13.2.12

Báo Thanh Niên xin lỗi Bộ trưởng Thăng



BBC - Báo Thanh Niên phải đăng lời cáo lỗi về thông tin Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng "sẽ xin từ chức" nếu không làm được việc.

Báo này hôm qua chạy đính chính về bài viết ngày 9/2 lấy tựa là lời ông Thăng nói "Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A qua Quảng Nam không triển khai được tôi sẽ từ chức", đồng thời xin lỗi ông và bạn đọc.

Phóng viên Hữu Trà, tác giả bài viết, đã trích dẫn câu nói đó từ phát biểu của Bộ trưởng Đinh La Thăng trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng ngày.

Ông Thăng đã có mặt ở Quảng Nam để kiểm tra tình hình an toàn giao thông và tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên Quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh này.

Tuy nhiên tới 10/2, Thanh Niên nói đã "nhận được thông tin phản hồi rằng Bộ trưởng không nói câu đó trong chuyến làm việc Quảng Nam".

Qua kiểm tra và đối chứng, báo Thanh Niên đã phải gỡ bỏ bài viết mà báo này nói là "không chính xác, ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo ngành Giao thông-Vận tải".

Tuy nhiên, bài báo này vẫn còn được lưu lại trên một số trang mạng điểm tin với dòng "Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, sau bốn năm nếu không nâng cấp và mở rộng xong tuyến quốc lộ 1A, ông sẽ xin từ chức".

Ông Đinh La Thăng, 52 tuổi, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN.

Mới nhậm chức bộ trưởng từ tháng Tám 2011, ông đã gây ấn tượng với một số phát ngôn và hành động mạnh mẽ. Tuy nhiên, một số quyết định của ông, như cấm cán bộ công nhân viên dưới quyền chơi golf, hay thay đổi giờ học và giờ làm để tránh kẹt xe, cũng gây tranh cãi.

Ngay từ khi được trao chức vụ mới, ông đã yêu cầu "phải cho tôi toàn quyền".

"Tư lệnh ra chiến trường phải được toàn quyền quyết định chiến đấu."

Thanh Niên không phải báo duy nhất phải xin lỗi khi đăng thông tin sai liên quan tới các vị lãnh đạo.

Mới đây, hôm 14/1 báo Thể thao 24h cũng phải đăng cải chính và xin chịu kỷ luật sau khi đăng thông tin 'bịa đặt' về việc lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đá VPF 'ăn tối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng'.

14 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. Báo Thanh Niên phải đăng lời cáo lỗi về thông tin Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng "sẽ xin từ chức" nếu không làm được việc.
    -- -- --
    BBT báo Thanh niên lo sợ quá đáng. Thủ Dũng há chẳng từng nói : " Nếu không diệt được tham nhũng. Tui xin từ chức " đó sao? Danh từ " Từ Chức " không có trong Tự điễn Vixi.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Ha ha, các quan chức VN rất sợ nói đế hai từ : "Từ chức".
    2. TĂNG PHÍ XE LƯU THÔNG để CỨU VINASIN .Feb 12, 2012 09:13 PM
      á.. . .....à ! Thăng đây , Thăng đây .., đúng đó tui nói câu đó đó , nếu 4 năm nữa không giải quyết đc về bài toán giao thông thì TUI xin TỪ CHỨC , thì coi như là hết mẹ nhiệm kỳ rồi còn chi nữa .
  2. TĂNG PHÍ XE LƯU THÔNG để CỨU VINASIN .Feb 12, 2012 09:17 PM
    làm ơn BBT DLB bỏ bớt hộ tui 1 cái còm . xin cảm ơn .
    Trả lời
  3. "Báo Thanh Niên phải đăng lời cáo lỗi về thông tin Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng "sẽ xin từ chức" nếu không làm được việc."

    Vậy thì nếu không làm được việc,ông ngồi đó làm đếch gì?
    Trả lời
    Trả lời
    1. nói hộ ĐLTFeb 13, 2012 09:26 AM
      Hỏi ngu thế. Tự nhiên mà có ghế này ấy à? Đăng báo lời xin lỗi ngay đi.
  4. thichthinoichoiFeb 12, 2012 11:01 PM
    toàn những tay vô học, bốc phét, láo toét và bịp bơm! làm gì có văn hóa "từ chức" ở chế độ mà đảng ngồi trên hiến pháp như ở VN? một lũ cả khi mới lên thì muốn chứng tỏ ta đây tài giỏi, đến khi làm không được thì "mặt dày như da voi" nhục hết chổ nói!!!giờ thì đi trấn áp báo chí. tại sao lúc mới đăng tin không đính chính ngay đi??? mấy tờ báo VN chúng ta biết rồi, cánh tay nối dài của đảng cả, chính kiến đâu??? một lũ ăn theo nói leo, trong thiên đường Xã hội chết nhát VN!
    Trả lời
  5. Việt Nam Tự DoFeb 12, 2012 11:18 PM
    Đề nghị truy tố luôn. 
    Mấy chú phóng viên bây giờ vớ vẩn lắm!
    Trả lời
  6. Báo TN đính chínhFeb 13, 2012 12:03 AM
    Báo TN xin lỗi độc giả về thông tin đã đăng và đính chính như sau: Ý của bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng là "Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A qua Quảng Nam không triển khai được, tôi cũng không từ chức".
    Trả lời
  7. Cá mè một lứaFeb 13, 2012 02:37 AM
    Xin lỗi làm chi cho lòi văn hóa không chịu từ chức của quan chức xhcn?

    Xin lỗi làm chi cho lòi văn hóa lịch sự "xin lỗi, cáo lỗi" với quan khi lỡ nói sai nhưng với dân đen, bất đồng chính kiến thì làm ngược lại?
    Trả lời
  8. Hehe . Phia sau nhung loi xin loi bao gio cung co van de . Chi kho cac ong Tong bien tap thoi ,hichic
    Trả lời
  9. báo thanh niên đang đại diện tiếng nói của ai vậy ta ?
    Trả lời
  10. Các Bác ơi, sao không biết thông cảm với Phận làm " MÕ " chúng em !
    Dù rằng chúng em, trên 700 đứa làm Mõ - nhưng Lãnh Đạo chúng em không chỉ có 1 Thằng ! Cùng 1 chuyện , nhưng Thằng Lãnh Đạo nầy Bảo là Phải, Đứa khác lại Bảo là Sai ! Phải hay Sai, chúng em đành bảo là Hên - Xui !

    Em xin lấy ví dụ : 
    Một dạo, có thằng Lãnh Đạo TW xuống thăm 1 Tỉnh bằng xe hơi - Vừa bước xuống xe, Quan chức địa phương ào ào đến vấn an ... Mẹ kiếp - Nó tỉnh bơ " ĐỊT " 1 cái rõ to - Thằng Bạn em, nhanh miệng nói ( Để chữa Thẹn ! ): Chà, đúng là Kèn Xe của Lãnh Đạo có khác, Ấm Ghê ! Không ngờ, thằng Lãnh Đạo chửi luôn : Sao mày Ngu thế, Sấm Đấy ! sấm mà Ấm bao giờ ? Nghe không rõ thì đừng có nói lung tung ! (Sau vụ này thằng Bạn em bỏ nghề luôn!).

    Dịp khác, 1 thằng Lãnh Đạo TW - xuống 1 tỉnh tham dự cắt Băng Khánh Thành Khu Triển Lãm . Trước khi cắt Băng, Hắn Phát Biểu vài lời ...
    Có lẽ cầm cái Mi-cờ-rô không quen, hắn làm rơi xuống đất, thật may! Có tay phóng viên của 1 tờ báo lớn, phóng người ra chụp được cái Mi-cờ-rô, nhưng lại vô tình chạm vào công tắc mở Mi-Cờ-Rô, cũng đúng lúc đó - Hắn đã " ĐỊT " 1 phát nhỏ thôi, nhưng do được Mi-Cờ-Rô khuếch đại lên và nghe rất lớn . Cả hội trường giật nẩy mình ! 
    Tay Phóng Viên, vẫn còn cầm Mi-cờ-rô vội nói : Không có gì, Chắc là Sấm nổ thôi ! Nhưng không ngờ , tay Lãnh Đạo này chửi thẳng : Đồ Ngu, Tao đang "ĐỊT", sao Mày lại kê cái Mi-cờ-rô vào, lại còn bảo là Sấm nữa ! Thế Sấm có bao giờ "THỐI" không ? ...

    Thế đấy, Lãnh Đạo bảo Sao chúng em phải làm theo như vậy ! hoặc Bảo Vậy, chúng em Biết làm sao ? Hên - Xui là vậy !

    Em phải viết hơi dài dòng ... để các Bác hiểu và thông cảm cho chúng em ! Thật ra , chúng em chẳng Sung Sướng gì ! Bằng cớ là Lâu Lâu, một vài Phóng Viên tụi em - Được Yêu Cầu Viết Bài để được vào TÙ ... Như mới đây Phóng Viên Hoàng Khương của Báo Tuổi Trẻ !!! ...
    Trả lời
  11. Báo TN cho ông Thăng ăn một quả đểu cực hay .. thế mà các bác còn càm ràm cái gì nữa.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: