18.1.12

Tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên sẽ không tồn tại lâu



Jonathan Watts and Tania Branigan in Beijing - Đó là lời người anh cả của Kim Jong-un, là con trai trưởng của cố lãnh tụ Kim Jong-il, đã dự đoán rằng chế độ sẽ sớm tan rã, dù có hoặc không có cải cách, theo một cuốn sách mới mà tác giả viết dựa trên những email và các cuộc phỏng vấn với Kim Jong-nam.

Cuốn sách nói rằng Kim Jong-nam - người chưa bao giờ gặp nhà lãnh đạo mới (là em trai mình), anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un - mô tả sự kế thừa triều đại như "một trò đùa với thế giới bên ngoài", và thậm chí cha anh ta đã từng phản đối việc chuyển giao quyền lực cha truyền con nối này. 

"Chế độ Kim Jong-un sẽ không kéo dài lâu", Kim Jong-nam được cho là đã viết như thế, dự báo một cuộc đấu tranh quyền lực. "Nếu không có cải cách, Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ, và khi sự thay đổi như vậy diễn ra thì chế độ sẽ sụp đổ." Ông nói thêm: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy một khoảng thời gian quí giá bị mất vì chế độ không có một động thái tích cực nào hơn là tranh cãi cho việc có nên theo đuổi các cải cách hay là tiếp tục với cơ cấu chính trị hiện nay". 

Kim Jong-nam, the eldest son of Kim Jong-il, says he has never met his half-brother
Kim Jong-nam, con trai đầu của Kim Jong-il, Ảnh: Joongang Sunday/AFP/Getty Images

Những lời nhận xét xuất hiện trong một cuốn sách của Yoji Gomi, một nhà báo với Tokyo Shimbun, cho biết ông đã trao đổi email với Kim Jong-nam hơn bảy năm. Mốc thời gian của những lời nhận xét (của Jong-nam) về chế độ thì không được rõ ràng lắm. Gomi, người đã sống nhiều năm ở Seoul và Bắc Kinh, cho biết ông đã gặp Kim ba lần, một lần trong năm 2004 và hai lần vào năm 2011. Gomi cho biết: "Anh ta đã cho tôi một ấn tượng rất tốt. Anh ấy rất điềm đạm và thân thiện". 

"Chúng tôi trao đổi email một thời gian và khi tôi đề nghị biên soạn những cuộc trao đổi của chúng tôi thành một cuốn sách, anh ta đã đồng ý. Mới đầu anh ta muốn đình hoãn việc xuất bản lại, nhưng khi tôi nói rằng chúng ta phải đi trước vì tất cả mọi sự việc đang diễn ra ở Bắc Triều Tiên và anh đã đồng ý. Tôi cảm thấy rằng anh ta không có bất kỳ tham vọng nào để trở thành lãnh tụ của Bắc Triều Tiên, nhưng anh muốn góp một phần cải thiện tình hình trong nước. Anh đi rất nhiều nơi nhưng cơ sở chính của ông là ở Macau". Người của công ty Bungei Shunju cho biết cuốn sách sẽ được xuất bản trong một thời gian ngắn sắp tới. 

Kim Jong-nam trước đây đã có những nhận xét tương đối thẳng thắn và ngắn gọn về Bắc Triều Tiên với các nhà báo đã tìm ra anh ta, nhưng những nhận xét trong cuốn sách này thì tỉ mỉ hơn nhiều. Các chuyên gia về Bắc Triều Tiên cảnh báo rằng sẽ không thể xác minh các chi tiết trong cuốn sách trừ khi hoặc cho đến khi Kim Jong-nam khẳng định ông đã viết các email đó. 

Trong một điện thư, Kim Jong-nam đã nhận xét: "Điều tôi đang quan tâm là bằng cách nào Jong-un, người chỉ đơn thuần giống như ông nội của tôi (cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung) sẽ có thể đáp ứng được các nhu cầu của nhân dân Bắc Triều Tiên. "Kim Jong-un vẫn chỉ là một nhân vật bù nhìn mà thôi và các thành viên cao cấp trong chính quyền mới là những người có quyền lực thực tế". Anh nói rằng cha anh đã không muốn giao quyền vượt cho một thế hệ thứ ba, nhưng rồi lại quyết định huyết thống là sự cần thiết để duy trì sự ổn định của chế độ. 

Anh cũng cho biết cha mình cảm thấy cô đơn sau khi gửi ông đến học tập ở nước ngoài, trở nên gần gũi hơn với các em của mình, và anh đã làm phật lòng cha mình khi kêu gọi cải cách và mở cửa thị trường và "cuối cùng đã bị nhìn với thái độ nghi ngờ". Quan điểm của anh đồng nghĩa với việc du học nước ngoài của các em của anh ta đã bị rút ngắn. 

Anh tuyên bố đã rằng đã nói với Kim Jong-il cộng đồng quốc tế rất quan ngại về những vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa. Anh nhận thấy quan điểm và đường lối cứng rắn của Bắc Triều Tiên là do quyết tâm tồn tại của hệ thống chính trị hiện hành. Trong vụ pháo kích chết người vào đảo Yeonpyeong trong năm 2010, anh nói thêm: "Đó là một hành động khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên để biện minh sự tồn tại của họ và kho vũ khí hạt nhân". 

Khi được hỏi về nhà lãnh đạo mới, ông đã trả lời: "Tôi là anh trai cùng cha khác mẹ, nhưng tôi đã không bao giờ gặp em tôi vì vậy tôi không biết". Nhưng anh nói anh đã nhìn thấy em trai giữa (Jong-chol) một vài lần và cũng cho biết có quan hệ tốt với dì và chú của anh. Kim Kyong-hui và Jang Song-taek đang trở nên nổi bật, xuất hiện nhiều trong các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên và được cho là đang cố vấn cho tân lãnh tụ khi Jong-un thừa nhận quyền lực, mặc dù vậy nhưng một số người cho rằng Jang có thể trở thành một đối thủ tiềm năng. 

Kim Jong-nam được cho là phân chia thời gian của mình giữa Bắc Kinh và Macau, cho biết sự sắp đặt của mình là: "Chính phủ Trung Quốc đang bảo vệ tôi, nhưng họ cũng theo dõi tôi. Đây cũng là định mệnh không thể tránh khỏi của tôi. Nếu bạn không thể tránh nó, tốt hơn hết là hãy tận hưởng nó". 

Những tường thuật trước đây gợi ý rằng Kim (Jong-nam) đã không còn được cha mình ưu ái sau khi các nhà chức trách Nhật Bản bắt anh ta khi đang cố tình nhập cảnh vào Nhật với một hộ chiếu giả mạo từ Cộng hòa Dominica, với mong muốn được thăm Tokyo Disneyland. Kim Jong-nam cho biết điều này rất phổ biến trong tầng lớp thượng lưu quyền lực của Bắc Triều Tiên là đi du lịch với các hộ chiếu giả mạo. Anh ta tuyên bố rằng Kim Jong-un cũng đã đi đến Nhật Bản với một hộ chiếu Brazil giả. 



Chuyển ngữ

8 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. cộng sản là bọn ngụy quân tửJan 17, 2012 10:22 PM
    có thế chứ ! trong đen có trắng trong trắng có đen, đúng ngũ hành bát quái .
    chỉ cần trong đống rác cộng sản có phần tử quyết tâm chống lại sẽ có kỳ tích vấn đề chỉ là thời gian .

    2014 sẽ là dây chuyền sụp đổ nhiều quốc gia trong đó có hệ thống xã nghĩa, sau biến cố kinh tế suy thoái và các cuộc chiến gây hấn châm ngòi kiểu đệ nhị thế chiến . cứ chờ xem kết thúc 2012 sẽ là 1 dấu hiệu 

    tôi không có thuộc lắm sấm của trạng trình Bỉnh Khiêm nhưng có đoạn thế này

    Long hổ xà đầu khởi chiến tranh ( ám chỉ bắt đầu năm con rồng )
    Can qua tứ xứ loạn đao binh ( bắt đầu nhiều biến cố )
    Mã đề dương cước anh hùng tận ( năm ngựa dứt điểm biến cố nhiều cái sẽ giải quyết trong năm này )
    Thân dậu niên lai kiến thái bình ( kết thúc biến cố )

    không biết được kết cục thế nào nhưng từ 2012-2014 sẽ có rất nhiều biến cố mọi người cứ chờ xem
    Trả lời
    Trả lời
    1. Nhu vay moi dungJan 17, 2012 11:42 PM
      Long hổ xà đầu khởi chiến tranh ( ám chỉ bắt đầu năm con rồng )
      -------------------------------------------------------------------------------
      Cuối năm con Rồng sang năm con Rắng thì bắt đầu có chiến tranh.
    2. ledanJan 18, 2012 12:49 AM
      Cách đây 12 năm lúc đó cũng sắp đến năm Thìn mà có thấy gì đâu. Hơi đâu mà nghe ba cái Sấm siết này.
    3. Nói lại cho rõJan 18, 2012 02:40 AM
      Long vĩ xà đầu: Đuôi rồng đầu rắn
  2. Xích BaJan 18, 2012 05:02 AM
    Đã là năm 2012 mà còn mị dân, chim buồn, gấu khóc, núi nở hoa... không bị sụp đổ mới là lạ.
    Trả lời
  3. Thương giaJan 18, 2012 08:24 AM
    Thằng bố bụng ỏng nên chết sớm, chết bất đắc kỳ tử.
    Thằng con mới 27 tuổi, thanh niên trai tráng mà bị thịt béo phì thế kia thì không chết sớm mới lạ.
    Thằng béo phì này không Đái đường cũng Tăng xông.
    Chế độ Bắc Hàn Dốt nát chắc chắn sụp đổ trong tương lai gần.
    Trả lời
  4. NGƯỜI YÊU NƯỚCJan 18, 2012 08:32 AM
    Mười phần mất bảy còn ba.
    mất hai còn một,mới ra thái bình.
    theo lời sấm TRẠNG TRÌNH thì cuối cùng chỉ 1 nước cuba còn cộng sản bởi gì không có tranh chấp giữa hai Ý THỨC HỆ.
    Trả lời
  5. mõ saigonJan 18, 2012 02:45 PM
    Sụp sẽ sụp , cộng sản sẽ không thể chống đở nổi. Đường tử huyệt của cộng sản sẽ không còn nhiều. Hãy tin tớ đi.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: