Dân Làm Báo - Trong suốt nhiều năm vừa qua, tình trạng người dân bị chết trong bàn tay công an ngày càng gia tăng. Đó là "bàn tay" của các "chiến sỹ" công an còn đảng còn mình được đào tạo, huấn luyện kỹ càng. Cũng trong vài năm qua, hiện tượng công an giả danh côn đồ hay côn đồ được chỉ đạo dưới danh nghĩa quần chúng tự phát cũng đã xuất hiện để ngang nhiên trấn áp người dân. Bây giờ Hà Nội lại lên kế hoạch thành lập đội vây bắt tội phạm. Phải chăng đây là cánh tay nối dài của những âm binh trong âm mưu mạo danh quần chúng để đàn áp người dân?
Theo ông thượng tá Lã Xuân Thắng - Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, "những thành viên trong đội vây bắt tội phạm là công dân tự nguyện tham gia. Ngoài tiêu chuẩn đảm bảo sức khỏe những thành viên của đội khi tham gia vào đội vây bắt tội phạm đều được tập huấn và trang bị những kỹ năng ứng phó cần thiết với những trường hợp săn bắt cướp trên đường…"
Với những cơn ác mộng đang ám ảnh người dân - chết trong đồn, chết trên đường phố bởi bàn tay, dùi cui, giây thắt cổ... của các công an chuyên nghiệp, nay lại phải đối diện với những bàn tay "nghiệp dư" săn bắt trên đường!.
Liệu phạm vi săn bắt chỉ dừng lại ở "cướp trên đường" hay sau đó sẽ có thêm những đối tượng được dán nhãn "cướp trong nhà", "cướp trong chùa", "cướp trong nhà thờ" hay cả "cướp trong đồn công an"...!?
Liệu những "công dân tự nguyện" của cái gọi "đội vây bắt tội phạm" sẽ là những nhóm băng đảng mafia làm mưa làm gió trong từng khu phố và được sự bảo kê của công an lẫn chính phủ như lời của báo chí lề đảng đăng tải: "Hiện Trưởng Công an các phường đang tham mưu với UBND phường và vận dụng, bổ sung đội vây bắt tội phạm vào lực lượng bảo vệ dân phố để được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 38 của Chính phủ."
Rồi sẽ có thêm bao nhiều người dân vô tội sẽ chết oan ức bởi bởi tập đoàn còn đảng còn mình, khi bây giờ có thêm cánh tay nối dài mang chiêu bài "công dân tự nguyện tham gia" này? Sẽ có thêm bao nhiêu Nguyễn Văn Ninh và những Nguyễn Văn Ninh đội lớp quần chúng ngang nhiên giết người?
Trong một hệ thống cai trị chặt chẽ từ trên xuống, nhất là trong lãnh vực an ninh, đây khó có thể là một sáng kiến tự phát của Công an Hà Nội. Nó phải xuất phát từ một chính sách ở trên xuống, mà người đứng đầu là tân bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Hơn thế nữa, không thể loại trừ xác xuất đây là một trong những kế hoạch nằm trong tiến trình hình thành chế độ công an trị một cách toàn diện của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
*
Hà Nội lập đội vây bắt cướp
(Dân Việt) - Trước khi thành lập và triển khai hoạt động mô hình đội vây bắt cướp, lãnh đạo Công an Hà Nội đã cử cán bộ vào tận Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh để học tập kinh nghiệm.
“Cải tiến” đội vây bắt cướp
Quận Hai Bà Trưng là địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp với nhiều thành phần tội phạm khác nhau đang ẩn náu và tìm cơ hội hoạt động. Được xác định là địa bàn trọng điểm với 14 tụ điểm phức tạp về hình sự, 7 địa bàn trọng điểm cấp phường, 1 tụ điểm, 2 điểm phức tạp về ma túy với trên 7.000 đối tượng các loại trong đó có 6.000 đối tượng mang tiền án, tiền sự… lãnh đạo Công an Hà Nội quyết định thực hiện thí điểm “đội vây bắt tội phạm”.

2 đối tượng cướp giật bị Đội vây bắt cướp quận Hai Bà Trưng bắt giữ.
Theo thượng tá Lã Xuân Thắng - Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, những thành viên trong đội vây bắt tội phạm là công dân tự nguyện tham gia. Ngoài tiêu chuẩn đảm bảo sức khỏe những thành viên của đội khi tham gia vào đội vây bắt tội phạm đều được tập huấn và trang bị những kỹ năng ứng phó cần thiết với những trường hợp săn bắt cướp trên đường…
Giám đốc Công an Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - thổ lộ: “Đã không làm thì thôi, còn khi đã làm thì Hà Nội phải tạo ra mô hình hiệu quả, tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột. Tôi không mong muốn các câu lạc bộ này hoạt động theo kiểu tự phát bởi điều này liên quan đến các chế độ, chính sách cho người bị thương, bị hy sinh khi không may có chuyện xảy ra”.
Hiện Trưởng Công an các phường đang tham mưu với UBND phường và vận dụng, bổ sung đội vây bắt tội phạm vào lực lượng bảo vệ dân phố để được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 38 của Chính phủ.
Cung cấp hàng nghìn tin báo quan trọng
Trong thời gian ngắn vừa qua, đội vây bắt tội phạm đã cung cấp được gần 4.000 tin cho cơ quan có thẩm quyền cao hơn trong đó có 395 tin an ninh chính trị, 102 tin kinh tế, 612 tin hình sự và hàng trăm tin liên quan tới tệ nạn xã hội, ma túy… Từ nguồn tin này, lực lượng công an đã điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan trong những vụ án kinh tế, hình sự có quy mô lớn; ngăn chặn nhiều vụ đâm chém nhau, thu giữ nhiều phương tiện là “hàng nóng” của các đối tượng…
Trong năm qua, các thành viên trong đội vây bắt cướp đã phát hiện, xử lý bắt giữ 150 vụ và 219 đối tượng, trong đó có hàng chục vụ các thành viên trong đội bất chấp nguy hiểm lao vào kẻ cướp để truy bắt đối tượng.
Điển hình, ngày 20.9, anh Nguyễn Văn Doanh, thành viên của đội vây bắt tội phạm phường Trương Định khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực Bạch Mai phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy.
Đối tượng này đã dùng hung khí để chống trả quyết liệt nhưng anh Doanh đã nhanh chóng khống chế được tên trộm. Trước đó, tại phố Thọ Lão, các thành viên của đội vây bắt tội phạm cũng đã tóm gọn đối tượng chuyên tiêu thụ, buôn bán heroin. Tang vật thu được gồm 14 gói heroin dạng nhỏ và hàng chục triệu đồng.
Thượng tá Thắng cho hay, những thành viên trong đội vây bắt tội phạm đã đi vào hoạt động nền nếp. Cứ mỗi tuần, lãnh đạo công an tại địa bàn đều có cuộc gặp mặt với đội để nắm bắt tình hình và có những đề xuất phương hướng cụ thể.
Đến thời điểm hiện tại, không có bất cứ thành viên nào trong đội vi phạm quy chế. Trong năm qua, 31 cá nhân có thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm đã được khen thưởng. Công an và UBND TP.Hà Nội đã tặng nhiều bằng khen cho tập thể và những thành viên trong đội.
Hiện trên toàn quận Hai Bà Trưng có 20 đội “vây bắt tội phạm giữ gìn ANTT” với tổng số 205 người dân tham gia trong đó có nhiều người là lái xe ôm, kinh doanh buôn bán, sửa chữa xe đạp, bảo vệ dân phố… Các đội được thành lập và phân công chỉ huy trực tiếp quản lý điều hành, tổ chức quán triệt quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ nắm bắt tình hình, cách phát hiện, cung cấp thông tin cho Công an phường những nghi vấn, hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội vi phạm.
Nhóm PV
. Bookmark the permalink.


Một số anh em nếu từng đi nghĩa vụ quân sự về thì độ lì, độ gan dạ còn hơn cả công an, CSCĐ. Đây là những gì tôi biết về những người bạn thời sinh viên của tôi được tuyển chọn làm xung kích của trường đại học.
... nhưng cái quan trọng là nhưng....
...nhưng nếu họ bị tuyên truyền láo, bị nhồi sọ thì quả là đáng sợ đối với những người dân lành, người thân cô thế cô, những biểu tình viên yêu nước, những người gióng lên tiếng nói vì công lý, bất công trong xã hội.
------------------------------------
Bản thân tôi đã từng tình nguyện làm dân phòng một vài năm thời sinh viên. Cũng đã từng được giao nhiệm vụ năm 2008 sẵn sàng dẹp loạn đối với vụ Nhà Chung bên Công Giáo nên ít nhiều cũng hiểu chút vấn đề. Rất may là trong cuộc đời tôi chưa bao giờ biết cầm côn/gậy vụt dân lành cả. Và mong rằng không bao giờ bị bắt buộc phải làm thế, nếu chẳng may phải đi thì tôi sẽ cáo ốm huặc đứng sau mà thôi.
Tôi vẫn còn lưu lại kỉ niệm "cái băng đỏ" của một thời được phát ở nhà. Và tôi cũng như nhiều biểu tình viên yêu nước trong mùa hè 2011 cũng đã phải trải qua những đội viên đeo "băng đỏ" mà phần lớn là công an vào trấn áp, bắt bớ.
Một số người đeo băng đỏ chẳng qua bị bắt buộc phải thi hành nhiệm vụ.Chứ không phải họ không có suy nghĩ, phân biệt đúng sai nhưng không thi hành mệnh lệnh cũng không được. Muốn thanh thản lương tâm thì tốt nhất là bỏ nghề thôi !
Cứ để cho nhân dân nó " trị " nhau, các bác cứ lãnh lương tà tà chỉ tay năm ngón vừa khỏe thân vừa được việc. Có gì sai trái nhân dân ( hai chiều ) chịu hết , các bác chỉ cần phán một câu: đó là nhân dân tự phát xử lý với nhau, chúng tôi vô can đấy nhé. Thế là xong, khỏe re như bò kéo xe.
Hay thì có hay, tuyệt thì có tuyệt, nhưng các bác có nghĩ đến trong một xã hội mà người người nghi kỵ, sợ hải, canh chừng nhau, đi ra đường phải dòm trước ngó sau vì có một loại người trắng không ra trắng, đen không ra đen, công an không ra công an, thường dân không ra thường dân, quỷ không ra quỷ, ma không ra ma, lại có quyền "túm" mình bất cứ lúc nào, ở dâu, với bất cứ lý do gì, thì cái xã hội ấy có còn là xã hội nữa không hay chỉ là một trại tập trung khổng lồ. Mới nghĩ cũng đủ thấy ghê rồi. Tội cho dân lành quá phải không các bác.
Các bác tự phát
Sao không tự phát biểu tình
Bảo vệ quê hương
Sao không tự phát xuống đường
Chống Việt gian bán nước
Sao không tự phát đi trước
Chống tham nhũng cường hào
Sao không tự phát phong trào
Chống bất công áp bức
Mà làm chuyện nực cười
Trấn áp người yêu nước
Mà làm chuyện trái với lương tâm
Phá chùa miếu thánh đường
Đó chẳng phải con đường
Của nhân dân tự phát
Đó là việc làm
Của những người mả phát
Không phải là các bác
Đúng không.
BUON LAU? BAO KE HOTEL MAI DAM?
Một bộ phận cán bộ, đảng viên đảng Cộng Sản trong đó có cả những viên chức cao cấp đã nhận ra được con đường sai lầm mà trước kia đã lỡ đi theo. Nhưng do những hạn chế về thông tin và những yếu tố cần thiết bổ túc cho tri thức, nhận thức, phân định để có nhân sinh quan, thế giới quan đúng đắn, sát thực với sự thật và sự tiến bộ toàn diện của nhân loại đồng thời lại bị sự khống chế tàn ác, ma quái của chính quyền CSVN về các mặt đời sống, thân nhân... nên chưa tìm ra được con đường cách mạng triệt để hoặc một lối thoát hữu hiệu cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, những tiếng nói đòi tự do, dân chủ của nhiều nhân sỹ tiến bộ. Những phong trào giành quyền dân sinh chính đáng của quần chúng lao động từ trong nước đang phát triển không ngừng.
Quốc nạn : Tham nhũng, hối lộ, sa đọa, bất chính cùng thể chế độc tài này sẽ tiếp tục đẩy con người Việt Nam đến sự cùng cực của ly tán, dối gian, oan khuất, đói nghèo. Hàng vạn người vẫn đang tìm mọi cách để bỏ nước ra đi. Thảm cảnh ấy là không thể đảo ngược một khi còn tồn tại thể chế Cộng Sản Việt Nam độc tài, độc quyền lãnh đạo.
Tình thế trong nước là không thể thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp được. Và chừng nào còn thể chế độc tài tồn tại và thống trị thì không ai có cuộc sống bình yên và hạnh phúc thật sự cả...
www.ngonluan.de (info)
ÐẢNG TỰ DO DÂN CHỦ VIỆT NAM
Freedom- Democracy Party of Vietnam
Boi bon cuop nay toan la cong an tra hinh den Nha Tho Thai Ha dinh rang voi may thay tu thi 200 du con du du de bat, nhung khong ngo ho da that bai va chay thua be bang, nen bay gio bay ra doi "vay bat." Luc do, Thi Ly va Thi Doan se dieu khien va vay bat nhung giao dan hien lanh vo toi chu lam gi co toi pham o noi thanh pho Ha Noi cho bon no bat. Chinh bon "vay bat" la ten con do duoc trang bi bang du thu ao mang ten "vay bat".
Neu Chua muon thu long trung thanh cua nguoi Cong Giao hoac Ngai muon cho Giao Dan Thai Ha duoc dip tu dao thi de cho bon tay sai tau Cong ha hiep Giao dan de Vietnam co them cac Thanh Tu Dao nua. Nhung neu Chua khong muon thi cu de xem, Chua co cach de tri toi vua Pharao ben Ai Cap xua kia thi Ngai cung co cach cua Ngai de pha tan muu do cua bon cuong quyen HN.
CÁC BẠN ĐỪNG VÌ MỘT VÀI QUYỀN LỢI NHỎ NHOI ĐƯỢC THUÊ MƯỚN NGON NGỌT MÀ QUÊN ĐI CÁI ĐÓI NGHÈO, BẤT CÔNG CỦA TOÀN DÂN TỘC . CHỈ CẦN LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ NÀY ĐI, CÁI MÀ BẠN ĐƯỢC SẼ NHIỀU GẤP NĂM , GẤP MƯỜI LẦN NHỮNG GÌ MÀ CS NÓ BAN PHÁT CHO BẠN. NÓI BẠN ĐỪNG BUỒN ! TRƯỚC MẶT CÁC BẠN THÌ BỌN CHÚNG TÂNG BỐC CÁC BẠN ĐỦ ĐIỀU, CÒN SAU LƯNG CÁC BẠN THÌ BỌN CHÚNG GỌI LÀ : LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC ĐẤY !
CÒN ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI THÌ CÁC BẠN ĐÃ BỊ BỌN CA LỢI DỤNG MÁT RỒI ...THẬT LÀ ĐAU LÒNG KHI NHÌN CẢNH CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU ĐẤY CÁC BẠN Ạ ! TẤT CẢ HÃY DỪNG LẠI , VÀ ĐỪNG CỘNG TÁC VỚI BỌN CA NỬA , CHÚNG TÔI THA THIẾT MONG MÕI Ở CÁC BẠN !!!
*** Lạy Chúa ! Nếu Ngài muốn thử thách Người dân Thái Hà chúng con... Nên Ngài bỏ mặc chúng con , để cho " Loài quỷ dữ đến uy hiếp , đập phá , cướp bóc , đánh đập vô cớ những người dân vô tội, Giáo xứ Thánh Hà chúng con ..Thì chúng con sẽ vâng theo ý Ngài...Vì những ai có lòng Bác Ái , chịu nhiều đau khổ ở đời nầy , thì ngày sau sẽ được hưởng phước đời đời.....còn kẻ ác thì phải lãnh nhận, một hình phạt xứng đáng theo cách của Ngài...
Còn Quí Cha và các Nữ Tu sĩ hãy cẩn thận..hành động khiêu khích nầy , giống như một cái bẫy để " dụ "...Vậy nên cẩn trọng trong tất cả mọi hành động...nếu không sẽ bị sập bẫy..!!!????
Trong " Bình Ngô Đại cáo " có đoạn..
****" Thằng há miệng đứa nhe răng
Máu mỡ bấy no nê chưa chán..
***********************
**** Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có..
**********
**** Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh..
Nướng dân Đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối Trời , lừa dân đủ muôn ngàn kế..
********
Lòng người đầy căm giận..
Trời đất chẳng dung tha...
Bình Ngô Đại cáo thay cho những gì muốn nói..