Tìm bài cũ

18.1.12

Trần Đình Long: Không nghe, không thấy, không biết!!!



Dân Làm Báo - Chiều cùng ngày, phóng viên trao đổi về vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng được báo chí thông tin trong nhiều ngày qua, ông Trần Đình LongPhó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói: “Tôi không theo dõi vụ việc này...” . 

Vậy thì...

Một là: ông đảng viên phó chủ nhiệm, đại biểu quốc hội còn thua một người dân bình thường quan tâm đến hiện tình xã hội của đất nước. Không cần dẫn chứng nguồn tin tức, vụ việc Tiên Lãng đã và đang là thông tin nóng sốt trên khắp các phương tiện truyền thông lề đảng lẫn lề dân. Vậy là ông đại biểu không quan tâm đến tình hình đất nước. 

Hai là: ông Trần Đình Long quan tâm nhưng không tin vào truyền thông lề đảng. Vì thế ông không đọc báo, không lướt mạng, không xem TV, không theo dõi... Nói chung ông đếch đọc, xem, luớt những gì lề đảng viết, nói, chiếu. 

Ba là: ông đại biểu chuyên về pháp luật có tai để nghe, có mắt để nhìn, xuyên xuốt hết mọi chuyện như là một đầy tớ trung thành của nhân dân nhưng ông không cho phép cái miệng ông nói. Ông tự trở thành một đại biểu câm để an toàn ngồi ở cái ghế Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đang ấm. 

Bốn là: ông theo nguyên tắc... NGUYÊN. Ông chỉ phát biểu những điều nghịch ý đảng thuận lòng dân khi nào ông trở thành NGUYÊN Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật như các đồng chí NGUYÊN khác sau khi hạ cánh an toàn, hết thời, về vườn thì bỗng... yêu nước thương dân chi lạ!. 

Năm là... 

Sáu là... 

Có cần thêm một đống thì là mà nữa chăng khi đã đủ để nói rằng: ông là một đại biểu quốc hội vô trách nhiệm, là thí dụ cụ thể nhất của trò hề chính trị "đảng cử dân bầu". 

Chưa hết!

Năm ngoái,  trong buổi họp đánh giá về báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ 2007-2011)"...với lực lượng nhân sự mỏng như hiện nay, Quốc hội làm chưa hết chức năng...Tự Quốc hội bó tay mình. Nhân sự ít, không đảm bảo được hoạt động..."

Quốc hội chưa làm hết chức năng thì có vô vàn lý do. Nhưng rõ ràng, với những đại biểu kiểu như ông thì quốc hội bó tay cũng không lấy gì đáng ngạc nhiên. Lôi lại những "phát ngôn tâm huyết" của ông năm ngoái song hành với những "phát ngôn hồn nhiên vô tư = vô hồn" của ông ngày hôm nay để thấy ngoài kết luận ông là một đại biểu quốc hội vô trách nhiệm, ông còn là một đảng viên cộng sản đầy giả dối và đạo đức giả.



________________________________

15 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. Hòa BìnhJan 18, 2012 11:18 AM
    Đả bảo rồi..lổ tai của các ngài giờ đây đả lảng rồi.Tiếng nổ to như vậy còn không nghe , cần phải nhiều tiếng nổ đồng loạt thì may ra các ngài nghe thấy và từ đó mới theo dỏi ..
    Trả lời
  2. Lê HoàngJan 18, 2012 11:23 AM
    Chuyện thường ngày ở huyện . Khoảng 80% cái số gọi là đại biểu " cuốc hội " đó thực chất chỉ là bù nhìn .
    Trả lời
  3. liênJan 18, 2012 11:32 AM
    xạo ke mặt như cái khe ở truồng
    Trả lời
  4. Vũ Thế PhanJan 18, 2012 11:39 AM
    [ Chiều cùng ngày, phóng viên trao đổi về vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng được báo chí thông tin trong nhiều ngày qua, ông Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói: “Tôi không theo dõi vụ việc này...”.] (trích báo NLD.com, 15/01/2012]
    ____________________

    Cả làng cả nước, thậm chí cả thế giới, đều biết Sự kiện Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng – HP, vậy mà đường đường là Phó chủ nhiệm UBPL của QH, ông Trần Đình Long lại có thể ói ra những lời vô cảm như trên mà không sợ nhớp mồm thì trách chi thiên hạ đã, đang và sẽ ai oán là phải nuôi báo cô một tập thể nghị gật.
    Trả lời
  5. nguoi co chi so IQ thapJan 18, 2012 12:26 PM
    qua những bài phát biểu của ông giám đốc công an thành phố Hải phòng Đỗ hữu Ca,của ông phó chủ tịch UBND thành phố Hải phòng Đỗ trung Thoại,rồi đến ông phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội Trần đình Long thì những người dân oan như anh Vươn nếu có cầm đơn đi kiện để đòi công lý thì chắc phải sang tiểu sành ba lần thì mới may ra có hy vọng.Thôi cứ dùng súng hoa cải giải quyết cho nhanh,chỉ có điều phải suy nghĩ hành động sao cho chuyên nghiệp,đừng để lộ
    Trả lời
    Trả lời
    1. Việt HoàngJan 18, 2012 12:55 PM
      Hihihi, đừng xúi bậy!
      Chán cho mấy ku ngồi ghế này mà trả lời ngu ngốc đến thế. Ku này có ăn lương chuyên trách không nhỉ???
    2. nguoi co chi so IQ thapJan 18, 2012 01:04 PM
      Cứ ôm bom theo kiểu TRạng chết thì CHúa cũng băng hà là hay nhất hoặc đánh bom vaò nhà chúng nó như ở THÁI NGUYÊN là ổn thôi
    3. baloiJan 18, 2012 02:24 PM
      Cứ như bạn mà làm thì mới ổn.
    4. Khánh-Tây NguyênJan 18, 2012 02:35 PM
      Dấu hiệu đã cho thấy ! Vụ án Đoàn Văn Vươn sẽ kết luận theo hướng của ông phó chủ tịch Hải Phòng Đổ Trung Thoại !
      Ban đầu cũng có vài phóng viên , vài tờ báo viết về vụ cưởng chế đất đầm ở huyện Tiên Lãng ! Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo điều tra . Tuy nhiên , bản chất Cộng sản là ăn ngang nói ngược và cướp bóc đã ăn sâu vào xương tủy ! Tất cả sai trái đều do dân , do gia đình anh Đoàn Văn Vươn gây ra . ( Luật là tao , tao là luật ) bó tay
  6. NGUYỄN SINH HÙNGJan 18, 2012 12:58 PM
    ông Trần Đình Long ông là một đại biểu quốc hội vô trách nhiệm hay là một bệnh nhân tứ chứng nam y QUÈ CÂM ĐIẾC MÙ Quốc hội và nhân dân không cần những con người như ông.Ông hãy về hưu đi lo cơm áo gạo tiền và sống nốt quãng đời thừa
    Trả lời
  7. Tôm Càng Hồ TâyJan 18, 2012 01:50 PM
    Cái lũ người ngợm của đảng cs này ở đâu cũng vậy thôi mà. Chúng ngồi trong quốc hội hay ở đâu chăng nữa cũng chỉ rình kiếm chút "váng mỡ" thôi, nó có cần biết gì đâu. Còn khi thấy chỗ nào đảng sai thì chúng quay mặt đi làm ngơ coi như không biết. "Ngậm miệng ăn tiền" thôi. Nhưng chỗ nào có nhiều "váng mỡ" thì chúng xô vào chụp giật ngay thôi. 
    Thật hết biết với cái lũ toi cơm này!
    Trả lời
  8. daibacJan 18, 2012 02:08 PM
    Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói: “Tôi không theo dõi vụ việc này...” có lẽ ông này điếc rồi, phải đem bom đến nổ ở nhà ông ta may chăng ổng mới nghe. Dơ danh cho cho cái quốc hội cộng sản, khốn khổ cho dân đen Việt Nam.
    Trả lời
  9. một người Việt Tỵ Nạn CSJan 18, 2012 02:16 PM
    Đúng là tức hết chổ nói. Xin các bạn cho tôi chỉ mặt chú Long và nói câu sau đây : "Công việc của ông là gì hả ? Nhiệm vụ của ông là gì hả ? Ông không làm thể làm tốt công việc thì tôi xin lỗi....tôi phải đuổi ông về nhà thôi....Get out, here. You 're Fired !"
    Trả lời
  10. Nhà dột từ nócJan 18, 2012 02:19 PM
    Bài viết đã đủ nói thay tất cả những gì nhân dân muốn nói với đại biểu QH. Giải tán cái QH bù nhìn bắt dân nuôi này cho rồi.
    Trả lời
  11. ke song ven songJan 18, 2012 02:49 PM
    Lập pháp của nước CHXHCNVN chỉ là gia nô ,tay chân của hành pháp,là con cờ mị dân ,do đâu mà nhà cầm quyền nầy lần lần lộ tẩy ra hết nhửng dối trá ,tuyên truyền mị dân từ cán bộ tép riu đến cán bộ đầu to ,nhân dân càng ngày càng theo dỏi các tin trên mạng ,các bài viết của các nhà yêu nước ,vì thế dân hiểu rỏ hơn,càng ngày càng bớt sợ hài ,thong khi các cán bộ càng cố dấu thông tin ,và lại bịa chuyện cho tốt với chế độ CS qua phát ngôn qua các tờ báo gia nô .Thời kỳ vàng son bưng bít tuyên truyền tốt cho chế độ CS nay không còn nửa .Nhân dân từ đây là con đường hướng đi lên của phong trào tự do dân chủ,đạp đổ mọi kẻ độc tài tham ô bán nước ,các cán bộ lảnh đạo ĐCSVN củng từ đây là con đường đi xuống của độc tài đảng trị ,mị dân ,dối trá ,cướp của .
    Trả lời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn