Hà Sĩ Phu (danlambao) - Đảng là con sinh ra từ Mẹ Tổ quốc phải nằm trong và đứng dưới Tổ quốc và Nhân dân. Nếu “Con” đứng ngang mặt Mẹ như hai lá cờ đã là khó coi, huống chi lấy tiêu chuẩn của “Con” để áp dụng sự phân loại, xét duyệt, sàng lọc, đào thải đối với “cha mẹ” như quan điểm trong bài của một đại tá tiến sĩ trên báo QĐND mới đây, thì gia đình như vậy thật không hổ danh là một gia đình… vô phúc!...
*
Bài ”Mối quan hệ giữa Nhân quyền và sự ổn định chính trị” của tác giả Hạ Đình Nguyên đã gợi ra một vấn đề có tính hệ thống, vẫn tồn tại bấy lâu nay trong xã hội ta.
Tác giả nêu 2 khẩu hiệu nhân ngày Quốc tế Nhân quyền được treo ở đường phố Sài gòn:“Nhân quyền phải đảm bảo ổn định chính trị và trật tự xã hội” và “Nhân quyền là giá trị chung của các dân tộc”.
Sau những phân tích chặt chẽ và sáng tỏ, tác giả kết luận: Nói như câu khẩu hiệu số 1 là“nói ngược”, đáng lý phải hô: “Ổn định chính trị phải đảm bảo (thực thi) Nhân Quyền”! mới đúng. Bởi vì, vẫn lời tác giả,“Không thể thay đổi Nhân Quyền để ổn định Chính trị, mà thay đổi Chính trị để phù hợp Nhân Quyền”, bởi vì “Nhân quyền là giá trị CHUNG của các dân tộc”, như câu thứ hai đã nêu” (HĐN). Chính khẩu hiệu thứ 2 như một chân lý chung đã vạch rõ cái sai lầm của khẩu hiệu thứ 1 (như một “chân lý” riêng ở Việt Nam).
Tôi thích cái ý này của tác giả HĐN: TRIẾT LÝ tự dưng cũng phải xuống đường (như một sự biểu tình) để phản biện lại cái VÔ LÝ đang sờ sờ ngự trên đường… phố! Triết học ở đây là phạm trù quan hệ giữa cái CHUNG và cái RIÊNG, giữa cái đơn lẻ đặc thù và cái phổ biến.
Cái RIÊNG (như chính sách nhất thời của một thể chế, của một quốc gia) dù có “đậm đà” muôn vàn màu sắc riêng thì cũng vẫn phải nằm trong cái chung, nghĩa là không thể phủ định những đặc tính căn bản của cái CHUNG, nếu phủ định hay “vô hiệu hóa” cái CHUNG thì nó không còn lý do gì để nằm trong cái CHUNG ấy nữa.
Các Chính phủ ( tức là cái riêng) chỉ là Chính phủ khi nó được lập ra để đảm bảo cho sự thực thi những Nhân quyền tự nhiên và phổ quát (tức cái chung) mà nhân loại tiến bộ đã đồng thanh quyết nghị, trong đó có Việt Nam. Nếu chính sách của một chính phủ dẫn đến sự vô hiệu hóa những nguyên tắc phổ quát của Nhân quyền (mà HĐN đã nhắc lại trong bài của ông) thì tự chính phủ đã làm mất tính chính thống của mình trước nhân loại. Khi một cái RIÊNG nào đó xuất hiện mà đối kháng với cái CHUNG thì phải dùng cái CHUNG làm chuẩn để điều chỉnh, để “xét lại”, để “gọt” cái RIÊNG chứ không thể làm điều ngược lại.
Thế mà đã bao lâu nay, xã hội ta đã quen làm những điều ngược lại với chân lý đương nhiên ấy: Luật CON thì vô hiệu hóa luật MẸ (Hiến pháp), MẸ Hiến pháp đã long trọng ban bố mọi quyền tự do như tự do tư tưởng, tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do cư trú,… nhưng những đứa CON (tức các điều luật) thậm chí những đứa CHÁU (các nghị định, chỉ thị, nghị quyết) chỉ cần vin vào cái đuôi “các quyền ấy phải được thực hiện trong khuôn khổ quy định của Luật pháp” là thỏa sức đặt ra những quy định làm cho những lời của MẸ Hiến pháp chẳng còn một gam trọng lượng nào. Các CON được đẻ ra đáng lẽ để biến lời MẸ thành hiện thực thì lại gây khó, lại biến MẸ thành bù nhìn, thành vật trang sức, thành lá chắn…, con cháu như vậy thật là lăng loàn!
Quan hệ giữa Dân tộc và “chủ nghĩa Xã hội”, giữa Đảng với Tổ quốc và Nhân dân cũng vậy. Chủ nghĩa là để phục vụ Nhân dân, không thể ngang hàng với Nhân dân. Độc lập Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội cũng không phải là cặp đôi ngang hàng, Độc lập Dân tộc là yếu tố vững bền tiền định, bất khả nhượng, trong những điều kiện lịch sử cụ thể nếu thấy việc thực hiện “Chủ nghĩa” có phương hại đến Độc lập dân tộc thì Dân có quyền điều chỉnh và xét lại. Trên thực tế, vì yếu tố “Dân tộc, Tổ quốc, Nhân dân” bị “lép vế” nên những người yêu nước, biểu tình chống Trung quốc xâm lược mới dễ dàng bị lực lượng “chỉ biết còn Đảng còn mình” coi là phản nghịch. Vế thuộc về “CON” đã lấn át vế thuộc về “MẸ”.
Đảng là con sinh ra từ Mẹ Tổ quốc phải nằm trong và đứng dưới Tổ quốc và Nhân dân. Nếu “Con” đứng ngang mặt Mẹ như hai lá cờ đã là khó coi, huống chi lấy tiêu chuẩn của “Con” để áp dụng sự phân loại, xét duyệt, sàng lọc, đào thải đối với “cha mẹ” như quan điểm trong bài của một đại tá tiến sĩ trên báo QĐND mới đây, thì gia đình như vậy thật không hổ danh là một gia đình… vô phúc!
Dùng CON vô hiệu hóa MẸ, lấy RIÊNG qua mặt CHUNG, lấy NGỌN phủ định GỐC thì chữ“mất gốc hoàn toàn” của ông Dương Trung Quốc xem ra quả không ngoa.
20-12-2011
. Bookmark the permalink.


đảo lộn mọi giá trị văn hóa căn bản ngàn đời của dân tộc Việt Nam nói riêng
và văn hóa của toàn thể nhơn loại nói chung, một lý thuyết dở sống, dở chết
còn sót lại trên quả địa cầu!!!
Hề Sài Gòn
Đảng là mẹ, bác Hồ là cha
Từ khi cha chết mẹ đi lấy chồng
Đẻ ra một lũ rắn rồng
Thạch sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.
Dân tộc và nhân dân chỉ là công cụ làm thuê cho đảng dài này thôi .
Cờ búa liềm đứng trước cờ máu sao vàng...thế có hỗn láo ,xấc xược với Tổ quốc VN không?
Hơn 3 triệu đảng viên đều có 1 cái đầu ngu muội, chai đá. Lừa đảo thì tinh vi xảo quyệt thì số 1 thế giới... Nói chuyện với tụi đảng viên cs thì nói chuyện với đầu gối sướng hơn. Chúng chẳng tiếp thu được đâu...Chúng mà biết nghe và làm theo ý dân thì không phải là cs.
Đúng là MA cộng sản....
Nguyễn Thanh Nghị - Người kế nhiệm vĩ đại .
Không biết cha con ông Dũng mà chết thì dân ta có quốc tang không ta !
Lại treo cờ rủ,cấm hát hò, nhậu nhẹt thì lại khổ anh em kinh doanh Karaok !
Bác Hồ ơi bác ở mô
Nếu bác đã chết đội mồ về đây
Cho tui nói nhỏ chuyện nầy
Cháu con của bác giờ nầy quá hư
Giữa thời dân chúng ngất ngư
Đếm từng hạt gạo tính từ dọt xăng
Biển đảo Trung Quốc xâm lăng
Đưa tàu hải giám cắt phăng ngư trường
Nhân dân hết lối cùng đường
Sống lây sống lất như phường mồ côi
Xã hội xuống cấp suy đồi
Sình lên xọp xuống như nồi cơm khê
Cháu con bác cứ u mê
Khư khư ôm lấy Mác-Lê lổi thời
Bao nhiêu nghị quyết ra đời
Sửa sai sai sửa suốt đời không xong
Cố đưa dân tộc đi vòng
Độc tài độc đảng nô vong cho Tàu
Bác ơi nhìn trước nhìn sau
Cháu con của bác thi nhau phá nhà
Nếu bác còn chút tâm ma
Diệt đi lũ nó dân ta được nhờ
Vài lời bác chớ làm ngơ
Tội này do chính bác thờ Mác-Lê
Bao giờ bác tỉnh cơn mê
Tóm đầu tụi nó đưa về âm cung
Tui đây cảm tạ vô cùng
Cuối lời xin chúc bác Cung nhập mồ.
Hãy thay đổi hay tự diệt là lối ra của Đảng cộng sản.
Chế độ độc tài đang lụi tàn trên thế giới, tránh sao khỏi Việt Nam.
Thích đọc thơ phản động
chung ta ai trong thon cung ai cung biet la cong san do, nhung hien tai o Viet nam cong san van con manh lam , bieu tuong cua ho la BUA va Liem, ho se chet vi bieu tuong nay trong mot thoi gian gan nhat , co the xay ra vao nam 2016, hien tai chi co hon 3 trieu Dang vien nhung quyet dinh het toan bo van menh quoc gia.khoang cach giau ngheo cang ngay cang khoet sau vao xa hoi , nong dan bieu tuong cua =LIEM thi bi bo roi ,boc lot, cuop dat dai. cong nhan bieu tuong cua BUA thi bi cong doan dai dien cho DANG dong loa chen ep. tuc nuoc se vo bo , roi day LIEM cua nong dan se cat co DANG vien, Bua cua cong nhan se dap tan xieng xich, nhung bieu tuong gia doi
Song bam vao BIEU TUONG roi day Cong san se chet vi bieu tuong cua Ho
cái gì cũng kêu là nhà nước VN nhưng thật ra nhà nước VN có còn dâu mà kêu vì nhà nước VN dã bị dảng xóa rồi ,tôi dố các bác tìm ra nhà nước VN, vì nếu nhà nước VN còn thì mới bảo là bù nhìn ,nhưng nhà nước VN không có lấy dâu ra mà bảo là bù nhìn ,dảng dã biến nhà nước thành thùng chứa cái làm ăn lỗ của họ ,và cái bình phong của họ ,
Còn nhân dân thì chỉ là thần dân, là tôi tớ của vua thôi.
Nên đảng cho mình toàn quyền sinh sát, bắt dân phải thực thi tất cả những ý muốn của đảng thể hiện qua cái gọi là chủ trương, chính sách của đảng.
Tất cả những gì sai lầm, ngu dốt, xuẩn ngốc đảng đều tự xem và bắt người khác phải công nhận là đúng đắn, sáng suốt, tài tình.
Chúng mày chỉ biết tán phét, comment láo toét !
Hãy câm mồm đi cho đảng tao ngồi xổm và ỉa trên đầu Mẹ Việt Nam, để thực hiện lý tưởng bán nước và hại dân !
http://vuchiemdatcongtuliem.blogspot.com/view/sidebar
http://vuchiemdatcongtuliem.blogspot.com/
_____mới vô google tìm hai chữ nầy là dzăng Sọt , trong google dịch hổng biết đúng hông nữa
Bài viết của Bác rất hay, rất rõ ràng và rất dễ hiểu ...
Tuy nhiên , ở VN hiện nay , có bao nhiêu người đọc được bài viết của Bác ?
Chắc chắn là Rất Ít !!!
Làm thế nào cho thật nhiều người đọc được bài viết của Bác ... Đọc thôi - sau đó từ từ sẽ hiểu !!!
Ở VN , nhà cầm quyền luôn tìm mọi cách , dùng mọi biện pháp , mọi hình thức ... lập lờ hòng đánh lận con đen !
Nhà cầm quyền luôn nói : Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất tại VN ... nhưng lại chịu SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG !
Luôn tìm cách đồng hóa : Đảng = Tổ Quốc = Dân Tộc !
Nhà Nước = Nước Nhà = Nước Việt Nam = Nhân Dân !
.- Không theo đảng CS là không theo Tổ Quốc, Dân Tộc rồi chụp mũ là Phản Bội Dân Tộc , Phản Quốc !!!
.- Không đồng tình với nhà Nước = nhà Cầm Quyền bị cho là Chống Phá Nhân Dân ,chống lại nước Việt Nam ...!
Tha lôi Lê-Mác một bồ vê quê !!!
Viêt Nam quê mẹ ê chề ...
Dân tộc-Tôn giáo bị ghè ... tang thương ...
Nhân quyền dảng vứt ra dường,
Dược người yêu nước kiên cường nhặt lên !!!
Tay trong tay cùng Tiên lên !!!
Thét vang nguyện vọng : Nhân quyền-Tư do ????
Và dảng không phải Trời cao,
Ngươi dân hết kính,ai nào vinh danh ????
Sẽ có một ngảy dảng thành....
.....................................??????
12:48 Ngày 20 tháng 12 năm 2011
"Đếm từng hạt gạo tính từ dọt xăng"
--------------------------------------------------------------
Xin sửa:
"Đếm từng hạt gạo tính từ giọt xăng" (ý nói nghèo khó, ăn tiêu phải tính từng đồng"
Chân thành cám ơn đã chỉ ra sai sót.
Dù đưa con ngổ nghịch bất hiếu cỡ nào đi nữa cũng không thể đứng ngang hàng với Mẹ cũng như áp đặt mọi vấn đề ép cha mẹ mình phải nghe theo !
Đảng CSVN đa số thuộc thành phần ít được học hành và lạc hậu từ thuở mới sinh ra . Lợi dụng thời cơ Mẹ Việt Nam bị đo hộ bỡi Tây , Tàu và lợi dụng thành phần Công Nông ít hiễu biết để dùng bạo lực cướp chính quyền >
Bác Hà Sỉ Phu đem triết học để chỉ giáo cho đám cán bộ cộng sản cũng như " Nước đổ đầu vịt , Đàn gãy tai trâu mà thôi ! "
Mặc dầu sống trong rọ của Cs, vượt qua số phận để đứng vững trước sóng gió của đời, chính là thái độ sống có văn hóa, là nhân cách cao đẹp của những kẻ Sĩ chân chính...!
Tham Quyền tham tiền đã làm cho người cs chở thành Đui mù! Họ đã không còn khả năng để nghe,hiểu được những lẽ phải nữa.
Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn sáng mắt ông cha không thờ.
Thà đui mà khỏi danh nhơ
Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình...
Sự đời thà khuất đôi tròng thịt,
Lòng đạo xin tròn một tấm gương.
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. (Thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu)
Nhân = Người
Dân = Dân Tộc của một nước
Nhân dân là người dân của một quốc gia trên phương diện bình đẳng, còn về pháp lý thì ta phải loại trừ những người đang bị mất quyền công dân do luật pháp của nước đó qui định(những người không đồng chính kiến với chính quyền nhưng chưa bị mất quyền công dân thì vẫn có quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân ví dụ như quyền ứng cử và bầu cử)
Còn giải thích theo Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang
thì đó không phải là nhân dân mà phải gọi Đảng Dân mới đúng
SÀI GÒN (NV) - Cuộc thi có tặng quà diễn ra tại một công viên trung tâm Sài Gòn đã biến thành cuộc xô đẩy, chen lấn, cướp bóc thê thảm giữa một đám đông lên tới gần 10,000 người. Phần lớn người tham dự cuộc thi này là các học sinh tiểu học có cha mẹ đi cùng.
Chen lấn cướp quà tặng trong cuộc thi tài tổ chức tại công viên. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Ðây là cuộc thi mang tên “Khám phá thành phố anh hùng nhí Toonies” của một công ty thương mại tổ chức nhằm mục đích quảng bá thương hiệu của mình. Vì thiếu tổ chức chu đáo, cuộc thi tài ứng xử và tham gia các trò chơi có thưởng sáng ngày 18 tháng 2 lâm vào cảnh hỗn loạn khủng khiếp.
Hàng ngàn người không ai bảo ai, chen lấn, xô đẩy nhau tiến sát đến khu vực dành riêng cho ban tổ chức để... cướp quà tặng, từ các ba lô đeo vai cho đến các gói bánh. Hàng trăm em học sinh thoát được khỏi đám đông chen lấn thì mình mẩy ướt đẫm, quần áo tả tơi. Tiếng khóc thét vang lên trong đám đông hỗn loạn. Rất may không có ai bị thương, chỉ một số nhỏ bị xây xát nhẹ vì té ngã. Tuy nhiên, rất nhiều bậc phụ huynh bị giật điện thoại di động, rọc túi lấy tiền, mất bóp...
Báo Tuổi Trẻ cho biết, hàng trăm người rượt đuổi một nhân viên của ban tổ chức chạy vòng vòng trong công viên để giật chồng phiếu quà tặng mà ông này đang cầm trên tay. Ðám đông người rượt đuổi nhau chạy lòng vòng không khác đang chạy marathon.
Cảnh hỗn loạn chưa từng có diễn ra tại công viên ở góc đường Hai Bà Trưng và Ðiện Biên Phủ, quận 1. Nhiều người hốt hoảng tìm cách tháo chạy nhưng bị kẹt cứng giữa đám đông.
Theo đại diện công ty thương mại Hồng Thụy Conmunications, đơn vị tổ chức cuộc thi tài có phát thưởng thì họ đã chuẩn bị sẵn 4,000 chiếc ba lô, không kể hàng ngàn bọc bánh để phân phát cho các em học sinh giỏi. Tuy nhiên, theo một nhân viên khác thì công ty đã tung ra 20,000 thư mời. Số phụ huynh học sinh nhận được thư mời đưa con đến tham dự chương trình này quá đông đã làm một chương trình có ý nghĩa văn hóa mất văn hóa. (PL)