16.11.11

Quái gian, quái càn, quái nghị!…


Hà Văn Thịnh - Trăm thứ bộn bề thời vật vã sống, vật vã đau buồn, vật vã với thở dài vẫn chưa là đủ với tất cả những điều quái đản xảy ra chỉ trong một tuần của “nền văn minh” hiện đại nước nhà!

Bắt đầu là chuyện quái kiệt dối gian của ông chúa đảo Tuần Châu khi báo chí loan tin rằng ông đã nhắn đến 110.000 tin nhắn bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan (không biết ban giám khảo có trừ điểm vì sự dối trá?). tác giả Hiệu Minh phanh phui sự thật rằng nếu không có tứ khoái thì thời gian nhắn tin chiếm đến ba tẳm lẻ sáu ngày, còn nếu có nhất khoái trở lên thì ít nhất phải gần 400 ngày. Thời gian đâu để nhắn tin trong vòng vài chục ngày? Gian tham, háo danh, ngông cuồng như thế chẳng trách đâu cái nỗi đau lẹt đẹt của văn hóa – kinh tế cứ phải nhắc nhở mãi hoài.


Chuyện quái làm càn, xằng bậy bất chấp dư luận, lương tâm, điều hay, lẽ phải lại liên quan (có thể chỉ là gián tiếp, có thể ông ta nỏ biết?) đến… ông bộ trưởng bộ VH-TT-DL! Không còn gì để nói khi một đứa trẻ mới 5 tháng tuổi lại đủ cả trình độ ngồi (cho vững), biết (cái Hạ Long), thành thục (hai tay), siêu thông minh (về nắm bắt kiến thức máy tính hiện đại), làm đẹp (trang điểm, PR cho cả nhà) và sau hết là học giỏi (biết cả mặt số, mặt chữ) để làm cái việc mà theo người ta nghĩ, mọi trái tim “yêu nước” phải làm là bầu chọn cho Hạ Long trở thành đệ nhất di sản tự nhiên của thế giới. Chẳng lẽ người ta không nghĩ rằng nếu bạn bè quốc tế biết thì hai từ xấu hổ chỉ mới là món hàng xa xỉ, nhục nhã may ra là món đồ tạm ngó được, tận cùng nỗi ê chề, đau đớn vẫn chưa đủ để thốt thành lời?

Nhưng, có lẽ đỉnh cao của sự coi thường cử tri, coi thường vai trò nghị sĩ, khinh miệt mọi người có chút ít học hành phải thuộc về quái nghị sĩ Nguyễn Minh Hồng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng biết một nghị sĩ nào có thể làm nhăng, nói càn, dốt nát và vô liêm sỉ đến thế! Chẳng lẽ ông nghị Hồng coi Quốc hội là chốn để vui đùa hay sao khi thảo luật chỉ có hai trang rưỡi, trình luật thì nói là chẳng biết cái luật đó để làm gì? Ở bất kỳ nước nào có chút nhỏ nhoi văn hóa trên thế giới này, nghị sĩ mà như thế thì chỉ có mà đi dọn rác. Thật là xót xa, nghẹn ngào để tự nói rằng với nước ta, mọi điều quái gở vẫn cứ ung dung tự tại như thường. Người dân biết tin vào ai khi cái ác, cái gian, cái dốt, cái cuồng ngông cứ nghễu nghện ở trên chóp của quyền lực? Tại sao Quốc hội không có Ủy ban nào can thiệp, chấn chỉnh hành vi coi thường luật pháp, thể chế ấy? Để một người như thế trong cơ quan lập pháp chẳng khác chi khinh miệt chín chục triệu con người.


Đừng nói nhiều về những điều cao xa tỷ như 5 năm nữa giáo viên có thể sống bằng lương, 5 năm nữa lạm phát sẽ giảm, 9 năm nữa lương công chức thoải mái chi tiêu… Người dân chúng tôi chỉ cần các vị làm sao đó cho có kết quả cụ thể, rõ ràng – lời hứa càng ngắn ngày càng tốt; làm sao đó cho nỗi đau về sự giày vò bởi nhục nhã và hổ thẹn ít đi. Và, quan trọng nhất, làm sao để lãnh đạo phải là những người được nhân dân kính phục, tin tưởng chứ không phải là khinh thường, chán gớm cái sự đời…

Huế, 15.11.2011.

Hà Văn Thịnh 


Theo BVN

http://quechoa.info/2011/11/16/quai-gian-quai-can-quai-ngh%E1%BB%8B/
. Bookmark the permalink.

10 Responses to Quái gian, quái càn, quái nghị!…

  1. Em La Lu says:
    Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng biết một nghị sĩ nào có thể làm nhăng, nói càn, dốt nát và vô liêm sỉ đến thế! Chẳng lẽ ông nghị Hồng coi Quốc hội là chốn để vui đùa hay sao khi thảo luật chỉ có hai trang rưỡi, trình luật thì nói là chẳng biết cái luật đó để làm gì?......

    Ah Ha!. Nói như Bác Hà Văn Thịnh, thì tội nghiệp cho dân tộc Việt của tôi quá đi mất!. Vì chính cái dân tộc này bầu ông ta làm Nghị Sĩ đấy chứ!.

    Thì ra, lo "nách" bẽ "chim cu" lại oai phong hơn là được "làm ông Nghị"
  2. BÉ TÝ says:
    Sự đời như cái lá đa,đen như mõm chó chém cha sự đời(trích dẫn)
  3. Nặc danh says:
    Quốc “gật” và câu chuyện cái chuồng bò
    Ngày nay, ở nước Việt Nam có một thủ đô rất to, thủ đô ấy có hình một con “cẩu chầu” nằm ngửa nhìn về phương Bắc. Trong thủ đô ấy có rất nhiều Bò sinh sống. Lúc đầu đàn Bò còn ít, dân Bò sống thoải mái trong chiếc chuồng được xây từ thời cụ Mượt. Được ít năm sau, đàn Bò sinh sôi nảy nở ngày một nhiều, thêm vào đó còn có Bò ở nơi khác cũng nhập về thủ đô để học tập, kiếm sống. Thế là chiếc chuồng bò thênh thang ngày nào giờ trở nên chật chội, bức bách.
    Trước tình cảnh đó, giải pháp giảm sự chật chội quá tải cho chiếc chuồng bò luôn là vấn đề nóng trên bàn nghị sự của Quốc “gật” Bò. Bàn bạc mãi nhưng mỗi kẻ một phách,chẳng đâu vào đâu, một số kẻ đã chán cái cảnh Quốc “gật” nên chẳng thèm quan tâm đến cuộc họp, kẻ ngủ gật, kẻ làm chuyện riêng, có kẻ còn ngang nhiên xem sex trong cuộc họp. Nhưng cũng có một số nghị sĩ Bò còn có tâm với đất nước, họ cũng đóng góp ý kiến tích cực lắm, có điều những ý kiến đó thường không được chấp thuận. Thay vào đó là những ý kiến có tầm thời đại đến từ các con Bò có chỉ số IQ cao chót vót.
    Nổi bật là một ý kiến của một đại biểu Bò đã được đi nước ngoài nhiều lần (bằng tiền thuế của dân) nên cũng vọc vạch được một chút. Hắn đưa ra ý kiến: “Để chiếc chuồng bò rộng hơn thì chỉ có cách cấm bò đực ở trong chuồng ngày chẵn và cấm bò cái ở trong chuồng ở chuồng ngày lẻ”. Khi kế sách được nêu lên nghị trường Bò nổi lên tiếng pháo tay rào rào tán thưởng. Quả là một giải pháp hay, nghĩ sĩ Bò lại vỗ tay, uống nước và đi WC... Được đà vị nghị sĩ Bò này tiếp: "Các nước có chỉ số IQ cao chuồng Bò của họ đều chật. Ra nước ngoài tôi sống thử rồi. Ở đó người ta cũng cấm bò đực bò cái ở trong chuồng theo ngày chẵn lẻ như vậy”. Quốc “gật” Bò lại nổi lên một tràng pháo tay. Cuối cùng Quốc “gật” phê chuẩn phương án trên và giao cho Thủ đô Bò thực hiện.
  4. Nặc danh says:
    Chính quyền Thủ đô Bò lên kế hoạch thực hiện, nhưng dân Bò phản ứng dữ lắm. Họ nói đừng tưởng thấy họ là “Bò” mà bắt họ làm gì thì làm, thích dắt đi mô thì dắt. Họ bảo rằng cái lũ Nghị sĩ Bò kia đang sống nhờ tiền thuế của họ đấy, đi họp chẳng có ý kiến nào hay ho thì chớ, chỉ biết “gật” theo “chủ trương lớn của Đảng”, mà những chủ trương này thì quá tầm thời đai chẳng mang lại ích lợi gì cho họ. Giờ lại bày ra trò đực cái chẵn lẻ, không cho chúng ở trong chuồng thì chúng ở lộ mô.Có câu ”đi một ngày đàng học một sang khôn”, đi cho lắm vào, học cái hay cái tốt của người không học chỉ học cái bậy bạ cái sai của người ta, đi ra thấy họ ăn cứt về nhà cũng bốc mà ăn à? Thấy dân chúng phản ứng căng quá chính quyền Thủ đô Bò đành tạm gác kế hoạch “Đực cái chẵn lẻ” đó lại.
    Vậy là chiếc chuồng bò vẫn chật chội, bức bách.
    Bấy giờ có Bò giúp việc hiến một kế là hãy ngăn nhỏ, phân luồng chiếc chuồng ra thì sẽ cải thiện được tình hình. Chính quyền Bò liền nghe theo và bắt đầu ngăn chuồng chia ô. Bầy bò vốn đã đông đúc lộn xộn trong chiếc chuồng chật chội, đi lại đã rất khó khăn, giờ có thêm các vách ngăn càng chật chội thêm. Có một số bò không quen bị đâm vào vách mà chết. Nhờ đó số bò cũng giảm được một chút nhưng chiếc chuồng cũng chẳng rộng rãi ra được bao nhiêu.
    Lại có một số Bò giúp việc khác đưa ra sáng kiến là nên làm thêm chuồng bò ở ngoại ô Ba Vì cho Bò quan chức và khu “hành là chính” lên đó rồi làm một con đường từ trung tâm ra chuồng bò mới,trục này họ gọi là trục Thăng Thiên, ngoài ra chuyển gấp các trường đào tạo Bò ra ngoài trung tâm, song song với các việc đó thì cũng không ngừng mở rộng chuồng bò cũ, nâng cao năng lực quản lý của cơ quan chức năng, ý thức của cộng đồng, tăng cường năng lực phương tiên công cộng từ đó hạn chế phương tiện cá nhân. Làm tốt điều đó thì sẽ tránh được chật chội. Họ phân tích rằng chuồng bò muốn chuồng hết chật, chỉ có hai cách một là” Giảm số bò”, hai là “Tăng diện tích chuồng trại”. Phương án trên đều thỏa mãn được hai cách đó.
  5. Nặc danh says:
    Quả đúng là cái lỹ lẽ đơn giản là vậy, chuồng bò chật là do chuồng bé mà quá nhiều bò, chỉ có hai cách trên thì mới mong chuồng bò rộng rãi ra. Có thế thôi, đến một con “Bê đội nón” cũng biết, một số Nghị sĩ Quốc “gật” Bò cũng biết, chúng muốn làm theo ý này lắm. Vậy là Nghị trường Bò lại một lần nữa nóng lên. “Trục Thăng Thiên” được đưa vào nghị sự cùng với “Đường sắt cao tốc”. Sức nóng còn lan tỏa trên các trang mạng xã hội, trong chuồng ngoài phố, dân chúng cũng bàn tán sôi nổi lắm, kẻ cho làm nên làm trục Thăng Thiên kẻ cho là không nên làm, số phản đối thì có phần áp đảo hơn. Ai cũng cho mình là đúng. Kẻ bảo nên thì nói làm vậy sẽ giảm tải cho trung tâm thủ đô, sẽ làm chuồng bò rộng rãi hơn, mang lại lợi ích lâu dài, có lý lắm. Kẻ bảo không lại nói làm như vậy chỉ phục vụ cho một “Nhóm lợi ích”, nhóm COCC thì tranh thủ cướp đất của dân về làm của mình rồi bán lại với giá cao, nhóm Dự án thì có dự án là có tiền bỏ ra hàng chục tỷ Mỹ kim nhưng con số thực được đưa vào dự án chẳng được bao nhiêu. Nhìn thấy được thực trạng như vậy nên phe này kiên quyết không đồng tình cái dự án Thăng Thiên.
    Một số khác thì suy tư, nghĩ lại câu nói nổi tiếng của một Chủ tịch Bò: "Ở nước người ta đó thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham. Cái người thủ quĩ cứ giữ tiền khư khư, ở quĩ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn một chút. Mượn không thấy ai đòi hết... thì em mượn thêm. Chứ không phải ở Việt Nam nhũng nhứt thế giới đâu. Nói một hồi thì thấy rằng Việt Nam tham nhũng nhứt thế giới, không phải vậy!” . Một nguyên thủ còn khẳng định điều đó, nghe thấy, nhìn thấy vậy ai mà không khỏi đau xót cho đất nước.
    Chỉ vì những con Bò tham lam, ngu dốt mà một dự án có ích lợi cho xã hội lại lỗi hẹn nhường chỗ cho những con tàu chìm Vinashink.
    Trở lại Nghị trường Bò, thấy dân chúng phản đối dữ quá, Quốc “gật” cũng đành ậm ừ rồi bỏ phiếu bất tán thành dự án trục Thăng Thiên.
    Đến lúc này, chiếc chuồng bò ngày càng chật chội hơn.
  6. Nặc danh says:
    Và một ông Trùm dầu mỏ mới mua lại được chức Bộ trưởng. Để tỏ ra có uy lực, ngay thời gian đầu Hắn này đã làm nhiều việc động trời và được bầy Vẹt tung hô hết mình, Hắn ra các quy định mà bất chấp cả pháp luật, chuyện này dù vẫn xảy ra thường xuyên ở đất nước Bò. (Năm đó là năm Tân Mão, giặc Bắc phương hống hách lắm chúng vẽ một cái bản đồ chín đoạn hình lưỡi Bò nuốt gần hết cả biển Đông của Việt Nam và tuyên bố đó là vùng biển chủ quyền của chúng, rồi chúng bắt ngư dân, giết lính, cắt cáp quang của đất nước Việt... Mặc dù vậy, chính quyền Bò cũng chỉ cho mấy con Vẹt lên truyền hình, báo chí phản đối qua loa lấy lệ, mặt khác chúng con giặc như cụ Tổ “hai tay ôm lấy một bàn tay giặc” mà xum xoe nịnh bợ. Bấy giờ có một số thành phần tiến bộ bức xúc lắm, họ xuống đường biểu tình phản đối giặc, phản đối thói nhu nhược, ngậm miệng ăn tiền của nhà cầm quyền. Sau nhiều lầm giải tán họ không được chính quyền Thủ đô Bò đã ra một quyết định không số, không người ký cấm Biểu tình mặc dù Hiến pháp hiện hành không cấm điều đó. Đó là một sự vi hiến trơ trẽn và trắng trợn nhất, khởi đầu cho hàng loạt các quyết định vi phạm luật pháp của nhà cầm quyền.)
    Vị Bò Bộ trưởng này mới vào chức có vẻ năng nổ lắm, nào là bắt các nhân viên cấp dưới phải đi xe buyt, trong khi nhu cầu đi xe buyt của dân thì cao mà số lượng xe thì chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu, nay lại phải nhường một số xe cho cơ quan Bò bộ trưởng đi. Nào là cắt chức trưởng ban quản lý một số dự án vì chậm tiến độ mặc dù Hắn biết thừa lý do chậm vì thiếu vốn. Nào là cấm cấp dưới chơi Gold vào ngày nghỉ mặc dù đó là quyền tự do cá nhân của người ta. Nhưng điều đó mới chỉ ảnh hưởng đến một số cấp dưới của Hắn, mặc cha Hắn, cái sáng kiến sắp tới đây của Hắn mới làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của hàng triệu gia đình, cái sáng kiến đó là thay đổi giờ làm việc, sinh hoạt của dân thủ đô, theo đó một số phải đi làm sớm hơn nghỉ sớm hơn, số khác phải đi làm muộn hơn và nghỉ muộn hơn, loạn hết cả lên. Kế hoạch thì chưa thực hiện, chưa biết cái sáng kiến này có làm cái chuồng bò được rộng rãi ra hay không nhưng chắc chắn cư dân Thủ đô sẽ có một thời gian dài xáo trộn sinh hoạt? nhưng nghe đâu Quốc “gật” ủng hộ lắm và đang ráo riết cho thực hiện. Thực hiện rồi nếu thấy sai thì sửa, và cứ theo lời Phó TT Bò mà thực hiện: “ Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp.”
    Khổ nỗi trên thực tế chính quyền Bò làm 10 việc thì họa may có một việc không sai. Dân chúng giờ đã trở thành “chuột bạch”.
    (Thành thật xin lỗi tất cả mọi người, vì đã hình tượng người thành bò, Nhưng thử nhìn ra không cần xa, dưới xã hội này chúng ta có hơn loài bò không?)
  7. Cù Huy Hà Bão says:
    lũ chúng ta ngủ trong gường chiếu hẹp
    giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    bao ước vọng gói trong tà áo đẹp
    một mái nhà yên dủ bóng xuống tâm hồn
    thơ chế lan Viên
    mà quên đi ăn sung mặc sướng mà quên đi nhà lầu xe hơi và một nền tư do thực thụ vì đất nước Việt ta bao đời khốn khó,chủ yếu là làm nông nghiệp,khi nhà nước muốn phát triển công nghiệp nhưng lại thiếu đầu tư hoặc đầu tư không đúng cách,mà mua về những thiết bị cũ kỹ lạc hậu,và không đào tạo được nguồn nhân lực thực thụ.nếu tôi có quyền thì chắc chắn tôi sẽ đầu tư vào du lịch vì việt nam có 2000 km bờ biển và những bãi tắm nhiệt đới tắm được quanh năm.cho những dịch vụ hỗ trợ được làm đi kèm như sòng bài,bar,cho kinh doanh dịch vụ người đẹp có quản lý để cho dân khắp thế giới coi việt nam là 1 hawai thứ hai,còn nếu chán cảnh biển thì cho lên rừng du lịch hay xuống hang động và về miền tây hái trái cây,còn người dân cứ việc làm thủ công mỹ nghệ với sự khéo léo của mình thì tha hồ bán cho khách du lịch nhưng cộng sản nó không bao giờ muốn cho người dân được hạnh phúc cả vì nếu người dân có tiền thì nó sẽ không đè đầu cưỡi cổ được cũng như tại sao ta phải ăn thịt heo gà với giá cắt cổ vâng thưa các công ty chế biến thức ăn gia súc ở việt nam hiện tại đã giao hết cho nước ngoài mà các cty đó hiện lợi nhuận 800% 1 năm thì người chăn nuôi phải mua giá thức ăn gia súc với giá cao thì chắc chắn giá thịt cá tôm gà sẽ phải cao cám tấm được chở từ miền tây lên đồng nai sản xuất rồi lại được chở ngược lại với thức ăn gia súc thì thử hỏi nội tiền vận chuyển đã đội giá lên là bao nhiêu rồi mà cái nhà máy đó cũng chỉ là cái máy trộn và đóng gói chứ có gì đâu tại sao nhà nước lại không làm mà giao cho ngoại quốc thưa vì khi các công ty đó đã cho mấy ông cán bộ mua 30 phần trăm cổ phiếu rồi cứ đến tết là lãnh lợi nhuận nên dân mình còn khổ nhiều nếu còn cái đảng cộng sản tham nhũng nhiều
  8. Nặc danh says:
    Xấu mặt quê Bác lắm ông nghị Minh Hồng ơi!
  9. Nặc danh says:
    Thời nay người dân nước Việt ta khinh bỉ lãnh đạo hơn bao giờ hết. Thiệt là vô phúc cho nước Việt.
  10. Dân đen says:
    Ai mà bầu cái tên cà chớn nầy,đảng công sản đưa hắn lên đó chứ,cộng sản thì muốn nói gì,làm gì cũng được cả nói và làm bậy,ai có ý kiến là chống đối nhà nước,đi tù,chấm hết.

Không có nhận xét nào: