Thế nhưng mối quan tâm nhất tại Euro 2012 hôm nay là trận đấu giữa Anh và Pháp. Báo chí tiếng Anh và quốc tế tất nhiên là tràn ngập các bài bình luận về tình hình thể lực, chiến thuật và khả năng chiến thắng của đội Anh. Truyền thông Ba Lan thì có mối quan tâm khác. Suốt từ đầu giải họ đã loại nước Anh ra khỏi những đội bóng có khả năng vào vòng trong và tập trung sự chú ý vào các bà vợ của những ngôi sao Anh Quốc mà từ lâu đã là một nhóm celebrity với tên gọi riêng là WAG.
Báo chí Ba Lan mà nhất là tạp chí phụ nữ chạy theo xem các cô gái xinh đẹp giàu có này chọn ăn ở quán nào, ăn mặc ra sao, mua hàng ở đâu, vân vân. Còn các bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp thì dành nhiều thiện cảm cho đội Pháp, một trong số các đội không phải trội hẳn lên nhưng là đội rất mạnh và trong danh sách những đội có khả năng vào đến trận chung kết trên sân Kiev.
Thế nhưng hiện tại thì họ sẽ gặp nhau trên sân Donetsk của Ukraina và đội tuyển Pháp có lợi thế về cự ly, vì đã thuê khách sạn và sân tập bên đó, trong khi đội tuyển Anh lại sống ngay khu thành cổ Krakow của Ba Lan, vừa dễ phân tâm trong lúc tập luyện vừa phải đi xa trong ngày thi đấu. Từ Ba Lan đi bằng xe buýt sẽ phải qua cửa khẩu và mất 10 tiếng mới đến được sân thi đấu và sau đó cũng phải mất từng đó thời gian để trở về bằng đường bộ.
Nhìn vào diễn biến của những ngày sắp tới theo những sự kiện nổi bật từ đầu giải đến giờ thì có thể tạm kết luận rằng các vấn đề của chủ nghĩa dân tộc cực đoan là câu chuyện nổi trội nhất trong giải Euro 2012. Báo chí Ba Lan trong mấy ngày qua bàn nhiều đến trận đấu giữa Ba Lan và Nga vào tối mai nhưng không phải về những gì sẽ xảy ra trên sân bóng mà là những gì sẽ xảy ra bên ngoài sân bóng.
Tờ nhật báo Rzeczpospolita chạy hàng tít to là Người Nga sẽ diễu hành qua trung tâm thủ đô Warszawa. Người ta lo ngại hành động đó sẽ kéo theo bạo động không chỉ giữa các nhóm quá khích, vì tâm lý của người Ba Lan từ trước đến nay vốn bị coi là ghét nước Nga và nhất là những di sản của Liên Xô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn