17.7.12

Những lá thư của binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam trở về nhà sau 40 năm


Những lá thư của binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam trở về nhà sau 40 năm

Những lá thư của binh sĩ Flaherty đã được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam trao lại cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta khi ông Panetta sang thăm Việt Nam
CỠ CHỮ 
Bốn lá thư của một binh sĩ Hoa Kỳ ở bang South Carolina, người đã tìm cách kể với gia đình về những trận chiến đáng sợ ở Việt Nam đã được gửi về nhà cho gia đình ông sau 40 năm kể từ ngày ông thiệt mạng.

Ðại diện quân đội Hoa Kỳ đã đưa những lá thư của trung sĩ Steve Flaherty cho người chú của ông, Kenneth Cannon, và người chị dâu của ông, Martha Gibbons, trong một buổi lễ tại dài tưởng niệm vinh danh các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Gia đình binh sĩ Flaherty và quân đội cho hay ông sinh ở Nhật Bản và đã được một gia đình ở South Carolina nhận nuôi lúc 9 tuổi, sau khi sống ở một trại trẻ mồ côi dành cho những trẻ em có mẹ là người Nhật và cha là quân nhân Mỹ. Khi lớn lên Flaherty đã trở thành một học sinh xuất sắc, một vận động viên và thậm chí còn được đội Cincinnati Reds mời gia nhập đội bóng chày của họ.

Trung sĩ Steve Flaherty đã bị thiệt mạng trong một trận chiến ở Việt Nam hồi năm 1969
​​Binh sĩ Flaherty đã bị thiệt mạng trong một trận chiến ở Việt Nam hồi năm 1969 và bộ đội Việt Nam đã giữ những lá thư của ông sau khi ông thiệt mạng. Họ đã trao lại cho Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta hồi tháng trước khi ông Panetta sang thăm Việt Nam.

Ông Kenneth Cannon, một cựu chiến binh năm nay đã 80 tuổi, nói rằng “Thật là một điều kỳ diệu khi những lá thư này xuất hiện sau chừng ấy năm." Ông nói rằng cháu ông sẽ rất vui vì những lá thư đã trở về nhà.

Trong khi bà Gibbon, 73 tuổi, nói rằng gia đình đã quyết định tặng những lá thư này cho một viện bảo tàng quân đội ở South Carolina, nơi đang dự định mở một phòng trưng bày để vinh danh 1.000 binh sĩ South Carolina đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Bà Gibbons nói rằng bà rất biết ơn giới chức quân sự Việt Nam đã giữ những bức thư này trong suốt nhiều năm và nói rằng gia đình không hề biết về sự tồn tại của những bức thư đó.

Nguồn: AP, Huffington Post
Trình bày ý kiến
Bấm vào đây để góp ý trên diễn đàn này (18)
Ý kiến trang  tới 2
    Kế tiếp 
bởi: covang
17.07.2012 15:33
Nhớ lại thời Mỹ xâm lược miền Nam ...để chặn đường CS. Miền Nam đã bị Liên Xô,TQ xua VC vượt Trường Sơn vào giải giao miền Nam cho CS. Cứ sau mỗi cuộc khủng bố của VC, nhà tan cửa nát, gia đình ly tán thì các báo dân sự, báo tôn giáo....lại mở ra các mục tìm kiếm thân nhân. Các nhà cảm xạ học cũng tình nguyện đoán giúp thân nhân của những người mất tích xem sống chết thế nào. Nhờ thế biết bao nhiêu gia đình cha mẹ, vợ chồng, con cái..đoàn tụ.Nhưng đến khi VC cưỡng chiếm nốt miền Nam cho CS thì xương tan máu rơi khắp các nơi, thế nhưng tuyêt nhiên không ai có thể nhờ báo chí để tìm kiếm thân nhân, vì chỉ có báo VC mà không còn một tờ báo của dân nào. Không kể "ngụy quân, ngụy quyền" chúng bắt đi cải tạo ở đâu, mà ở thôn quê nhiều người dân chúng ngang nhiên đêm ngày xông vào nhà bịt mắt lôi đi cũng không cho biết tội gì. Rồi sau đó ai sống sót thì may ra có ngày biết tin tù ở khu rừng thiêng nước độc nào, chứ nếu chết thì đám VC này chỉ cho đám VC kia rồi coi như không ai biết ! Chính vì vậy có nhiều trẻ em lạc cha mẹ chỉ ở cách cha mẹ có mười mấy cây số, mà rồi tình cờ sau mấy chục nhau mới nhận ra nhau. Ôi với tập đoàn cai trị VC hèn với TQ, khúm núm với Mỹ, bợ đỡ tư bản, thì dân tộc VN tôi còn phải ngậm đắng nuốt cay đến bao giờ!

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
17.07.2012 15:05
Xin cám ơn các bạn đồng-minh đã ngã xuống trên mảnh đất MIỀN NAM TỰ DO.Chúng tôi ko hề quên các bạn.

bởi: Người Dân VN
17.07.2012 14:58
Sau gần 40 năm, 4 lá thư của một binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh ở VN được đảng ta giữ kỹ và trao trả cho gia đình ở South Carolin. Người Việt nhất là người miền Nam tự hỏi: tại sao đảng trân di vật của 1 người lính Mỹ xa xôi nhưng lại hủy hoại hàng ngàn mồ mả của những người lính miền Nam trong các nghĩa trang quân đội trên chính quê hương của họ? Vì những đồng USD viện trợ ư? Nếu vậy thì cả chục tỉ USD thân nhân họ hằng năm gửi về VN vô-điều-kiện là gì? Hay vì họ là lính đánh thuê? Ồ! chưa bao giờ họ hãnh diện "đánh cho Mỹ, cho Anh, cho Tư Bản chủ nghĩa" như đ/c Lê Duẩn đã từng nói "chúng ta đánh cho Nga, cho Tàu, cho phe XHCN". Có thể vì họ nô lệ ngoại bang ư? Nhưng họ chưa bao giờ phải treo ảnh của bất cứ một lãnh tụ Mỹ, Pháp, Anh nào trong nhà; chứ đừng nói tới Mao hay Mác như ở miền Bắc. Họ cũng chưa bao giờ phải học hay làm thơ kiểu đ/c Tố Hữu "Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít-ta-Lin bất diệt" hay "Thương cha thương một, thương ông (=Stalin) thương mười". Chẳng lẽ...chỉ vì họ chống lại CN CS, một CN mà chính các đ/c cũng biết là sai lầm... hả các đ/c?

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
17.07.2012 14:40

Lưu giữ để chờ cơ hội mặc cả là tội ác. Mặc cả gì ư: cơ hội!

bởi: Trần Nhật Quang từ: Việt Nam
17.07.2012 14:24
Hỡi các tử sĩ Hoa Kỳ, thành thật cầu mong cho linh hồn của các bạn được siêu thoát, bởi các bạn chỉ là nạn nhân lừa dối của các chính quyền Lin đơn Giôn sơn và Ri sớt Ních xơn đã chết trước đây và gián tiếp là người Mỹ Da Vàng còn sống sót hôm nay. Nếu không bị lừa dối đẩy các bạn dày xéo lên đất nước Việt Nam chúng tôi, thì hồi đó, các bạn và chúng tôi đã có thể nắm tay nhau cùng chung ca trong đại hội thanh niên Việt-Mỹ, chúng ta cùng nhau xây dựng Trái Đất Ngôi Nhà Chung của chúng ta tươi đẹp hơn mười lần hôm nay. Thôi thì hôm nay đại đa số người Mỹ Da Vàng đã ân hận rồi, ở dưới ấy và ở trên này chúng ta cùng tha thứ cho Người Mỹ Da Vàng nhé.

bởi: Người bị cướp mất Saigon từ: Tội Phạm HCM và băng đảng
17.07.2012 13:55
Nếu đảng Cộng-Sản cũng làm những nghĩa cử này đối với thân nhân của những người lính VNCH đã nằm xuống trong cuộc chiến do đảng bị Cộng-Sản Quốc Tế xúi giục tội Phạm HCM phát động cuộc chiến tranh phi nhân, phi nghĩa, và phí uổng xương máu của hàng chục triệu người VN ở cả Bắc và Nam cách vô ích. Bằng chứng lịch sử hôm nay cho thấy VN đang cần gia tăng đối tác với Mỹ sau khi đánh cho Mỹ cút. Rất tiếc, đảng chỉ làm nghĩa cử này với Mỹ để được Mỹ giúp. Nguyễn chí Vịnh mong được Mỹ đổ thêm $ Dollars vào cứu đảng và cái XHCN bị thế giới ném vào xọt rác, Hồ phân, trạm xử lý chất phế thải. Nếu bản chất đảng tôn trọng tình nghĩa thì VN ngày nay đã đoàn kết trong ngoài, giặc Cộng đã không chiếm mất Biển Đảo. Khối Asian đã không khinh VN như hôm nay. Tất cả nỗi sỉ nhục, hổ ngươi, và đáng phỉ nhổ này do đám vua đầu tép trong bộ chính trị với giặc cướp lưỡi bò cấu kết hãm hại VN. Nghĩa cử này chỉ là thủ đoạn chính trị lừa thiên hạ. Nhưng dù như vậy, cũng an ủi thân nhân của người Lính Mỹ đã nằm xuống vì chính nghĩa ngăn chặn cộng-Sản tại VN. Sự hi sinh của 58 ngàn người lính Mỹ tại VN đã không bị quên đi, nhưng cho thế giới thấy lý tưởng, chính nghĩa, và mục đích của họ đang sáng ngời, người Mỹ trở lại Á Châu và được Á Châu chào mừng, chỉ trừ người đồng chí, anh em của đảng là chống đối.

bởi: ho ac tac từ: badinh
17.07.2012 13:36
Cong san Vietnam giet nguoi khong gøm tay...ban tay cong san Vietnam la ban tay sat nhan...Cuøp cua giet nguoi..vø vet ve..la nghe cua chung...neu nguoi linh My..chet..cø vang bac..giay chuyen dong ho..thi chung vø vet sach...roi..bay gio dem tra la thu...lam ra ve nhan dao..Y do cong san Vietnam ..la khi chung muøn dem ra bat cu cai gi..la chung dieu muøn cø dieu kien.quyen loi..chung chang tøt lanh gi dau..chung tung giet nguoi thi lam sao..lam dieu tøt lanh... cho nhung nguoi than cua nhung nguoi linh da hy sinh vi ly tuong tu-do..Xin hay nhø..cong san la vo-than..vo dao...cuøp cua giet nguoi thi luon de phong..va luon nho..boi vi chung la ..mat nguoi long thu...tam hon chung la loai sat nhan...Can de phong tat ca moi thu..

bởi: Q.K từ: Viet Nam
17.07.2012 13:20
Xin Chân Thành Mặc Niệm Các Chiến Sỹ Trận Vong vì Tổ Quốc mà Hy Sinh !trong đấy không phân biệt Chữ Bạn hay Thù vì đều là Tạo Hóa sinh ra;đều có nỗi đau thương giống nhau! HÃY TIN RẰNG ĐẤY LÀ THỬ THÁCH TRONG CUỘC ĐỜI CỦA KIẾP NHÂN SINH MÀ THÔI! MONG RẰNG BẠN VÀ TÔI CÓ ĐỦ NGHỊ LỰC VÀ LÒNG CAN ĐẢM ĐỂ VƯỢT QUA MỌI THỬ THÁCH ĐẦY CHÔNG GAI HIỂM TRỞ ĐỂ ĐẾN CON ĐƯỜNG VINH QUANG...

bởi: B Quay từ: Hà Nội
17.07.2012 12:34
Các nước CS và đặc biệt xứ Cộng Việt, coi mạng người như cỏ rác, xá gì những kỷ vật, của các Chiến binh VC tử trận. Tìm đọc những quyển truyện của các nhà văn VC Hồi chánh. Xương trắng Trường sơn, Đường đi không đến.v.v... Của Cố nhà văn Xuân Vũ, và Đêm giửa ban ngày, của nhà văn Vũ Thư Hiên. Để biết rỏ bề trái của đội quân " Sinh Bắc tử Nam. "

bởi: Ron
17.07.2012 12:26
Còn những lá thư, những kỷ vật của những chiến binh VNCH thì sao? Chắc là do thù hận đã thiêu hủy hết rồi. Muốn hòa hợp hòa giải dân tộc thì nên trao lại cho thân nhân họ, chỉ cần đang trên báo QĐND, báo Nhân Dân chắc chắn sẽ có nhiều gia đình của tử sĩ VNCH đến nhận.
Trả lời
bởi: covang
17.07.2012 15:51
Mấy tấm bia ở mấy trại tị nạn CS ở nước ngoài mà còn bị tập đoàn VC tìm cách đập nát.Bao nhiêu bản hùng ca yêu nước của miền Nam chúng còn không cho dân hát, bao nhiêu chính sử chúng còn đốt hết để thay bằng ngụy sử VC. Vậy thì di vật của những người từ hơn 50 năm trước đã ý thức ngăn chặn CS bảo vệ giang sơn, ý thức mưu đồ TQ bá quyền đời nào chúng giữ lại làm gì, trừ khi đó là tài sản mà chúng có thể chia chác.
Trả lời
bởi: Thằng Người có đuôi
17.07.2012 14:12
Cuộc chiến được sắp đặt, Bắc Kinh đã lộ tin mật cho đàn em, nên CS đàn em cố giữ bất kỳ cái gì có liên can đến Mỹ để sau nầy tha hồ trấn lột đổi chát. Trong khi đó VNCH chỉ là con cờ của Mỹ, CSVN bản tánh vô cảm,vô tri, quá khích, nên tất cả những gì của VNCH đều xóa sạch, ngu là ở chỗ nầy.

Không có nhận xét nào: