Trong khi đó tại nước chủ nhà của sự kiện, dân chúng vẫn than phiền vé xem các cuộc thi đấu không được phân phối một cách công bằng. Ủy ban Olympic Quốc tế (CIO) đã cho mở điều tra vụ việc.
Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải tường trình :
Trong tình huống xấu nhất, hàng ngàn vé xem lễ khai mạc và bế mạc Olympics London 2012 sẽ bị hủy và những người đã bỏ hàng chục ngàn hay hàng trăm ngàn USD ra mua vé lậu sẽ bị mất trắng. Đó là diễn biến mới nhất theo sau bài phóng sự điều tra của tờ Sunday Times do 2 phóng viên Calvert và Blake dày công thực hiện suốt hai tháng liền. Vào vai những người đi tìm mua vé cho các khách hàng giàu có từ Trung Đông, họ đã gặp được các đường dây mua bán vé lậu liên quan đến 54 quốc gia trên thế giới.
Ủy ban Olympics quốc tế tức là IOC đã phải triệu tập phiên họp khẩn cấp vào thứ Sáu này để bàn riêng về các cáo buộc do tờ báo đưa ra, với cả bằng chứng quay phim. Quá trình bán vé cho thế vận hội mùa đông ở Sochi vào năm 2014 cũng bị tạm ngưng chờ điều tra xong. Tờ Sunday Times đưa ra danh sách 27 quan chức và văn phòng đại diện của IOC sẵn sàng tham gia phi vụ vé lậu, mà điển hình là một phòng vé ở Serbia không ngần ngại làm giả thông tin từ 400 quyển hộ chiếu để tuồn 1.500 vé ra ngoài với giá 125.000USD. Một công ty Trung Quốc có văn phòng đại diện ở Anh sẵn sàng bán lại hàng chục vé với giá gần 10.000USD mỗi vé.
Câu chuyện ngay lập tức cuốn hút mối quan tâm hàng đầu trên các tờ báo tiếng Anh và nhiều vụ việc liên quan cũng được phanh phui. Tờ Telegraph nói tuần sau quan chức phụ trách kỷ luật của IOC sẽ sang London để điều tra các phòng vé đại diện của Serbia, Litva, Israel cùng Trung Quốc và các quan chức thể thao, đặc biệt là chủ tịch liên đoàn Olympics Hi Lạp Spiros Caprolos vì ông này bị cáo buộc được nhận thêm vé từ Lord Coe là chủ tịch ban tổ chức thế vận hội London năm nay.
Việc phân phối vé cho người dân nước chủ nhà cũng bị nhiều chỉ trích
Người bàn tán nhiều nhât có lẽ là những hộ dân ở London này. Mỗi tháng họ phải đóng thêm 20 bảng tiền thuế để xây dựng cơ sở hạ tầng cho Olympic 2012, thế nhưng giờ sẽ phải mua vé cũng với giá 20 bảng cho mỗi trận thi đấu. Trong khi đó thì báo chí từ vài tháng trước đã làm rùm beng chuyện các lãnh đạo ở ủy ban quận sẽ được vé mời để đi xem miễn phí và ngồi chỗ tốt. Ủy ban Olympics quốc tế và ban tổ chức giải đấu ở London từ mấy tháng qua vốn bị chỉ trích về chuyện thiếu minh bạch trong qui trình bán vé và phân phối vé, một phần nào cũng là lý do khiến tờ Sunday Times cử phóng viên đi điều tra.
Trước đây BBC cũng từng làm một cuộc điều tra tương tự khiến chủ tịch ủy ban Olympics Ukraina phải từ chức. Bản thân cơ quan Olympics không thể nào quán xuyến nổi việc bán vé nên hợp đồng lại với các công ty du lịch và chuyên kinh doanh vé, nhưng đến đây thì mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Ví dụ như tờ Telegraph chỉ ra tên công ty JetSet của triệu phú gốc Nam Tư Sed Dizdarevic, vốn từng nhận có chi khoảng 100.000 euro tiền mặt để hối lộ trong dịp Olympics Salt Lake City 2002, nhưng sau đó không bị hình phạt gì nhằm để đổi lấy lời khai thật, và nay tiếp tục hợp tác với rất nhiều ủy ban Olympics quốc gia và độc quyền thầu bán nhiều gói dịch vụ quốc tế có liên quan.
Báo Guardian bình luận vụ xì căng đan này khiến các fan hâm mộ và người dân đóng thuế ở London đau lòng. Hiện tại người ta hi vọng rằng lần này Ủy ban Olympics quốc tế sẽ mạnh tay vì chủ tịch Jacques Rogge có ý định nghỉ hưu vào năm tới cho nên sẽ muốn để lại hình ảnh đẹp sau 12 năm giữ ghế. Cũng cần giải thích thêm rằng trong tổng số 8,8 triệu vé thì chỉ có chừng 1,1 triệu vé bán ra ở các nước và những chiếc vé gây xì căng đan nằm trong số này, chứ còn ban tổ chức bảo đảm là 6,6 triệu vé chỉ bán ở nước Anh thì không hề dính dáng đến xì căng đan này.
Tuy nhiên lời trấn an đó có vẻ không tạo được lòng tin trở lại trong dân chúng, bởi vì người ta không bực tức về chuyện mua vé giá bao nhiêu, mà là tại sao có những người được tặng vé với chỗ ngồi rất đẹp rồi lại kiếm rất nhiều tiền từ những chiếc vé đó. Những người đã vào mạng mua vé mà không mua được do trục trặc hệ thống máy chủ của trang mạng bán vé thì nay sẽ còn thêm bực mình vì vụ xì căng đan này.
Nước Anh vẫn còn nhiều việc phải làm từ nay đến ngày khai mạc
Chính xác là còn 38 ngày nữa sẽ đến đêm khai mạc Olympics London 2012 vào ngày 27 tháng 7 tới đây. Ngọn đuốc Olympics đã được đón từ Hi Lạp bay về chạy vòng quanh nước Anh và mối quan tâm của người Anh thể hiện qua việc mua vé là đang lên dần đỉnh điểm. Các vận động viên từ nhiều nước trên thế giới đã được cấp visa dài hạn để vào nước Anh từ trước cho thích nghi với điều kiện cuộc sống và đi lại.
Bây giờ là lúc báo chí thế giới bắt đầu tập trung để ý đến sự kiện thể thao này và rất nhiều phóng viên sẽ bay thẳng từ Ba Lan và Ukraina sau giải Euro 2012 sang Anh để nối tiếp câu chuyện thể thao bằng những dòng sự kiện từ Olympics 2012. Điều khiến họ có thể bực mình đầu tiên sẽ là trạm biên phòng ở cửa khẩu, dù là các hành khách liên quan đến Olympics sẽ được ưu tiên đi cửa riêng.
Từ đầu năm đến giờ bộ nội vụ Anh liên tục bị quốc hội và báo chí chỉ trích vì chuyện để cho hành khách phải chờ có đến 3 tiếng đồng hồ để làm thủ tục nhập cảnh. Tiếp theo đó là người ta chưa biết hệ thống giao thông công cộng của London sẽ hoạt động ra sao trong suốt một tháng cao điểm và điều kiện thời tiết nóng bức giữa mùa hè. Ban tổ chức đã hết sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết từ sân bãi đến an ninh, nhưng với một sự kiện lớn như thế này ở một đất nước vốn là trung tâm du lịch của thế giới thì bất kể lý do gì cũng có thể dẫn đến nhữg đình trệ rất lớn cho toàn bộ hệ thống.
Đó chắc chắn cũng sẽ là mối quan tâm của hàng tỷ khán giả truyền hình từ khắp thế giới, trong đó có hàng chục triệu khán giả từ Việt Nam. Với nước Anh thì đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh ra khắp thế giới cho nên là chắc chắn trong dịp này quí vị sẽ được thưởng thức một chuyến du lịch tuyệt vời qua màn ảnh nhỏ.
Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải tường trình :
Trong tình huống xấu nhất, hàng ngàn vé xem lễ khai mạc và bế mạc Olympics London 2012 sẽ bị hủy và những người đã bỏ hàng chục ngàn hay hàng trăm ngàn USD ra mua vé lậu sẽ bị mất trắng. Đó là diễn biến mới nhất theo sau bài phóng sự điều tra của tờ Sunday Times do 2 phóng viên Calvert và Blake dày công thực hiện suốt hai tháng liền. Vào vai những người đi tìm mua vé cho các khách hàng giàu có từ Trung Đông, họ đã gặp được các đường dây mua bán vé lậu liên quan đến 54 quốc gia trên thế giới.
Ủy ban Olympics quốc tế tức là IOC đã phải triệu tập phiên họp khẩn cấp vào thứ Sáu này để bàn riêng về các cáo buộc do tờ báo đưa ra, với cả bằng chứng quay phim. Quá trình bán vé cho thế vận hội mùa đông ở Sochi vào năm 2014 cũng bị tạm ngưng chờ điều tra xong. Tờ Sunday Times đưa ra danh sách 27 quan chức và văn phòng đại diện của IOC sẵn sàng tham gia phi vụ vé lậu, mà điển hình là một phòng vé ở Serbia không ngần ngại làm giả thông tin từ 400 quyển hộ chiếu để tuồn 1.500 vé ra ngoài với giá 125.000USD. Một công ty Trung Quốc có văn phòng đại diện ở Anh sẵn sàng bán lại hàng chục vé với giá gần 10.000USD mỗi vé.
Câu chuyện ngay lập tức cuốn hút mối quan tâm hàng đầu trên các tờ báo tiếng Anh và nhiều vụ việc liên quan cũng được phanh phui. Tờ Telegraph nói tuần sau quan chức phụ trách kỷ luật của IOC sẽ sang London để điều tra các phòng vé đại diện của Serbia, Litva, Israel cùng Trung Quốc và các quan chức thể thao, đặc biệt là chủ tịch liên đoàn Olympics Hi Lạp Spiros Caprolos vì ông này bị cáo buộc được nhận thêm vé từ Lord Coe là chủ tịch ban tổ chức thế vận hội London năm nay.
Việc phân phối vé cho người dân nước chủ nhà cũng bị nhiều chỉ trích
Người bàn tán nhiều nhât có lẽ là những hộ dân ở London này. Mỗi tháng họ phải đóng thêm 20 bảng tiền thuế để xây dựng cơ sở hạ tầng cho Olympic 2012, thế nhưng giờ sẽ phải mua vé cũng với giá 20 bảng cho mỗi trận thi đấu. Trong khi đó thì báo chí từ vài tháng trước đã làm rùm beng chuyện các lãnh đạo ở ủy ban quận sẽ được vé mời để đi xem miễn phí và ngồi chỗ tốt. Ủy ban Olympics quốc tế và ban tổ chức giải đấu ở London từ mấy tháng qua vốn bị chỉ trích về chuyện thiếu minh bạch trong qui trình bán vé và phân phối vé, một phần nào cũng là lý do khiến tờ Sunday Times cử phóng viên đi điều tra.
Trước đây BBC cũng từng làm một cuộc điều tra tương tự khiến chủ tịch ủy ban Olympics Ukraina phải từ chức. Bản thân cơ quan Olympics không thể nào quán xuyến nổi việc bán vé nên hợp đồng lại với các công ty du lịch và chuyên kinh doanh vé, nhưng đến đây thì mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Ví dụ như tờ Telegraph chỉ ra tên công ty JetSet của triệu phú gốc Nam Tư Sed Dizdarevic, vốn từng nhận có chi khoảng 100.000 euro tiền mặt để hối lộ trong dịp Olympics Salt Lake City 2002, nhưng sau đó không bị hình phạt gì nhằm để đổi lấy lời khai thật, và nay tiếp tục hợp tác với rất nhiều ủy ban Olympics quốc gia và độc quyền thầu bán nhiều gói dịch vụ quốc tế có liên quan.
Báo Guardian bình luận vụ xì căng đan này khiến các fan hâm mộ và người dân đóng thuế ở London đau lòng. Hiện tại người ta hi vọng rằng lần này Ủy ban Olympics quốc tế sẽ mạnh tay vì chủ tịch Jacques Rogge có ý định nghỉ hưu vào năm tới cho nên sẽ muốn để lại hình ảnh đẹp sau 12 năm giữ ghế. Cũng cần giải thích thêm rằng trong tổng số 8,8 triệu vé thì chỉ có chừng 1,1 triệu vé bán ra ở các nước và những chiếc vé gây xì căng đan nằm trong số này, chứ còn ban tổ chức bảo đảm là 6,6 triệu vé chỉ bán ở nước Anh thì không hề dính dáng đến xì căng đan này.
Tuy nhiên lời trấn an đó có vẻ không tạo được lòng tin trở lại trong dân chúng, bởi vì người ta không bực tức về chuyện mua vé giá bao nhiêu, mà là tại sao có những người được tặng vé với chỗ ngồi rất đẹp rồi lại kiếm rất nhiều tiền từ những chiếc vé đó. Những người đã vào mạng mua vé mà không mua được do trục trặc hệ thống máy chủ của trang mạng bán vé thì nay sẽ còn thêm bực mình vì vụ xì căng đan này.
Nước Anh vẫn còn nhiều việc phải làm từ nay đến ngày khai mạc
Chính xác là còn 38 ngày nữa sẽ đến đêm khai mạc Olympics London 2012 vào ngày 27 tháng 7 tới đây. Ngọn đuốc Olympics đã được đón từ Hi Lạp bay về chạy vòng quanh nước Anh và mối quan tâm của người Anh thể hiện qua việc mua vé là đang lên dần đỉnh điểm. Các vận động viên từ nhiều nước trên thế giới đã được cấp visa dài hạn để vào nước Anh từ trước cho thích nghi với điều kiện cuộc sống và đi lại.
Bây giờ là lúc báo chí thế giới bắt đầu tập trung để ý đến sự kiện thể thao này và rất nhiều phóng viên sẽ bay thẳng từ Ba Lan và Ukraina sau giải Euro 2012 sang Anh để nối tiếp câu chuyện thể thao bằng những dòng sự kiện từ Olympics 2012. Điều khiến họ có thể bực mình đầu tiên sẽ là trạm biên phòng ở cửa khẩu, dù là các hành khách liên quan đến Olympics sẽ được ưu tiên đi cửa riêng.
Từ đầu năm đến giờ bộ nội vụ Anh liên tục bị quốc hội và báo chí chỉ trích vì chuyện để cho hành khách phải chờ có đến 3 tiếng đồng hồ để làm thủ tục nhập cảnh. Tiếp theo đó là người ta chưa biết hệ thống giao thông công cộng của London sẽ hoạt động ra sao trong suốt một tháng cao điểm và điều kiện thời tiết nóng bức giữa mùa hè. Ban tổ chức đã hết sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết từ sân bãi đến an ninh, nhưng với một sự kiện lớn như thế này ở một đất nước vốn là trung tâm du lịch của thế giới thì bất kể lý do gì cũng có thể dẫn đến nhữg đình trệ rất lớn cho toàn bộ hệ thống.
Đó chắc chắn cũng sẽ là mối quan tâm của hàng tỷ khán giả truyền hình từ khắp thế giới, trong đó có hàng chục triệu khán giả từ Việt Nam. Với nước Anh thì đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh ra khắp thế giới cho nên là chắc chắn trong dịp này quí vị sẽ được thưởng thức một chuyến du lịch tuyệt vời qua màn ảnh nhỏ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn