Tìm bài cũ

19.6.12

Ta đang đi đúng định hướng mà - có quái gì mà ầm ĩ lên thế!?



Vi Toàn Nghĩa (Danlambao) - Không biết có đúng Việt Nam là nước sống hạnh phúc nhì thế giới không?. Nhưng công nhận ở nước này quá đáng sống để "suy ngẫm" - quá đáng sống để "chiêm nghiệm về các giới hạn của con người". Một đất nước khi xử án điều quan trọng nhất để căn cứ: "nó là con nhà ai". 
Một đất nước có rất nhiều cờ quạt biểu ngữ, tượng đài - phương pháp "dưỡng dân bằng niềm tin chứ không cần vật chất". Một đất nước có tính "tự chủ cao độ", không cần quan sát thế giới, cứ lùi lũi đi, lấy phương hướng không cần la bàn, "kiên định" đi theo "nghiên cứu lý luận". Một đất nước dìu dắt dân tộc đi trong cơn "hôn mê sâu"...
*

Mấy tuần nay - báo chí "cánh phải" "được mùa" - vào vụ "bội thu". Này nhé: 

- Mấy em hoa hậu, học sinh, sinh viên "chân dài", "ấy ngắn" đua nhau đi "làm đĩ": báo chí no nê 

- Thi tốt nghiệp PTTH - học sinh và giám thị "họp hội nghị DIÊN HỒNG" cứu nước. 

-Bác DŨNG CON được công an cho "hộ chiếu"đi xem EURO 2012 - khi đi xách bao tải tiền. 

- Cưỡng chế VĂN GIANG làm gì có lực lượng công an. Công an chỉ đến "bảo vệ an ninh, trật tự" phục vụ bà con nông dân đấu tranh để "tăng giá đất". 

- Bác bộ trưởng họ ĐINH "thoát án chém" của "hội đồng gật" một cách "ngoạn mục" (vì chém bác này thì "cây đa" đằng sau bật gốc mất - lấy ai làm lãnh đạo!?). 

- Rồi thì: VIỆT NAM là nước hạnh phúc "đáng sống" nhì thế giới - cả dân tộc sướng đến mức rên rỉ!!!

- Rồi thì học sinh "KIM BON" cởi truồng đến lớp (gdvn). 

- Rồi thì: "chích điện - tẩm xăng đốt chết vợ". 

- Rồi thì: "hoa hậu ra giá bán - "cái ấy" 8000 đô". 

- Rồi thì: "anh trai xem phim sex - hiếp dâm em gái 3 tuổi". 

- Rồi thì: "cha bế xác hài nhi - kiện bệnh viện". 

- Rồi thì: "vợ thuê người giết chồng". 

- Rồi thì: "giết bà lấy tiền mua quà tặng bạn gái". 

- Rồi thì: "giết bố chặt xác vứt xuống sông". 

- Rồi thì: "giết bố vì 50 nghìn". 

- Rồi thì: "con rể giết bố và anh trai vợ vì cái bánh đa". 

- Rồi thì:... 

- Rồi thì:... 

- Lại rồi thì.... 

Toàn là những tin tức "nóng hổi - giật gân - đáng giá đồng tiền bát gạo" của báo "cánh phải". 

Quả này báo chí cánh phải quá "vào cầu" vì được trợ giúp bằng cách đóng hết các trang mạng "cánh trái". Bịt cửa cạnh tranh tin tức; "một mình cấy gặt trên cả cánh đồng", tự làm - khắc sướng!!!. 

Vụ "trúng đậm" này lại vào dịp ngày lễ nhà báo 21/6 - cứ 4,5 nghìn đồng một tờ mà "tiu" - thế có hên không. 

Cha chả là hay! tiên sư thằng TÀO THÁO! hay! hay đến thế là cùng!. 

Không biết có đúng VIỆT NAM là nước sống hạnh phúc nhì thế giới không?. Nhưng công nhận ở nước này quá đáng sống để "suy ngẫm" - quá đáng sống để "chiêm nghiệm về các giới hạn của con người" (tốt, xấu, tham lam, ngu dốt, nhân đạo, tàn ác, bất nhân, đạo đức và sự khốn nạn đến tận cùng...)

Một đất nước - không có trọng lực P, không thái cực, không phải, không trái, không trên, không dưới các định luật, quy luật khoa học của tự nhiên hay xã hội đều trở thành vô nghĩa, tam thức bậc hai có đen-ta âm (nhỏ hơn không) vẫn có nghiệm như thường vì: cần gì phải "tam quyền phân lập" ta vẫn có "nhà nước pháp quyền" đấy thôi - khi xử án điều quan trọng nhất để căn cứ là "nó là con nhà ai "

Một đất nước có rất nhiều cờ quạt biểu ngữ, tượng đài - phương pháp "dưỡng dân bằng niềm tin chứ không cần vật chất"

Một đất nước có tính "tự chủ cao độ", không cần quan sát thế giới, cứ lùi lũi đi, lấy phương hướng không cần la bàn, "kiên định" đi theo "nghiên cứu lý luận". 

Dìu dắt dân tộc đi trong cơn "hôn mê sâu". 

Đi theo con người "lãnh đạo và tổ chức hết thắng lợi này (Vinashin) đến thắng lợi khác (Vinalines)" - tương lai còn đó - DUNG QUẤT còn đây, bó tay muôn thuở - không kiểm toán nổi. 

Một đất nước có quá nhiều lãnh đạo "tốt nghiệp ở trường đồi ngô". 

Đúng là phát triển phải phải có định hướng. 

Nhưng ta đã biết vị trí của ta đâu mà xác định đông, tây, nam, bắc. 

Đất nước chúng ta thật VÔ THƯỜNG. 

Tôi đang ở đâu thế này?. 


Tản mạn ngày buồn. 

Nhập ý kiến của bạn

  • Hình ảnh

Xem 25 ý kiến

  • Giang
    Bác đang ở cái nơi mà bọn CS vô đạo đang rên rỉ, đang mê cuồng...
  • Hoaihuong
    Đúng hơn là đang ở một cái:  Nhà tù lộ thiên.
  • Hathuong
    hay . qua hay. toi dang o dau the nay
  • Thuy Nguyen
    ĐOÀN QUÂN VIỆT NAM ĐI SAO MÀ KHỔ THẾ.
    GIẮT GIỐNG NÒI ĐI TRÊN CON ĐỪƠNG LẦM THAN.
    ĐẢNG csvn TOÀN LÀ GIẢ DỐI , LƯÀ BỊP.ÁP BỨC , GIẾT HẠI TRÍ THỨC .
    lÃNH ĐẠO CHẲNG GIỐNG AI, TOÀN LÀ MỘT LŨ TỒI NHẤT TRONG NHÂN DÂN.
  • AR 15
    Đã lâu không vào dân làm báo bữa nay rảnh vào đọc thì có quá nhiều bài viết và comment hay.Bài viết nói đúng bởi vì ĐCSVN chưa bao giờ có định hướng nên con tàu Việt Nam mãi đi trong vô định,hậu quả là Vinashine, Vinaline và hàng loạt doanh nghiệp phá sản còn ngân hàng và quan chức ngày càng giàu sụ,bọn con buôn tàu và bọn tàu tràn ngập dất nước này làm thủ tướng kiểu này tôi sẽ làm luôn ba khóa vừa giàu lại chả có tí trách nhiệm gì với dân với nước cả.Quá sướng
  • nguoi ha noi
    the moi la thien duong cs
  • Lehung
    Thế giới vừa phong tặng Việt Nam là đất nước hạnh phúc đứng thứ nhì trên thế giới,đọc tin mà ngơ ngác sững sờ như tôi đang từ cỏi chết trở về không tin nỗi vào mắt mình .Nhưng có lẻ hạnh phúc là bỏ tiền ra sẻ được người đẹp phục vụ đó là hạnh phúc của đảng chó chết chúng ta.
  • Em Là Lú
    Với cái đà này thì tất cả chúng ta, dù không cần phải tu hành gì cả, thì tất cả dù không thành Phật cũng sẽ trở thành " Vô Thượng Sư" thôi, quá đã!
  • /_Illuminati_\
    Ah ha Chịu khổ nhiều cho nó mau trả nghiệp lại dễ giác ngộ nữa đúng không.
    Mà sao thấy dân mình vẫn còn u mê quá, chịu khổ càng nhiều càng ngu ra chả chịu thức tỉnh chi cả huhu..
  • Tangni Ando
    Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng phải bỏ Chùa Ấn Độ mà qua VN sống mới được. Có thiệt hong
  • Theodaodua
    Tui theo Đạo Dừa, di tản qua Mỹ có theo dìa được hông, quá sướng rồi còn gì. Thiên đàng rồi, xứ Mỹ phải bái là cụ.
  • Đinh Thế Huynh
    Việt nam là nơi sống hạnh phúc thứ nhì thế giới, ôi nghe sung sướng đén phát điên lên mất.
    Từ thủa lọt lòng mẹ đến khi đi mẫu giáo bị bảo mẫu giẫm lên lưng, dôi nước vào mặt, hiện tượng trẻ con bị thất học và bạo hành còn khá phổ biến ở vùng sâu, vùng xa.
    Người dân sông trong môi trường ô nhiễm trầm trọng, các dòng sông xung quah hà nội, có dòng sông nào không đen ngòm và nồng nặc xú uế. Ra đường thì kẹt xe, giao thông hỗn độn. Theo thống kê của UBATGT Quốc gia mỗi ngày nước ta chết khỏangr 30 người do TNGT, có nghĩa khi ra đường cái chết luôn rình rập. THực phẩm bẩn tràn lan, công nhân, cơm sinh viên ăn những thứ còn có cả giòi, thực phẩm bẩn đang làm suy thoái cả một thế hệ.
    Xã hội ứng xử với nhau trên tinh thần vô cảm và đối trá, dối từ trung ương xuống địa phương, nạn chạy chức, chạy quyền, con ông cháu cha đâng phổ biến. BIết bao con người tài năng, nhiệt huyết không được trọng dụng. Bộ máy...
    hiển thị thêm
  • vietnamnavy12345
    Bạn nói đúng quá tư hạ tầng đến trung ương nạn chạy chức ,chạy quyền ,con ông cháu cha đang phổ biến ,xã hội đày rẩy tham nhũng !nhìn những cháu sv đứng phát tờ rơi ở các ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà mình đau buốt tâm cang ! VN mình đó sao ? các cháu ra trường ko có môt việc làm ra hồn ?trí thức đó đi bán cái chất xám bằng 1 công việc hạ đẵng ! các cháu đó làm gì có tiền đê mua một việc làm bình thường trong các công sở với giá vài chục triệu đồng vn ? ??
  • Vietnamfreedom
    "Tôi đang ở đâu thế này? ".Tôi xin trả lời rằng, chúng ta đang sống trong một địa ngục tư tưởng. Không ngày nào mà tôi không cảm nhận ít nhất một khổ đau từ cái xã hội cộng sản thối tha, điêu ngoa và  tởm lợm này. Tôi không có ý nói đến những cô gái bán thân. Tôi đã từng sống gần họ, nhiều người trong số họ, bán thân xác - cái của họ có - để có tiền mưu sinh  lại có suy nghĩ và tư cách tốt đẹp hơn ngàn lần bọn cộng sản bán nước - chúng nó bán cái mà chúng cướp được. Tôi không có ý nói tới vợ giết chồng, cháu giết bà, hay ôm xác con kiện bệnh viện ...những việc suy đồi hoặc khốn nạn mà tác giả nói đến thì quá thật rồi.
    Tôi muốn nói đến nguyên nhân của mọi nguyên nhân - Chủ nghĩa cộng sản và các hình thái biến tướng quái vật của nó cả thế giới đều tởm rồi - nhưng tại sao ta vẫn chịu lụy? Làm cái gì bây giờ? Người Nga, người Đông Âu, họ đã làm được....
    hiển thị thêm
  • TỔNG LÚ
    Đảng cướp ngày thì nó vậy thôi !
  • bâng khuâng
    Theo tôi , Bắc Triều Tiên đứng hạng 1 , kế mới là VN , thế mới đúng ! 
  • Bandoc
     Xếp hạng của bạn,theo tôi xác đáng.
  • Changkho_thuychung12345632
    cha chả giỏi cho ANH VI TOÀN NGHĨA dám phạm thượng, nói ĐÚNG  Y như thầy tướng số .
    (tốt, xấu, tham lam, ngu dốt, nhân đạo, tàn ác, bất nhân, đạo đức và sự khốn nạn đến tận cùng...)đúng là hạnh phúc tận cùng của hạng 2 thế từ dưới đáy quần đếm lên.cộng hoà xhcn  vô địch.độc lập tư do hạnh phúc nước mất ,dân nghèo muôn nămkinh tế thị trường định hướng xhcn vạn tuếđồng lương tối thiểu muôn đờiđược mùa mất giá  trường kỳ.chờ đi anh chúng ta sẽ có con đường vn mới,hội tụ dầy đủ anh tài   mọi thành phần công dân vn,gồm việt cộng,vnch,trung lập,cánh hữu ,cánh tả có đủ,đễ viết nên trang sử mới có tên oai hùng là việt năm hầm bà lằng./.
  • Ngu
    Đả đảo thế giới còn lại quá....Lợn! ngu quá! không biết đi lên XHCN như đỉnh cao trí...tệ VN ta!
    hu...hu!!!!
  • DANTIEN
    cứ chơi cái trò comment chỉ có 50 chữ thì cũng tiết kiệm giấy cũng là tự do thì phải?
  • DANTIEN
    Một đất nuớc mà hạnh phúc đứng thứ hai thế giới ,mà gần một triệu dân làm nô lệ khắp cả thế giơi.Khỏang 600 ngàn gái bán dân,nuớc ngoài làm osin,làm vợ ,làm điếm khắp thế giới .Vậy là VN hạnh phúc nhất nhì thế giới .Đúng làm đám mủ ,diếc,điên ,cái lỗ tai bị sức mất không nghe dân chuởi gì nói gì....
    Quả thật có 3 triệu đảng viên CS là có hậnh phúc ,điều nầy chằng ai chối cãi tại vì 3 triệu đảng tự do giết ,bắtnhốt cầm tù bất cứ nbguời dân nào.Đảng cầm quyền 1000 năm ,đảng tự do bán nuớc ,đảng muốn vững vàng cai trị nên cắt đất,cắt rừng ,cắt biễn ,cắt đảo giao cho Tàu chệt ,ngoại ban để giữ cai trị lâu dài .Đảng viên CS tự do cuớp của cải tiền bạc ,nhà cữa muốn lấy là lấy muốn đuổi nhà ai thì đuổi ,muốn chiếm đất của dân bất cứ lúc nào .CS chưa cái ngõ tổ bố là dân cứ làm chủ đi,còn chúng ông (VC) quảng lý cho ,cuớp một cách danh chánh ngôn thuận như thế dân cứ hái lá cây khoai sắn ...v..v.mà...
    hiển thị thêm
  • Đồng bào Tây Nguyên .
    Một đất nước có quá nhiều lảnh đạo tốt nghiệp trường trung học Đồi Ngô " !
  • Bandoc
     Đây là câu hay nhất,xác đáng nhất của tác giả Vi Toàn Nghĩa.
  • Hồng hà
    Tôi đang ở đâu thế này?. +Bạn đang ở nước xhcn ("xếp hàng cả ngày" hay là " xuống hố cả nước") Việt Nam. Nơi đó có câu nói :.."một là con nuôi Má (nếu vượt biễn thành công),hai là Má nuôi con(nếu con đi vượt biễn bị bắt),ba là con nuôi cá(nếu thuyền con bị chìm).
    +Bạn đang ở nước xhcn Việt Nam nơi mà "Chiều ra bến Ninh Kiều,dưới chân tượng bác...đĩ nhiều hơn dân"
    +Bạn đang ở nước xhcn Việt Nam một đất nước do một bọn "giòi bọ" nắm quyền cai trị(dân Nhật gọi cán bộ VC là giòi bọ)
    +Bạn đang ở nước xhcn Việt Nam...một đất nước mà khi bạn cầm passport(tôi không dùng từ"hộ chiếu" vì từ này là từ của Vẹm) thì bạn mang nhục vì....bạn bè nước ngoài nghĩ rằng bạn không phải dân trộm sừng tê,trộm hàng siêu thị....thì cũng là dân "mò sò" (đại sứ VC tại Mỹ bị cảnh sát Mỹ bắt vì tội này) thì cũng là dân "trồng cỏ" hoặc là "người rơm".
    Sự thật là vậy mong các bạn đừng nóng mặt, nếu có thì bạn nên tìm mấy thằng đã bôi xấu hình ảnh...
    hiển thị thêm
  • Ô hô ! Ai tai ! Ô hô ! Ai tai ! chuyện thiên hạ ai cũng đều biết , chỉ một nhóm là không biết vì cố tình, cố ý, cố  nhắm mắt làm ngơ...giả đui, giả điếc...giả điếc, giả đui..bùi bùi chén tất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn