Tìm bài cũ

5.1.12

Cựu lãnh đạo nói về chỉnh đốn Đảng


BBC - Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang gây chú ý, với nhiều nhận định cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng chữa bệnh từ bên trong nội bộ. Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành trung ương Đảng kết thúc vào ngày cuối cùng của năm 2011 đã ra nghị quyết về ba vấn đề cấp bách cần làm ngay.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rằng đây là vấn đề mang tính ‘sống còn’ đối với Đảng. 

Theo đó, vấn đề cấp bách trọng tâm là “đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong các cán bộ, đảng viên”. 

Thật ra, “xây dựng chỉnh đốn Đảng” là chủ đề thường xuyên được nghe thấy ở Việt Nam, ít nhất là trong vòng 13 năm qua, tức là qua bốn nhiệm kỳ của Ban chấp hành trung ương, từ khóa 8 cho đến nay là khóa 11. 

Tháng Hai năm 1999, Trung ương Đảng khóa 8 ra nghị quyết về “một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, đưa vấn đề chỉnh đốn Đảng thành trọng tâm trong sinh hoạt chính trị của Đảng. 

Ba tháng sau đó, Tổng bí thư lúc đó là ông Lê Khả Phiêu phát động “Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng” trong toàn Đảng. 

Như vậy đã trải qua 13 năm, Đảng cộng sản Việt Nam dường như quay về điểm xuất phát khi một lần nữa lại phát động phong trào này. 

Một số nhân vật có tiếng trong hàng ngũ Đảng đã công khai lên tiếng, tuy vẫn trong khuôn khổ báo chí nhà nước, cổ vũ cho việc chỉnh đốn Đảng. 

Chất vấn và tín nhiệm 

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu thể hiện tâm huyết chỉnh đốn Đảng của ông trong bài viết ‘Muốn Đảng mạnh phải loại bỏ chủ nghĩa cá nhân’ đăng trên báo Quân đội nhân dân.

Ông cho biết là được phép của Bộ chính trị, ông đã trao đổi trực tiếp “khá kỹ” với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghị quyết ba vấn đề cấp bách trước khi Hội nghị trung ương 4 diễn ra. 

Về lý do tại sao Bộ chính trị và Ban bí thư lại đặt vấn đề cấp bách với việc chỉnh đốn Đảng, ông Phiêu cho rằng đó là do “tình hình phát triển mạnh mẽ của thế giới và trong nước đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới” và quan trọng hơn là “Đảng ta đang tồn tai không ít hạn chế, yếu kém”. 

Nếu không chỉnh đốn được, thì Đảng sẽ “đánh mất lòng tin của nhân dân” và “không thể đảm đương được vai trò lãnh đạo đất nước”. 

Ông thừa nhận đến nay Đảng vẫn “làm chưa triệt để”. 

“Chúng ta làm không đến nơi, đến chốn hoặc là không chịu làm, hoặc nói một đường, làm một nẻo,” ông viết. 

“Tôi nói ví dụ, ai cũng hiểu, nguyên tắc tổ chức của Đảng là không cho phép một người có quyền quyết định bất kỳ việc gì. Nhưng thực tế thì lại có chuyện này,” ông nêu vấn đề tuy không dẫn chứng sâu hơn. 

“Nguyên nhân sâu xa nhất chính là chúng ta đã không đấu tranh triệt để với chủ nghĩa cá nhân,” ông viết. 

Ông Phiêu đề nghị Ban chấp hành trung ương thực hiện chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm hàng năm “từ Tổng bí thư đến các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị”. 

‘Phải chỉnh đốn cấp cao’ 

Còn ông Vũ Khoan, nguyên bí thư trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng, trong bài viết ‘Hãy thành thực đấu tranh với sai trái’ cũng nhìn nhận lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước đã giảm sút. 

“Nhớ lại cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỷ trước, hàng loạt Đảng cộng sản và công nhân ở Liên Xô - Đông Âu đã mất quyền lãnh đạo, một phần quan trọng cũng là do để mất lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân,” ông cảnh báo. 


Nhiều đảng viên than phiền chỉnh đốn không thực hiện ở cấp cao 

Nguyên nhân, theo ông, là “nói không đi đôi với làm, trên bục thì rao giảng đủ điều, đòi hỏi ở đảng viên, quần chúng đủ thứ nhưng bản thân lại hành động ngược lại”. 

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên ủy viên trung ương, đề xuất phải “làm rõ trách nhiệm người đứng đầu” trong bài viết cùng tên vì ông cho rằng Đảng suy thoái là do ở công tác dùng người. 

“Cán bộ đứng đầu không gương mẫu thì cán bộ cấp dưới quyền dễ hư hỏng, người đứng đầu đã nhận của biếu xén thì giáo dục cho cán bộ dưới quyền sao được,” ông than phiền. 

“Nếu cứ để một cơ chế mà chả ai chịu trách nhiệm, cơ quan, đơn vị xảy ra sai phạm nghiêm trọng, cán bộ quản lý cấp trên trực tiếp không ai bị xử lý trách nhiệm, thậm chí còn được đề bạt lên chức, lên lương, như vậy thì không bao giờ ngăn chặn được tình hình suy thoái trong bộ máy nhà nước,” ông Hương phân tích. 

‘Độc đảng không suy thoái’ 

Ý kiến của ông Hương cũng được Trung tướng TS Nguyễn Ngọc Hồi, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng toàn dân, chia sẻ trong bài viết “Gương mẫu của người đứng đầu là việc cần làm ngay”. 

“Người đứng đầu không có tật thì mới giữ được kỷ cương, kỷ luật; cấp dưới không thể lộng hành, tự tung, tự tác,” ông viết. “Ngược lại, mọi lời giáo huấn của người đứng đầu sẽ trở nên vô ích, nếu bản thân anh không gương mẫu”. 

Trong bài viết ‘Báo hiệu Đảng ta đã chuyển mình’, Thiếu tướng TS Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện chiến lược và khoa học của Bộ công an, bác bỏ quan điểm cho rằng nguyên nhân làm cho Đảng cộng sản suy thoái là không có đảng đối lập. 

“Về nhận thức lý luận, phải khẳng định, một đảng duy nhất lãnh đạo không tất yếu dẫn đến quan liêu, tham nhũng, tha hóa,” ông viết. 

TS Cương đưa dẫn chứng là ‘ở các giai đoạn lịch sử’ của nhiều quốc gia ‘chỉ do một đảng duy nhất lãnh đạo’ nhưng ‘vẫn phát triển nhanh, bền vững, ổn định’ như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Malaysia. 

Ý kiến của các đảng viên lão thành có vai vế trong Đảng gây những chú ý nhất định, nhưng không phải đều được tán thành. 

Nói về một phỏng vấn của ông Lê Khả Phiêu với báo Tuổi Trẻ, blogger Trương Duy Nhất cho rằng “tự kiểm điểm, ‘tự soi mình’ của ông Phiêu thì rồi cũng luẩn quẩn như kiểu đánh trống phong trào, chứ không mong có sự thay chuyển nào”.

13 comments

Nặc danh
08:16 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Căn bệnh của Đảng đến người dân thường cũng biết, nói trúng, nói đúng chẳng cần đến cán bộ cấp cao. Vấn đề bay giờ là chữa nó như thế nào. Các bác về hưu nói rất hay, khi còn đang tại vị các bác biết cả đấy nhưng lại nhường những khó khăn này chó nhiệm kỳ sau, thế hệ sau.
Nặc danh
08:39 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Bây giò mói nói chỉnh đốn thì quá muộn rồi - vấn đề chỉ còn ỏ thời gian mà thôi - mà đây là su thế của thời đại - có lẽ như thế đất nước sẽ phát triển nhanh mạnh, nhân dân sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn
Nặc danh
08:42 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Trò này diễn 13 năm rồi có ăn thua gì đâu, diễn thêm 130 năm nữa âẫn thế thôi.
Nặc danh
09:23 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Từ cái ngày sinh ra cho đến nay, ĐCS đã bao lần hô hào chỉnh đốn, làm trong sạch,...?

Kết qua ra sao suốt mấy chục năm qua thì dân ta đã rõ.

Lũ lừa đảo!
Haiphong
09:27 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Không xong thì đạp đỗ, chĩnh đốn mãi không xong giống như đang NGỤÝ BIỆN. Thằng tư bãn giãy chết, nó chĩnh đốn đâu. Can đãm mà đạp nó xuống.
Trùng Dương
09:35 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Muốn chỉnh đốn? dễ thôi, chuyện đâu có gì khó khăn, cái khó là có dám làm hay không mà thôi.
Hãy công khai hết tài sản của các quan, hãy giải trình tất cả các khoản thu nhập của quan cho toàn dân biết và kiểm tra đi! Có quan nào chịu làm không?
Thí dụ: Cái nhà thờ họ của NTD trị giá 50 tỷ VNĐ, vậy NTD giải trình 50 tỷ đó ở đâu ra? trích lương thủ tướng ra cất phải không?
Cứ xem mấy nước của cái thằng tư bản .. giãy hoài ko chết kìa! muốn làm chính khách ư? quá dễ! chứng minh thu nhập, chứng minh tài sản đi, xong! ok làm thoải mái! Tại sao nước tư bản người ta làm được mà mình thì không, đã vậy đảng còn rống họng chửi bới người ta.
CS chỉ toàn nói phét, nói láo, mị dân từ cái thời còn ở trong hang đến giờ vẫn còn láo. Câu nói của ông Thiệu sau mấy chục năm vẫn cực kỳ chính xác và đúng!
Cả một bầy tham nhũng nắm quyền lực rồi cũng bầy tham nhũng đó nắm cơ quan chống tham nhũng! chuyện chỉ có ở VN của cái thể chế cs quái thai của thằng cha Mác điên khùng thờ quỷ Satan. Đến đứa con nít còn biết là chuyện tào lao ấy vậy mà cs vẫn bịp bợm, mị dân!
CS chỉ có đạp đổ mà thôi.
Nặc danh
10:17 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Hết Trọng rồi lại đến Phiêu
Ca bài chỉnh đốn - sạch trong Đảng nhà.
Nói hay là việc của mồm
Bao lần chỉnh đốn - Đảng càng thối thêm.

Thằng trên bán chức thu tiền
Thằng dưới nịnh nọt gom tiền mua danh.
Lũ chúng kết đảng kéo bầy
Tham ô, hủ hóa, lọc lừa hại dân.

Lũ chúng mà tự sửa mình?
Thế thì vào Đảng làm gì hả ông ?
Quyền lực, tài lộc, giàu sang
Đó là tôn chỉ của người Đảng viên.

Nhân dân, tổ quốc là gì?
Làm sao bằng được tiền, vàng, đô la.
Còn mong lũ chúng đổi thay?
Hai ông chắc bị thần kinh - dở người?


Nói hay là việc của mồm
Dân nay đã tỉnh dễ đâu bị lừa
Đảng ông chỉ có đem chôn
Vứt vào sọt rác bấy giờ mới tin.
Tuổi 20
10:40 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Tuổi trẻ chúng tôi không tin các ông đâu, độc một bầy nói láo! Ta phải làm gì đây để những mối bận tâm này được giải quyết ổn thỏa? Theo suy nghĩ non dại của tôi một sinh viên tại Sàigòn thì đa số người dân Việt hiện nay hầu như rơi vào căn bệnh "vô cảm" một cách nặng nề. Chế độ công sản đã khủng bố người dân đến mức độ sợ hãi và chấp nhận số phận cừu non. Bên cạnh đó, miếng cơm manh áo chật vật mỗi ngày đã khiến nhiều người cam chịu hèn, miễn sao có miếng ăn là được.

Nhiều bạn bè của tôi họ cũng biết sự thối nát, rữa mục của chế độ xhcn, mỗi ngày cứ ra đường là đủ thấy ngán tận cổ rồi, công an rình rập để ăn hối lộ, tiền đâu mà người dân hối lộ cho công an đây? Câu trả lời đơn giản, nó ăn cướp mình thì mình lại đi ăn cắp vặt chỗ khác. Thế là cả một xã hội từ lớn đến bé, từ có học đến vô học đều có chung một căn bệnh: bị tê liệt dây thần kinh xấu hổ. Người thân tôi làm tài xế lái xe cho một công ty nước ngoài và khi tôi hỏi, lương chú có chừng đó thì làm sao đủ tiền để hối lộ công an khi bị phạt? Câu trả lời tự nhiên và đơn giản: Thì tao phải kiếm thêm bằng cách khác (không nói rõ là cách nào), nhưng tôi tin là công ty nước ngoài sẽ phải trả chi phí không tên đó chẳng hạn như xe bị rút xăng, hoặc tăng tiền sửa xe, hoặc trăm thứ mờ ám nào đó ... cứ hỏi thăm các bác tài xế là rõ. Hối lộ ở Việt Nam là chuyện thường ngày ở huyện. Chưa bao giờ đất nước tôi nhục như ngày hôm nay!

Người dân sợ hãi chế độ công an trị là điều có thật, để giúp mọi người vượt qua được nỗi sợ hãi đó, tôi xin góp một ý nhỏ như sau:

1) Dân Làm Báo và đặc biệt những ngòi viết UY TÍN như Nguyễn Bá Chổi - Mẹ Nấm - Hoàng Thanh Trúc - và nhiều người uy tín tên tuổi khác hãy đồng lòng viết bài, mở một chiến dịch trên Dân Làm Báo kêu gọi mọi người dân trong cả nước hãy cùng nhau chọn đêm Giao Thừa Tết Âm Lịch 2012 sắp đến và gửi thông điệp cho ngụy quyền cộng sản Việt Nam - Hẹn nhau đúng vào một giờ cố định nào đó, có lẽ đêm GIAO THỪA là tốt nhất để mọi người cùng nhớ.

2) Thông điệp được gửi đi bằng TIẾNG CÒI XE, ai có xe gắn máy dùng còi xe gắn máy, ai có xe hơi dùng còi xe hơi, ai không có xe ở nhà dùng nồi niêu xong chảo , chiên cồng đánh ầm lên trong 15 phút liên tục. Nhà thờ, Giáo đường, Chùa chiền xin các vị Linh mục, Thượng tọa hưởng ứng bằng cách kéo chuông trong vòng 15 phút không nghỉ.

Ở Hà Nôi, thủ đô của phẩm giá con người, người Hà thành hãy chạy xe gần khu lăng HCM, các cơ quan ngụy quyền cs cùng nhau nhấn còi, nhấn cho xác chết bật dậy chui xuống mồ, nhấn cho đảng "Hèn với giặc, Ác với dân" phải điên đầu hoa mắt.

Tại Saigon, hòn Ngọc Viễn đông hãy chạy xe khắp phố phường và nhấn còi và đừng quên hát bài "Sàigòn ơi ta đã về đây, ta đã về đây. Tiến về Sàigòn ta quét sạch bọn hèn ..."

3) Các bạn Việt kiều năm nay hãy nối vòng tay với tuổi trẻ Việt Nam, hãy thông báo cho các cơ quan truyền thông báo chí nơi các bạn ở về chiến dịch bóp kèn đêm giao thừa năm nay. Hãy viết thư cho các tòa đại sứ nước ngoài tại Việt Nam thông báo cho họ biết. Quan trọng hơn cả xin các bạn Việt kiều viết vài hàng yểm trợ ý kiến này, mỗi người một vài hàng sẽ trở thành một chiến dịch rộng rãi.

Chúng ta phải giúp người dân Việt can đảm cất lên tiếng nói của mình và không sợ bị trả thù. Công an cs không thể nào phạt hoặc bắt các bạn chỉ vì tội bóp còi xe.

Xin Dân Làm Báo hãy giúp tuổi trẻ chúng tôi cất lên tiếng kêu gào từ địa ngục Việt Nam bằng cách liên tục in và phổ biến rộng rãi chiến dịch này.

Các bạn đọc Dân Làm Báo nếu đồng ý xin viết nhận xét của bạn vào Dân Làm Báo để mọi người cùng có một tinh thần vững mạnh. Riêng tôi, tôi sẽ làm trong đêm giao thừa năm nay ... tại đâu, xin bọn công an khốn nạn hãy ra đường đêm giao thừa sẽ biết.

Chúng ta đã câm lặng quá lâu rồi!
cù Huy Hà Bão
10:54 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Tặng Thôn Làm Báo 
đảng đần đốn nếu không sao chỉnh đốn
Đảng ngu đần nên kêu gọi vĩ nhân
khắp năm châu trí thức cũng chẳng cần
quyết chẳng sống với vô thần cộng sản

nằm suy nghĩ nhiều đêm tay gác trán
có lẽ nào cộng sản chợt nhận ra
có đời sau chúa phật dậy rõ mà
ngày tận thế đến với từng người một

của kiếm được sao không làm việc tốt
giúp dân nghèo giúp đất nước phồn vinh
kẻ vô thần keo kiệt chỉ biết mình
nên còn cướp chia nhau tiền cứu trợ 

kêu chỉnh đốn lại đảng ta man rợ
giết người tài thờ mao mác như cha
đảng đang tàn vì chỉ sống xa hoa
đang dẫy chết vì dân ta chán đảng
Nặc danh
11:53 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Một dảng viên lão thành nói : QUÝ VỊ TRONG BỘ CHÍNH TRỊ ƠI ,CÁC VỊ HÃY HỌC VÀ LÀM THEO HÀN QUỐC,ĐÀI LOAN,SINGAPO ,MALAIXIA ĐỂ DÂN ĐƯỢC NHỜ.QUỐC GIA ĐƯỢC MỞ MÀY MỞ MẶT.LÀM THEO KIỂU SỊT TA LIN VÀ MAO THÌ THẾ NÀO CŨNG SỤP ĐỔ.LÚC ĐÓ CÓ THỂ CÁC VỊ KHÔNG CÒN NHƯNG CON CHÁU CÁC VỊ SẼ KHỔ.
Nặc danh
13:05 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
90% tri thuc cs deu la nhung ten doc ac tu cacmac.lenin,stalin,mao trach dong HCM.pham vandong truong chinh le duc tho.le duan den tan dung van van da giet may tram trieu nguoi khg co thuoc nao chua duoc noi rieng vn va bac han nguoi dan co duoc nghe dai hai ngoai khg ?chung minh nhandan da so phai ghi khg ton giao? ai co ghi ton giao la co van de voi ca khu vuc muon co thuoc chua phai tich thu hay tu nguyen tra het tai san an cuop duoc tu cap pjuong xa den tung uong tu dong doi ra di khg phai buc tu nhu thoi ccrd ,van nhan giai pham tet mau than.165000 tu nhan cai tao.hang trieu nguio dan mien nam lieu minh che duio day bien lam moi cho ca nhung oan hon dang cho don tan dung duoi am phu dua vao vac dau den toi
Nặc danh
14:26 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
chỉnh cái gì mà chỉnh , chữa cái gì mà chữa , dan mình , nhà báo mình trí "ngủ" mình toàn bị lừa thôi . nếu có làm 1,2 vụ gì đó thì chỉ là phe phái diệt nhau , dân chả nhờ vả gì được đâu .

Đăng một Nhận xét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn