Xin các bạn đừng cúi đầu trước bọn VIệt Gian Cộng sản Bán Nước hại dân cÒn nước còn tất cả mất nước mất tât cả Hãy đứng lên hỡi người con dân nước Việt....
Tìm bài cũ
▼
19.2.12
Thăm Bùi Hằng 18/2/2012
Nguồn: YouTube - Ditimdongdoi
17 Ý kiến:
Lưu Ý :
- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google
- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi
- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
Anh JB Nguyễn Hữu Vinh thật tuyệt vời. Coi cái clip này, tôi vô cùng kính trọng quý bác, qúy chú, qúy anh chị Hà Nội vô cùng. Ước gì tôi được có mặt ở đó để thân kính mời qúy chú bác anh chị 1 ly cafe nóng thân thương mọi người Kính
Các bác các anh các chị là những người tuyệt vời đúng là công dân đích thực cuả nước Việt nam xem mấy clip này thấy bộ mặt thật cuả công an cộng sản rõ hơn : Ngu xuẩn và vô sỉ . Bọn công an này không phaỉ là nhân dân đẻ ra được mà là do cái đảng cộng sản quaí thai này đẻ ra nuôi nâńg và dạy dỗ . Còn chờ gì nữa mà nhân dân không lật đổ cái chế độ cộng sản thối tha này đi ??? Nhưng xin thưa các bác cho post lên hết để xem cho hết mà bây giờ chỉ được xem dở dang . Xin c̉m ơn cać bác rất nhiều .
Việt nam làm gì có luật pháp- chỉ có luật rừng thôi,và lũ chó săn bảo vệ quyền lãnh đạo của "Vua"-Đảng ,nếu có luật thu=ì phải đưa chị Bùi Hằng ra xử,Không xử được nên bọn chính quyền giở trò hèn hạ dùng án cao su đưa chị vào tù dưới danh nghĩa cải tạo,học tập-Thằng chó Phạm quang Nghị,Nguyễn Thế Thảo,,,và chính quyền Hà nội có giỏi đi đòi Hoang sa,thác Bản giốc,ải Nam quan đi-chúng nó cậy mạnh ỷ thế hiếp dân,,,
Tôi buồn cười nhất các bác bắt cán bộ nói chuyện với dân không được khua chân múa tay, khác nào bác bắt thằng nói láo phải chừa tật lừa dối ? với những người không tôn trọng luật pháp, "lói thế chứ có lói hơn lữa thì cũng bằng thừa, các bác phải chịu thua thôi!" công dân là người làm ra của cải đóng thuế xây dựng lên nhà nước pháp quyền để quản lý an toàn trật tự xã hội, chứ không phải làm cán bộ muốn nói nhăng nói cuội gì người dân cũng phải nghe. Dân đến cơ quan công cộng của chính quyền phải được mời vào phòng tiếp tân chờ đợi, cớ gì đuổi ra đường ? đầy tớ vô lễ với chủ như thế không được !
cái tay công an này như ngậm cái bao cao su trong miệng thì phải,nói cứ ấp a ấp úng"lập đi lập lại như cái Loa đảng" Đúng là ca đảng bây giờ toàn lũ vô học.
Xin lỗi!phải lấy danh xưng nặc danh,vì tôi đang ở tại Việt Nam,mong ban quản trị báo thông cảm,nếu có xóa đi tôi cũng không buồn đâu,tôi có email rất rõ ràng,như dân làm báo đã đăng trên trang này,mỗi người là một chiếc sĩ thông tin,tôi xin lỗi!quý dân trong thôn,có người ra mặt,có người không ra mặt,nhưng tất cả cùng một nguyện vọng làm cho đất nước Việt Nam ngày một tốt hơn(ngọn lửa âm ỉ),với lại trong trang dân làm báo,chọn hồ sơ nặc danh dễ vào hơn,xin các bác,các ông,bà(rất tôn kính)các anh,chị và các em!cho tôi được bức xúc tí xíu,MẸ NÓ mang tới lon đại úy mà ăn nói ngu như bò.....hèn gì mà đất nước này không nghèo mới lạ..... SỰ THẬT GÕ
17 Ý kiến:
Lưu Ý :
- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google
- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi
- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.