17.11.11

Thầy Khải ơi! Về đi


Vi Toàn Nghĩa (danlambao) - Thầy ơi! về đi! y tế đã có người lo! Em vừa nhận được điện thoại của người cao nhất bộ y tế. Họ bảo thầy về, họ dập xong dịch "tay chân mồm" họ sẽ dập tiếp "dịch vô cảm cộng đồng". Họ bảo "dịch" này từ "một số rất ít cán bộ cá biệt" - bị nhiễm nhưng do bộ chủ quan không phòng ngừa, nó "lây qua đường xe sịn, đất đai, tiền vàng, đô la" - hiện tượng người bị cướp bị hôi của, vỡ nợ đen liên tiếp... vừa rồi là "biểu hiện lâm sàng". Nó đang có xu hướng "lan ra toàn dân tộc..."

*

Đang cùng thầy nghiên cứu về đê di động ngăn triều cường. Mới trình bày với thầy xong phần lý thuyết, chưa kịp vẽ 3D để trình thầy, hôm sau đến thầy đã đi Bình Thuận chữa bệnh "tay-chân-mồm" cho trẻ em. CHÁN!. 

Mấy hôm sau - lại thấy thầy "đôi co" với bộ y tế, càng chán tợn!

Thầy ơi! về đi! không có người ta bắt đấy! Thầy sai rồi - đang đâu lại "mở vung nồi cơm" của người khác. Thầy có hiểu rằng nếu không có dịch thì quyền lợi của ngành y tế sẽ bị ảnh hưởng rất lớn không? Không có dịch thì bộ y tế không có nơi chứng tỏ được "sự ưu việt" của họ.

Thầy ơi về đi! hộ em nghiên cứu cái đê ngăn triều cường di động (google: "e di dong ngan trieu cuong"). Mô hình đê đã được kiểm tra cường độ trên phần mềm máy tính, còn mô hình bơm "áp xuất âm tự sinh" đang được chế tạo thử với kích cỡ nhỏ.

Thầy ơi! về đi! giúp em với. 

Em đang thiếu kiến thức (ngu), vừa thiếu kinh phí (xu), thầy ơi! về đi!. 

Thầy ơi! về đi! y tế đã có người lo! Em vừa nhận được điện thoại của người cao nhất bộ y tế. Họ bảo thầy về, họ dập xong dịch "tay chân mồm" họ sẽ dập tiếp "dịch vô cảm cộng đồng". Họ bảo "dịch" này từ "một số rất ít cán bộ cá biệt" - bị nhiễm nhưng do bộ chủ quan không phòng ngừa, nó "lây qua đường xe sịnđất đai, tiền vàngđô la" - hiện tượng người bị cướp bị hôi của, vỡ nợ đen liên tiếp... vừa rồi là "biểu hiện lâm sàng". Nó đang có xu hướng "lan ra toàn dân tộc". 

Họ hứa sẽ làm "miễn dịch cộng đồng bệnh vô cảm" để lĩnh "bắc đẩu bội tinh" thứ hai.

Họ nói: "rồi ông xem! sau này Đại biểu Cuốc hội đi họp bằng xe buýt." 

Họ phán "cán bộ có tiêu chuẩn chỉ đi xe 'ma tít' thôi, dành chi công để chống triều cường, lụt bão, cứu trợ đồng bào bị 'bùn đỏ' sau này. Ông sẽ tha hồ có kinh phí chống triều cường"

Em tin - họ sẽ làm được. Sỏi đá họ cũng biến thành cơm được kia mà!

Thầy ơi! Về đi! 

Thầy ơi! Về đi! Về đúng vị trí của mình đi! Vị trí của một nhân dân không nằm trong định nghĩa nhân dân của ngài tờ sờ đại tá Nguyễn Văn Quang


. Bookmark the permalink.

11 Responses to Thầy Khải ơi! Về đi

  1. Cần Ôn Hòa says:
    Vi Toàn Nghĩa là ai mà viết bài nghe hay quá ! đọc bài nầy vừa thấy buồn, vừa thấy mắc cười, và cũng thấy sao quá đắng cay cho dân tộc Việt Nam.
  2. hpc dũng ngố says:
    bài viết hay quá ???chúc ông già ozon có bước tiến vượt bậc trong ngành y học việt nam?
    nếu tôi được lựa chọn thì tôi bầu ông già ozon làm bộ trưởng y tế thay luôn mấy ông bà chỉ biết nói không biết làm và bắt hết nhân viên ngành y tế học lại phô thông trung học cho rồi
  3. Nặc danh says:
    CÁI BẢN MẶT CỦA CON MẸ BỘ TRƯỞNG Y TẾ SAO THẤY GIỐNG CON MẸ DOAN QUÁ .
  4. Nặc danh says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  5. Nặc danh says:
    "Thầy ơi! về đi! không có người ta bắt đấy! Thầy sai rồi - đang đâu lại "mở vung nồi cơm" của người khác."
  6. Nặc danh says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  7. Nặc danh says:
    Bài viết với văn phong trào phúng, lạ nhưng thấm thía quá. Giữa khoa học thực tiễn có ích và thói đòi ngông cuồng xem nhân tài chỉ bằng cái vung.
    Thầy ơi về đi. Bác Khải ơi về đi, kẻo quá muộn!
    Tấm lòng của bác đã được bà con thấu hiểu và luôn nhớ về bác "Ông già Ozon".
  8. Nặc danh says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  9. Nặc danh says:
    ong gia oi tai ong chua duoc cap bang nghien cuu khoa hoc ong a vi muong cap bang nghien cuu khoa hoc phai qua bo y te duyet ma con bo truong y te no doi an tien no moi duyet de tai nghien cuu khoa hoc ong nhe ong chua qua con bo truong y te thoi nat do sao ma ong ung dung duoc vi toi co nghe nguoi ta noi muon duyet de tai cap bo phai qua no duyet ma phai co tien nhieu no moi duyet vay ong da co tien nhieu chua ma no duyet ma no mua duoc cai chuc bo truong nay cung chay du lam ong nhe
  10. Nặc danh says:
    Tôi thấy nước ta có tự do dân chữi gấp vạn lần tư bổn là đúng lắm rồi.
    Ai đời Phó Chủ Tịch Nước mà đem ví như con điếm con đỉ v v...Dù sao bả cũng đẹp hơn Tòng Thị Phóng,một người mà phải tiếp đến mười mấy người,đêm bảy ngày ba ra vô không kể.
  11. Nặc danh says:
    Xin lỗi nhé. So sánh mấy con mẹ đấy với điếm, có lẽ là xúc phạm người đi làm gái đấy. Họ nghèo khổ, phải bán trôn nuôi miệng, nhưng họ không có gì phải xấu hổ. Xấu hổ là bọn bán miệng nuôi trôn kia, bạn ơi.

Không có nhận xét nào: