Tìm bài cũ

2.12.11

Những nỗi oan ức, bức xúc của người dân tỉnh An Giang, miền Nam Việt Nam



Bác Lê Hiền Đức gửi tới Dân Làm Báo - Xin gửi công luận trong nước và quốc tế. Mong được đưa ra công luận để hy vọng tìm thấy ánh sáng của công lý. Chúng tôi là những người dân oan tỉnh An Giang đã đổ mồ hôi nước mắt, khai hoang từ nhiều đời nay, có hàng trăm hecta đất.

Từ năm 1978 đến năm 2002: chính quyền tỉnh đã cố tình cướp đất của chúng tôi.

Chúng tôi đã gửi đơn đến các cấp chính quyền từ huyện rồi lên tỉnh. Tất cả không được giải quyết mà bao che cho tham nhũng.

Buộc lòng chúng tôi phải kéo nhau ra tận Thủ đô Hà Nội gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ để cầu cứu, hy vọng được giải quyết nghiêm túc. Nhưng rất tiếc đã 15 lần đi rồi về, lại đi rồi về, nhưng cho đến nay vẫn không được giải quyết.

Thậm chí có cán bộ của Thanh tra Chính phủ còn trả lời dân chúng tôi là : "Chấm dứt khiếu kiện".

Chúng tôi không còn biết bấu víu vào đâu nữa, không còn một chút tin tưởng nào nữa..

Hôm nay trời mưa rét ở giữa Thủ đô Hà Nội những người dân nghèo, oan ức vì mất đất, mất nhà, mất hết tài sản. Chúng tôi không còn con đường nào để sống.

Vì vậy chúng tôi tha thiết mong được đưa ra công luận trong nước và trên thế giới để hy vọng tìm được ánh sáng công lý soi đường cho chúng tôi đi tiếp.

Nếu không tìm được công lý: chúng tôi quyết định TỰ THIÊU tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Những người dân oan của tỉnh An Giang đã ký tên:
1- Trương Thị Kiêm (Huyện Thoại Sơn)
2- Thái Thị Ngọc (Thành phố Long Xuyên)
3- Huỳnh Thị Nhàn (Huyện Thoại Sơn)
4- Nguyễn Thị Niệm (Huyện An Phú)
5- Nguyễn Văn Toàn (Huyện Châu Phú)


Và rất nhiều người dân khác nữa...........



. Bookmark the permalink.

29 Responses to Những nỗi oan ức, bức xúc của người dân tỉnh An Giang, miền Nam Việt Nam

  1. Nặc danh says:
    Nếu quý vị quyết định tự thiêu tập thể giữa hà Nội thì đây là điểm kết của chế độ này đấy
  2. song tri says:
    ấy ấy dang còn dảng tự do nữa ,hãy dứng bằng dôi chân của mình, có chết cũng chết cho anh hùng ,hỡi dân oan việt nam, hãy doàn kết lại và vận dộng nhau cùng chết cho tương lai tươi sáng ,hãy vùng lên ,hãy gào thét lên cho thấu tận tim gan ,cho nỗi máu căm hờn ,cho nhân dân bừng tỉnh ,dừng làm như cỏ cây hoa lá ,
  3. NGHE GHI ÂM CÔNG AN GẠ TÌNH VỢ NẠN NHÂN: says:
    NGHE GHI ÂM CÔNG AN GẠ TÌNH VỢ NẠN NHÂN:

    http://www.youtube.com/watch?v=RBhm2tr28JA

    NGHE GHI ÂM CÔNG AN GẠ TÌNH VỢ NẠN NHÂN:

    http://www.youtube.com/watch?v=RBhm2tr28JA

    NGHE GHI ÂM CÔNG AN GẠ TÌNH VỢ NẠN NHÂN VÀO KHÁCH SẠN:

    http://www.youtube.com/watch?v=RBhm2tr28JA

    NGHE GHI ÂM CÔNG AN GẠ TÌNH VỢ NẠN NHÂN:

    http://www.youtube.com/watch?v=RBhm2tr28JA
  4. Nặc danh says:
    Bà con cứ yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào đảng. Bởi vì ĐẢNG CSVN là đảng của dân do dân vì dân, mọi việc làm của đảng đều là để phục vụ nhân dân, đảng luôn đặt lợi ích của dân lên trên hết, ngoài ra đảng ko có mục đích nào khác.
  5. Nặc danh says:
    Nặc danh says:
    07:35 Ngày 02 tháng 12 năm 2011
    Nếu quý vị quyết định tự thiêu tập thể giữa hà Nội thì đây là điểm kết của chế độ này đấy

    NO!NO!NO!
  6. Nặc danh says:
    Vì dân phục vụ mà, đảng lo cho dân ấm no mà, sao mà đổ oan cho dảng vậy? Dân đói mặc dân, còn cán bộ ăn chơi trụy lạc mặc dân mà.
  7. Nặc danh says:
    Hay ton trong su song !!
  8. Nặc danh says:
    Không cần tư thiêu đâu mối thù này chúng ta cứ ghi nhớ cho con cháu sau đề trả thù khi có điều kiện
  9. Nặc danh says:
    Không nên tự thiêu.Bà con cứ tập nhau vài chục người hoặc vài người cũng được,đi khắp phố chợ tại Thủ Đô Hà Nội,tay cầm những biểu ngữ như bà con đang cầm.
    DÂN TỈNH AN GIANG - TỨC NƯỚC VỠ BỜ.
    VẬT GIÁ LEO THANG - NHÂN DÂN KHỔ ẢI.
    GIÃI TỎA CƯỠNG CHẾ - ĐÓI NGÈO LẦM THANG.
    Nếu cong an bắt bà con,cuối cùng bọn nó cũng phải thả ra,vì bà con không có tội gì cã.Thả ra bà con lại đi tiếp,cũng như chị Minh Hằng vậy đó.
    [Nhớ là đừng tự thiêu,cộng sản mới đáng chết,chứ mình tội gì phải chết.]
  10. Nặc danh says:
    cộng sản mới đáng chết, chứ mình tội gì phải chết
  11. Nặc danh says:
    Nếu đằng nào cũng phải chết thì mình sẽ ôm bom vào thẳng công an hay cơ quan công quyền đã cướp đất của mình rồi kích nổ cho chúng nó chết hết. Đằng nào cũng chết, phải cho những thằng đáng chết phải chết theo!
  12. Nặc danh says:
    Cộng sản là đồ súc vật,ngay cã ông già Nguyễn Văn Lía mà chúng cũng thẳng tay tra tấn,nếu tự thiêu không đúng lúc đúng nơi cũng không biến cộng sản thành người được.Chỉ có cách lật đổ được cộng sản,bà con mới lấy lại được đất đai.Đã quyết tâm tự thiêu,thì nên chọn chợ Bến Thành Sài Gòn,trước khi tự thiêu phải chuẩn bị truyền đơn để rãi,phải chuẩn bị chụp ảnh quay phim...Tức nước vở bờ chỉ có thể xãy ra tại Miền Nam,chứ tại Miền Bắc coi bộ hơi khó.Nói gì thì nói chứ cũng nên tôn trọng mạng sống của mình,ngày cộng sản sụp đổ cũng không còn xa lắm đâu.
  13. TC Việt Mường says:
    @Nặc danh says:
    08:18 Ngày 02 tháng 12 năm 2011
    Bà con cứ yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào đảng. Bởi vì ĐẢNG CSVN là đảng của dân do dân vì dân, mọi việc làm của đảng đều là để phục vụ nhân dân, đảng luôn đặt lợi ích của dân lên trên hết, ngoài ra đảng ko có mục đích nào khác.
    --------------
    Đặt lợi ích dân trên hết sao không giải quyết các yêu cầu của họ? Ăn cướp của người ta xong bảo người ta phải tin tưởng mình à? Tráo trở, vô liêm sỉ, khốn nạn đến thế là cùng.

    Kính gửi bà con
    Chúng tôi rất bức xúc trước nỗi thống khổ của bà con, rất bức xúc trước sự dối trá, vô lương tâm của những người có chức trách đã đày đọa bà con. Chúng tôi cũng mong muốn cùng bà con tìm những con đường đấu tranh cho công bằng, lẽ phải bằng phương pháp ôn hòa. Nhưng cũng đề nghị bà con từ bỏ ý định tự thiêu vì mạng sống, quyền sống của con người là vô cùng quý giá.
    Kính chúc bà con sức khỏe và sớm đòi được công lý.
  14. Nặc danh says:
    tự thiêu là hạ sách nhất trong khi mỗi người có thể liên kết với nhau để tìm lại đường sống cho mình. nếu liên kết được 1 triệu người thì tương lai dân tộc sẽ sáng sủa rất nhiều.
  15. Nặc danh says:
    Sự sống của con người do THƯỢNG ĐẾ tạo ra con người không có quỳen định đoạt. Tự thiêu là phạm tội giết người...xúc phạm đến thượng đế.Đấu tranh ai có gậy dùng gậy ai có búa dùng búa ai o có búa o có gậy thì dùng đòn gánh..Thắng lợi ắt về với nhân dân.
  16. Tương lai CS đen như "MÕM' chó says:
    cộng sản mới đáng chết, chứ mình tội gì phải chết
    ....cộng sản mới đáng chết, chứ mình tội gì phải chết....
    ...cộng sản mới đáng chết, chứ mình tội gì phải chết....
    ...cộng sản mới đáng chết, chứ mình tội gì phải chết....
  17. Nặc danh says:
    Tại sao vẫn chưa có một tổ chức vũ trang nào cho những con người VN bị dày xéo đến quàn quại bởi chế độ cs hiện nay?
  18. THANGKHOSAIGON says:
    NHÂN DÂN VN LIÊN KẾT ĐỒNG KHỞI ĐỨNG.
    -DÂN OAN BỊ CƯỚP ĐẤT ĐAI RUỘNG VƯỜN NHÀ CỬA TỪ BẮC VÀO NAM,
    -DÂN YÊU NƯỚC BỊ ĐÀN ÁP VÌ ĐÒI QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ VÀ ĐỘC LẬP CHO TỔ QUỐC,TỪ TRUNG VÀO NAM RA BẮC THÊ THẢM.
    -DÂN TRI THỨC BỊ KHỦNG BỐ TÙ ĐÀY VÌ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN,TỪ TRUNG VÀO NAM RA BẮC TE TUA
    -DÂN CÔNG NHÂN BỊ ĐÀN ÁP BẮT GIỮ GIAM CẦM VÌ ĐÌNH CÔNG,TỪ BẮC VÀO NAM TƠI TẢ
    -DÂN TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO BỊ ĐÀN ÁP,BỊ ĐÁNH ĐẬP TÙ DÀY VÌ BỊ CƯỚP CỦA BẤT CÔNG.TỪ BẮC VÀO NAM BẦM MÌNH.
    THÔI RỒI SẢN ƠI CẢ NHÀ LƯỢM SẼ ĐI VỀ ĐÂU?TRUNG CỘNG KHÔNG CHỨA,CÁC NƯỚC DÂN CHỦ THÌ GỌI LÀ BÈ LŨ DIỆT CHỦNG NHÂN LOẠI,DUY NHẤT NHÀ SẢN CHỈ CÒN LẠI CỐNG RẢNH VÀ HỐ GA MÀ THÔI SẢN ƠI.
    DÂN TỘC VN ĐÔNG TÂM CHUNG MỘT LÒNG ĐỨNG LÊN,KHÔNG PHÂN BIỆT THÀNH PHẦN HAY TÔN GIÁO, ĐÁNH CHO TÀU CỘNG CÚT,ĐÁNH CHO NGỤY QUYỀN CÔNG SẢN NHÀO XUỐNG HỐ GA,NÀY CÔNG DÂN ƠI QUỐC GIA...ĐANG HỒI ĐIÊU ĐỨNG . /.
  19. bac Dung van tue says:
    bác Dũng ơi.. bác có đọc được những bảng này không? hãy hành động vì dân đi để đưoc sống yên chết lành.
  20. Nặc danh says:
    Cảm ơn bác Lê Hiền Đức đã lên tiếng nói giúp dân oan.
  21. Nặc danh says:
    bác Dũng ơi.. bác có đọc được những bảng này không? hãy hành động vì dân đi để đưoc sống yên chết lành.
    --------------------

    "bác Dũng" là thằng nào thế ? Là thằng y tá rừng Nguyễn Tấn Dũng đấy à ?

    Đừng tin những gì y tá Dũng nói, hãy nhìn kỹ những gì y tá Dũng làm.

    Đám cưới của con Phượng (con gái thằng Dũng) tốn đến 50.000 USD tiền hoa cưới, đặt mua từ Hà Lan.
  22. Nặc danh says:
    Toi thi khac. Toi se den cac dai truyen thanh va truyen hinh , cho no bom , kiem soat toan bo (nguoi cua ta dang hien dien o do)va truyen thong cho toan nuoc + the gioi ve VN hien tai. Roi lat do chinh quyen CS nay.

    Hay chuan bi chiem dai truyen hinh.

    John à Paris
  23. Nặc danh says:
    Trước khi tự thiêu hãy chém thằng nào ký lệnh lấy đất, nếu không thì uổng mạng của mình.
  24. Nặc danh says:
    Mọi người nên dùng phương pháp của thanh niên sài gòn như line sau để đòi công lí cho mình thì mới mong thành công.
    http://ttngbt.blogspot.com/2011/12/mot-thanh-nien-ien-cuong-lao-vao-chem.html#more
  25. Nặc danh says:
    neu ba con khong con con duong nao khac ma phai quyen sinh tu thieu nhu vay thi hay nen la nhung ngon co di dau cua cuoc "danh bom cam tu" vao tui quan chuc cap cao ay a.nhu the lich su se ghi danh tat ca cac ba con.
  26. Nặc danh says:
    Một chê độ độc tài, rồi cũng có hồi kết.
    Hãy chờ đợi, tự nó sẽ chết trong ngày một ngày hai
  27. Nặc danh says:
    Đề nghị bà con đi từng tốp 10, 15 người kể cả người gìa, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật cầm biểu ngữ viết bằng 2 ngôn ngữ Việt-Anh. Đi khắp các ngã đường Hà Nội, Sàigòn đặc biệt những chỗ đông du khách, các Đại Sứ quán các nước. Ngày này qua ngày khác cứ biểu tình bất bạo động xem họ giải quyết ra sao?

    Nếu họ không giải quyết. Cứ để lòng căm thù ghi sâu tâm khảm, chờ ngày toàn dân nổi dậy. Lúc đó, kêu gọi con cháu, bà con làng xóm cùng nổi dậy, hỏi tội bọn chúng.

    Tránh trường hợp tự thiêu, chết vô ích. Bởi khi đó tụi nó sẽ cô lập mọi ngã đường, chẳng ai biết đến. Khi đó tụi chúng tuyên truyền là bị bệnh nan y hay tâm thần, chán không muốn sống nữa. Giống trường hợp, một tu sĩ tôn giáo tự thiêu trước Toà Lãnh Sự Mỹ ở Sàigòn trước đây. Dân chúng đâu có biết, chỉ có người cùng tôn giáo mới biết. Nếu cần hy sinh, tại sao không "Chế Bom, Mang Chất Nổ" trong người rồi cùng thí mạng với bọn chúng. Khi mình chết thì bọn chúng cũng banh xác theo. Thù nhà được trả mà nợ nước cũng đền xong. Vẹn toàn đôi đường.... Còn không muốn hy sinh, đừng tự thiêu. Cứ chờ... đợi thời cơ... đến. Tôi góp ý thiệt hơn, chứ không có ý xúi giục ...đâu nhé!!!
  28. Nặc danh says:
    thang tan dung phai chet phai chet chet la het chuyen cho chet het chuyen,csvn phai chet chet chet, dong bao gui moi nguoi 10 dong ung ho gia dinh chau HUYNH THUC VY de nop thue cho lu cho csvn toan dan dinh con bai thi doi csvn tha het nhung nguoi yeu nuoc vo dieu kien neu csvn van tiep bat giet dan muon cho giac tau lam don den toa an tq
  29. Nặc danh says:
    đứng lên cầm dao chém chết mấy thằng chó đẻ công an súc sinh rồi chết cũng đáng ,đừng hy sinh vô ích

Leave a Reply

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời sự đóng góp ý kiến của các bạn
Thanh thật cám ơn