Tìm bài cũ

5.12.11

Côn đồ đóng phim


Dân Làm Báo Chiều cuối đông, chính xác là 4 giờ 45 chiều ngày 20.11. 2011, côn đồ diện áo dân phòng lầm lì tiến vào nhà thờ Thái Hà theo kiểu tiến về Sài Gòn ta giải phóng mặt bằng. Tay cầm điếu thuốc bốc khói thay cho khẩu AK dí vào mặt linh mục Vũ Đồng Tùng. Dân phòng hay côn đồ, côn đồ hay dân phòng? Chỉ nghe những câu chửi bới, điếu thuốc quơ quơ trên tay thì đủ biết: tuy hai là một tuy một là hai.

Hai tuần sau, đảng ta đăng đàn cho côn đồ leo lên trình diễn trên sân khấu hoành tráng của An Ninh Thủ Đô. Lần này theo kịch bản mới ra lò từ Phim trường Công an Còn đảng còn $ thì côn đồ ta đóng vai lương thiện theo lời hẹn đàng hoàng đến gặp người linh mục chánh xứ. Người nhắc tuồng đứng đằng sau cánh gà: 

"Chiều 20-11, ông Mai Quyết Chiến, đội viên dân phòng phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, đến nhà thờ Thái Hà theo LỜI HẸN của Linh mục Nguyễn Văn Phượng, ông Chiến đã bị một số người tự xưng là bảo vệ nhà thờ xô đẩy, hành hung không cho vào. Diễn biến sự việc này trong khoảng 1 phút, và ở ngay cửa nhà thờ... 

Sân khấu An Ninh Thủ Đô chỉ có... chữ (đương nhiên không bao giờ có nghĩa), không có hình vì những kịch bản theo kiểu "hành hung KHÔNG CHO VÀO, ở NGAY CỬA nhà thờ" nếu có hình thì sân khấu của công an thủ đô đảng ta trở thành sân khấu hài. Khán giả cười chết sao! Đại diện cho tập đoàn sân khầu phường chèo này được gom gọn trong cái tên của những người sợ thò đầu ra thì thiên hạ mắng: Nhóm PV. Tức là họ làm tuồng nhưng cũng tự biết nhục. Bởi vì hình ảnh của "đời thường" nó diễn ra như thế này:


Thừa thắng xông lên, thấy đoàn chèo có chữ không hình ANTĐ làm ăn khấm khá, vinh ít nhục nhiều, tạo được nhiều tiếng cười hả hê của quần chúng, đài TH Hà Nội không thể không vào cuộc. Diễn viên siêu sao Mai Quyết Chiến (đến cùng) được mời ký giao kèo. Lần này Quyết Chiến ta không thủ vai kép độc "quân phòng côn đồ là một". Thay vào đó, Chiến ta đóng vai đào hiền: 

"Ông Mai Quyết Chiến là một người dân đang sinh sống ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Ông rất sốt sắng đưa chúng tôi đến ngôi nhà 3 tầng này. Trong trạng thái cực kỳ bức xúc, ông cho biết trước đây khi nó chưa được xây dựng mới như bây giờ ông đã cho Nguyễn Văn Phượng ở nhờ mà không lấy một đồng tiền nào, kể cả chi phí điện nước để trọ học..." 

Anh côn đồ dân phòng thuốc lá vung vẫy trên tay ở hung hăng tiến lên bệ giảng của nhà thờ Thái Hà bây giờ dưới tài đạo diễn tài tình của đảng ta đã trở thành một nhà hảo tâm. Vị linh mục chánh xứ Thái Hà trở thành một anh chàng NVP trống trơn. Chưa đủ, đạo diễn đảng ta cho luôn ông Chiến không những thủ vai là nhà hảo tâm mà còn là một nhà hảo tâm... không dư dã gì. Tức là nghèo, vô sản nhưng thương người như thể thương thân: 

"Những gì có thể tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Phượng trong bối cảnh ông cũng không dư dã gì ông Chiến đều đã làm. Thậm chí nhiều khi còn là sự giúp đỡ như chính người thân trong gia đình" 

Anh côn đồ dân phòng trong vai nhà hảo tâm diễn kịch: 

"Phượng có nhờ bác giúp quen ai là dạy tiếng Pháp thì bác giúp chúng em thì tôi phải nai Nguyễn Văn Phượng này ra tận mãi ở chỗ... để tìm mãi mới được ông giáo quen này..." 

Tình nghĩa như thế mà khi côn đồ ta, xin lỗi ân nhân ta "muốn đến nhà thờ để gặp linh mục chính xứ Nguyễn Văn Phượng thì chính ông đã bị người của nhà thờ ngăn cản hành hung đến xức sát cả bả vai phải đi giám định thương tật tại bệnh viện." 

Có điều cùng hãng phim nhưng 2 đạo diễn khác nhau. Lần trước đạo diễn ANTĐ thì cho diễn viên Quyết Chiến đến nhà thờ Thái Hà theo LỜI HẸN của linh mục Nguyễn Văn Phượng. Lần này đạo diễn THHN cho diễn viên Quyết Chiến đóng lại với lý do thăm viếng mới: 

"Vào để tôi thăm người quen thôi là linh mục Nguyễn Văn Phượng, tôi hỏi các anh có nhà không thì 2 linh mục này với 1 linh mục NỮ (!!!!) nữa bảo là (nói lớn) KHÔNG CÓ NHÀ, mời ông ra linh mục Phượng không có nhà. Thế là họ kéo xách nách tôi, họ run tôi ra và họ lăng mạ tôi...." 

Đoạn phim ngắn do diễn viên Quyết Chiến, đạo diễn bởi THHN, chỉ đạo bởi CATP được trình chiếu tại đây. Ai xem xong bị đứt gân máu Dân Làm Báo xin nói trước: hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước pháp luật. 




. Bookmark the permalink.

14 Responses to Côn đồ đóng phim

  1. Nặc danh says:
    Wow khốn cho LM nguyễn văn Phượng rồi.

    Chúng đã dùng báo đài và dùng chó nghiêp vụ Mai Quyết Chiên kẽ phá cung thánh vừa rôi, dàn dựng để BÔI NHỌ LM Nguyễn Văn Phượng, chuẩn bị cho 1 trò chó đẽ sắp tới.

    HÌNH PHÁ RỐI KHI NGƯỜI TA HÀNH LỂ RÕ RÀNG VẬY MÀ CHÚNG VẪN THAY TRẮNG ĐỔI ĐEN ĐƯỢC, VÀ CÒN LẠI VU CÁO BỊ ĐÁNH NỮA.

    Hết chổ nói, hết chổ nói.

    Lũ bầy đàn CHÓ SĂN cs TRƠ TRẼN, DỐI TRÁ, VÔ LIÊM SĨ hết chổ nói.
  2. Em Là Lú says:
    Mai Quyết Chiến, phải nói là người có tư cách nhất để đại diện cho cách hành xữ ngang nhiên, quang minh, chính đại của đảng ta. Một mình, với môt điếu thuốc, một cây gậy, anh ta đã hiên ngang tiến vào nhà thờ như chổ không người. Phải nói là hiên ngang và can đảm quá đi chớ!.

    Đã là Đỉnh Cao Của Trí Tuệ, Đảng Ta đã nâng tư cách của mình lên, bằng cách biết cách dùng người trên cả tuyệt vời!.

    Ai chê đảng, thì cứ chê. Chứ tôi thì phải khen tối đa thôi!. Cách này Lú sẽ gọi là " Xúi Chó Chạy Vào Bụi" đó mà. Đối với bọn mất tánh người thì nên biết tiết kiệm bớt ngôn từ của mình!.
  3. Nặc danh says:
    "Chiều cuối đông, chính xác là 4 giờ 45 chiều ngày 20.11. 2011, côn đồ diện áo dân phòng lầm lì tiến vào nhà thờ Thái Hà theo kiểu tiến về Sài Gòn ta giải phóng mặt bằng."

    KHÔNG PHẢI ĐÂU Mai quyết Chiến đi kiếm người quen bị lạc vào cung thánh mà.
    Hic
  4. Cutrang says:
    Quyền sinh sát trong tay thì đảng muốn làm gì mà chả được?? đúng là chó sủa ma, vừa ăn cướp vừa la làng .
  5. Nặc danh says:
    CÓ BẠN nào biết ĐIỆN THOẠI nhà hoặc đt di động của Mai quyết Chiến xin cho trên mạng để tiện việc THĂM HỎI.
    CÁM ƠN
  6. Em Vẫn Là Lú says:
    Nói Láo, nói Xạo trân tráo như thế này thì phải nói rằng Đảng Ta đã vượt lên hẳn, cao hơn cả Đỉnh Cao Của Trí Tuệ rồi!.Nói láo nói xạo mà không biết ngượng mồm kinh thiệt, tởm thiệt!.

    Lưu manh giờ lại là Anh Hùng, chuyện ngược đời , phi đạo đức lại trở thành cương lĩnh hành Động của Đảng rồi, thê thảm quá đi mất!.
  7. Nặc danh says:
    CS đúng là vua lừa mị,hết nói nổi nữa rồi,thời buổi này xu nịnh là mốt mà CS ưa thích,có đầu óc nhưng không xài,lại xài đầu gối
  8. kịch bản quá tồi!!!thật là lố lăng hết chỗ nói!!!mà hơn nữa ông già này làm dân phòng cái nỗi gì?bắt cướp,bắt trộm thì ko đủ sức rồi.chỉ giỏi mượn cớ chốn vợ đi đánh chắn cạ tá lả vớ vẩn(chứ chưa đủ tư cách đánh tổ tôm đâu nhé)!à lại nữa"CON VẸT CÁI"hót cũng biểu cảm đấy chứ nhỉ!cứ như là mình ở trong cuộc ý.
    CS bây giờ tuyên truyền kém quá.tại sao thế nhỉ?chắc tại kinh"PHÍ"ít.hehehe......
  9. Nặc danh says:
    Nhà hảo tâm Mai quyết CHiến đóng phim sao hơi giống phim vụ nhà văn Trần Khải Thanh Thủy quá dzậy!?
  10. Nặc danh says:
    Chắc LM Nguyễn văn Phượng cũng sẽ vào nhà đá như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy quá
  11. Nặc danh says:
    nghi khong ra cai dai truyen hinh VN!
  12. Nặc danh says:
    trò rẻ tiền
  13. Nặc danh says:
    Đúng là miệng lưỡi của Vẹm. Xem được mới chỉ 1/2 phần tin tức thì ko muốn xem nữa, láo khóet ko đúng chỗ. phóng viên truyền hình nên nhớ, bây giờ là thời buổi internet đừng dùng cái óc bã đậu để kiếm cơm hàng ngày. CHính phủ hèn!!!
  14. Nặc danh says:
    Ca mot lu luu manh.

Leave a Reply


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn