Dân Làm Báo xin trân trọng chúc mừng sinh nhật lần thứ 54 Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ, một người con dũng cảm của Mẹ Việt Nam, một người công chính vô tội đang bị giam cầm vì tự do, dân chủ, nhân quyền, vì toàn vẹn lãnh thổ và vì tình yêu quê hương đất nước.
Xin cầu chúc cho anh luôn được bình an và vững vàng trong chốn lao tù.
Luôn nhớ đến anh với tất cả sự trân quý và kính phục.
. Bookmark the permalink.

ÔNG SINH RA NHƯ THỂ ĐỂ CHO TỰ DO DÂN CHỦ HỒI SINH.
ÔNG KHÔNG ĐƠN ĐỘC SINH NHẬT TRONG TÙ.
Cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình TS Cù Huy Hà Vũ.
ĐẢNG CSVN KHÔNG CHẤP NHẬN CẠNH TRANH CHÍNH TRỊ LÀ HÈN NHÁT, LÀ CỐ TÌNH VƠ VÉT, LÀ CỐ TÌNH CAI TRỊ NHÂN DÂN, LÀ ĐƠN ĐỘC TRÊN THẾ GIỚI !!!.
AI CŨNG BIẾT RẰNG CẠNH TRANH KINH TẾ ĐÃ VÀ ĐANG LUÔN LUÔN ĐEM LẠI NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP HƠN VÀ TIẾN BỘ HƠN !!!.
VÌ HẠNH PHÚC TOÀN DÂN, VÌ TIẾN BỘ PHÁT TRIỂN,
HÃY CÙNG NHAU CẠNH TRANH CHÍNH TRỊ LÀNH MẠNH !!
CÓ THỂ BỊ MẤT QUYỀN LỰC CỦA MỘT NHÓM NGƯỜI, NHƯNG SẼ KHÔNG BỊ MẤT LÒNG TOÀN DÂN !
Nhữg cũng xin chúc anh ngày 2/12/2011 sẽ là một ngày đẹp đối với anh dù anh ở nhà hay ở trại giam.
Tôi và mọi người vẫn chờ ngày gặp anh!!!
Mong mọi người nếu đồng cảm với anh hãy cùng gửi lời thăm hỏi đến địa chỉ E-mail :havulaw@yahoo.com để động viên anh và gia đình.... đây là một việc làm rất bình thường không sợ bị sách nhiễu như ký thỉnh nguyện thư trả tự do cho anh đâu?
Nếu trong vòng một tuần lễ mà số điện thư đạt con số 100.000- 1.000.000 lượt thì TS Vũ ở trong tù cũng khoẻ thêm bọn xấu cũng sẽ không dám bức hại anh!!!
Đất nước, lịch sử và nhân dân VN mãi ghi nhận những đóng góp, công lao của ông trong cuộc đấu tranh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì dân chủ và tự do, vì sự công bằng của con người trên đất nước VN.
Xin gửi tới ông lòng ngưỡng mộ và kính phục.
Nhân đây cung xin gửi lời chuc tới gia đình của TS Cù Huy Hà Vũ hạnh phúc và niềm kiêu hãnh có một người con, người chồng và người cha dũng cảm, kiên cường.
Chuc Chu (cho phep toin duoc goi nhu vay vi Chu kem toi gan 6 tuoi- de cho
gan gui).Xin Thuong De luon gin giu Chu an manh ,luon vung tin vao ngay mai san lancua To Quoc VIET NAM.Chu xung dang la nguoi con yeu cua To Quoc,mai nay ten tuoi se duoc ghi nho.
mong anh vững tin rằng phường độc tài hại dân bán nước cs vn sẽ không còn tồn tại trên đất nước vn trong tương lai gần./.
Chuc anh giu vung niem tin
Bao cuong se bi day lui
Dan chu la xu the thoi dai
Lu tham nhung dang thong tri nhan dan se co ngay phai ra truoc vanh mong ngua
HO DUC TRI
Cũ Huy Hà Vũ trong trái tim người dân Nam Bộ.
Luôn nhớ đến anh với tất cả sự trân trong và kính phục.
CHÚC MỪNG NGÀY SINH NHẬT TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ!
Chúc anh chị và gia đình thật nhiều sức khỏe, nghị lực, niềm tin!
(Muathuhanoi)
Tiến Sĩ Luật CÙ HUY HÀ VŨ là một bông sen đang thoát ra và vươn lên nỡ lớn sáng ngời trên đầm lầy cọng sản . Ðáng được trân quí noi gương cho thế hệ Trẻ tiến bộ .
tnt
Hoa dân chủ đang phủ bầu trời Việt Nam
Hôm nay chế độ tham tàn
Bắt người yêu nước đem giam vào tù
Tội này mang đến thiên thu
Biết không hởi kẻ nội thù của dân
Công lý ở tại lòng dân
Ơn đền oán trả cân phân rỏ ràng
Một mai chế độ tan hàng
Những tên phản quốc gông mang suốt đời
Hãm hại, giam cầm những người yêu nước VN, nhóm 14 người của bộ chính trị chính là những tội phạm đã phạm tội ác nặng nề nhất:
Phản Quốc! Tiếp tay giặc thù!
"Liên minh với người Mỹ chống Trung cộng là mệnh lệnh của thời đại!" Ý tưởng này của anh Cù Huy Hà Vủ hoàn toàn nghiêm túc và chính xác, lý do:
1- Chạy theo cộng sản Tàu, VN phải mất nước!
2- Lãnh thổ Việt Nam mất, tài nguyên VN sẽ bị cộng sản Tàu khai thác tận tuyệt. Người Việt Nam trở thành đối tượng để Tàu cộng xử dụng và trấn áp!
3- Cộng sản Tàu cai trị VN, tướng lãnh, sĩ quan quân đội, trí thức cả nước do lòng yêu nước tất phải chống lại sự cai trị của quân Tàu...để rồi tất cả sẽ trở thành đối tượng cho cộng sản Tàu tận diệt!
"Liên minh với người Mỹ chống Trung cộng là mệnh lệnh của thời đại!" hoàn toàn chính xác, không còn sách lược nào hữu hiệu hơn!
Mua tàu ngầm, mua phi cơ, mua súng đạn làm sao chống lại được Trung cộng? Vủ khí chúng hơn hẳn vủ khí của VN về số lượng lẫn tính năng kỹ thuật. Người xử dụng vủ khí trên chiến trường của cộng sản Tàu không có giới han...nước Trung Hoa cộng sản là kho người bất tận!
Mua sắm vủ khí tự chống lại quân Tàu, ai sẽ là người xử dụng? Thanh niên VN. Đẩy thanh niên VN cầm súng trực tiếp chống lại quân Tàu là đẩy nhiều thế hệ thanh niên VN nữa vào con đường tự sát! Trong khi liên minh với Mỹ, chỉ cần cho hạm đội Mỹ vào xử dụng các bến cảng, căn cứ hải quân có sẵn của Việt Nam, nếu cần hơn nữa, yêu cầu người Mỹ hãy đưa vào VN vài dàn hỏa tiển liên lục địa có mang đầu nổ hạt nhân, thứ vủ khí mà VN vô cùng cần thiết để chống Trung cộng mà VN không bao giờ có được...chỉ cần hai điều kiện đơn giản này, an ninh quốc gia của VN sẽ vững như bàn thạch, một tấc đất VN không mất, một sinh mệnh của binh sĩ VN, ngư dân VN sẽ không bị thương vong vì tay quân Tàu; chuyện quá đổi đơn giản sao 14 kẻ đứng đầu đảng cộng sản không làm, lại để yên cho Tàu cộng chiếm đóng lãnh thổ quốc gia, để cho chúng cai trị toàn dân cả nước VN theo luật lệ của chúng với hàng loạt tai họa sẽ xãy đến cho không biết bao nhiêu triệu người VN?
Ôm chân Trung cộng tuyệt nhiên không phải là trò thử nghiệm mà là cuộc thử nghiệm chết người đầy dại dột!
Trước tai họa của đất nước đã xãy ra, những kẻ đứng đầu cộng sản nếu biết thống hối, hãy lập tức thả tất cả những người yêu nước đang bị giam cầm trong các nhà tù cộng sản ra, linh mục Nguyễn Văn Lý, l/s Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, ông Vi Đức Hồi, Nguyễn Tiến Trung...và rất nhiều người nữa, nhất là với những người nử ái quốc, chị Minh Hằng, cô Phạm Thanh Nghiên, cô Tạ Phong Tầng. Họ là những người chẳng có tội gì cả; ngược lại, họ là những người ái quốc đáng quý trọng, có ai lại đi giam giữ người ái quốc của quốc gia mình? Hơn nữa họ lại là những người nử, giữa một bầy côn đồ mặc áo công an, làm sao bão đãm được an ninh cá nhân cho họ? làm sao tránh được chuyện cưỡng bức, hãm hiếp tập thể của đám côn đồ đối với những người phụ nử chân yếu tay mềm như nhà báo nử Tạ Phong Tầng, cô Phạm Thanh Nghiên, chị Minh Hằng?
Những người của bộ chính trị cộng sản phải thả hết những người yêu nước ra ngay, thả vô điều kiện, nếu các người còn nghĩ đến hậu vận cá nhân của chính mình. Ngay cả nước Trung Hoa cộng sản hiện nay chỉ còn chờ giờ định mệnh thì nước VN cộng sản sẽ tồn tại được bao lâu?
Tu troi Au xa xoi xin goi ve anh CU HUY HA VU van doa hong nhung ! Chuc anh sinh nhat vui ve , suc khoe that tot ,va nhung uoc mo deu duoc nhu y !
Cung chi DUONG HA va 2 chau luon duoc binh an va may man , mong chi va cac chau dung buon , dung nan chi , hay ngan cao dau ma hanh dien , khi chong va bo cua minh la mot nguoi con cung cua dat nuoc va dan toc Viet Nam , chung toi nhung nguoi Viet song o hai ngoai luon doi mat ve que nha va sat canh ben anh chi . Cau mong cho dat nuoc VN cua chung ta som co duoc tu do dan chu !
mot nguoi Viet song o THUY SY
Chúc cho chiến sĩ mau về,
Mừng ngày sinh nhật trong tù phong ba!
Sinh ra là để giúp đời,
Nhật nguyệt tỏa sáng, tinh thần thương dân.
Tiến lên dân chủ, tự do,
Sĩ nhân lấy trí, lấy tài, trừ gian!
Cù Huy Hà Vũ anh hùng,
Huy chương danh dự, dân dành cho anh!
Hà Nội mãi nhớ đến anh,
Vũ Văn tài trí, là người yêu dân!
.GOD BLESS YOU AND KEEP YOU SAFE.
Anh là TS luật tốt nghiệp tại Pháp ! Vì vâyậanh phải ở tù tại nước CHXHCN VIETNAM .
Nếu anh tốt nghiệp TS trường đảng . Giờ nầy anh cũng là bộ trưởng hay bí thư tỉnh uỹ !
một hoa sen vụt nỡ tỏa hương bay
Mẹ Việt nam thương lắm những nhân tài
đem Dân Chủ đến cho ngay mai
Happy Birthday to you!!!