12.12.11

Việt Nam: Thời kỳ bát nháo


Nguyễn Bá Chổi (danlambao) Loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế-xã hội: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa; nhưng khi bước sang cộng sản chủ nghĩa, sau khi tót lọt vào đó một thời gian thì hầu hết khựng lại, dựng tóc gáy, rồi đàng sau quay, bỏ của chạy lấy người; nhanh chân nhất lại là anh chàng nhảy khỏi cái nôi sinh ra nó. Chỉ còn bốn nước CS còn lại trong đó kiên cường nhất là Việt Nam.

Đúng như cố đồng chí TBT Lê Duẩn khẳng định “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta anh hùng anh dũng tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc trên con đường xây dựng XHCN”: Đất nước mới thống nhất, độc lập chưa đầy bốn thập niên mà ta đã kinh qua kinh quá các giai đọan Tập trung Cải tạo, Kinh Tế Mới, Đánh Tư sản Mại bản, Bán bãi vượt biên, Bắt vượt biên, Xóa sạch văn hóa Mỹ Ngụy, và tài tình sáng tạo nhất, là Đổi Mới Tư Duy, một bước ngoặt vĩ đại lái con thuyền vô sản chuyển hướng hội nhập vào dòng hải lưu Kinh tế Thị Trường (“ăn cổ đi trước lội nước đi sau”, nên ta theo sau Tư Bản; khôn ngoan là vậy). Đi theo Kinh Tế Thị trường của bọn Tư bản nhưng ta hơn chúng ở chỗ ta có định hướng XHCN. Vì cái lông cơ (longue queue) hay cái lon teo (long tail) tức cái đuôi dài XHCN này mà đất nước ta đang tạm thời kinh qua kinh quá thời kỳ quá độ Bát Nháo. 

Nó bát nháo quá độ cơ khổ dân ta thế nào thì chỉ cần xem một hoạt cảnh thôi cũng đủ, qua giấy tờ có số có con dấu và có chữ ký đàng hoàng hẵn hòi (chứ không như thông cáo cấm biểu tình chống Tàu cứu nước của Thành ủy Hà Nội vài tháng trước) dưới đây:


Người phụ nữ mang tên Bùi Thị Bích Hằng, công dân của nước CHXHCNVN, cư dân của T.P Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa, lên TP. Hồ Chí Minh quang vinh biểu tình ủng hộ ông Thủ Tướng, người vừa tuyên bố công dân có quyền biểu tình, ngày 27/11 và bị bắt đưa ra Hà Nội. 

Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội có sẵn Quyết định trước 20 ngày khi gửi vào nhà tù của tỉnh Vĩnh Phúc, trước khi bà Hằng biểu tình ở Sài Gòn 19 ngày. 


Công dân của một tỉnh đến một thành phố mang tên "cha già dân tộc" HCM, đứng trước nhà thờ Đức Bà phản đối đàn áp người ủng hộ Quốc hội ra luật biểu tình, sau đó đến trụ sở CA Phường Bến Nghé để hỏi tin những người bị bắt và rồi mất tích luôn, cho đến khi UBND một thành phố khác ký lệnh phạt giam hai năm, gửi đi cho nhà tù một tỉnh khác “giáo dục”. Không gọi đó là một nhà nước đang kinh qua thời kỳ quá độ bát nháo hổn mang thì gọi là gì?


. Bookmark the permalink.

9 Responses to Việt Nam: Thời kỳ bát nháo

  1. Em Là Lú says:
    Tôi lại khác với Bác Nguyễn Bá Chổi, tôi lại thích gọi cái thời kỷ này là : " Thời Kỳ Lộ Mặt Chuột" của Đảng Ta!.
  2. Cột đèn says:
    Nên gọi là "Thập bát sứ quân", "kinh tế thị trường kèm theo định hướng XHCN" chỉ trong vòng 3 năm nữa thôi, con cháu của chúng ta sẽ không thể nào hiểu nổi ông, cha chúng đã thực hiện một chính sách kinh tế chính trị kỳ quái, chính sách nầy tự mâu thuẫn với nhau thì làm sao thực hiện ?
  3. một người Việt Tỵ Nạn CS says:
    Cái này cũng giống như VC nói Cha tôi đi "học tập cải tạo" 10 ngày NHƯNG....Cha tôi một đi không...ngày về.
  4. Nặc danh says:
    thoi ky qua do nay lam cho con nguoi de mac benh TAM THAN!!
  5. Nặc danh says:
    Moi lan doc bai cua bac Ba Choi toi rat thich thu ,nhat la van phong ,viet di dom ma rat hay.Chuc bac luon manh khoede tiep tuc viet khi thay chuong tai gai mat
  6. Nặc danh says:
    Thời kỳ này là thời kỳ rụng đuôi của chế độ cs vn, chúng ta nên bàn trước những việcsẽ làm ở thời hậu cộng sản nhé. ví dụ như việc sau đây:
    *Hãy đóng một chiếc xe kiểu như xe trâu ở ngoài Bắc, xử dụng 2 bánh bằng gỗ.
    * Tuyển 7 con chó chỉ chuyên ăn c...
    * Sau đó đào mả thằng HCM lên, cho vào cỗ xe và để khỏa thân, dùng 7 con chó này để kéo xe diễu hành trên các đường phố của thủ đô và sau đó chuyển đến các tỉnh thành. Trong suốt thời gian diễu hành sẽ bắt 14 thằng ủy viên trong bộ chính trị đi sau xe. Đặc biệt những nhân vật ngoại quốc thuộc sứ quán Trung Quốc, Bắc triều tiên và Cuba sẽ được đi trước cỗ xe và được dùng những thiết bị thu hình và chuyển đi khắp thế giới.
  7. Nặc danh says:
    việt cộng sai rồi nghe lời tàu xâm lược con tố cha vợ tố chồng
    chơi mất sướng,vẩn cứ chơi tới chết .
    dân không muốn chơi củng bắt chơi tới tan bại sản ,tôi nghỉ chơi,chỉ kêu bác chổi viết cho nó tan tiêu thành bình địa
  8. TAM THANH says:
    CA DAO MẸ
    *
    “Dân gian có quan trị,ai trị bọn quan gian?”
    Miệng nhà quan có gang như quầy hàng giữa chợ
    Khách mời không lo sợ,mợ chỉ tốn hầu bao
    Quan tham bảo chẳng sao là tiền hao tổn sức
    *
    Bà nào bụng ấm ức lần sau chớ đăng bầu
    Trong những cuộc bể dâu lưỡi câu công an trị
    Rủ nhau đi đánh đĩ chỉ có lũ quan tham
    Bọn đại bảo to hàm háng BA DƠ sắp thủng
    *
    Ăn no chưa đầy bụng vẫn cũng cố đôi co
    Quần chúng tự phát lo mò lỗ rò chú phỉnh
    Những thằng đầu lĩnh tỉnh lịnh ra trước đổi sau
    Bị báng búa vào đầu tìm đâu anh TRUNG CỘNG
    *
    Nằm yên luôn bất động mộng thái thú BA ĐÌNH
    HÀ NỘI sẽ rung rinh kinh miền nam lục tỉnh
    Tối ngảy cứ say sỉn chính chước “mụ tắc thàn”
    Đội hại học làm càn HỒ bất MINH cáo đức
    *
    “Mụ tắc thàn “QUẢNG ĐÔNG”:không được than=number one”
    *
    Thị dân chúng tam vô giỏi xô bồ dâm dục
    Thừa cơ khuấy nước đục bọn mục tử quốc doanh
    Vận số thật mỏng manh anh dân bầu đảng cử
    Biểu tình nếu muốn thử cứ vào trại tạm giam
    *
    Tù ở chịu chẳng kham cam học tập cải tạo
    Chuyên môn nói lếu láo đệ nhất xạo tà quyền
    PHÚ TRỌNG chuyện vô duyên bần khinh phiền đồng chí
    Hết thời ham đánh MỸ không bỉ mặt me tây
    *
    Nhân dân sống lất lây dưới gốc cây chính sách
    Anh nào còn trong sạch mách lẻo đám khủng long
    Dòng giống của tiên rồng không chung trời CÁC CHÚ
    Ông cha đảng lỡ lú rủ cháu chắt chưa khôn
    ***
    TÂM THANH

Leave a Reply


Không có nhận xét nào: