Bạn đọc qúy mến!
Giá lạnh ngày đông chạnh lòng câu tương ngộ trong đêm hương xuân nhân thế đón giao thừa. Bên kia quê hương, mưa xuân vào mùa lất phất. Hai phương trời, người người tất bật cuối năm. Năm cũ qua đi, năm mới trở lại cho mọi người “ôn cựu, tri tân” và suy nghĩ nên làm gì trước thềm năm mới?
Cùng bạn đọc!
Năm Tân Mão đi qua trên những tờ lịch cuối cùng nhưng những sự kiện đáng nhớ trong năm 2011 vẫn ghi dấu ấn khó phai trong lòng nhân loại.
Vòng quanh thế giới: Với “Mùa Xuân Ả Rập” từ Tunisia lan tràn tới Ai Cập Libya, Yemen, Iran, Algeria… nhân loại đã bước vào con đường đấu tranh chống độc tài nhưng cũng cảnh báo rằng bần dân sẽ rơi vào sự thống trị bởi những độc tài khác. Những vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Oslo (Na Uy), Nga, Iraq, Afghanistan… đã tô xámvào lịch sử nhân loại những trang máu thâm thù, “dĩ hận miên miên vô tuyệt kỷ“. Thêm vào đó, thiên tai động đất, sóng thần, cháy rừng, lũ lụt đã tàn phá xứ sở Kangaroo, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ, Peru, Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản cùng sự cố nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đã đánh thức nhân loại về sự hủy diệt của thiên nhiên có bàn tay con người nhúng chàm. Bụi núi lửa Puyehue – Chile hung dữ cản đường không lộ khiến cho thế giới phải giật mình trước hiểm họa tưởng chừng đã… ngủ yên. Nạn đói kém ở Châu Phi với gần 12 triệu người chết đói và thiếu ăn ở Uganda, Kenya, Sudan, Somalia, Kenya, Ethiopia… vẫn được coi là một thách thức lớn nhất cho các châu lục văn minh “nối vòng tay lớn” và “xóa đói giảm nghèo”. Ì xèo là nạn khủng hoảng nợ Châu Âu “giàn xiêu, bí đổ” khiến 6 vị thủ tướng Ireland, Bồ Đào Nha, Slovakia, Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha phải bỏ nón ra đi, đã làm những bức tường kinh thế Châu Âu tưởng chừng bất khả xâm phạm, gần như sụp đổ. Thế giới như nổ tung với sự kiện trùm khủng bố al-Qaeda, Osama bin Laden bị tiêu diệt ở Pakistan bằng chiến dịch “Geronimo – Ekia” khẳng định một sự “bắt cá hai tay” của đồng minh “dạ trước mặt… “. Tuy vậy, sự kiện này tiếp tục khẳng định sứ mệnh giữ gìn hòa bình của Hoa Kỳ vẫn cần thiết cho nhân loại hơn là sự kiện chào hàng đầy thảm họa “diệt chủng” của một nền kinh tế Trung Hoa “tốt mã, rã đám“. Nạn cướp biển Somalia hoàng hành trên biển khiến Mỹ -Trung- Ấn “xích lại gần nhau”. Những tai nạn chìm tàu, chìm phà ở Indonesia, Nga; tai nạn hàng không ở Reno Air Races (Hoa Kỳ), Lokomotiv Yaroslavl (Nga), Argentina… báo động một tình hình chất lượng cần kiểm tra, thay thế và tân trang lại là tối cần thiết. Hình ảnh hàng triệu người Bắc Triều Tiên khóc than trước cái sự đột tử của ông Kim Jong il khiến chúng ta nghĩ tới tấm “chơn tình” và lòng “giả tạo” của con người! Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, nguyên tử Ở Iran, Bắc Hàn, Ấn Độ… đang de dọa nền hòa bình. Trung Quốc – Nga – Iran bắt tay nhau chờ… xạ tiễn Hoa kỳ. Như vậy, các nước thực sự đang ở bên bờ chiến tranh thế giới thứ 3! Bên cạnh những tin buồn, thế giới cũng hân hoan chào đón đám cưới hoàng gia của hoàng tử William – Kate như đóa hồng hiếm qúy nở trên cánh đồng cỏ chết!
Tình hình ở Hoa Kỳ cũng chao đảo với công nợ, chiến tranh dẫn tới 2 Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ gần tới ngày bầu cử lại như 2 con gà chọi đá nhau… vỡ mặt trên mọi phương diện thuế má, y tế, quốc phòng, giáo dục, an ninh… Bên cạnh đó, nhiệm vụ cuối cùng của tàu con thoi Atlantis Discovery cũng là lời chào tạm biệt vũ trụ để nhắn nhủ với chúng ta rằng thiên nhiên vẫn là vô tận nhưng con người vẫn tiếp cận tới vô cùng! Sự kiện nữ dân biểu Giffrds ở Arizona suýt bị ám sát và những vụ nổ súng vào trường học khiến cho nước Mỹ trở thành sự ám ảnh của sự chết chóc vì tự do súng đạn và tranh giành quyền lực một cách tiểu nhân. Trong cùng tận đáy lòng, kỷ niệm 10 năm sự kiện “9/11/2001″ ở New York làm chúng ta bùi ngùi khi nhớ lại giây phút đau thương, kinh hoàng và nhắc nhở chúng ta không bao giờ thỏa hiệp với chủ nghĩa khủng bố. “Sóng sau dồn sóng trước” bằng phong trào “Occupy Wall Street” bắt nguồn từ New York đã lan rộng khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và thế giới như là sự “tức nước vỡ bờ” nhưng chưa có mũi nhọn tiên phong. Cùng thời kỳ, các ngân hàng lớn nhất Mỹ gần như bị vỡ nợ như Bank of American hay những công ty, ngân hàng phá sản như MF Global Holdings, AMR Corp, Integra Bank Corp… trong tình trạng thất nghiệp “được mùa” khiến mặt mũi xứ cờ hoa cũng xám xịt trông thấy! Thế nhưng, Hoa Kỳ vẫn là đất nước chìa vai cho anh em vịn lấy khi “sa cơ lỡ vận” và sự “nhúc nhích” của nền kinh tế cuối năm cùng sự cố gắng của Tổng thống Obama giữ lời cam kết rút quân đội viễn chinh từ chiến trường Iraq, Afghanistan như đóm lửa hồng trong đêm… “trời tối thui sau chót“!
Với Đông Nam Á: Thái Lan và Capuchia tranh giành đền thờ Pariah Vihear, khai mạc Hội Nghị Asean về Biển Đông ở Philippines để “Quốc Tế Hoá Biển Đông” ngăn chận “Đường Lưỡi Bò” của Trung Cộng, tình hình lũ lụt kinh hoàng ở Thái Lan, bão dữ Netsat ở Philippines trong nửa thế kỷ là thời sự nóng bỏng. Sự kiện em gái Cựu Thủ tướng Thái Lan, Thaksin là Yingluck lên nắm quyền và Cựu Tổng thống Phi, Arrryo có trát tù từ đương kim tổng thống đã khẳng định tính chuẩn xác của câu ca dao cạo: “Được thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời cưỡi kiến lấy dây thun bắn ruồi”! Chung lại, Đông Nam Á bắt đầu tìm cách chỗi dậy hòng thoát khỏi nanh vuốt của con Hổ xám Bắc Kinh trong thế “ỷ dốc” Hoa Kỳ.
Ở Việt Nam: Biểu tình ở Hà Nội – Sài Gòn chống Trung Cộng chiếm Hoàng – Trường Sa không được nhà nước chấp nhận là bài toán chiến tranh tâm lý và chính trị cho những người yêu nước. Trung Quốc bắt bớ tàu đánh cá và đánh đập công nhân Việt Nam là kết qủa của một dân tộc gần như quên đi “ngàn năm văn hiến” đầy lòng tự trọng và quật cường của cha ông. Hàng loạt trí thức như LS Cù Huy Hà Vũ, GS Phạm Minh Hoàng, nhà văn Huỳnh Ngọc Thuấn lần lượt vào tù là sự thể nghiệm câu “hàng thì sống, chống thì chết” của giai cấp cầm quyền “có sản”. Những xung đột về tôn giáo căn bản là đất đai, nhà cửa, xung đột tín ngưỡng ở Thái Hà, Đồng Chiêm, xung đột về giáo phái Pháp Luân Công, Hòa Hảo, Tin Lành… cho chúng ta thấy đâu là ranh giới của công lý, nhân đạo, an lành, thứ tha và nhẫn nhịn? Tình hình Biển Đông dậy sóng, quăng lưới bắt xe, nạn xe tự cháy, bạo hành gia đình, xì ke, đĩ điếm, cướp của giết người, hiếp dâm, lấy chồng ngoại, công an biến chất, cán bộ biển thủ, quan lại hủ hóa, đất đai cưỡng chế, giá cả ê chề, vàng đô bị chận, bệnh tay chân miệng, nạn đốt phá rừng, bán buôn ma túy, giáo dục xuống cấp, nội bộ lủng củng là những bức tường “bê tông cốt sắt” khó tấn công trong sớm chiều để mà phá hủy. Tuy nhiên, Việt Nam cũng là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kể, du lịch, thủ công, chế biến hải sản phát triển mạnh dù sự phát triển nào cũng kèm theo tiêu cực “giá lâm”!
Quay lại thành phố gió Chicago: Thành phố chia tay Cựu Thị trưởng Daley, rước về Tân Thị trưởng Emanuel là điều có thật và đổi cảnh sát trưởng để thay bộ mặt vốn “nhiễm chì” của thành phố là điều còn năm ngoài tầm với. Vụ Cựu Thống đốc Illinois, Rod Blagojevich vào tù đếm 14 lần lá vàng rơi vì tội bán ghế, tham nhũng đã nói lên một sự thật ở đâu cũng có tham quan và mang lại nỗi rầu cho thành phố gió. Tuy vậy, cộng đồng cũng hồ hởi cung nghinh chiêm bái Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới từ Trúc Lâm Tự với ước mong an lành và hòa bình cho nhân loại. “Hỉ. Nộ. Ái. Ố” của chúng sinh năm 2011 đã thành con rồng Nhâm Thìn 2012.
Bạn đọc qúy mến!
Rồng là con vật thiêng liêng, cao qúy. Rồng phải bay lên trời mới thể hiện sức mạnh và uy vũ “Nước – Lửa” của nó. Thu vũ trụ trong tầm mắt để hành sự trừ gian, diệt ác, rồng cần có cặp mắt. Mỗi chúng ta, trước thềm năm mới, hãy cùng nhau… điểm nhãn cho rồng. Đó là tâm lành tích đức, làm điều nhân ái để hưởng phước lộc lâu dài. Chúc bạn đọc một mùa xuân Nhâm Thìn 2012: Yên Bình – Hạnh Phúc./.
Chào thân ái!
Ngọc Thiên Hoa
Ngọc Thiên Hoa



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn