11.1.12

Không để cái xấu, cái ác lộng hành




PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện (Tuoitre)  - Vụ nổ mìn tại nhà một giám đốc công an tỉnh làm chấn động dư luận những ngày qua. Cách đó ít hôm, vụ mâu thuẫn trong cưỡng chế thu hồi đất dẫn đến làm trọng thương một số nhân viên công lực cũng tạo ra tác động xã hội tương tự.

Hiện tượng chống trả, thậm chí chủ động tấn công và xâm hại trực tiếp đối với các vị trí nắm giữ quyền lực công vì các lý do liên quan đến công vụ, qua sự phản ánh của các phương tiện truyền thông, có dấu hiệu gia tăng thời gian gần đây và điều này dễ tạo ra tâm trạng xã hội bất an. 

Con người vốn là một loài động vật và luôn có xu hướng tự nhiên hành động theo bản năng. Bởi vậy mới có chuyện cãi cọ trong những trường hợp mâu thuẫn xoay quanh việc tìm kiếm lợi ích. Nhiều cuộc đôi co dẫn đến xung đột, thể hiện ở mức cao trào thành những vụ đối đầu dựa vào bạo lực, có lúc chỉ bằng chân tay, nhưng cũng có khi bằng vũ khí với nhiều cấp độ nguy hiểm, hung hãn có thể rất khác biệt. Tình trạng không gian sống mất trật tự, mất an toàn từ đó phát sinh. 

Luật pháp được xã hội đặt ra để kiềm chế, ngăn chặn sự bùng phát, hoành hành của thứ bản năng tiêu cực ấy và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của bộ máy nhà nước. Tư tưởng chủ đạo là mọi người phải ứng xử trong giao tiếp xã hội theo đúng luật một cách có ý thức, không được hành động tùy tiện, hồ đồ. Người nào làm trái luật phải bị xử phạt theo đúng pháp luật, nghĩa là theo đúng các quy định về chế tài đã được ghi nhận trong các văn bản luật mà ai sống trong lòng xã hội cũng biết và buộc phải biết. 

Tất nhiên, chẳng có luật pháp và cơ chế bảo đảm thực thi pháp luật nào diệt được tận gốc mầm mống của tình trạng lộn xộn, rối ren trong đời sống cộng đồng. Nhưng nếu việc tổ chức thực hiện pháp luật tỏ ra chặt chẽ và nghiêm túc một cách phổ biến thì ít nhất điều đó cũng có tác dụng nhắc nhở, cảnh báo: nó có thể khiến những cái đầu nóng phải dè chừng, những toan tính manh động gây nguy hiểm cho xã hội phải được cân nhắc, xem lại. Sự ngán ngại trước quyền uy, sức mạnh trấn áp của công lực thể hiện qua những vụ xử lý kịp thời, đến nơi đến chốn và mang tính răn đe cao có thể khiến những kế hoạch, ý định gây rối, phạm pháp bị xếp lại hoặc hủy bỏ. 

Rõ hơn, muốn trật tự, sự bình ổn trong xã hội được duy trì vững vàng, một trong những điều tối cần thiết là các cơ quan thực thi pháp luật phải thực hiện chức năng được giao phó có hiệu quả. Đặc biệt, các vị trí chuyên môn phải tích cực, tận tụy với công việc; chủ động và nhạy bén trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật; không lơi lỏng, xuề xòa; luôn tỉnh táo và đứng vững trước mọi thách thức, đe dọa, cám dỗ; chấp nhận đương đầu và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác. Có như vậy những hiện tượng xã hội tiêu cực gắn với bản năng ứng xử hoang sơ của con người mới bị hạn chế, đẩy lùi. 


22 comments

Từ ngày có đảng thằng ngu dạy đời
07:35 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Nhà nước hãy làm gương trước 'sống và làm việc theo pháp luật' trước khi bảo ban, răn đe dân. Có hỗn quan mới có hỗn quân. Mọi sự đều được đúc kết trong câu "thượng bất chính, hạ tất loạn". Lỗi con người đã to. Lỗi cơ chế, hệ thống còn khủng khiếp hơn. Chính quyền ngang nhiên chà đạp luật pháp, công luận gây bất công, bất mãn sâu rộng. Làm sai, làm bậy còn ngang nhiên sử dụng truyền hình, truyền thanh, báo chí để che dấu tội trạng của mình đồng thời vùi dập nạn nhân thỏa thích theo ý muốn.
Bà Năm Trầu
07:36 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Không để cái xấu, cái ác lộng hành ! 
Nổ còn hơn lụ đạn chày, xuống xe cho tài xế chạy cha nội (bằng cấp âm phủ)

Thông thường thì thằng ăn trộm ăn cắp lại rất sợ bị mất đồ. 
Thằng côn đồ thì lúc nào cũng phập phồng bị dzớt đẹp hay bị thanh toán. 
Đảng CS là xấu và ác. Nó rất sợ người dân nổi dậy tính sổ như Rumani ngày nào. Cho nên, thằng ác thì lúc nào cũng bị ám ảnh về chuyện xấu và ác.

Hảy nổi dậy tính sổ ĐẢNG ÁC tay sai TQ đàn áp nhân dân , ăn trên ngồi trốc bóc lột dân đen !
Những gian cùng dối
07:38 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
CP Nguyễn Tấn Dũng không cần nhiều lời. Làm gương trước đi. Cam kết, hứa hẹn gì không làm được sao chưa chịu từ chức? Thúy, Anh... nhờ ai còn an toàn hạ cánh??
Đ.Đ.N
08:19 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Bài viết của Nguyễn Ngọc Điện chỉ tạm đúng ở xã hội văn minh và quá lạc lõng trong xã hội Vệt Nam. Ở Việt Nam, cái xấu, cái ác lại xuất phát từ đường lối của đảng, cách hành xử của các cấp chính quyền. Tội ác sẽ đẻ ra tội ác. Người dân bị đẩy đến bước đường cùng nên phải vùng lên để giữ quyền sống của mình, nhiều khi chấp nhận cả cái chết. Khẳng định sẽ còn nhiều vụ nổ bom đánh vào cơ quan công quyền trong năm tới nữa!!!
Còn vụ ông Vươn, đều xuất phát từ khuất tất của chính quyền huyện Tiên Lãng, cần phải điều tra những sai phạm để đưa ra xét xử trước việc ông Vươ chống người thi hành công vụ. Có như vậy mới lấy lại phần nào lòng tin của dân.
hàie
08:31 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
thằng này là công an thứ thiệt rất sợ chết lên mới có bài báo này ?
ác giả ác báo ?tàn ác sẽ có bạo động là tất yếu
Vo ngoc Tam
08:58 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Chinh quyen nay la mot lu tham-nhung. Chung ta phai danh lai chung no . The thoi !
ÁC NHƯ SẢN
09:04 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Ngày xưa phong kiến thực dân
Giờ nay Đảng sản trăm lần ác hơn.
Ngày xưa ác bá hội tề
Giờ nay quan sản còn ghê hơn nhiều.

Đảng sản là lũ bất nhân
Mặt người dạ thú-hại dân nước này
Đảng sản là lũ bất tài
Tham ô,lãng phí làm nghèo nước Nam.

Đảng sản là lũ rất hèn
Khom lưng quỳ gối lạy thằng Bắc Kinh
Đảng sản là lũ chó săn
Bắt người yêu nước giữa lòng thủ đô.

Đảng sản ác với nhân dân
Trời tru đất diệt - chỗ chôn chẳng còn.
tudo
09:05 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Bài viết tệ như vậy mà tự xưng là PTS TS. Đây đúng là TS giấy.
Tèo
09:55 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Tụi quan CS đang lo sợ. Mới có sơ sơ thôi mà chú Điện ! Cái gì của César thì trả lại cho César thôi mà. Ngày trước 1954 - 1975, tụi CS mày khích động dân đen : đặt bom chỗ đông người, nữa đêm gõ cửa, giết người lén lút, xúi giục các Phật tử nhẹ dạ, ngu si biểu tình , đặt mìn xe đò , cầu đường, chặt đầu chôn sống người vô tội.v.v.. Tất cả chỉ nhằm phá hoại sự yên ổn và khủng bố tinh thần dân lành. Bây giờ người dân có đặt vài quả bom cũng chỉ là ôn lại bài cũ do tụi CS mày dạy thôi mà. 
Nhân quả tuần hoàn phải không chú Điện ?
Chỉ khác lúc trước CS tụi mày là nhửng thằng nghèo đói, trên răng dưới dái , du côn,liều lĩnh ít sợ chết. Nay thì khác, tụi mày trở thành là những thằng cướp lưu manh giàu có, nhà cao cửa rộng, nên vô cùng sợ chết .
Hãy bình tĩnh nghen chú Điện. Phim hay nhiều tập còn ở phía trước. Chú có làm gì thì cũng kiếm một lỗ cống nghe chú !
thánh Gióng vui thú điền viên (triết nùn)
09:57 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
con người là 1 loài động vật, thật hết ý kiến ! .. thế ra tspgs là con vật , bố mẹ ts cũng là con vật, cả lò nhà ts cũng là con vật ?..
đã là con vật thì đừng mặc quần áo, làm tình cũng đừng đóng cửa nẻo, loạn luân thoải mái, cuối cùng thì chui vào lỗ cống mà chết !?
Dân đen
12:57 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Tiếng sủa của tên GSTS bút nô này là đại diện cho cái loa của một thứ chủ nghĩa khủng bố siêu đẳng nhất của nhân loại, đó là CNCS với phương tiện khủng bố cơ bản là MÁC và LÊ.
Dân đen
13:01 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Tiếng sủa của tên GSTS bút nô này là đại diện cho cái loa của một thứ chủ nghĩa khủng bố siêu đẳng nhất của nhân loại, đó là CNCS với phương tiện khủng bố cơ bản là MÁC và LÊ.
Dân đen
13:03 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Tiếng sủa của tên GSTS bút nô này là đại diện cho cái loa của một thứ chủ nghĩa khủng bố siêu đẳng nhất của nhân loại, đó là CNCS với phương tiện khủng bố cơ bản là MÁC và LÊ.
phudong
14:48 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
anh nào làm vụ Thái Nguyên, em đề nghị làm luôn vụ Phịch Gà Sống Thiến Sót nguyễn ngọc điên nặng điện này rồi nghỉ Tết cho khoẻ. bác Điên nặng đừng dzun nhé.
Những gian cùng dối
17:13 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Bài này không thể áp dụng cho một đất nước mà kẻ nắm quyền không hề được dân cử, dân lọc. Nhà cầm quyền làm bậy từ a tới z. Bắt đầu từ bầu cử bất minh, bất bình đẳng. Cội nguồn của tham nhũng, bất tài, độc đoán, lộng quyền, hỗn quan, hỗn quân.

Còn đảng lãnh đạo, còn bách bệnh kinh niên. Chữa dứt bệnh cho đảng trước thì sẽ tự khắc yên dân. CP đàng hoàng, tài ba, đàng hoàng thách đố dân ra tranh tài vào QH, CP bình đẳng thì dân tình sẽ nhìn bằng con mắt khác. CP không thể làm gương ngồi lì là tự sát. Cứ công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch mà làm thì khỏi ám ảnh dân đen lật đổ. Dân Mỹ được phép sở hữu vũ khí nhưng CP người ta có bao giờ xử dân luật rừng tội "tuyên truyền âm mưu lật đổ chế độ"!
Hư cả lũ
17:16 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Chuyện gì sẽ tới phải tới. Hậu quả của thượng bất chính, hạ tất loạn. Bài viết không dám đánh mạnh vào nghiêm trị hỗn quan và lỗi hệ thống. Đó là những thứ cần phải tận diệt, bài trừ trước tiên.
Kỷ nguyên 21
17:22 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Cái nghịch lý nhất khi khép tội người khác tuyên truyền, quãng bá ý kiến, thông tin khác mình thì khép gán đủ tội để bắt bớ bỏ tù. Trong khi đó chính quyền Miền Bắc công khai in sách thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của TQ trước năm 75 và tiếp tục tuyên truyền, quãng bá dối trá về học thuyết, chủ nghĩa CS khét tiếng giết lầm dân lành phạm tội ác diệt chủng.

Bất kỳ điều gì chính quyền nói và làm được mà cấm cản dân đều là chèn ép, cướp bóc quyền dân. Chỉ có những CQ độc đoán, độc tài như CS mới ngu ngốc làm những chuyện như vậy ở kỷ nguyên 21.
Nguyen Thiet Thach
18:42 Ngày 11 tháng 1 năm 2012
Bài này thuộc loại đại ngu vậy mà TBT báo Tuổi Trẻ cho đăng. Ngu hết chỗ chê.

Không có nhận xét nào: