Tìm bài cũ

5.1.12

Những ngày dài


Cô Gái Đồ Long Xin lỗi anh! Tối nay trên đường về, em đã rẽ vào Hòa Hưng đứng trước cửa Trại tạm giam Chí Hòa và khóc tới gần 1h sáng mới chạy tới nhà được. Nhìn qua cánh cổng sắt tối tăm đèn đóm đó, nghĩ tới Hoàng Khương, và rồi tất cả những gì em từng trải qua đều tưng bừng sống dậy.

Hai ngày nay, không ngủ cũng không ăn uống gì được; em nhớ từng chi tiết từ cái đêm đầu tiên vào T.17 sống chung với hai chị giang hồ tới những ngày dài biệt giam tù túng ở B.34, phải vất vả vượt qua khúc quanh định mệnh, phải mạnh mẽ chiến đấu và chiến thắng bản thân mình. 

Có thể, trong rủi ro của em còn gặp được vài công an tốt và hiểu chuyện, những người mà ngày hôm nay đã trở thành bằng hữu; nhưng Hoàng Khương không chắc có được cái may mắn đó. 

Khi nghe chuyện ông Hải hỏi ý kiến, và Ba Đua trả lời: “Thôi, cứ để anh em ấy làm việc!”. Thì em thấy 4 tháng tạm giam của Hoàng Khương chẳng còn hy vọng gì sáng sủa sau đó. 

Giá như Tuổi Trẻ mạnh mẽ hơn, có những động thái tích cực, và bày tỏ bản lĩnh, lên tiếng với bạn đọc rằng: “Chúng tôi xin lỗi, dù không ủng hộ việc Hoàng Khương gài bẫy để điều tra, nhưng tất cả những gì Hoàng Khương làm, cuối cùng chỉ nhằm mục đích duy nhất là hoạt động nghiệp vụ, thu thập thông tin, chứng cứ chứ không hề có động cơ vụ lợi cá nhân nào khác”. 

Thay vì đăng vụ việc Hoàng Khương và Đông Anh một cách bàng quan như kiểu mấy mẩu tin xe cán chó, chó cán xe; chả khác nào vào hùa với các báo kia khẳng định những gì vừa xảy ra là đúng người đúng tội; mặc dù vẫn nhờ luật sư, vẫn bỏ cả đống tiền để thuê cãi cho Hòa, cho Khương, cho Anh. 

Thái độ Tuổi Trẻ hai ngày nay, khiến ông già Hoàng Khương phải làm đơn kêu xin gửi ra cho chủ tịch nước, ông cũng từ Nha Trang nằng nặc đòi vào Sài Gòn đến trước cửa báo tự thiêu. 

Ngọn lửa nếu bùng cháy, có thể sẽ thiêu trụi cả uy tín bao năm gầy dựng của thương hiệu báo chí mạnh nhất Việt Nam này! 

Tuổi Trẻ thừa hiểu, đây không phải là án kinh tế hay hình sự; vậy thì 10 Phan Trung Hoài cũng chẳng nghĩa lý gì, nói chi luật sư đi xe hơi ở biệt thự này thật ra chỉ có cái tiếng….

Lúc sáng nghe đồng nghiệp Tuổi Trẻ bảo, hai hôm nay không ai làm việc gì cho ra hồn hết, mọi người đều buồn, nghĩ đến thân phận mình và ngậm cười về câu chuyện “15 triệu đồng hối lộ của Hoàng Khương”. 

Tại sao lại phó thác sinh mệnh một phóng viên đã viết hơn 50 bài tiêu cực về công an cho công an định đoạt. 

Cho dù tiếng nói em lạc lõng khi nhiều bạn bè từng anh anh em em với Hoàng Khương sợ hãi tránh né, thậm chí quay lưng đạp thêm cho mấy cái chí mạng; cho dù mấy anh công an cứ luôn gọi hỏi thăm, nhắc nhở; nhưng em tin mọi người sẽ hiểu: Tại sao khi Hoàng Khương bị dẫn lên xe về Chí Hòa, anh đã gọi vợ lại cho số của em và bảo: “Hãy gọi cho người này vào bất cứ lúc nào và bất kể chuyện gì”. 

Hoàng Khương biết rõ, mình vừa trải qua những ngày ra sao và sắp sửa phải băng qua những đoạn đường xóc xổ như thế nào. 

Trong trại Chí Hòa đó, em biết rõ Hoàng Khương ắt hẳn chẳng bao giờ hối hận việc mình đã làm, nếu có thì anh ấy chỉ nghĩ về thằng con 5 tuổi bị bệnh máu trắng và đứa con gái sắp ra đời hai tháng nữa mà không có cha bên cạnh; nghĩ về mẹ đang bị thoái hóa khớp nằm một chỗ ngoài Nha Trang chưa biết con mình bị bắt. Hay cùng lắm là nghĩ về ngôi nhà trong hẻm nhỏ chưa trả hết tiền góp và một đống bệnh anh đang mang trong người. 

Hoàng Khương giờ đây đang sống lại những ngày em từng trải qua, nhưng chưa chắc may mắn bằng…

Có một nhà báo vừa bảo: Hoàng Khương là người sót lại của rừng cười. Cánh rừng ấy sau vụ mùa này sẽ phải trụi lá. 

Và, em biết rằng, ai ai cũng nhớ tới nụ cười của Hoàng Khương vào buổi trưa đầu năm chói gắt 2.1.2012.
Nụ cười của một người dám trả giá và tận hiến… 





P/s: Cảm ơn Toc Tien đã gửi tiền, gửi quà giúp đỡ gia đình Hoàng Khương! Các đồng nghiệp và bạn bè, anh em gần xa; có thể giúp đỡ ít nhiều xin gửi thẳng vào tài khoản: NGUYỄN HOÀNG ANH tại SGD NGÂN HÀNG SACOMBANK 060005791181. Cám ơn!

16 comments

Nặc danh
13:21 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Cám ơn cô gái Đồ Long...
Nặc danh
13:30 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Báo chí CM ở VN đó là một trò hề có đảng đứng sau giật dây. Bất kỳ một con rối nào muốn làm người sẽ bị đảng đánh chết
Nặc danh
13:54 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Bây giờ có thể nói rất mong chờ ở CÔ gái đồ long sẽ giúp được HK, cám ơn rất nhiều và mong cho cuộc sống của Chị sẽ được vững mạnh phía trước và HK sẽ vượt qua tai nạn không nên có này... nếu như có một cuộc biểu tình do Cô gái Đồ Long làm chủ chắc chắn em xin dơ tay ok đi liền....mặc dù em không biết HK thực sự là con người thế nào, nhưng em tin cái nghề và sự đam mê trong nghề của HK, sự dấn thân vào con đường nguy hiểm của HK là niềm tự hào cho người dân cày VN, không chỉ của người dân mà của cả chính phủ VN, nhưng đáng tiếc thay, Chính phủ chỉ nói to, hô thật lớn nhưng lời nói không đi đôi với thực hành, ở đây chỉ là lời nói xuông, tại sao phải giả tạo khi nói mà không làm được, người dân vẫn khóc đó thôi, đâu có được vui vẻ gì, bao nhiêu là điều mà Đảng và nhà nước đưa ra " vì dân..." đâu thấy vì dân mà hại dân thì có..... nếu có thể thay thế được chế độ của VN theo một hướng tích cực và tốt đẹp hơn thì chắc hẳn sẽ không có chia ly và đau thương như trường hợp của HK..anh ta có khác đâu là một chiến sĩ anh hùng đâu, vậy mà những chiến tích của HK làm lại không được vinh danh trong sử sách, thật hổ thẹn cho những nhà cầm quyền, thật xấu hổ cho ngành CA khi quá sợ hãi, vì bẽ mặt với cái sai của ngành mà tìm cách trả thù HK bằng được, rồi xem dễ gì mà những tên CA có thể nói " tha" cho HK dễ dàng??? họ càng làm thì càng bị xã hội trà đạp vì cái cần họ không làm, còn cái không nên làm thì họ lại tìm mọi cách làm bằng được....tôi thấy trong FB HK nói Đau!!! nhưng tôi thấy ngành CA còn đau hơn ấy, họ đau vì xã hội đang thầm chửu họ, họ đau vì bây giờ họ đang ra oai,đang tự đắc, nếu thả HK thì xấu hổ, không thả thì là gây ra tội với HK và với đất nước VN, và với ngành báo chí.. và hãy chờ xem họ chấp nhận xấu hổ để trả tự do cho HK hay ko? nếu họ có gia đình, có nhân cách và có lương tâm của một con người, thì khắc nghĩ họ sẽ không lấy lý do gì để bắt giam HK, chúc HK sẽ sớm trở về với gia đình và người thân, chúc cho anh sẽ vượt qua được sóng gió này.
Nặc danh
14:27 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
hu hu hu.........huc huc minh muon khoc ma khong thanh loi co hong dang ngat ...uat nghen minh muon lam ngon lua chay cho ngum lua cong ly va su that...
15:54 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Báo tuổi trẻ hết bài hay phục vụ độc giả rồi-Tôi không mua Tuổi trẻ nữa,còn bạn thì sao?
Nặc danh
16:07 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Tòa án sẽ phán xét HK, Không giao HK cho CA (cơ quan điều tra) thì giao cho dân phòng xử lý hả HTr? Một xã hội văn minh không thể chấp nhận người sẵn sàng làm tất cả mọi việc không từ thủ đoạn nào mà chỉ mong đạt được mục đích. HTr đã từng làm việc cho ngành CA mà sao cố tình hiểu sai lệch đi như vậy? Chắc có ý đồ gì chăng?
Nặc danh
16:46 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
VỢ CON HOÀNG KHƯƠNG NÊN DẨN NHAU ĐẾN TÒA SOẠN BÁO TUỔI TRẺ ĐÒI CHỒNG CHA LÀ THƯỢNG SÁCH .
ngan ha
17:08 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
hỡi các nhà báo còn lương tri hãy ngẫm nghĩ cho kỹ: thưc ra lãnh đạo và đảng chỉ cần anh em như một con vẹt để ca ngợi và xu lịnh họ. họ có thể xé xác anh em nếu làm việc mà động đến quyền lợi của họ.mong các anh hãy vì dân mà lên tiếng.
Nặc danh
17:12 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Biết được cảnh ngộ của nhà báo Hoàng Khương -do Cô Gái Đồ Long viết -tôi càng khâm phục biết bao. Cầu chúc cho nhà báo chân cứng đá mềm, vượt qua tình cảnh hiểm nghèo này.
Nặc danh
17:24 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Thua ban Nac Danh : khong rieng trong nghanh bao chi ma tat ca moi lanh vuc dau co gian tra, tieu cuc, an cap, bao che, be phai va tra thu. Moi nguoi dan chi la mot cong cu, se bi vut bo nhu qua chanh da bi vat het nuoc. Khong dau xa, ngay trong mot don vi nho nhat la tieu doi lính thoi, thang tieu doi truong cung an chan, an bot, bao cao lao va ninh bo thang chinh tri vien, chia phe phai, ket be dang dau tranh vui dap nguoi ngay thang bang nhung loi giem pha that nguy hiem va deu cang. Xa hoi nay khong the ton tai neu 14 anh cam dau cu chui mui vao dit thang Chet, nham mat xui dai nguoi dan va trao qua nhieu quyen hanh cho bon dang vien ngu ngoc, tham lam va gian ac. Mot cuoc cach mang la rat can thiet de cuu sinh mang nguoi dan Viet va tong co bon ac quy xuong hoa nguc. Me Viet Nam oi chung con da ve day.
Nặc danh
17:29 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
De cho bon viet gian CS chong chet, chung ta nhat dinh tu ngay khong mua sach, bao cua chung xuat ban nua. Khong co nguoi doc, chung se tan thoi. Cac ban con xem bao, nghe dai tuyen truyen la con bi chung no nhoi so va lua bip. Hay xem bao mang internet voi mot cai dau sang suot va trai tim soi suc ngon lua cach mang san toc. 
Thanh nien, hay san sang.
Nặc danh
17:38 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Hay nho loi nguoi xua nhan xet thoi doi bac beo : 
được chim, bẻ ná ( ná :giàn thun để bắn)
được cá quên nơm ( nơm : dung để úp cá mà bắt)
Ong H.K bi tra thu roi! luat phap thi mu mit va chiu bon doc tai chi phoi => nguoi dan luong thien nhu ca nam tren thot vay ! Chung toi cau nguyen on tren phu ho cho ong Hoang Khuong tai qua nan khoi.
Nặc danh
18:35 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
hãy cho chúng tôi địa chỉ nhà hoàng Khương biết đâu chúng tôi sẽ tới được nhà anh ấy va sẽ giúp được gì cho vợ con anh ấy tất cả bà con cô bác ơi hãy cùng chung tay lai giúp đỡ gia đình va vợ con anh hoàng Khương nhe các ban
song tri
18:59 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
hỡi bạn
hãy bỏ di cái gì muốn bỏ
hãy vứt di những cái không cần
hãy làm người cho xứng dáng với dân
hãy dứng lên trên dôi chân mạnh khỏe
hãy nắm chặt tay hỡi thanh niên tuổi trẻ
cùng nhân dân ta vẽ lại cơ dồ
Gloomy 1721979
19:24 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Hoàng Khương - Một trong vài người lãng mạn nhất của TK 21 . Trước đó có Đỗ Việt Khoa - Bác Hiền Đức - Tướng CA Phạm Xuân Quắc !
Nguyen Ham Pho
20:07 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Chào Cô gái Đồ Long cùng các độc giả DLB,
Khi Hòang Khương(HK) phải vào Chí Hòa.. chuyện đó bình thường hay không bình thường thì mọi người tự nghĩ. Hòang Khương sinh năm 1975 thì đương nhiên chẳng trải qua thời chiến tranh,chẳng biết "bobo" ăm như thế nào.Vì tin theo đảng mà theo nghề làm báo đến bây giờ làm một "con chốt thí" thì cũng bình thường thôi. Nấu các bạn là phóng viên nếu muốn làm gì để cứu HK thì làm đi... Có dám làm hay không hay chỉ ngồi đó nói ? Ngay như Cô gái Đồ Long cũng chẳng biết sau 30/04/1975 xã hội miền Nam như thế nào..Giờ vào blog Cô gái Đồ Long chỉ thấy tòan những hình ảnh diễn viên và những chuyện vụn vặt.Hãy tự suy nghĩ đi Cô gái Đồ Long ơi!

Đăng một Nhận xét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn