23.4.12

Bình Dương: Công nhân đình công bị công an ép trở lại làm




BÌNH DƯƠNG 21-4 (NV) -Một vụ đình công hồi tuần qua đã không dẫn đến kết quả như ý muốn của giới công nhân vì họ bị lực lượng công an địa phương hợp tác với chủ công y ép trở vào làm.

Theo tin từ địa phương được Lao Ðộng Việt, một tổ chức bảo vệ người lao động, cuộc đình công kéo dài hai ngày 12 và 13 tháng 4, 2012 vừa qua tại công ty ENS Foam của Hàn Quốc sản xuất đồ nhựa.

Công ty ENS Foam địa chỉ tại đường 45/2 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Toàn bộ khoảng 200 công nhân đã đình công vì lương quá thấp không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hiện nay, với mức lương căn bản chỉ hơn 2 triệu đồng.


Công nhân đứng rải rác trước sở công ty ENS Foam khi đình công. (Hình: Lao Ðộng Việt)
Theo nguồn tin, khi công nhân đình công thì khoảng 20 công an phường Phú Lợi chìm nổi đã kéo đến để giải tán đình công.

“Ngày 14 tháng 4, một phái đoàn công đoàn nhà nước đã kéo đến, công nhân thấy họ vô văn phòng hình như để nói chuyện với giám đốc Bea Yong Hyo (người Hàn Quốc) rồi quay ra kêu gọi công nhân bãi bỏ cuộc đình công. Do lực lượng công an áp lực quá mạnh nên mọi người đã phải quay trở lại làm việc từ ngày 15 tháng 4, mọi yêu sách đều bị công đoàn nhà nước bác bỏ và bị công ty làm ngơ”, theo nguồn tin.

Công an cũng ngăn chặn người dân chung quanh chụp hình, nếu ai chụp hình thì liền bắt để tra hỏi, nhưng Lao Ðộng Việt đã chụp được một vài tấm hình đính kèm.

“Lao Ðộng Việt” là tên vắn tắt của Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Tự Do, bao gồm những tổ chức trong và ngoài nước tranh đấu cho quyền của người lao động. Trang mạng là laodongviet.org.

Vụ đình công này không được báo chí tại Việt Nam đưa tin cũng tương tự như hầu hết các vụ đình công khác dù có tới 2 tờ báo lớn thuộc hệ thống báo đài nhà nước có tên là “Lao Ðộng” (thuộc Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam) và báo “Người Lao Ðộng” (thuộc Liên Ðoàn Lao Ðộng TPHCM) tức 2 tổ chức ngoại vi cha/con của đảng CSVN.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=147689&zoneid=1

Theo tin từ Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do :


Toàn bộ 200 công nhân đình công tại công ty ENS Foam


Hôm nay ngày 14/4/2012, Lao Động Việt xin thông tin về cuộc đình công 2 ngày qua tại công ty E N S Foam của Hàn Quốc sản xuất đồ mút trong túi sách, toàn bộ khoảng 200 công nhân đã đình công vì lương quá thấp không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hiện nay, với mức lương cơ bản chỉ hơn 2 triệu.


Trong khi công nhân đình công thì khoảng 10 công an phường Phú Lợi đã kéo đến để giải tán đình công. Ngoài ra, ngày 14/4 thì một phái đoàn công đoàn nhà nước đã kéo đến, công nhân thấy họ vô văn phòng hình như để nói chuyện với giám đốc Bea Yong Hyo (người Hàn Quốc) rồi quay ra kêu gọi công nhân bãi bỏ cuộc đình công. Do lực lượng công an áp lực quá mạnh nên mọi người đã phải quay trở lại làm việc từ ngày 15/4, mọi yêu sách đều bị công đoàn nhà nước bác bỏ và bị công ty làm ngơ.


Công an cũng ngăn chặn người dân chung quanh chụp hình, nếu ai chụp hình thì liền bắt để tra hỏi, nhưng Lao Động Việt đã chụp được một vài tấm hình đính kèm.

Công ty ENS Foam điạ chỉ tại đường 45/2 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

“Lao Động Việt” là tên vắn tắt của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, bao gồm những tổ chức trong và ngoài nước tranh đấu cho quyền của người lao động. Trang mạng của chúng tôi là laodongviet.org.

Nguồn : http://laodongviet.org/
| 23.4.12
6 Ý kiến:

Lưu Ý :

- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA

đầu vịtApr 23, 2012 03:05 AM
Có lẽ nào lại thế?
Có khi nào Việt Nam xúi Trung quốc bắt ngư dân chúng ta đánh cá ở hải phận của mình không nhỉ?
Lẽ nào như thể nhỉ?
Trả lời

Dân ngụ cư trên đất TT ThiệuApr 23, 2012 03:34 AM
Sao lại bắt Công Nhân đi làm Nô Lệ cho bọn Tư Bản giảy hoài không chết chứ ? Vậy thì cs giải phóng ND ở chổ nào ha ?
Trả lời

BCApr 23, 2012 04:05 AM
Gọi là "chính quyền của giai cấp vô sản" nhưng lại cấu kết với giới chủ để đàn áp gia cấp công nhân! Vậy có phải đảng CS VN có phải là đảng của Mác Lê không?
Trả lời

PhamdinhtanApr 23, 2012 04:14 AM
"Có lộn không"?- Cọng sản còn trương lá cờ BÚA LIỀM mà ,đã vứt đâu,Giai cấp CÔNG NÔNG là chủ lực của Cọng sản- Mà Cọng sản là đấu tranh giai cấp ,quyết xóa bọn tư bản giãy chết- Mà bọn chủ công ty xí nghiệp hảng xưởng chính là bọn tư bản bóc lột mà- Không lẽ Công an cọng sản lại đi bênh vực bọn tư bản bóc lột??? mà đàn áp giai cấp công nhân của Đảng Cọng Sản??? sao mà chuyện lạ thế??? hay là cọng sản không còn nữa??? He! he! chuyện tréo ngoe,hiểu không nổi!!!!
Trả lời

Đoàn kếtApr 23, 2012 04:29 AM
Nếu bị công an cưỡng bức đi làm với lương không thỏa đáng thì có nhiều cách. Ngày đầu làm bình thường. Ngày thứ hai làm lãng công. Kéo dài. Chủ sẽ đuổi việc vài người để dằn mặt. Nếu chủ đuổi thì phải cùng nghĩ. Chờ thanh toán lương. Gây áp lực nhầm , không cho công nhân mới vào làm, thì chủ phải xuống nước.
Bí quyết là phải có sự đồng tâm của số đông công nhân, nhất là các trưởng ca, tổ trưởng. Đêm nay nên gặp mặt hội ý.
Công an 20 thằng cản được một lần chứ không cản suốt được. Hơn nửa , mỗi lần mời thỉnh công an thì chủ xưởng phải nhét phong bì cho công an. Rất tốn kém. Vài lần mời mà không có phong bì thì bọn công an sẽ quăng cục lơ. Lúc đó còn công nhân và chủ xưởng thì việc thương lượng ắt xong và sẽ thuận lợi cho công nhân. Muốn thắng phải đoàn kết.
Trả lời

gàApr 23, 2012 04:35 AM
cứ bí mật mỗi người 1 túi nhỏ (không nói cho ai biết, kể cả bạn thân) mắm tôm + trứng thối rồi nhét vào sản phẩm bằng mọi cách hehe chỉ cần dăm containe đi trót lọt thì CTY chỉ có phá sản
Trả lời

Không có nhận xét nào: