc,khong tinh nguoi,khong chung khi ve tuoi no lam theo linh hcd,bat dan lam thit nhu cong san tau ba con can than ./
  28. Cà phê vĩa hè / Thành phố Minh Râu says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  29. CON QUỐC says:
    THẤY MÀ CHÁN, MÀ NGÁN, MÀ TỦI, MÀ BUỒN
    TRĂM SỰ CŨNG VÌ CÁI ĐẢNG CSVN CHẾT TIỆT NÀY MÀ THÔI
  30. Nặc danh says:
    Nhục ơi là nhục!!!
    Tay bắt, tay vuốt...
    Thằng nhếch mép, thằng xun xoe
    Cha mày có dạy mày thế đâu!
    Sao càng ngày mày càng hèn mạt thế!
    Tao đặt tên cho mày là Trọng
    Sao bây giờ mày đổi Lú rồi con...
    Huhuhu con ơi là con!
    Nhục ơi là Trọng...!
  31. Dân Lành says:
    Để chào mừng sự kiện anh em này, bọn bá quyền Trung Quốc tiếp tục đuổi giết hại ngư dân Việt Nam tại hai quần đảo HS và TS chứ nhỉ? em Trọng dâng xác ngư dân Việt cho bọn đàn anh ăn thịt đó mới là món quà có ý nghĩa với 16 vàng và 4 tốt.

    Hãy nhớ lấy bọn bán nước! Lịch sử Việt sẽ đời đời ghi nhớ.
  32. Nặc danh says:
    Lại thót tim khi nghe tin ông Trọng sang Tàu!
    Những tiền nhiệm của ông Trọng mỗi lần giao bang với Tàu là một lần mất một phần máu thịt của Tổ Quốc...
    Lê Khả Phiêu cắt một phần Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan và Vịnh Bắc Bộ.
    Nông Đức Mạnh thì dâng đất Tây Nguyên.
    Lần này tới phiên ông Trọng thì Việt Nam sẽ mất cái gì đây???
    Không thể không lo khi ông Trọng sang Tàu vẫn mang theo MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG "lỏng", và trước đó ông Trọng chưa bao giờ nhắc đến hai chữ HOÀNG SA khi đề cập đến Biển đông.
    Nhìn vào bức ảnh nhục trên thì thấy sự lo của mình càng có căn cứ.
    (Minhtrinhnguyen)
  33. Nặc danh says:
    Hèn quá!
    Nhìn bức ảnh thấy phẫn uất không thể chịu nổi.
    Kiểu này chắc nó bảo gì là dạ đấy cho mà xem...
    Hèn thật, nhưng thực ra ông Trọng không được phép nhân danh cho 90 triệu dân Việt. Hãy cẩn thận ông Trọng! Đừng ghi thêm tên mình vào danh sách nhưng kẻ tội đồ trong lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam.
    (Thanglonghanoi)
  34. Nặc danh says:
    Đảng cs phải biến mất, chế độ cs phải biến mất thì nước Việt mới còn, dân Việt mới còn.

    Nước Việt mất, dân Việt mất thì mọi đảng viên cs cũng tiêu trong tay giặc Tàu!

    Những đảng viên nào đứng về phía nhân dân, đồng bào VN thì đấy là những người Việt.

    Những đảng viên nào đứng về phía những kẻ bán nước, chạy theo Tàu cộng… tất cả đều không phải là người Việt mà là người của đoàn quân xâm lược.

    Đã là người của quân xâm lược thì phải tiêu diệt nó để mình được sống.

    Không giải quyết được đoàn quân xâm lược này, một nhóm bé teo, thì có mất nước, phải làm nô lệ cho Tàu cộng thì dân ta cũng đáng tội lắm thay!
  35. Nặc danh says:
    hen qua, trong oi
  36. Nặc danh says:
    Nhìn thằng nhà mình hèn thế, cười như nghê
  37. Dế Mèn says:
    Tại vì từ nhỏ tới già, các lãnh tụ CSVN chưa bao giờ được dạy câu : " Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất bắc "
  38. Nặc danh says:
    Ông Trọng một tay bắt một tay nâng. Nhục!
  39. Nặc danh says:
    Trọng lú phát biểu OK vậy, thì Đại Ka Đào mới cho các em xẫm chân dài vào phục vụ tới bến, đồng thời được lì xì một mớ vài triệu đô gửi tiết kiệm để lúc về già mang ra hưởng chớ. Chính vì vậy mà các quan to, chức lớn VN tranh nhau qua Trung Cộng họp hành và chúc tụng vang trời, chớ ai mà hà tiện như Đế quốc Mỹ có 1 triệu đô chương trình MIA, mà cho đi rồi lại thấy tiếc lấy về. Khổ thiệt.
    TÀO LAO.
  40. Nặc danh says:
    Chúng ta cứ thoải mái cam kết! Nếu TQ vi phạm thì chúng ta vi phạm! thế thôi! Không thể vừa ăn cướp vừa bắt nạn nhân im miệng được!
    Để người khác khôn với chứ!

Leave a Reply

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn