Tìm bài cũ

17.11.11

“Ông già Ozon” - tên gọi thân thương


Le Nguyen (danlambao) Bệnh tay chân miệng diễn ra khá lâu, lan ra gần như khắp cả nước, biến thành dịch tay chân miệng, cướp đi mạng sống của hơn trăm trẻ em, mầm tương lai của đất nước và bộ y tế với lực lượng hùng hậu về phương tiện cũng như nhân sự với nhung nhúc tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ nhưng không đẩy lùi được dịch bệnh, nếu không muốn nói là bất lực với dịch bệnh tay chân miệng. Thế mà khi có người không liên quan đến y học, dùng trí tuệ, dùng phát kiến sáng tạo của mình “thỏng tay vào chợ” giúp người làm đẹp cuộc đời, lại bị họ nặng lời xúc phạm, dè bỉu, ngăn chận một cách hạ cấp, khiến cho nhiều người dân bất bình, tức giận.

Người có trái tim lớn, giàu tình yêu thương đồng loại đó là ai? Không ai khác đó là tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, có biệt danh thân thương khác là “ông già Ozon”, người đã sát cánh với những người yêu nước xuống đường của những ngày chủ nhật huyền thoại hừng hực lửa đấu tranh chống bá quyền phương Bắc. Ông cùng với giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà văn Nguyên Ngọc bị đài truyền hình Hà Nội đưa hình lên màn ảnh, được giải thích là minh họa cho bản tin tuyên truyền lực lượng biểu tình là phản động do các thế lực thù địch xúi dục, kích động âm mưu chống phá, lật đổ chứ không phải bôi nhọ thanh danh của các ông! 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải được bệnh viện đa khoa Ninh Thuận mời vào trị bệnh tay chân miệng, đúng hơn là chống dịch tay chân miệng. Trước khi đi ông già Ozone rất tự tin tuyên bố: “xin đi tù nếu không chữa được bệnh tay chân miệng.” Bộ y tế, đúng hơn là nhà nước cộng sản Việt Nam im như thóc, không có phản ứng nào, có thể họ chờ ông thất bại, gây sai phạm trong chữa trị để tạo cớ bắt ông tống tù, nhưng sau một ngày chỉ với dung dịch muối điện phân (Anolyt) ông già Ozon đã chứng nghiệm được phương pháp chữa trị đơn giản, rẻ tiền lại đạt hiệu quả cao, cứu giúp rất nhiều cho các gia đình nghèo chạy ăn từng bữa, làm sáng phải lo chiều, không may có con, em nhiễm bệnh. 

Khi phương pháp trị bệnh đang tiến triển tốt, rất khả quan với thành công cao, thế là họ lại diễn trò. Với một cú điện thoại từ bộ gọi vào “lệnh miệng”cho sở y tế bắt ông già Ozon ngừng chữa trị với một số lý do “rằng thì là” rất trời ơi đất hỡi! Cùng lúc đó, các ông tờ sờ (TS), gờ sờ (GS), bờ sờ (BS) đầu ngành y tế từ lâu nhắm mắt bịt tai làm như không liên quan gì với dịch bệnh tay chân miệng, bỗng dưng lồng lộn lên, đồng loạt đồng lòng lên tiếng. Trong số đó có các ông thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; ông giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; ông tiến sĩ Trần Minh Điển Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; ông Phó giáo sư Phạm Nhật An, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương. 

Các đồng chí tờ bờ sờ: Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Bá Đức, Phạm Nhật An

Cả bốn ông không biết có nhận chỉ đạo hay không mà nội dung phát biểu trùng lấp trên 70%, nếu cho rằng sự trùng lấp giống nhau là do kiến thức y học giống nhau, tạm chấp nhận được, nhưng có một số điều giống nhau không nằm trong lãnh vực y học. Chẳng hạn ba trong bốn ông đều nói không biết ông Tiến Sĩ Nguyễn Văn Khải là ai, không học ngành y, không bằng cấp bác sĩ, không giấy phép hành nghề, phương pháp chữa trị chưa được cơ quan y tế kiểm tra và thẩm định? Cả bốn ông tỏ ra rất “tinh tường, biết rồi nói mãi” về dung dịch muối điện phân(Anolyt), có tác dụng diệt khuẩn (virus) rất hữu hiệu nhưng xác quyết Anolyt không phải thuốc trị bệnh tay chân miệng, nhưng thật ra không biết chi cả, họ đã lầm lẫn Anolyt với Ozon, và quyết liệt, hằn học phản đối phương pháp chữa trị của ông già Ozon, cho đó là ngây ngô, phản khoa học, lang băm, quảng bá bản thân, mơ hồ vô bổ... 

Các ông tờ sờ, gờ sờ, bờ sờ này cũng “thống nhất” với nhau, bệnh tay chân miệng 95% tự khỏi không cần chữa trị, chỉ 5% biến chứng gây chết người nhưng các ông không chỉ rõ tại sao nó gây biến chứng chết người, có phải vì không ngăn chận, đẩy lùi khuẩn (virus) tay chân miệng khiến khuẩn tự do, lây lan trên khắp thân thể bệnh nhi, làm cho sức khỏe suy kiệt “liệt kháng” nên các loại vi khuẩn độc hại khác tấn công cướp đi mạng sống của các trẻ thơ vô tội? 

Vậy, thử hỏi trong mọi công việc dù lớn hay nhỏ, các ông tin dùng, sử dụng ai, nếu một người “tiếng tăm” có bằng cấp tờ sờ, gờ sờ, bờ sờ ngồi một chỗ bàn chuyện trên trời dưới biển, nói chuyện trên mây, không có hành động gì cụ thể và một người nhiệt tình, năng nổ làm việc hiệu quả, chứng minh tài năng qua công việc, các ông chọn ai? Các ông chọn ai không biết vì phải nói các ông có cái đầu rất ‘lạ” nhưng với tôi nếu có quyền lựa chọn, tôi sẽ chọn người làm việc hiệu quả trong thực tế. 

Cũng nên nói thêm về chuyện các ông nói, phương pháp chữa trị của ông già Ozon là ngây ngô, lang băm, phản khoa học, mơ hồ vô bổ, có thật như các ông nói không, tôi có vài lời bàn với các ông!? 

- Về ngây ngô: đồng ý với các ông ở điểm này. Ngây ngô nên ông già Ozon tự nguyện dùng phát kiến của mình chữa trị cho con, cháu đồng bào mình, không hằn học chờ phong bao, phong bì và chữa trị do lòng thành, ý thiện phụng sự xã hội, không vì lợi ích bản thân, không mưu cầu danh lợi. Thật ông già Ozon quá ngây ngô, không khôn như các ông, trị bệnh có phong bì mới “linh” phải không nào? 

- Về lang băm: có thể các ông không hiểu nghĩa lang băm theo cách thông thường mà hiểu lang băm theo cách riêng như ông tờ sờ Nguyễn Văn Quang hiểu nghĩa nhân dân thì phải, nên các ông gọi ông già Ozon là lang băm! Các ông có hiểu lang băm nghĩa là sao không? Lang băm là tên thầy thuốc sốt sắng với kẻ giàu sang, lạnh nhạt với người khốn khó, thay y đức thành trò mua bán, đổi y thuật nhận lấy phong bì. Các ông gọi ông già Ozon là lang băm là xúc phạm khó tha thứ, không xứng đáng đứng trong hàng ngũ ngành y cao quý, với lời thề y đức dành cho thầy thuốc. Ông già Ozon có xu nịnh người giàu, ruồng bỏ người nghèo, có lợi dụng chữa bệnh để nhận phong bì, phong bao không mà gọi ông là lang băm, hở các ông tờ sờ, gờ sờ, bờ sờ? 

- Về phản khoa học, có lẽ các ông mới là những tên phản khoa học, với hiểu biết rất hạn chế do chính miệng các ông thốt ra, chứ không phải ông già Ozon. Khoa học là luôn tìm tòi, phát minh cập nhật cái mới, nhất là các ông bác bỏ, phủ định phương pháp dùng dung dịch muối điện phân (Anolyt) trị bệnh tay chân miệng đã đạt hiệu quả cao của ông già Ozon, chưa qua luận chứng, chứng minh là hành vi phản khoa học, các ông có biết không? Và vì lười biếng cũng có thể là do ngu dốt, không chịu học hỏi, không chịu cập nhật phát kiến mới của khoa học nên các ông đã lầm lẫn Anolyt với Ozon, rồi cứ thế dùng nó làm luận cứ “khoe” cái dốt lẫn vô trách nhiệm của các người giữ chức vụ cao trong ngành y tế đối với người dân và vô tâm xúc phạm danh dự người khác. 

Lẽ khác, dung dịch muối điện phân (Anolyt) có tác dụng diệt khuẩn cao, tất cả các ông đều công nhận và bệnh tay chân miệng do nhiễm khuẩn. Thế thì dùng Anolyt diệt khuẩn là logic hay illogic, là hợp lý hay bất hợp lý, là khoa học hay phản khoa học, nhờ các ông định giá dùm? 

Về mơ hồ vô bổ: có lẽ đúng với các ông, đồng đảng của các ông và với các đại gia đỏ nhưng hoàn toàn sai với dân nghèo chạy ăn từng bữa sống trong các khu nhà ổ chuột, với các người dân quê kham khổ thiếu cơm, đói thuốc, thành phần dễ nhiễm bệnh do ăn uống thiếu đói, suy dinh dưỡng, do sống trong môi trường ô nhiễm, thiếu vệ sinh ngày càng trầm trọng. Do đó, phương pháp chữa trị đơn giản, rẻ tiền trong khả năng là lợi ích thiết thực, cụ thể đối với họ, nó không mơ hồ vô bổ như những lời phát ngôn nặng mùi, vô cảm, vô trách nhiệm của các ông. 

Lẽ ra, với lòng nhiệt thành của ông già Ozon, các ông dù không ủng hộ cũng nên tỉnh táo tìm hiểu hoặc chờ kết quả của phương thức điều trị của ông để hoàn thiện, cải tiến phương pháp điều trị không hữu hiệu, kém hiệu quả của các ông, không đẩy lùi được dịch bệnh mà còn lan rộng khắp cả nước, cướp đi nhiều sinh mạng của trẻ thơ vô tội. Từ đó đi đến kết luận, các ông là những con rối, là thứ vất đi, không có tinh thần học hỏi cầu tiến, phục vụ tha nhân, còn tỏ thái độ ti tiện, bỉ ổi đối với người vì nhân dân dấn thân phục vụ lợi ích cộng đồng, xã hội. Đất nước này, dân tộc này đi về đâu khi có các quan chức vô liêm sĩ, rác rưởi như các ông, một thứ ký sinh sống trên thân thể khốn khó của đồng bào, đồng loại! 

Ngày mai này, mươi mười năm nữa trăm năm nữa, hình ảnh thân thương của ông già Ozon vừa đẹp người, vừa đẹp tính luôn đi đầu với các nhân sĩ trí thức trong các cuộc cuộc xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, nhất là hành động “thỏng tay vào chợ” dùng sáng kiến, trí tuệ không tầm thường, sử dụng dung dịch muối điện phân( Anolyt) ngăn chận, đẩy lùi dịch bệnh tay chân miệng giúp người làm đẹp cuộc đời như tiền nhân đã từng hành xử trong suốt giòng lịch sử dựng nước, giữ nước, mở nước, cứu nước của tổ tiên nòi Việt. 


Có lẽ, hình ảnh đẹp của ông già Ozon thấm đậm nghĩa tình dân tộc Việt nhưng không phù hợp với quan điểm, hình ảnh đẹp xã hội chủ nghĩa nên người ta dấu mặt, diễn trò lẫn giở trò với ông bằng các đòn phép của băng đảng xã hội đen, xem mọi người như đàn cừu và chủ quan nghĩ rằng ông không biết, người dân không biết. Các ông đã lầm, mọi người đều biết! Có phải các ông diễn trò, giở trò với ông già Ozon vì ông sử dụng quyền tự phát chính đáng xuống đường bày tỏ thái độ với quân xâm lược Trung Cộng, và vì ông tự phát cho lý tưởng đẹp giúp người, làm đẹp cuộc đời mà không chịu tự phát theo chỉ đạo, định hướng để các ông lu loa với thế giới là Việt Nam đã đẩy lùi, chặn đứng được dịch bệnh tay chân miệng bằng nội lực Việt Nam, nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có đúng không nào? 

Nói nhỏ cho các ông biết, cũng may là ông già Ozon không chịu đứng dưới sự chỉ đạo của đảng chống dịch tay chân miệng, nếu không khi đạt kết quả, các ông đem khoe thành tích diệt trừ tận gốc dịch bệnh tay chân miệng trên diễn đàn quốc tế, nói như các bà mẹ quê là “đội quần” cả đám, vì thời nay đâu còn mấy nước bị dịch bệnh tay chân miệng, bệnh này chỉ phát tác ở các nước lạc hậu, chậm tiến môi trường ô nhiễm bẩn thỉu, điều kiện sống vệ sinh yếu kém và do người sống chung với khuẩn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 



*

Bài tham khảo: 

1) Các Chuyên Gia Y Tế: “Ông Già Ozon Chỉ Là Lang Băm”, báo Giáo Dục Việt Nam. 
2) Có Thật Sự “Nước Muối” Trị Được Bệnh Tay Chân Miệng, đài Á Châu Tự Do.

. Bookmark the permalink.

27 Responses to “Ông già Ozon” - tên gọi thân thương

  1. Nặc danh says:
    Về chuyện ông Khải không có bằng bác sỹ, tôi xin hỏi các ông bác sỹ (loại không nói ngọng l-n), và Bộ Y Tế rằng: Ông Paster có bằng bác sỹ không? Mà sao quý vị cứ dùng phương pháp tiêm chủng, và thuốc vaxin do ông và nhiều người khác phát minh? Ông Hải Thượng Lãn Ông, ông Tuệ Tĩnh có bằng bác sỹ không? Quý vị trả lời đi. Chứ đừng trí thức rởm nữa. Thật đáng khinh.
  2. Tuy Hòa says:
    Các ông Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Bá Đức, Phạm Nhật An là những con rối, là thứ vất đi, không có tinh thần học hỏi cầu tiến, phục vụ tha nhân, còn tỏ thái độ ti tiện, bỉ ổi đối với người vì nhân dân dấn thân phục vụ lợi ích cộng đồng, xã hội. Đất nước này, dân tộc này đi về đâu khi có các quan chức vô liêm sĩ, rác rưởi như các ông, một thứ ký sinh sống trên thân thể khốn khó của đồng bào, đồng loại!
  3. Ỷ NGUYÊN says:
    HAY QUÁ!ĐÚNG LÀ 1 LŨ ĐẦU ĐỘI QUẦN,VỪA NGU VỪA TỞM NHƯ VI KHUẨN TCM.
  4. HAY QUÁ!ĐÚNG LÀ 1 LŨ ĐẦU ĐỘI QUẦN,VỪA NGU VỪA TỞM NHƯ VI KHUẨN TCM.
  5. VM says:
    Chửi hay lắm! Thật tốn cơm, tốn gạo của các bà mẹ đã nuôi lũ khốn tờ sờ, gờ sờ, bờ sờ này. Cái lũ chỉ biết toàn sờ tiền, sờ bạc, sờ sờ đủ thứ...
  6. Nặc danh says:
    Cac ban doc qua 2 trang nay, ban nao khong doc duoc tieng anh thi doc trang cua bac si Ho Hai, ban nao khong thich doc tieng viet (vi khong tin nguoi viet) thi doc ban tieng anh cua WHT xem nen cu xu the nao nhe?

    http://bshohai.blogspot.com/2011/11/cai-nhin-toan-cuc-benh-tay-chan-mieng-o.html

    http://www.wpro.who.int/health_topics/hfmd/
  7. Nặc danh says:
    Các đồng chí tờ bờ sờ: Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Bá Đức, Phạm Nhật An này chắc thuôc loại ngu lâu dốt bền khó đào tạo đây mà.Chịu khó lên mạng internet mà cập nhật kiến thức về Anolyte là gì đi nhé mấy ông.Hay là mấy ông sợ bị mất chén cơm gà của mấy ông nên mấy ông không cần biết.

    Yuri
  8. Luy Thep says:
    Phải chửi thẳng vào mặt bọn chúng cùng lũ "còn đảng còn mình" thì mới hả giận.
  9. Bần Cố Nông says:
    Hành động thực tiễn, hiệu quả thì nó đủ chứng mình tất cả. Còn hơn là một đống các ông "cái gì cũng sờ" kia thì có nói ngàn lần đi nữa cũng chỉ là hư vô mà thôi. Nói cho oai mà làm chả ra cái đếch gì thì chỉ có đội quần muôn năm!
  10. Luy Thep says:
    Phải chửi thẳng vào mặt bọn chúng cùng lũ "còn đảng còn mình" thì mới hả giận.
  11. Việt Quốc Dân says:
    Trước năm 1975 trong vùng giải phóng ở Miền Nam, những người tham gia kháng chiến có câu "Chức vụ càng cao - đòn thù càng nặng" nên những người dám đảm nhiệm chức vụ là những người dám sống chết với lý tưởng mình đã chọn, mặt dù lý tưởng đó ngày nay đã được thực tế chứng minh là một cú lừa lớn nhất lịch sử, Nhưng họ là những người tử tế được mọi người kính trọng.

    Ngày nay với một xã hội do Đảng Cộng Sản VN toàn trị "Chức vụ càng cao - phong bì càng nặng" nên dù học vấn đến đâu, một khi họ được đảm nhận chức vụ thì đích thị họ là một lũ người vô liêm sĩ. Và đương nhiên chức vụ càng cao thì càng vô liêm sĩ hơn.

    Các Ông Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Bá Đức, Phạm Nhật An là những người vô liêm sĩ, nhưng cũng chưa phải là những người vô liêm sĩ nhất. Mà vô liêm sĩ nhất hiện nay là hơn hai trăm vị Ủy viên của Ban Chấp hành TW đảng cộng sản VN khóa XI, mà đỉnh cao là 14 vị trong Bộ Chính Trị và đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng.
  12. nguyên thị trâm bộ y tế says:
    đúng là bọn ăn hại nhân dân ăn hại đồng bào mình chỉ vì tham ăn tục uống mà quyên đi tính mạng nhân dân suốt ngày ăn trên ngồi chốc đánh rắm rong ăn tục nói phét...??tất cả nhân dân hãy túm cổ mấy thằng này đánh cho một trận vì cái tội biết người chết mà không biết cứu vô cảm trước đồng loại bị chết dần chết mòn????mà thằng nào chỉ đạo bọn nói láo không biết ngượng mồm chứ?nếu tìm được thằng đấy thì khác nào như gararaphi cua lybia cho vào nhà xác đông lạnh cho bà con việt nam chiêm ngưỡng
  13. Nặc danh says:
    Cảm ơn Nặc danh 14:44 đã share blog
  14. Nặc danh says:
    http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/benh-vien-dung-kham-de-di-vieng-dam-ma-c46a417232.html
  15. Nặc danh says:
    Một số kẻ mang những chức danh cao trong bộ y tế VN, đứng trong hàng ngũ quan chức lãnh đạo của cs như đã nhắc ở trên hình như bon chúng muốn cho dân tộc ta mau tuyệt chủng thì phải, vì bọn chúng chỉ nghĩ đến tiền và bản thân chúng chứ ở xh "xã hội chủ nghĩa VN tươi đẹp gấp vạn lần tư bản" hiện nay làm gì còn "lương y như từ mẫu " nữa đâu !!!
  16. Nặc danh says:
    Bài viết hay quá, đi sâu vào lòng bạn đọc. Càng đọc càng thấy căm tức cái lũ mặt người dạ thú ích kỷ hại nhân mang quần thủng đáy. Bọn đó chính là sản phẩm của chế độ này. Muốn loại bỏ những sản phẩm hư hỏng ấy chỉ còn cách là thay đổi toàn bộ cái hệ thống sinh ra nó. Ông bà ta nói đúng, đi với bút mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là "gần mực thì bia, gần đèn thì thuốc" vậy.

    Rất mừng là những bài viết như thế này đã được rất nhiều người đọc. bằng chứng là Danlambao bây giờ đã gần đạt đến con số khủng khiếp 40 triệu lượt truy cập. Cám ơn Danlambao và các tác giả. Hoan hô "Mỗi chúng ta là những chiến sỹ thông tin".
  17. Nặc danh says:
    Ông già Ozon là một ông bụt thời nay. Cứ nhìn ông sẽ thấy. Rất thân thương, gần gũi. Cám ơn tác giả và Danlambao. Với những bài viết chất lượng và SỰ THẬT như thế này, Danlambao đã cho bọn báo lề đảng ngửi khói đít đến tết Công gô cũng không thể nào theo kịp. Hoan hô ông bụt Ozon, hoan hô tác giả và Dan lam báo.
  18. Nặc danh says:
    Tụi tờ sờ, gờ sờ, bờ sờ này nó cần đếch phải làm gì, bệnh dịch gì rồi cũng sẽ dập xong... Lực lượng còn Đ.. còn mình nó làm được tuốt.
    Hồi có dịch cúm gia cầm đó. Thủ tướng ra chỉ thị Cấm để dịch bệnh lây lan, phải khoanh vùng và tiêu diệt... Thế là xong... Hết dịch.
    Hai đế quốc to còn đánh đổ được, ăn nhằm gì mấy cái con HIV, vi trùng, vi khuẩn
  19. Nặc danh says:
    Mấy cái học hàm, học vị của mấy thằng Hồng Hà, Bá Đức, Nhật An chỉ đáng vứt vào sọt rác, cả cái con mẹ Tiến bộ trưởng cũng thế. Bọn này chỉ là một lũ ăn hại,đã ngu như bò còn không chịu học hỏi. Đúng là thời đại đồ đểu.
  20. Nặc danh says:
    TÔI CAM KẾT SUY NGHĨ RẤT CHÂN THÀNH RẰNG: Ở NHÀ MẤY ÔNG GS-TS (GÀ SỐNG THIẾN SÓT ) CÓ PHÁT BIỂU THIẾU HIỂU BIẾT VỀ GÓC KHOA HỌC TRÊN CHỈ GẶP BỌN ĐẾN ĐÚT LÓT HỐI LỘ CHỨ KHÔNG THẤY AI ĐẾN ĐẤY CHỮA BỆNH CẢ
    HEHEM BIẾT RỒI
  21. Nặc danh says:
    Tôi có thể nói thêm rằng, một số loại dược chất tự nhiên trong thảo dược có khả năng kháng sinh cực mạnh, thêm nữa để thấy ông già Ozon đã rất tích cực chứ không có sự tự nhiên nào hết.
    Chỉ có bọn bác sĩ đểu là ngu thôi
  22. Nặc danh says:
    Tôi là bạn học với tiến sỹ KHẢI. BỐ KHải là Ông TƯ làm ở sở Nhà Đất dưới 2 chế độ .Gia đình Ông có 11 người con, 9 người là TIẾN SỸ "100%" Trong đó có NGUYỄN VĂN HIỆU. Tôi đến nhà KHẢI.Tay KHẢI
    tay cầm chiếc Bánh Mì "KO người lái" bên cạnh là Ông bố "CỤ TƯ" Đang bệnh, chăm chú nghiên cứu về một MÔN Khoa học,vừa "GẶM" vừa tiếp Bạn. Cả nhà đều là "Đảng CS" mỗi tột NGHÈO. Tôi TỰ HÀO có ông bạn như KHẢI "Đ" Chỉ có Bạn để "CHỎM" mới hiểu tên húy của Thời Ấu Thơ.bpt
  23. người tù lương tâm says:
    Phải truy tố những kẻ lãnh đạo bộ y tế Việt Nam,Nguyễn tấn Dũng hãy từ chức!
  24. Nặc danh says:
    Nhin trong hinh thay ong gia Ozon hoi co net giong cuu tong thong Lien So Boris Jelzin , co khi nao ong cung hanh dong giong nhu Boris Jelzin de cuu dan va dat nuoc VN ! Mong co duoc su trung hop qui bau nay !
  25. Nặc danh says:
    Ông Nguyễn Văn Khải (Người Biểu Tình)chữa bệnh như vậy nhiều khả năng là chưa đúng chủ trương của người có chủ trương.
  26. Nặc danh says:
    Đội quần chỉ xấu đối với ai
    Nhân cách thanh cao dạ thẳng ngay
    Đội quần cũng chỉ là đội vãi
    Cái lũ mặt chai đội tối ngày
  27. danngheo says:
    Các tờ gờ bờ sờ Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Bá Đức, Phạm Nhật An: một lũ vô liêm sỉ, rác rưởi , ký sinh trùng. Các đồng chí sờ này ra đường nhớ lấy quạt mo mà che mặt lại. nhục nhã quá đi thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn