Cập nhật: Lúc 17 giờ chiều nay, trước áp lực của khối giáo dân đoàn kết, cơ quan CA buộc phải trả tự do cho tất cả mọi người. Hiện tại, rất đông giáo dân đang tập trung tại nhà thờ Thái Hà.*
Phóng viên Hoài Trang và các CTV của Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs) cho biết : Hiện nay một số người đang quy tụ đến nhà thờ Thái Hà, một số khác đang tuần tự lên đường đến "Trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà".
- Bản tin của VRNs cũng nhận định : Với sự kiện bắt các linh mục, tu sĩ và giáp dân Thái Hà sáng nay, một lần nữa, các cơ quan công quyền bộc lộ thái độ không muốn đối thoại, không muốn tiếp nhận ý kiến của dân và sẳn sàng dùng bạo lực với dân bất cứ lúc nào và với bất cứ lý do gì.
Bên cạnh đó, Nữ Vương Công Lý cho biết : Hiện nay, giáo dân đang đổ về Thái Hà mỗi lúc một đông. Mọi người đang rất phẫn nộ trước hành động phi pháp, trái đạo đức của nhà cầm quyền Hà Nội.
- Lúc 14h45: Ba linh mục gồm linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, linh mục Giuse Đinh Tiến Đức, linh mục Phạm Xuân Lộc và ba giáo dân lên đường sang Trại Lộc Hà – Đông Anh thăm các giáo dân, linh mục và tu sĩ bị bắt.
- Giáo dân đang chờ đợi thông tin để hành động.
Ảnh : Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs)
Bản tin mới nhất từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế cho biết:
Tình trạng sức khoẻ của cha Nguyễn Văn Phượng nguy kịch
- Hiện nay tình trạng sức khoẻ của cha Phượng do những người theo dõi trực tiếp gọi điện thoại cho chúng tôi biết là rất nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân. Chúng tôi không ngoại trừ nguyên nhân, có thể cha Phượng và những người bị bắt đã bị tấn công bằng vũ lực.
- Bản tin này còn cho biết : hiện nay, nhiều giáo dân và các anh chị em lương dân yêu chuộng công lý -sự thật đã lên đường đến Lộc Hà, Đông Anh đòi chính quyền thả người.
Cập nhật: Tiếp tục có thêm nhiều trường hợp bị CA bắt bớ và bị đánh đập một cách hết sức côn đồ. Nữ Vương Công Lý cho biết: Một đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế bị đánh đập tàn nhẫn, sau đó bị áp giải lên xe taxi đưa đi đâu không rõ.
* Linh mục Nguyễn Văn Phương cùng các giáo dân bị bắt đưa lên xe bus (Ảnh: Nữ Vương Công Lý)
Lúc 11:10', tại "Trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà", nhiều người đã bị ngất, trong đó có: Cha Jos. Nguyễn Văn Phượng, chú Thanh đệ tử DCCTHN, một giáo dân Từ Châu.
- Nhiều giáo dân yêu cầu được ra ngoài mua thức ăn chăm sóc những người bị ốm & bị đánh, nhưng phía CA không cho ra.
Những giáo dân, linh mục, tu sĩ còn lại đang đọc kinh, cầu nguyện ngay trong trại “Phục hồi nhân phẩm” Lộc Hà.
Theo tin cấp báo từ Nữ Vương Công Lý:
10h11 - Cấp báo : Linh mục chánh xứ Thái Hà Jos. Nguyễn Văn Phượng đã bị ngất tại trại Lộc Hà. Một số người khác cũng bị đánh đập và bị chuyển đi nơi nào đó chưa rõ.
Một vài người đã bị bắt vào Sở Công an Hà Nội số 6 – Quang Trung – Hà Đông.
9h40 - Một số giáo dân bị chặn đánh trên đường về. Một giáo dân bị đánh gây thương tích, phải đưa đi cấp cứu, đó là chị Anna Hoàng Thị Sinh - thuộc giáo xứ Từ Châu, HN.
* Chị Hoàng Thị Sinh bị đánh trọng thương. Ảnh: Nữ Vương Công Lý
Danlambao - Vào lúc 08h30' sáng nay, 02/11, hàng trăm giáo dân, tu sĩ và linh mục giáo xứ Thái Hà tiếp tục xuống đường phản đối chính quyền vì hành vi cướp đất của nhà thờ. Buổi tuần hành ôn hòa ngay sau đó đã bị CA trấn áp & bắt đi nhiều người.
Theo tin mới nhất, vào lúc 09h10', lực lượng CA ập đến bắt hàng chục người. Trong số những người bị bắt có cả linh mục và giáo dân, tất cả đều bị lôi lên một chiếc xe bus của CA.
Cuộc trấn áp diễn ra ngay trước trụ sở CA Quận Hoàn Kiếm. Ước tính khoảng 30 người đã bị lôi lên xe bus áp giải về Đông Anh, theo suy đoán có lẽ CA sẽ tiếp tục giam giữ mọi người tại Trung tâm Lưu trú Lộc Hà (Hay còn gọi là "Trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà"). Trong số những người bị bắt có cả linh mục Nguyễn Văn Phượng - chánh xứ Thái Hà.
. Bookmark the permalink.






Chúng nó muốn gì đây ?
ka ka ka
dậy mà đi dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.
đừng để lũ lưu manh cai trị độc tài ăn cướp còn bắt bớ chúng ta nữa
Day ma di , day ma di.. Ba con oi !!!
Công dân ơi hãy đứng lên đáp lời sông núi
Nầy công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền
dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Nồi giống lúc biến phải cần giải nguy
Người công dân luôn vững bền tâm chí
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước nam cho đến muôn đời
Công dân ơi! mau hiến thân dưới cờ
Công dân ơi! mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá vẻ vang nồi giống
Xứng danh giòng giống lạc hồng.
Một câu hỏi như vậy cũng đã thấy :Nhà cầm quyền đã hành động bẩn thỉu.
-Nhà cầm quyền chà đạp luật pháp.
-Nhà cầm quyền là lủ gian manh.
-Nhà cầm quyền là lủ cướp.
-Nhà cầm quyền không biết liêm sĩ.
-
-
Xin các bác thêm vào.
Xuống đường hay là chết
Đau thiệt!
Đề nghị người Việt hải ngọai phải lên tiếng gấp để bên vực cho những nạn nhân ở quê nhà. Hảy biểu tình trước sứ quán của việt cộng ... KHẨN CẤP ... KHẨN CẤP ...
Chúa ơi, Phật ơi! Sao dân tộc Việt Nam của con lâm vào cảnh khổ quá vậy
khôn mau trả đất không tan đảng đần
chính quyền đụng đến giáo dân
thì ngày tận thế đã gần kế bên
tận thế đến với từng tên
thằng sang dũng trọng chẳng quên thằng nào
tôi hỏi anh dũng tại sao
công du quốc tế vòng vào cửa sau
hiên ngang chẳng phải cúi đầu
sợ ăn chứng thối cứa sau là hèn
mượn rồi không trả đã quen
mai nhà nước cấp giấy khen cướp ngày
nay mai công tác bên tây
lại đi cửa hậu lại quay cửa hầm
Ngày CHÚA trở lại cận kề, Ngài phán rằng (vì thì-giờ gần rồi)
Thế giới họ còn gọi là ngày tận thế.
Dap loi song nui, anh em ta dap loi song nui..
Dung len dap do bon cong san thoi nat, hen ha, ban nuoc nay...
ăn hết những gì người chẳng ăn
ăn cả những thú mà cẩu sực
chết lăn quay hết bọn tham lam
11:06 Ngày 02 tháng 12 năm 2011
Xin Bà con nóng vội, cứ bình tâm bình tĩnh và tin tưởng tuyệt đối vào đảng. Bởi vì ĐẢNG CSVN là đảng của dân do dân vì dân, mọi việc làm của đảng đều là để phục vụ lợi ích của nhân dân, đảng luôn đặt lợi ích của dân lên trên hết, ngoài ra đảng ko còn mục đích nào khác. riêng việc của Thái hà thì trước sau gì cũng sẽ giải quyết thôi. "
Loi le mi dan cua bon an cuop nay nghe chan lam roi... Neu ba con muon tu minh dao ho chon minh thi tiep tuc nghe nhung loi lua gat nay....
Khẩn thiết đề nghị các giáo xứ, các nhà dòng trên toàn lãnh thổ việt nam cùng thắp nến cầu nguyện, cùng nhau xuống đường để công lý được thực thi.
Rất mong các Đức Cha hãy lên tiếng cho những người anh em và con chiên của mình trong cơn đàn áp nghiêm trọng này.
Hoi toan dan VN bat phan ton giao , doan ket lai xuong duong doi hoi chan ly..
Dân Việt Nam mình cũng có chút ít tính nhát gan , một chút ít lo cho chén cơm manh áo , nhưng cũng có một chút ít tính a dua.... cho nên đến một ngày khi phong trào dân chủ mạnh lên thì mọi người sẽ ùa theo ....hhahaha Vậy thôi. Bây giờ thì người ta đứng giữa , nhìn.....
Hay xuong duong dong bao oi..
Danh do cai che do thoi nat de hen nay...
Danh lai le phai cho nguoi dan...
Linh mục cùng giáo dân đi phục hồi nhân phẩm ở trại Lộc Hà . Tội yêu chúa mà không yêu đảng .
Bà con ơi, hãy xuống đường bắt bọn csVN phải thả tự do cho Cha Lý ngay lập tức vô điều kiên.
Hãy làm một cái gì đó cho mình và cho Đất nước
Giak
Các cụ trưởng các giáo phái đã có đề nghị ngồi lại với nhau, nhưng sau đó đã vào tù và giam lỏng hết
Giáo phái Thái Hà có nạn, mà người khác thờ ơ
Hay các cuộc biểu tình chống Trung Quốc cũng vậy
Nếu mà sau này có cuộc biểu tình Phật Giáo thì những người khác cũng thờ ơ thôi.
Nếu mà bạn ra đường gặp một người phụ nữ bị hành hung giữa đường, 99.99% người dân Việt Nam sẽ thờ ơ, đó là lối sống tiếp tay cho bạo hành. Vì do chính phủ tiếp tay cho bạo hành, vì vậy phải thay đổi chính phủ trước khi bạo hành gỏ cửa nhà bạn
Vì Dân
Những người Việt hành hạ , đánh đập những người Việt.
ngày xưa họ gọi nhau là ĐỒNG BÀO.
Cảm ơn những phóng viên hình ảnh.Các bạn chắc cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Xin binh an cho tất cả mọi người.
giak
mượm thì phải trả.
mượm thì phải trả.
mượm thì phải trả.
MỘT GIỌT MÁU THÁI HÀ ĐỔ XUỐNG, SẼ CÓ HÀNG TRIỆU NGỌN LỬA BÙNG LÊN KHẮP ĐẤT VIỆT.
luaviet
Tôi nghĩ chính quyền không nên hành xữ với các bậc tu hành như đã xãy ra . Jhoong nên chút nào đã tự vổ ngực xưng anh hùng hảo hán sao lại hành xử tiểu nhân như vậy.