Xe Tàu khựa "tung hoành" trên "huyết mạch" Việt Nam ?
Mai Thanh Hải - Đầu giờ chiều nay, mình từ Huế chạy ra Hà Nội, đến đoạn địa phận tỉnh Quảng Trị, gặp cả đoàn xe các thể loại, dán đề can xanh đỏ tím vàng, nhức hết cả mắt chạy như phát rồ phát dại trên Quốc lộ 1A, vào phía TP. Huế.
Đoàn xe khoảng trên dưới 20 chiếc, chiếc gắn biển trắng của Việt, chiếc biển giun vàng của Lào và nhiều nhất là mang biển xanh, rất đặc trưng của Trung Quốc.
Đoàn xe khoảng trên dưới 20 chiếc, chiếc gắn biển trắng của Việt, chiếc biển giun vàng của Lào và nhiều nhất là mang biển xanh, rất đặc trưng của Trung Quốc.
Đè vạch, lấn đường
Gặp đoàn xe, các phương tiện ngược - xuôi chiều đều dạt sang 1 bên, tránh chúng như tránh... hủi vì phóng với tốc độ cực cao, khoảng 100 km/ giờ, bóp còi inh ỏi, chả coi ai ra gì. Thậm chí, một số chúng, mang biển số Tàu khựa còn đè vạch, lấn đến cả xe sang phần đường cấm ngược chiều, như thể đường "huyết mạch" Việt Nam, dành cho chúng.
Xe CSGT Quảng Trị đứng nhìn
Lạ nỗi: Cách khoảng vài trăm mét, chỗ đoàn xe Khựa inh ỏi, nhốn nháo phóng qua, có hẳn 1 tốp cán bộ CSGT, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Trị, đi trên xe đặc chủng 74B-1459, đang làm nhiệm vụ Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên Quốc lộ 1A.
Thế nhưng, tuy nhìn thấy cảnh vi phạm, nhưng CSGT nhà ta cũng quay mặt, kệ cho mấy xe bố láo tung hoành trên đường, như thể "không thèm dây dưa, cho mất thời gian".
Mình minh chứng bằng mấy hình ảnh, chụp lúc 14h chiều nay (10/10/2011), tại địa bàn Mỹ Cảnh, Mỹ Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị. Ai biết tung tích cái đoàn xe Tàu khựa này, cung cấp thông tin cho mình với! Hi! Hi!...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mình minh chứng bằng mấy hình ảnh, chụp lúc 14h chiều nay (10/10/2011), tại địa bàn Mỹ Cảnh, Mỹ Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị. Ai biết tung tích cái đoàn xe Tàu khựa này, cung cấp thông tin cho mình với! Hi! Hi!...
Cùng đội hình nhưng xe Khựa ngông nghênh hơn xe Việt
Chạy như ma đuổi, bóp còi inh ỏi
CSGT Quảng Trị: Không thèm dây với xe vi phạm?..
Nguồn : Blog Mai Thanh Hải
. Bookmark the permalink.

À ! MÀ THẰNG NÀO TO TIẾNG THẾ.BẮC KINH MÀ BIẾT THÌ CÁC BÁC NHÀ EM LẠI PHẢI "BÒ" ,MÀ TỤI EM CŨNG KHỔ LÂY NỮA !
Bầu đàn Văn nghệ sỹ Quảng Ninh đi thực tế sáng tác nơi Bắc Kinh
======================
Thi nô Văn nô Báo nô Quảng Ninh
Túi quả mướp lên đường sang Bắc Kinh
16 văn nghệ sữa đi thực tế sáng tác
Thượng hải - Hàng châu - Tô châu – Nam Ninh
Ngân sách do Nhăn Răng còng đóng thuế
Ca ngợi xứ « lạ » 16 chữ Vàng linh tinh
Chuyến này chắc có Thi Hào Trần Gia Thái
Trần Sĩ Đại mang "ống đu đủ" .....thổi phát kinh !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
CSGT tụi em chỉ nói đươc tiếng việt,nếu bắt đoàn xe trên ai mà nói được tiếng tàu,không lẻ phải chạy đi kiếm thông dịch viên,rồi bể mánh hết sao.
Đưa tiền bác Hồ ra làm dấu thì tụi nó không hiểu,mắc công cãi lộn thôi thì làm ngơ cho rồi,thử gặp đám việt nam coi,tụi em bắt cho bằng được.
Rút kinh nghiệm,kỳ này tụi em làm đơn xin cấp trên đi học tiếng tàu để lần sau có gặp thì còn Hảo Hảo nữa chứ.
Đoàn xe trên phải chạy về lấy mấy tấm bản đồ ở biển đông mà Đ/C TBT để quên ở nhà khi đi sang thiên triều.
Kêt hợp mua mấy bánh bột mì ở khu tam giác vàng sang làm quà cho các bác nên mới có xe biền số lào chạy theo.
Đoàn xe trên không co đèn ưu tiên,khong hụ còi,là vì lý do bí mật như trên. Nhưng CSGT trên toàn tuyến đã được quán triệt hết rồi,chạy như vậy có can chết ai cũng ráng chịu..........Phải lo bán biển chứ........
Thằng nào cũng là đảng viên của cái đảng khốn nạn Việt gian CS "còn Tàu cộng còn mình" , ông cố nội tụi nó sống dậy cũng không dám phạt mấy xe của đàn anh Trung cộng vĩ đại ngông nghênh trên đường .
Binh Nhất PBC