Tìm bài cũ

30.4.12

Cần cầu nguyện cho công lý và sự thật



VRNs (30.04.2012) - Sài Gòn – Trước giờ bắt đầu thánh lễ cầu nguyện cho công lý hoà bình trời đổ mưa, và hôm nay cũng là dịp dân xa quê được nghỉ làm tới 4 ngày, nên nhiều người tranh thủ về thăm gia đình, do đó thánh lễ không đông tràn ra ngoài như những tháng trước, mà vừa kín nhà thờ, và một số ít phải ở ngoài sân.


Cha Gioan Nguyễn Ngọc 
Nam Phong giảng thuyết
 
Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, giám đốc Học viện chủ tế, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng thuyết.

Mở đầu thánh lễ, cha Giuse Đinh Hữu Thoại hướng dẫn ý cầu nguyện cho thánh lễ hôm nay như đã thông báo là cầu nguyện cho quê hương

VN sau 37 năm điêu tàn. Cầu nguyện cho dân Văn Giang đang bị đàn áp, cướp đất, và cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm.

Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện cùng đồng tế của các cha Chân Tín, Trần Ngọc Thao, Lê Quang Uy và Lê Ngọc Thanh.

VRNs xin kính mời quý vị lắng nghe lời dẫn lễ của cha Thoại, lời nhập lễ của cha chủ tế và lời chia sẻ của cha giảng thuyết.








Các cha đồng tế (từ trái qua): Chân Tín, Ngọc Thanh, Nam Phong, Ngọc Hiên, Ngọc Thao, Hữu Thoại, Quang Uy


Cha Đinh Hữu Thoại hướng dẫn cộng đoàn


Cha Uy điều khiển cộng đoàn hát ca ngợi Chúa


Cộng đoàn tham gia phụng vụ


Thắp sáng lên lửa yêu thương nguyện cầu


Từng người khẩn nguyện


Cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ


Cộng đoàn cầu nguyện, cộng đoàn yêu thương

Ảnh: HIệp Hoà & Thanh Tùng


http://www.chuacuuthe.com/archives/30714

1 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Nguyện xin Chúa bình -an ban sự binh-an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy.(Tê sa lô ni ca) 3:16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn