3.1.12

Vén váy dạy chính chuyên



- Lá thư đầu năm của Nguyễn Bá Chổi & HatKa gửi đến bạn đọc

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Xin chàng chớ vì đi đâu mà vội mà vàng để đọc lộn lèo chính chuyên thành chuyên chính. Chính chuyên ở đây là “Trai năm thê bảy thiếp, Gái chính chuyên chỉ có một chồng”; chứ chẳng phải “Chuyên chính vô sản, Tư bản tha hồ”. Phát huy đạo đức gái đĩ vén váy dạy gái chính chuyên, nhà nước ta cho người ăn cắp chợ quốc tế nổi tiếng lên VTV dạy văn hóa cho dân cả nước.


Cô ả Kiều Trinh, còn trinh chỗ nào thì không biết chứ chữ Hạnh của nàng “kiều” này thì đã rách nát toạc toàng toang, tanh bành bảo đảm trăm phần trăm qua giám định y khoa mà hồ sơ bệnh lý được liệt kê phần nào trong bài viết có tựa đề “Đài Truyền hình Quốc gia mở hàng đầu năm bằng bài rao giảng đạo đức và văn hóa của kẻ ăn cắp” trên trang web NVCL.(1-Ghi chú)

Xưa nay, những kẻ sa vào đường đĩ điếm hay ăn cắp chợ phần lớn trong họ chẳng qua vì lâm cảnh chẳng đặng đừng, đáng thương hơn đáng trách dưới mắt người đời; mấy ai có được thái độ kết án nghiêm t úc như chị Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa, phó trưởng Ban Tuyên giáo thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phát biểu trước báo giới nêu rõ quan điểm của mình về tệ nạn mại dâm:“Nữ bán dâm sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền”.
Ả gái điếm bị người đời khinh rẻ nhưng có mấy ai đem ra dè bỉu miệt thi, trừ khi cô ả cả gan mở miệng lên lớp dạy gái chính chuyên giữ gìn tiết trinh.

Hai chữ “chính chuyên” chỉ là chiếc lá nhỏ nhoi giữa cánh rừng bạt ngàn Văn Hóa. Thể mà có con ăn cắp chợ không phải hạng quanh quẩn chợ Đồng Xuân, nhưng hàng đẳng cấp quốc tế từng trổ ngón nghề hết siêu thị của các thành phố Orebro và Kalmar của nước Thụy Điển nhiều loại hàng hóa trị giá hơn 400USD, lại sang nước Ăng Lê, chôm xe đạp tại Shop; đó chỉ những cú hành nghề xui xẻo bị bắt quả tang tại trận , nay đi d ạy v ăn hóa cho cả n ước trên cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước; lại không phải dạy văn hoá một ngày , nhưng dạy hàng tuần đã mấy năm nay.

Nước Việt Nam có tiếng “ văn hiến bốn ngàn năm”; ngày nay các quan Tiến sĩ mọc lên như nấm; Văn Miếu dựng bia không kịp đủ lưu danh; đạo đức bác Hồ đi vào trường học chùa chiền chủng viện, thánh thất nguy nga khắp nước. Lại nở lòng nào im thin thít để 90 triệu dân học con ăn cắp chợ quốc tế lên lớp dạy văn hóa.

Nguyễn Bá Chổi
http://danlambaovn.blogspot.com/

Ghi chú:

***
Thư Nguyễn Bá Chổi & HatKa gửi bạn đọc
Nguyễn Bá Chổi & HatKa - Kính thưa qúy Bạn Đọc Dân Làm Báo,Nhân ngày đầu năm 2012, chúng tôi kính gửi đến tất cả qúy vị lời Chúc Mừng Năm Mới, kính chúc qúy vị cùng qúy gia đình một năm an khang và thịnh vượng.

Nhân cơ hội này chúng tôi xin gửi lời cảm ơn cách riêng đến quý vị bạn đọc đã ưu ái dành cho chúng tôi những lời “còm” xây dựng, cổ vũ, khuyến khích, động viên, và những lời cầu chúc tốt lành; đặc biệt những bạn đọc đã có lời chúc đến chúng tôi trong dịp Lễ Giáng Sinh vừa qua và Năm Mới hôm nay. Không thể dấu được, rằng chính sự quan tâm ưu ái của qúy vị dành cho là nguồn khích lệ tinh thần lớn lao, là sức mạnh vô hình không nhỏ đã tiếp tay cho chúng tôi trong thời gian qua.

Riêng với qúy vị bạn đọc thường xuyên phản bác, đã kích bài viết hoặc tranh vẽ, chúng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của qúy vị, vì như lời bác Hồ dạy, “độc lập mà không có tự do thì độc độc lập ấy cũng vứt đi” huống gì đất nước ta hôm nay, như lời bà Phó Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam mới đây dạy, “tự do dân chủ gấp triệu lần”. Có điều là qúy vị nên dùng lời lẽ sao “cho ra cái giống người”, và dùng lý chứng để phản bác, chứ không nên không “i nặng” vào đó một phát thì xin lỗi, lời thật mất lòng: còn thua cả hàng chó mèo ( biết cào lấp ).

Xin cám ơn qúy vị đã đọc lời chúc mừng Năm Mới đến mọi người, cũng như lời cảm ơn của chúng tôi kính gửi riêng đến một số bạn đọc .

Một lần nữa chúng tôi kính gửi đến toàn thể bạn đọc DLB một Năm Mới những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Kính chúc,

Nguyễn Bá Chổi & HatKa

17 comments

bogia@
15:53 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
chúc bạn NGUYỄN BÁ CHỔI một năm mới viết khỏe hơn hay hơn tiến hơn giỏi hơn tốt hơn chọc thủng bức màn lừa bịp của xhcn .xây dựng một tương lai tươi sáng cho dất nước VN chúng ta không cs....
Con Người
16:11 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Happy New Year to Choi
Nguyễn Bá Chổi
16:14 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Xin sửa lại :
1/"chứ không nên không “i nặng” vào đó một phát thì xin lỗi, lời thật mất lòng: còn thua cả hàng chó mèo ."

Thành "chứ không nên “i nặng” vào đó một phát thì xin lỗi, lời thật mất lòng: còn thua cả hàng chó mèo ( biết cào lấp )."

2/"Xin cám ơn qúy vị đã đọc lời chúc mừng Năm Mới đế mọi người, cũng như lời cảm ơn của chúng tôi kính gửi riêng đến một số bạn đọc ."

Thành :"Xin cám ơn qúy vị đã đọc lời chúc mừng Năm Mới đến mọi người, cũng như lời cảm ơn của chúng tôi kính gửi riêng đến một số bạn đọc ."

Chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc

NBC
Nặc danh
16:15 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Nhà nước ta đang phát huy "Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ" đó mà.
cù Huy Hà Bão
16:30 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Bác hồ dậy bao điều hay ý đẹp
Nhưng sao hồ không mang dép đi tu
Theo max mao biến nước việt thành tù
Biến đảng cướp cai trị dân việt khổ

Dân vì đảng nhưng đảng toàn khủng bố
Bắt thường dân làm nô lệ vì tiền
Cơm chưa no nên gái gọi đi đêm
Trai không việc cướp nhiều hơn đây đó

Bọn mọt đảng mười bốn thằng chúa ngố
Lũ cướp ngày lên lớp dậy sống ngoan
Học theo Hồ thằng bán nước Việt Nam
Theo hồ sống là dân làng học máu
Nặc danh
16:36 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Ôi, tên đồ tể - gian dâm còn ngồi chễm chệ chung với Phật ở chùa chiền, miếu mão thì 1 con ăn cắp lên dạy đạo đức đâu có là chuyện lạ hở bác Chổi.
Chúc bác Chổi 1 năm mới nhiều sức khỏe, "an toàn trước mọi biến loạn" do bọn chuột cống gây ra nhé
Mến chào
Hề SG
Đức Thọ
16:41 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Cảm ơn Bác Chổi, tuy già rồi nhưng vẫn gắng sức quét sạch cặn bã của xã hội này.
Cháu thỉnh thoảng coa đọc báo của nhà nước như dân trí, tuổi trẻ, thanh niên..., Đọc đến mục Văn Hóa thì thấy toàn nói về người mẫu này lộ nội y, nói chung là nói về các người đẹp chân dài... nổi tiếng điên điên khùng khùng.
Theo cháu thì nên đổi tên là mục giải trí thì đúng hơn.
Văn Hóa thì rộng lắm, và nhiều vấn đề lắm.
Nhìn lại Văn Hóa của Người Việt Nam mà buồn bác Chổi ạ
Nặc danh
17:12 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
câu mong các quan to quan bé ,năm rồng đả đến hãy thật sự là rồng chứ không phải là gium đất nhé.
18:08 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Chào Bác Chổi !
Hôm nay cháu mới vô Dân làm Báo lần đầu tiên , gặp bài viết hay và quá trời sâu ...của Bác, em đọc mà cứ sướng rơn cả người lên , vì nó quá đúng với xã hội ngày nay ấy ạ .
Cháu kính chúc Bác Chổi 1 năm mới nhiều sức khỏe, "an toàn trước mọi biến loạn" do bọn chuột cống gây ra , và sống thọ đúng 100 tuổi , Bác hãy chờ coi có ai giống Bác , Bác truyền nghề lại cho họ , để họ tiếp tục kế thừa tài năng của Bác , rồi Bác hãy ra đi Bác nhé...Gửi đến Bác lời chúc sâu sắc ,và xúc động nhất của cháu đến Bác ...
Trân trọng yêu Bác
18:22 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Đề nghị sửa lại link.
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/01/ai-truyen-hinh-quoc-gia-mo-hang-au-nam.html
Kiều Trinh dù có quá khứ ăn cắp hàng hoá ở Âu Châu thì cũng không bằng Bác Hồ ăn cắp thơ để có Nhật ký trong tù hay Đảng Cộng sản Việt Nam cướp công giành độc lập của những người Việt đấu tranh chân chính. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" nên Trinh được ngồi chung với "hội hai ngón cổ cồn" ở thành phố Hà Nội vô địch châu Á về móc túi năm 2009.
18:36 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
năm mới mà bác đã nói chuyện CỜ ĐỎ. bác CHỔI sợ người ta ị vào bài viết của bác sao mà phải rào trước đón sau thế?hehehee...
-năm mới chúc bác và thôn ta mạnh khỏe an lành.chúc bác có nhiều bài viết hay và sâu sắc hơn nữa.thân ái.
Nặc danh
19:00 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Cái này gọi là nét độc đáo của đảng lưu manh.
Nặc danh
19:44 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
So với các lãnh đạo ăn cắp hàng triệu, hàng tỉ đô, thìa em Kiều trinh này là lương thiện nhất. Đảng chẳng thể nào tìm được người ăn cắp ít hơn em KT này, nên buộc lòng phải để em lên nói về đạo đức.
Nặc danh
20:10 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
cũng tội bác ạ .cô nầy ở mẽo đã được hưởng qui chế của những người bệnh [bệnh ăn cắp]nói thật đó.tôi có biết một người ,chị ấy được hưởng tiền trợ cấp vì vào chợ là ăn cắp .bị bắt hoài à .
ôi trời .tàn tật mà lên chương trình talk show về lảnh vực đạo đức cộng sản xã hội chủ nghĩa .
xã hội như vậy không điên cũng nổi điên thôi bá chổi ạ ,hảy tắt tv để khỏi bị văng mãnh, tránh xa coi chừng bị lạc đạn
tội nghiệp cho cô ta nhận công việc quá nặng ,ở việt nam lạ lùng đến đau lòng .mấy thằng làm quan ở truyền hình không ăn đạn mới là lạ
hèn gì ở úc có người viết[bạn bè tôi thằng tài ba thì đạp xich lô,thằng giàu cha là thằng macô ]
20:28 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Hehe. Hồi xưa có đứa bạn làm ở Cty Unilever bên Thụy Điển (người nước ngoài) forward cái bài báo về cho các bạn đồng nghiệp Cty Unilver ở VN đọc. Thế là nó phát tán nhanh kinh khủng. Từ TP. HCM đến Hà Nội, ai cũng biết tin này. Sau đó cô ả nghỉ phép dài hạn. Sao bây giờ tự nhiên lại xuất hiện nhỉ.

Nghe nói cô ả lấy chồng giàu sụ, là Giám đốc Đài Truyền hình Hà Nội hay Việt Nam thì phải.

Thế mới biết trong triều đại Cộng sản, mọi thứ đảo lộn. Kẻ không có văn hóa lại đi dạy văn hóa. Kẻ chủ trương bạo lực, đem nướng cả 3 triệu mạng người, dù với danh nghĩa giải phóng dân tộc gì đi chăng nữa cùng mang tội giết người, không phù hợp với tinh thần Phật pháp. Vậy mà kẻ đó vẫn chễm chệ trên bàn Phật ở Đại Nam Quốc Tự, được đặt ngang hàng với Phật Thích Ca nữa chứ.

Nên nhớ, ai đã đọc qua sách, truyền về Đức Phật thì đều biết, đối với kẻ gian ác, Đức Phật luôn dùng những cách ôn hòa để đấu tranh, không bao giờ dùng bạo lực để giải quyết. Huống chi lúc ấy người dân miền Nam là anh em với người miền Bắc, vậy mà ông ta đã chủ trương dùng súng đạn để "giải phóng" với cái giá 3 triệu mạng người. Thật kinh khủng. Dù với hình thức nào đi nữa thì ông ta không thể nào được phép "ngồi chung" trên bàn Phật với Đức Thích Ca.
người sông hậu
20:50 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Bác chổi cứ viết hăng lên,thấy bác càng viết chổi càng tốt ,không thấy cùn...Năm mới chúc Bác khỏe và nhiều bài viết hay.
Nặc danh
20:57 Ngày 03 tháng 1 năm 2012
Bác Chổi ơi, năm mới chúc bác sức khỏe, không bị bọn CAM quấy nhiễu, để góp phần “quét” hết những rác rưởi sâu mọt nhan nhản đó đi nhé, để cho đất nước chúng ta thực sự xanh, sạch và đẹp. Cháu thực sự ngưỡng mộ ngòi bút của bác và những bác thợ làm báo khác trong thôn ta, những ngòi bút “bom đạn phá cường quyền”.

Đăng một Nhận xét

Không có nhận xét nào: