Máu và nước mắt
Bàn Phím Trẻ - Nguyễn Minh (danlambao) - Thấy cảnh người biểu tình bị đàn áp, mà sao thấy cay cay nơi khóe mắt. Đau quá.
Bây giờ thì mọi người đã thấy rõ cái gọi là “16 chữ vàng” gồm: “Làng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn diện; Ổn định lâu dài; Hướng tới tương lai” chính là cái vòng kim cô mà Giang Trạch Dân, tên Tào A Man tân thời ở Trung Nam Hải đã “niệt” lên đầu Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười khi các ông này “đi bằng đầu gối” đến chầu hầu “Thiên triều” tại Thành Đô.
Staline là sư tổ của HCM ,Trung cộng là quan thày của Việt cộng , mọi diễn biến từ Việt Nam được điều khiển từ bên Tầu hàng thế kỷ nay chứ không phải vài năm trở lại đây , quả lừa của Việt minh để cướp quyền Chính phủ Trần trọng Kim sau đó đến sự thoái vị của Vua Bảo Đại , thảm họa cộng sản đổ xuống miền Bắc Việt Nam khi ông Hồ chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập” Nước CHXHCN VN ra đời .