Theo Nữ Vương Công Lý
2h48: Lực lượng thi công vẫn tiếp tục làm việc đào bới và thi công, lực lượng công an vẫn canh giữ, nhiều xe cộ, cảnh sát vẫn ra vào tấp nập Tu viện DCCCT Thái Hà được mượn làm bệnh viện Đống Đa. Đám công an và dân phòng, đám côn đồ vẫn bao vây quanh Nhà thờ Thái Hà
Lúc 01h31 ngày 17/11/2011, : Số lượng Cảnh sát cơ động được huy động đến hiện trường là gần 600 người, bằng con số đã huy động vào đập Thánh giá Đồng Chiêm đầu năm 2009. Các quan chức của Quận Đống Đa, trong đó có ông Học, Chủ tịch Quận cũng có mặt trong chiến dịch tội ác được mở màn này.
Theo tin cập nhật từ trang Web Cộng đoàn Vinh:
Lúc này là 1h sáng, từ bên nhà thờ, có thể nghe thấy tiếng vật liệu va đập vào nhau rất rõ.
Công an, cơ động, an ninh đủ loại đang vây bủa kín khu vực. Mọi nẻo đường bây giờ gần như vắng bóng người dân. Số lượng công an, cơ động lên đến hàng trăm người
Lúc 00h30, một buổi cầu nguyện đang diễn ra bên hông nhà thờ, do các bạn sinh viên thực hiện. Dù xung quanh đang ồn ào nhưng các bạn đang cầu nguyện thật sốt sắng.
00h00, bên trong nhà thờ, giờ kinh nguyện của các Cha và bà con giáo dân đã kết thúc. Một số cô bác lớn tuổi đã được các Cha nhắc nhở đi ngủ trước. Những anh chị em còn lại đang “trực chiến” thực sự. Ở hai cổng nhà thờ luôn có đông người trực sẵn.
23h30, các nẻo đường gần như đã bị phong tỏa hoàn toàn. Các nhà dân xung quanh bị an ninh, dân phòng cưỡng chế đóng cửa toàn bộ. Bệnh viện Đống Đa đã không nhận gửi xe từ trước đó.
Bên ngoài công viên Thái Hà, nhiều lều bạt đã được dựng lên. Theo một nguồn tin có được, thì có đến “cả nghìn người” đang tập trung ở công viên. Đây là lực lượng đã được chính quyền huy động từ trước.
2h48: Lực lượng thi công vẫn tiếp tục làm việc đào bới và thi công, lực lượng công an vẫn canh giữ, nhiều xe cộ, cảnh sát vẫn ra vào tấp nập Tu viện DCCCT Thái Hà được mượn làm bệnh viện Đống Đa. Đám công an và dân phòng, đám côn đồ vẫn bao vây quanh Nhà thờ Thái Hà
Lúc 01h31 ngày 17/11/2011, : Số lượng Cảnh sát cơ động được huy động đến hiện trường là gần 600 người, bằng con số đã huy động vào đập Thánh giá Đồng Chiêm đầu năm 2009. Các quan chức của Quận Đống Đa, trong đó có ông Học, Chủ tịch Quận cũng có mặt trong chiến dịch tội ác được mở màn này.
Theo tin cập nhật từ trang Web Cộng đoàn Vinh:
Lúc này là 1h sáng, từ bên nhà thờ, có thể nghe thấy tiếng vật liệu va đập vào nhau rất rõ.
Công an, cơ động, an ninh đủ loại đang vây bủa kín khu vực. Mọi nẻo đường bây giờ gần như vắng bóng người dân. Số lượng công an, cơ động lên đến hàng trăm người
Lúc 00h30, một buổi cầu nguyện đang diễn ra bên hông nhà thờ, do các bạn sinh viên thực hiện. Dù xung quanh đang ồn ào nhưng các bạn đang cầu nguyện thật sốt sắng.
00h00, bên trong nhà thờ, giờ kinh nguyện của các Cha và bà con giáo dân đã kết thúc. Một số cô bác lớn tuổi đã được các Cha nhắc nhở đi ngủ trước. Những anh chị em còn lại đang “trực chiến” thực sự. Ở hai cổng nhà thờ luôn có đông người trực sẵn. 23h30, các nẻo đường gần như đã bị phong tỏa hoàn toàn. Các nhà dân xung quanh bị an ninh, dân phòng cưỡng chế đóng cửa toàn bộ. Bệnh viện Đống Đa đã không nhận gửi xe từ trước đó.
Bên ngoài công viên Thái Hà, nhiều lều bạt đã được dựng lên. Theo một nguồn tin có được, thì có đến “cả nghìn người” đang tập trung ở công viên. Đây là lực lượng đã được chính quyền huy động từ trước.
23h, các xe chở vật liệu đang lần lượt tập kết về khu vực bệnh viện Đống Đa và xung quanh. Ngoài các xe chở lính cơ động được tăng cường, có thêm nhiều xe chở các lực lượng an ninh đủ loại.
Lực lượng an ninh mặc thường phục đang lởn vởn quanh nhà thờ và các khu vực xung quanh.
Bên trong nhà thờ, bà con giáo dân đang đọc kinh cầu nguyện rất sốt sắng. Theo quan sát, ngoài các cô bác lớn tuổi, thì lực lượng thanh niên, đặc biệt là sinh viên đến rất đông.
Bây giờ là 22h45: 4 xe cơ động, công an, dân phòng và chó nghiệp vụ đã được đưa đến bệnh. Hiện giờ các lối đi vào bệnh viện đều bị chặn và xung quanh nhà thờ đang bị cô lập.
Nữ Vương Công Lý - Với 75 tỷ đồng được nhà cầm quyền Hà Nội duyệt đầu tư nhằm xóa dấu tích và chiếm cướp Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã mượn trước đây, hôm nay, chiến dịch chiếm cướp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc tiến hành những động tác nhằm xóa bỏ dấu tích Tu viện Thái Hà đã được bắt đầu từ 23h đêm 16/11/2011, giờ Hà Nội.
Tin Nữ Vương Công Lý nhận được tối nay (16/11/2011) theo giờ Hà Nội, nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa cảnh sát cơ động, công an, an ninh các loại và nhiều thiết bị, xe cộ vào khu vực Tu viện của Dòng Chúa Cứu thế – Thái Hà nhằm bắt đầu chiến dịch làm thay đổi dấu tích, xóa bỏ tu viện đã mượn, nhằm mục đích chiếm cướp lâu dài.
Chiều nay, nhiều xe chở Cảnh sát cơ động đã được tập trung về khu vực Nhà khách Bộ Công an ở gần Thái Hà, nơi trước đây đã nhốt chó nghiệp vụ trong vụ xử án 8 giáo dân ngày 8/12/2008. Đồng thời, nhiều loại xe máy đặc chủng, vật liệu… đã được chở vào Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Nhiều phường xung quanh đã được chọn một số người để tối nay đến quấy phá ngăn chặn giáo dân nhằm bảo vệ cho việc cướp Tu viện.
Lúc 11h tối (23h) giờ Hà Nội, các xe cảnh sát cơ động đã bắt đầu triển khai ở Khu đất đã chiếm của Giáo xứ làm công viên.
Hiện tại, ở Nhà thờ Thái Hà, giáo dân đang tập trung cầu nguyện rất đông.
Tình hình căng thẳng, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Thái Hà.
Nữ Vương Công Lý sẽ liên tục cập nhật tin tức tại đây.
http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/soschiemdoattuvienthaiha/
*
Cập nhật thông tin tại Giáo xứ Thái Hà lúc 23h ngày 16.11.2011
Cộng Đoàn Vinh - Chiều nay, theo thông tin chúng tôi nhận được thì chính quyền đã chuẩn bị công an, dân phòng, xe cảnh sát và một số trang bị cần thiết để tiến hành việc chiếm đoạt tu viện như đã dự định từ trước. Tối nay, tại Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội có hai Thánh lễ như thường, một Thánh lễ vào lúc 6h30 và một Thánh lễ cho người xa quê vào lúc 8h.
Khác với các hôm khác, hôm nay số lượng người tham dự Thánh lễ đông hơn và sau Thánh lễ bà con giáo dân ở lại nhà thờ để cùng với giáo xứ và nhà dòng kiên quyết bảo vệ tài sản của mình. Lúc này đã hơn 10h đêm bà con đang cùng nhau ngồi xem và nghe lại bài giảng của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt giảng cho người xa quê Thái Hà cách đây không lâu.
Trong lúc đó tại công an phường Quang Trung lực lượng công an, dân phòng, xe cảnh sát và rào chắn đang được chuẩn bị sẵn sàng.
Qua những gì mà giáo dân đang thể hiện một lần nữa khẳng định một tinh thần hiệp thông mạnh mẽ, kiên quyết bảo vệ tài sản của nhà dòng, của giáo xứ và Giáo hội. Mong mọi người hay hiệp thông cầu nguyện cho Thái Hà trong lúc nguy biến này.
Bây giờ là 22h45: 4 xe cơ động đã được đưa vào bệnh viện.
*
Cập nhật thông tin tại Giáo xứ Thái Hà lúc 23h ngày 16.11.2011
Cộng Đoàn Vinh - Chiều nay, theo thông tin chúng tôi nhận được thì chính quyền đã chuẩn bị công an, dân phòng, xe cảnh sát và một số trang bị cần thiết để tiến hành việc chiếm đoạt tu viện như đã dự định từ trước. Tối nay, tại Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội có hai Thánh lễ như thường, một Thánh lễ vào lúc 6h30 và một Thánh lễ cho người xa quê vào lúc 8h.
Khác với các hôm khác, hôm nay số lượng người tham dự Thánh lễ đông hơn và sau Thánh lễ bà con giáo dân ở lại nhà thờ để cùng với giáo xứ và nhà dòng kiên quyết bảo vệ tài sản của mình. Lúc này đã hơn 10h đêm bà con đang cùng nhau ngồi xem và nghe lại bài giảng của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt giảng cho người xa quê Thái Hà cách đây không lâu.
Trong lúc đó tại công an phường Quang Trung lực lượng công an, dân phòng, xe cảnh sát và rào chắn đang được chuẩn bị sẵn sàng.
Qua những gì mà giáo dân đang thể hiện một lần nữa khẳng định một tinh thần hiệp thông mạnh mẽ, kiên quyết bảo vệ tài sản của nhà dòng, của giáo xứ và Giáo hội. Mong mọi người hay hiệp thông cầu nguyện cho Thái Hà trong lúc nguy biến này.
Bây giờ là 22h45: 4 xe cơ động đã được đưa vào bệnh viện.
. Bookmark the permalink.



*
Đập phá thánh giá
Nhục mạ chúa TRỜI
Công an dể ngươi
Quần ma tự sát
*
Lũ quỷ đỏ đã xông vào nhà chúa
Chúng điên cuồng báng bỗ chỗ linh thiêng
Gieo oán than tang tóc khắp mọi miền
Đảng thách thức lương tâm toàn nhân loại
*
Bất cần tranh cãi
Lề phải lề trái
Trai gái như nhau
Da trắng da màu
Đứng lên tranh đấu
*
Quyết tử vì đạo
Vô thần đối đầu
Gây cuộc bể dâu
Hữu thánh danh chúa
*
TÂM THANH
Tin và hình ảnh lúc 0h30
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/hien-tai-o-nha-tho-thai-ha-giao-dan-ang.html
Mỗi sáng dậy soi gương
Có thấy hình kinh tởm
Trong bóng quỷ vô thường
Nếu chúng ta kêu gọi và có sự hưởng ứng của đại đa số người dân Hà Nội và các vùng lân cận thì hay biết mấy.
Riêng các vị thanh niên, qúy ông bà quyết tâm bảo vệ giáo xứ Thái Hà, chúng ta phải có chuẩn bị một ít vũ khí thô sơ để chống lại bọn CS vô thần và cái đám quần chúng tự phát ác ôn này. Chúng ta không thể ngồi chờ cho chúng đập phá nhà thờ hay đánh đập giáo dân rồi chúng ta mới ra tay phản ứng thì đã muộn. Nếu có thể thì chúng ta phải ra tay trước đánh phủ đầu vài tên ác ôn trước để làm gương cho mấy tên khác. Chúng tôi sẽ trở lại bàn thêm sau. Cầu chúc mọi người bình an.
Nếu như cộng sãn xữ dụng luật rừng để đàn áp cướp giựt cho được Thái Hà,vậy thì tại sao Thái Hà cứ mãi thấp nến cầu nguyện mà không bạo động quyết chiến tới cùng với bọn nó.Tôi tin rằng khi có giáo dân nguyện chết vì đạo,lúc đó các nước trên thế giới sẽ không đứng ngoài làm ngơ cho cộng sãn VN tác yêu tác quái.Và ngày csVN về cỏi âm sẽ xãy ra trong năm 2012.
JU MONG
Tôi tha thiết kêu gọi những người Việt sinh sống tại nước ngoài gọi điện ngay cho dân biểu liên bang của mình. Rất dễ để tìm dân biểu của mình là ai, các bạn vô:
house.gov
Ở ngay góc trên bên phải có 1 cái textbox có hàng chữ bên trên "Enter your zipcode" và đánh vào có vùng nơi bạn sống, nó sẽ hiện ra dân biểu của bạn và số điện thoại liên lạc.
Đang khi viết những dòng này, văn phòng dân biểu gọi lại cho tôi biết là họ đã chuyển những thông tin tôi vừa thông báo cho họ cho Bộ Ngoại Giao rồi. Thật là cách làm việc của bọ Đế quốc Mỹ giãy chết!!!
Nguyện xin Chúa ban phước lành cho mọi người Thái hà cách riêng và cho Đất nước Việt Nam mau thoát khỏi bọn rừng rú công sảng.
yeunuoc Việt
BẤM F5 ĐỂ XEM CẬP NHẬP LIÊN TỤC DƯỚI BÀI ĐẦU TIÊN
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/hien-tai-o-nha-tho-thai-ha-giao-dan-ang.html
++++++
TM : Tới rồi...Các ngả đường dẫn tới vườn hoa (Linh địa Đức mẹ) đều bị chặn hết bởi các chú dân phòng với công an..Hỏi có chuyện gì mà chặn thì các chú bảo không biết...Công an đứng rất nhiều từ ngoài đường Nguyễn Lương Bằng...Thấy cả xe cẩu ở trong khu vực Bệnh viện...
20 minutes ago · Unlike · 1
Con ơi nhớ lấy câu này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan!
Con Quan thì lại làm Quan,
Con nhà kẻ khó, lượm lon tối ngày.
Quan Cha đẻ ra Quan Con,
Tầng tầng, lớp lớp, sâu bò lung tung!
Chúng thường ăn cướp, hành hung,
Làm dân hoảng hốt, rợn rùng, khinh chê.
Đừng hòng khuyên lũ ác ôn,
Côn đồ một đám, chuyên nghề hành dân!
Chúng là Quan lớn trong vùng,
Chuyên nghề cướp của, đánh dân, giết người!
Làm gương cho trẻ Việt Nam,
Giết người, cướp của, làm giàu, làm Quan!
Bọn công an và cán bộ cộng sản bị khùng hết rồi bà con ơi!
Lấy thịt đè người leo thang làm càn. Để huy động được đông đảo quần chúng tự phát, còn đảng còn mình nổi, chìm thì công quỹ phải chảy máu vì sử dụng bừa bãi nữa thôi.
Chính vì sự bạo tàn của cộng sản mà Linh Mục Nguyễn Văn Vàng, Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền, LM Nguyễn Văn Lý và nhiều giáo sĩ khác bị giết hay tù đày. Cs Đàn áp Phật giáo. Đàn áp Thiên Chúa giáo. Đàn áp Hòa hảo. Đàn áp Cao Đài và Tin Lành . Ngày nào cs chưa tiêu diệt hết các thế lực của giáo Quyền thì ngày đó cs vẫn còn lo sợ.
Nhà cầm quyền VN tuyên truyền rằng VN có tự do tôn giáo, họ quỷ quyệt, thường trưng ra trước công luận quốc tế hình ảnh các nhà thờ, chùa mới được xây dựng, để nói VN có tự do tôn giáo, nhưng thực tế không vậy. Ở VN ai cũng biết khi theo đạo sẽ bị nhà nước giới hạn ít nhiều toàn bộ các quyền căn bản và sẽ bị phân biệt đối xử cách tinh vi. Mọi người theo đạo đều ít nhiều phải chịu những áp lực.
Mặc dầu cs chứng minh rằng VN có tự do tôn giáo, những cái mặt nạ bọn tà quyền đã bị rơi ra, qua những hiện tượng bách hại tôn giáo ngày một leo thang, đang diễn ra bằng các hình thức khác nhau ở VN, không chỉ riêng Công giáo mà mọi tôn giáo đều đang phải hứng chịu -Từ thực trạng đó, thế giới đã thấy rõ bộ mặt nhà cầm quyền CSVN đang vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng.
Chủ nghĩa CS là chủ nghĩa chối Thần linh nên Vô thần, mà Vô Thần thì đâu có Tình Yêu và Lý công chính thì làm sao mà Linh, vì thế cho nên: Lý của CS là dùng Gian ý để cổ võ Hận thù mà Bịp, để phá hoại mà cướp, đầu tiên là cướp chính quyền, để từ đó...lên ngôi mà độc trị mà cướp mọi thứ!!!
- Trên biển Đông, ngư dân hiện tại không được bắt cá như bao đời, mà mạng sống và tương lai luôn bị đe dọa.
- Trên đất nước người dân không được hưởng đúng quyền của một con người như mọi người trên thế giới.
- Người dân không được đóng góp ý kiến nhằm có lợi cho dân tộc và đất nước.
- Người dân không chắc chắn được làm chủ tài sản của mình
- Một xã hội đầy bất công, giả dối, băng hoại, bạo lực,bạo hành, trụy lạc, hối lộ tham nhũng...
- Một xã hội mà nhà cầm quyền chuyên lo hưởng thụ và thẳng tay hà hiếp, bóc lột đồng bào, và còn luôn nhượng bộ và trung thành với giặc ngoại xâm phương Bắc.
Vì mất chính nghĩa nên mất hết nội lực, chỉ còn lại cái bộ mặt tàn bạo trâng tráo cuối mùa. Nay CSVN bên trong thì nhân dân oán hận, bên ngoài thì các nước kết án đàn áp nhân quyền, CSVN là lũ phi nghĩa, đang sa vào vòng khốn đốn, nay như ngọn đèn sắp tắt, nó phải phụt lên mới tắt ngúm chưa biết khi nào!
Nay mỗi bàn tay một viêc, mỗi cái đầu một sáng kiến, chúng ta hãy nhanh chóng góp gió thành bão, quét sạch rác rưởi lũ cường bạo tham tàn!
Cầu xin Hồn thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho mỗi con dân Việt chúng ta.
Tại sao lại đứng lặng !?
Đừng "dĩ nhu chế cương"
Với "bạo cường tham+ác"
Chúng ta, ngoài thân xác
Còn đó, những tinh thần
Hãy cùng nhau quây quần
Kết khối - đòi công lý.
Dốc toàn tâm toàn ý.
DIỆT MA QUỶ "CỘNG NÔ"
Việt Nam có thể là Lybia thứ hai vì chế độ độc tài cộng sản Việt Nam cũng tham lam, phi nhân, mị dân, độc ác và chuyên chế như chế độ độc tài của Gaddafi. Kẻ ác không chịu làm lành lánh dữ và không chịu sửa đổi thì chỉ còn cách là chúng bị tiêu diệt mà thôi. Không còn cách nào khác!
QUYET PHEN NAY SONG CHET MA THOI.
Nhan dan Viet nam quyet tam dau tranh mot mat mot con voi bon Viet gian cong san dang cuop dat, hai dan.
chúng mày sắp sửa như libia rồi không xa đâu
Sẽ có quả báo. Tấm gương Gadhafi còn sờ sờ ra đó!