Hôm nay 08/05/2012, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ giường bệnh, nhà tranh đấu cho dân quyền Trung Quốc Trần Quang Thành xác nhận với hãng tin AFP là hai vợ chồng ông và hai con vẫn bị cô lập tại bệnh viện Chiêu Dương. Diễn biến mới nhất là lần đầu tiên một số viên chức chính quyền đã tiếp xúc với ông và hứa sẽ giúp ông xin hộ chiếu để rời Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông không rõ là họ nói thật làm thật hay chỉ hứa vậy thôi. Ngoài ra, không một nhân viên nào của sứ quán Mỹ đến thăm ông. Nhiều bạn bè của ông bị câu lưu bị đánh đập khi tìm cách đến thăm ông tại bệnh viện. Trần Quang Thành cũng lo ngại cho số phận của một người cháu bị « côn đồ » tấn công và sau đó bị công an huyện Lâm Nghi bắt nhốt từ ngày ông thoát hiểm lên thủ đô.
Luật sư Trần Quang Thành nhập viện từ một tuần lễ nay để điều trị vết thương ở chân khi ông nhảy lầu vượt thoát hàng rào công an quản thúc ngày 22/04/2012 và bệnh tiêu hóa, hậu quả của nhiều năm bị giam cầm.
Trước khi nhập viện, ông được sứ quán Mỹ bảo vệ gần một tuần, gây ra một vụ khủng hoảng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngay vào lúc diễn ra cuộc đối thoại chiến lược. Để giải tỏa bế tắc này Wahington cam kết cấp visa cho Trần Quang Thành sang Mỹ du học còn Bắc Kinh hứa sẽ cấp hộ chiếu.
Tháng hai năm nay, phó thị trưởng kiêm giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân cũng đã chạy vào cơ quan ngoại giao Mỹ tại Thành Đô xin tỵ nạn. Trong vòng hai tháng mà hai người Trung Quốc, một người thuộc bộ máy trấn áp và một người là dân thường đã nhờ Hoa Kỳ bảo vệ khiến cho cho Bắc Kinh vừa mất mặt vừa lo ngại những sự kiện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai.
Chính quyền Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ xin lỗi "đã can thiệp vào nội tình Trung Quốc" nhưng đòi hỏi của Bắc Kinh không được Mỹ đáp ứng. Phóng viên AFP tại Bắc Kinh ghi nhận vào trưa nay, công an đã bắt khoảng 15 người biểu tình chống trưng thu đất đai trước cổng bệnh viện Chiêu Dương.
Tuy nhiên, ông không rõ là họ nói thật làm thật hay chỉ hứa vậy thôi. Ngoài ra, không một nhân viên nào của sứ quán Mỹ đến thăm ông. Nhiều bạn bè của ông bị câu lưu bị đánh đập khi tìm cách đến thăm ông tại bệnh viện. Trần Quang Thành cũng lo ngại cho số phận của một người cháu bị « côn đồ » tấn công và sau đó bị công an huyện Lâm Nghi bắt nhốt từ ngày ông thoát hiểm lên thủ đô.
Luật sư Trần Quang Thành nhập viện từ một tuần lễ nay để điều trị vết thương ở chân khi ông nhảy lầu vượt thoát hàng rào công an quản thúc ngày 22/04/2012 và bệnh tiêu hóa, hậu quả của nhiều năm bị giam cầm.
Trước khi nhập viện, ông được sứ quán Mỹ bảo vệ gần một tuần, gây ra một vụ khủng hoảng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngay vào lúc diễn ra cuộc đối thoại chiến lược. Để giải tỏa bế tắc này Wahington cam kết cấp visa cho Trần Quang Thành sang Mỹ du học còn Bắc Kinh hứa sẽ cấp hộ chiếu.
Tháng hai năm nay, phó thị trưởng kiêm giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân cũng đã chạy vào cơ quan ngoại giao Mỹ tại Thành Đô xin tỵ nạn. Trong vòng hai tháng mà hai người Trung Quốc, một người thuộc bộ máy trấn áp và một người là dân thường đã nhờ Hoa Kỳ bảo vệ khiến cho cho Bắc Kinh vừa mất mặt vừa lo ngại những sự kiện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai.
Chính quyền Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ xin lỗi "đã can thiệp vào nội tình Trung Quốc" nhưng đòi hỏi của Bắc Kinh không được Mỹ đáp ứng. Phóng viên AFP tại Bắc Kinh ghi nhận vào trưa nay, công an đã bắt khoảng 15 người biểu tình chống trưng thu đất đai trước cổng bệnh viện Chiêu Dương.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét