30.5.12

Vụ khỏa thân ngăn cản thi công: CIC8 nhận thiếu sót



Phương Nguyên (Tuoitre) - Ngày 29-5, ông Trần Nhân Cử, giám đốc chi nhánh Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 8 tại Cần Thơ (CIC8), có tờ tự kiểm nhận thiếu sót trước chính quyền Q.Cái Răng về việc để bảo vệ công trường thi công có hành động lôi kéo hai mẹ con bà P.T.L. (52 tuổi, ngụ P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng) và con gái H.N.T. (33 tuổi) trong tình trạng khỏa thân.

Trong tờ tự kiểm này, ông Cử cho rằng hai mẹ con bà L. đột nhập vào bên trong công trường và khỏa thân gây cản trở thi công là hành động được tính toán từ trước. Để đảm bảo an toàn khu vực thi công, lực lượng bảo vệ bốn người (trong đó có hai nữ) của Công ty dịch vụ bảo vệ Miền Tây có nhiệm vụ đưa người không phận sự ra khỏi công trường. 

Ông Cử lý giải do bất ngờ trước hành động phản cảm, dùng vật cứng sắc nhọn đánh, đâm và ném cát của hai mẹ con bà L. nên lực lượng bảo vệ mất bình tĩnh, để xảy ra việc lôi kéo ngoài ý muốn. 

Chiều cùng ngày, chủ tịch UBND Q.Cái Răng Mai Hồng Châu đã báo cáo trực tiếp vụ việc trên cho chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đồng thời báo cáo chi tiết việc thu hồi đất đối với hộ của bà L.. 

Theo đó, từ năm 2002 UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) quy hoạch lô 49, P.Hưng Thạnh cho CIC8 xây dựng khu dân cư mới. Chính quyền Cần Thơ đã hai lần phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng và CIC8 đã thỏa thuận bồi thường cho hộ bà L. tổng cộng trên 1,25 tỉ đồng, số tiền này được gửi vào ngân hàng. 

Hộ bà L. không đồng ý với giá bồi thường, khiếu nại khắp nơi, đòi 10% đất thu hồi để tái định cư. UBND thành phố Cần Thơ và các bộ chức năng đã có văn bản bác khiếu nại của hộ bà L.. 



*

Vụ hai mẹ con khỏa thân ngăn cản đơn vị thi công - UBND TP Cần Thơ chỉ đạo giải quyết dứt điểm

B. Đại (SGGP) - Chiều 29-5, Chủ tịch UBND quận Cái Răng Mai Hồng Châu đã báo cáo với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ vụ việc 2 mẹ con khỏa thân phản đối đơn vị thi công trên phần đất của mình tại khu dân cư lô số 49, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 8 (CIC8). 

Dự án này được UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2002, có quy mô 42,65ha (đã được điều chỉnh) với 157 hộ dân tại phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) bị ảnh hưởng. Đến nay đã giải phóng mặt bằng được 40,85ha, đạt 95%. Còn 34 hộ với 1,8ha đất chưa giải phóng mặt bằng, trong đó có gia đình bà Phạm Thị Lài (bị thu hồi hơn 3.000m² đất). Năm 2005 gia đình bà được bồi thường hơn 292 triệu đồng, chủ đầu tư còn hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà và tái định cư 270m² (phải nộp tiền cơ sở hạ tầng). 

Đến năm 2010, gia đình bà Lài được bồi thường hơn 1,25 tỷ đồng. Tuy nhiên gia đình bà không đồng ý và tiếp tục khiếu nại nhiều nơi đòi được bồi thường bằng giá thị trường và cứ 1.000m² đất thu hồi được cấp 100m² tái định cư. 

Đến tháng 3-2011, quận Cái Răng cưỡng chế thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư. UBND TP Cần Thơ và Bộ TN-MT đã có văn bản bác khiếu nại tiếp theo của hộ bà Lài. Ngày 27-9-2006, Thủ tướng cũng đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng theo phương án phê duyệt. 

Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo quận Cái Răng tiếp tục xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc này đúng trình tự, quy định pháp luật. 

Trong một diễn biến khác, ngày 29-5, ông Trần Nhân Cử, Giám đốc CIC8 tại Cần Thơ, có tờ tự kiểm nhận thiếu sót trước chính quyền quận Cái Răng khi để bảo vệ công trường lôi kéo bà Phạm Thị Lài và con gái Hồ Nguyên Thủy trong tình trạng khỏa thân. 

Trước đó, ngày 10 và 12-5, bà Lài cũng có hành động khỏa thân khiến việc thi công tạm ngừng. 


14 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. lí lẽ quanh co của lũ mất dạy
    Trả lời
  2. Có ngày con cháu 10 đời của các quan hiện nay cũng sẽ bị chính cái chế độ này đàn áp và cướp đất.
    Trả lời
  3. Bạn Trung Nam nói con cháu 10 đời e rằng xa quá.Thời nay quả báo nhãn tiền..Hãy đợi đấy..
    Trả lời
  4. Trên đời nầy không có tội ác nào bằng tội phá nhà cửa,đào mồ mã của thiên hạ.Tôi cũng lấy làm lạ,đất trống ở Nước ta cũng đâu phải thiếu,sao các dự án địa ốc lại cứ phải vào các khu dân cư đang ổn định.Phải chăng họ muốn bần cùng hóa nhân dân?Bất đắc dĩ phải di dời thì mức bồi thường đáng lẽ phải tính cả phần hửu hình và vô hình nữa mới hợp lý,nghĩa là mức bồi thường phải bằng nhiều lần giá thị trường mới đúng chứ.Vả chăng người bị di dời có lợi mà cả xã hội được hưởng nhò sự di dời đó có gì là quá đáng!
    Trả lời
  5. cứ theo lời tên Nhân Cừ thì mẹ con bà Lài đã vào trong khuôn viên đất của hắn ăn vạ nên hắn cho vệ sĩ lôi mẹ con bà Lài đi nơi khác.
    Rồi đây chính quyền lại xử tội mẹ con bà Lài về tội bị kẻ xấu lợi dụng gây mất ổn định chính trị, chẳng giải quyết gì cho gia đình bà, hoặc là bỏ tù mẹ con bà.
    Cty của tên Cừ tiếp tục ăn nên làm ra,uổng công mẹ con bà Lài
    Trả lời
  6. Chúng ta có thể so sánh bà Lài với bà Ba Sương: 
    1. Chung quy vẫn chỉ là chuyện đất đai.
    2. Bà Ba Sương tuy vẫn mặc quần áo theo nghĩa đen; nhưng quần áo của bà theo nghĩa bóng (Danh dự-quyền tự do-quyền lợi chính trị ... ) thì bị lột sạch!
    Vậy thì bà Lài cứ bỏ đi trước luôn cho khỏi bị lột!
    Cảm ơn mẹ con bà Lài; những người chiến sỹ của CÔNG LÝ dũng cảm kiên cường! Cảm ơn bà Ba Sương đã vì bà con Sông Hậu!
    Trả lời
  7. "Tự kiểm thiếu xót là cái gì??"
    hcm giết hàng 100,000 người CCRD rồi tự kiểm. Rồi huề tiền.
    csvn bây giờ cướp bóc, đánh đập, bôi nhọ nhân phẩm người dân rồi khi bị phơi bày ra ánh sáng thì tự kiểm. Rồi cũng huề tiền.
    Đây là 1 trong muôn ngàn bản chất xấu xa của csvn. Chúng che đậy những tội lỗi nhơ nhuốc xấu xa man rợ mà chúng đã gây ra. Khi nào sự việc đã quá rõ ràng và không thể che đậy được nữa thì chúng sẽ tự kiểm và tự phê rồi huề tiền. Từ ngàn xưa tới giờ, có luật pháp ở đâu mà kẻ phạm tội được quyền tự xử (tự kiểm - tự phê) không?
    Thật khốn nạn cho dân tộc tôi !!!!!!!!!!!
    Trả lời
  8. Năm Bốn Ba Hai Một

    nhớ lại chuyện Cái Răng
    người dân thường cắn rai
    chị hồng cùng bà lại
    Bà triệu thời hôm nay

    Những kẻ quyền uy 
    giầu sang thâm lì
    Giết người cướp đất 
    chết có mang đi

    Cái Răng ơi
    đau lắm thôi
    người lõa thể
    giữ đất thôi

    cởi quần
    một lần
    cho đảng
    ngu đần

    Ngu
    như
    đảng
    Trả lời
  9. Lấy của người ta cả nhà cả đất là 3000m mà đền được một tỷ hai thì chỉ đủ tiền để xây được cái nhà bằng cửa mình của mẹ con bà ấy thôi.
    Trả lời
  10. Đất là VỐN TỰ CÓ15:23 Ngày 30 tháng 5 năm 2012
    Các đại gia VN ta hiện chủ yếu giàu lên bằng vốn đất. Đa số chưa giàu bằng việc sản xuất bán ra thị trường nước ngoài các sản phẩm công nghiệp chất lượng cao, các sản phẩm của trí tuệ ...
    Trả lời
  11. Lũ khốn nạn, tao ghê tởm bọn bay16:00 Ngày 30 tháng 5 năm 2012
    Khốn nạn lũ tư bản đỏ và bọn cầm quyền CSVN đã cướp bóc trắng trợn đất đai của dân để làm giàu. Bọn chúng là một lũ vô liêm sỉ, mất nhân tâm làm giàu trên xương máu của dân đã chắt chiu hằng bao đời mới có. Mong rằng luật nhân quả mau báo ứng cho bọn chúng, bọn ăn thịt uống máu người sống mà không biết ghê này.
    Trả lời
  12. Bồi thường 1,2 tỉ, rao bán giá 15 tỉ cho 3000 mét vuông...thằng nào bảo kê cho hành vi này ra mặt đi
    Trả lời
  13. thằng nào làm chủ cái công ty bất nhân này...bao nhiêu uất hờn của người dân kết tụ trên chỗ chúng bây xây dựng, rồi sẽ có thảm cảnh, thảm họa trên những công trình này. cầu cần thơ đang xây còn sập thì cái công trình oán khí của tụi bây hãy coi chừng. Tai họa sẽ giáng xuống đầu chính gia đình của tụi bây đo, chờ xem
    Trả lời

Không có nhận xét nào: