Nguyễn Quang Lập (Quê Choa Blog) - Báo Việt Nam+ loan tin: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI (tại đây) với bài diễn văn quan trọng của TBT Nguyễn Phú Trọng (Xem toàn văn tại đây) bàn đến những vấn đề rất nóng hổi: sửa đổi hiến pháp 1992, luật đất đai, chống tham nhũng và cải tiến chế độ tiền lương. Tóm lại Hội nghị lần này là để “Chỉ rõ những kết quả, mặt tích cực đã đạt được; những hạn chế, bất cập còn tồn tại và nguyên nhân” của cả bốn vấn đề trên, đặc biệt là “nguyên nhân gốc rễ” gây ra những “hạn chế, bật cập” đó là gì, như TBT đã nhấn mạnh trong phần chống tham nhũng.
Tất nhiên là vậy rồi, nếu không tìm ra được nguyên nhân gốc rễ thì việc chạy chữa phòng chống chắc chắn sẽ không đi đến đâu, NQ4 sẽ không bao giờ thành công. Đấy là nói thành công thực sự chứ thành công nhờ cái loa như xưa nay vẫn thành công thì chẳng nói làm gì.
Bốn vấn đề bao la sâu rộng mình không đủ trình độ và thời gian để nói hết, chỉ xin nói đôi ba câu về chống tham nhũng và luật đất đai, hai vấn đề nóng bỏng nhất hiện thời.
Nguyên nhân gốc rễ đẻ ra tham nhũng là gì? Đấy là cơ chế tạo ra quyền lực tuyệt đối. Trong bài Độc tài (tại đây) Huy Đức đã dẫn ra câu nói nổi tiếng của Lord Acton, nhà sử học người Anh (1834-1902): “Quyền lực có khuynh hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối”. Đó là một chân lý cho bất kì ai muốn tẩy trừ tham nhũng đến tận gốc rễ của nó. Trong bài phát biểu của mình, TBT đã đề cập đến 7 nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém trong việc chống tham nhũng. 7 nguyên nhân đó, hoặc nhiều hơn nữa, đều đúng cả. Nhưng tất cả các nguyên nhân đó đều là con đẻ của nguyên nhân tạo ra cơ chế quyền lực tuyệt đối, điều mà TBT không hề nhắc đến.
Cũng vậy, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng trên 70% khiếu kiện về đất đai trong suốt 20 năm qua chính là chế độ sở hữu toàn dân có vấn đề. Huy Đức đã nói rất đúng: “Không nên coi một chính sách luôn giữ kỷ lục trên dưới 80% tổng số người khiếu kiện trong suốt hơn 20 năm qua là không có gì sai”. Lựa chọn một chế độ sở hữu nào để cho người dân có quyền làm chủ thực sự mảnh đất của mình, chế độ sở hữu toàn dân hay chế độ đa sở hữu, chính là vấn đề cốt lõi cần đề cập đến trong hội nghị quan trọng này. Nhưng hỡi ôi, mở đầu câu chuyện chính sách, pháp luật đất đai, TBT đã khẳng định như đinh đóng cột: “Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Thế thì bàn làm sao, bàn thế nào? Hu hu.
Thôi thôi em không dám bàn nữa, em sợ lắm. Chào các bác. Chúc hội nghị các bác thành công tốt đẹp, em ngược đây!

Đảng Cộng sản đã bị cả thế giới lên án từng ngày, từng giờ và kết luận: Chúng là Tội Ác của Nhân Loại. Do đó, Việt Nam còn chế độ Cộng sản độc tài cai trị sẽ mất Tất Cả - Bất cứ nơi nào còn Cộng sản thống trị sẽ không bao giờ có độc lập, tự do, nhân quyền, ấm no, hạnh phúc và phát triển thực sự. Hãy nhìn thẳng vào Sự Thật và Hậu Họa Việt Nam sau 82 năm Cộng sản xuất hiện và cai trị.
Cộng sản phải bị THAY THẾ - Bản chất bạo quyền và dối trá của Cộng sản không bao giờ THAY ĐỔI
http://www.ngonluan.de
Tổng bí thư Trọng cũng khẳng định quan điểm sửa Hiến pháp của Đảng cộng sản Việt Nam là ‘quyền lực nhà nước là thống nhất’ và sẽ không có chuyện tam quyền phân lập ở Việt Nam.
Tội ác cũng là ở đây..
Vậy có bác "dân oan" nào thử "liều mình như chẳng có" "lao" vào dinh thự của mấy vị "đỉnh cao trí tụê" với lý do: "em mất hết nhà cửa, ruộng đất. Em thấy nơi đây đẹp, em tới cắm cái lều ở tạm" xem sao?
Đất đai là sở hữu toàn dân mà!!!
Cái gì không xong thì đổ thừa cho cơ chế,cơ chế là cái gì,ở đâu nó có,thằng nào con nào....làm ra nó,thì rõ ràng là "làm chủ tập thể" và "tập trung dân chủ" thì ai mà thấy được con nào thằng nào là
chết liền.Và cái này cũng kéo theo "chủ trương" tinh thần "vô trách nhiệm" của cái "tập thể lãnh đạo" mà hậu quả nhãn tiền 80 năm qua là LÃNH thì có mà ĐẠO thì không!!!
Một cái đơn hay....mà Dân cần hỏi hay là kiện tụng khiếu nại....hay xin xỏ điều gì trong phạm vi "được hưởng của Nhà nước XHCN" không bao giờ để -Kính gởi ...cho ai ,mà là Ban,Hội,Hội đồng,Ban giám đốc....Cả bầy biết thằng nào con nào????mà Dân nắm lưng???Chơi chữ mà Dân ta vẫn chưa thấy!!!
Còn trò chống tham nhũng-Ai chống ai nè???Không lẽ Dân đen mà tham nhũng?? có tham cái "miếng đất xéo" thì có,đâu phải ngu như hồi thập niên 50 mà con tố cha vợ tố chồng...vì hồi đó có mẹ gì,đâu biết chân dài chân to,đâu biết Đô la của Đế quốc xài nó phẻ cỡ nào,đâu có biết hĩm con nít nó sướng hơn hĩm già ra sao.....xe bọn tư bản ngồi êm cỡ nào...- Thì chống cách nào???chống ai???Tướng Cọng sản như Ông Thanh Ông Quắc cũng chống mà còn xính vính....thân tàn ma dại-Mà thằng con Tham Nhũng mặt méo mặt to mặt dày....Trời con chưa biết!!!!.......
Hễ Nhà Dột thì dứt khoát dột trên Nóc- Lung lay đổ sập hay xiêu...là tại nền móng- Thì phải leo trên nóc mà cào nó xuống hết lợp lại- Phải đào móng lên mà đổ lại.
Chống kiểu này thì còn tệ hơn Đong Ky Xúc chơi cối xay gió- Cái này là đánh vào không khí thội-
Chỉ có bà phó Doan, hoặc Tòng thị Phóng may ra mới trám kín được cái mồm của Trọng Lú này thôi!.Phải công nhận là tên Trọng này biết lưu manh thật!.
-Nghĩa là: người vô sản cùng tập hợp đứng lên chống chánh quyền tư bản này đã bốc lột, đàn áp, cướp giật tài sản tính mạng của người vô sản.
-Đảng Cộng sản Việt Nam ở đâu ? Trung Ương đảng Cộng sản ở đâu ?
Bái phục, bái phục anh.