28.4.12

Tổ chức lễ Phật Đản bị cấm, chùa bị phong toả



Nhà cầm quyền cộng sản ngăn cấm Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại lễ Phật Đản - Chùa Giác Minh ở Đà Nẵng bị phong tỏa 24 trên 24.

Tức nước vỡ bờ



Lê Thái (Danlambao) - Ngày xưa và ngày nay tưởng rằng là xa thế nhưng xét cho cùng, vẫn nằm trên cùng một dòng trục thời gian, mà ngày xưa ở đầu kia xa lắc, còn ngày nay ở đầu phía bên này của hiện thực. Tôi đứng ở đầu này của dòng thời gian, nhớ thầy, nhớ lại những gì thầy đã dạy: “Con giun xéo mãi cũng quằn, tức nước ắt vỡ bờ.” Vâng, em tin như thế, thầy ơi! Nhất định phải là như thế. Và em ước một lần nữa được nhìn lại gương mặt thỏa nguyện của thầy khi thầy cất cao câu nói của chị Dậu: “Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem”...

Kỹ sư Đỗ Nam Hải trả lời phỏng vấn Đài Sài Gòn Network



Kỹ sư Đỗ Nam Hải là một chiến sỹ đấu tranh dân chủ, hiện đang sinh sống tại thành phố Sài Gòn – Việt Nam. Anh cũng là một thành viên trong Ban đại diện lâm thời Khối 8406. Anh đã được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Network) trao tặng giải thưởng năm 2006 và Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch - HRW), có trụ sở tại New York – Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng năm 2007. Phóng viên Đài Sài Gòn Network đã có cuộc phỏng vấn anh như sau:

Giải phóng, ân xá, khủng bố và cưỡng chế



Vũ Nhật Khuê (Danlambao) - Cứ vào cuối tháng 4 là nghe đến ân xá tù và thêm một số người bị bắt về tội "khủng bố chính quyền nhân dân". Năm nay thì nghe thêm việc cưỡng chế "giải phóng mặt bằng". Lần này thì nhà cầm quyền đưa ra trình diễn một gương mặt mới mà không mới về tội "khủng bố chính quyền nhân dân" đó là ông Nguyễn Quốc Quân, thành viên của đảng Việt Tân.

Suy nghĩ trong đêm



Trịnh Kim Tiến - Cả đêm nằm suy nghĩ, cuối cùng thì cũng hiểu ra dạo này tâm trạng tôi hay buồn vì điều gì. Không phải buồn bực vì chuyện gia đình, không phải cái buồn chán nản trong công việc, cũng càng không phải vì chuyện tình cảm. Cái buồn này kèm theo chút gì đó mùi vị của sự thất vọng. Thật ra tôi mới chỉ có 22 tuổi, vốn kiến thức không có, sự hiểu biết không nhiều, tôi lại chưa làm nổi một điều gì đáng nói, có ích cho xã hội, cuộc sống.

Tháng Tư - Bao năm rồi thịt có liền da?



Mẹ Nấm - Ôi Tháng Tư. Tháng ly tán của cả một dân tộc. Bao năm rồi thịt có liền da? Cây cầu xưa nay đã nối đôi bờ. Trong ký ức vẫn không hề hàn gắn... Tháng Tư. Triệu người ăn mừng chiến thắng. Triệu người vẫn nặng lòng với những chuyến đi...

TỪ QUỐC HẬN, QUỐC NHỤC ĐẾN QUỐC KHÁNG



                                                                                                 Ngô Quốc Sĩ
Tháng Tư là tháng Tư Đen. Còn ngày 30 tháng Tư là ngày Quốc Hận, Quốc Nhục hay Quốc Tang, thì cũng đều diễn tả một tâm thức bi đát, đắng cay! Ngày khép lại của tự do dân chủ. Ngày dân tộc tan tác, đất nước điêu linh, lòng người quặn thắt! Câu hỏi đặt ra là 37 năm rồi, vết thương 30 tháng 4 đã lành lặn chưa? Nói khác, nên nhớ hay nên quên ngày đau thuơng nhục nhã đó? Và nếu nhớ thì nhớ những gì?

CHỈ VÌ MẤY ĐỒNG BẠC CỦA NHÀ TƯ SẢN?



Đào Tiến Thi - bài gửi riêng NXD-Blog
Thứ bảy, ngày 28 tháng tư năm 2012
Blog Nguyenxuandien
 
Vụ Văn Giang nóng lên từ đầu tháng tư năm nay. 

Nhà bất đồng TQ 'được Hoa Kỳ bảo hộ'



Cập nhật: 08:44 GMT - thứ bảy, 28 tháng 4, 2012
Nhà bất đồng chính kiến TQ, Trần Quang Thành "đang được Hoa Kỳ bảo hộ" sau khi chạy trốn khỏi quản thúc tại gia đêm 22/4, một nhóm nhân quyền tại Mỹ cho biết.
Tổ chức ChinaAid cũng cho hay hiện giới chức cao cấp của Trung Quốc và Hoa Kỳ đang thảo luận về số phận của nhà bất đồng này.

Dân biểu Hoàng Yến 'bị gièm pha'



Cập nhật: 12:58 GMT - thứ bảy, 28 tháng 4, 2012
Mặt trận Tổ Quốc họp bất thường kiến nghị bãi
 nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của bà Yến.
 Phóng viên Ben Bland của Financial Times vừa có bài phân tích về các diễn biến liên quan tới việc Dân biểu Đặng Thị Hoàng Yến bị đề nghị bãi nhiệm. BBC tiếng Việt giới thiệu cùng quí vị dưới đây.

AI MỚI THỰC SỰ LÀ CON RỐI CỦA AI ?



Nguyễn Thượng Long:
Vừa qua, qua Email tôi nhận được một bài viết của một người nào đó ký tên là Nguyễn Biên Cương. Ngoài dòng tên này ra, không còn bất cứ một thông tin nào nữa để cho tôi biết ông Nguyễn này là ai. Lẽ ra bài viết đó cũng có số phận như biết bao thư mà tôi phải cần mẫn delete đi mỗi ngày. Rất may là tôi đã kịp đọc hết được phần tiêu đề của bài viết đó và tôi đã giật mình:

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI ĐỨNG LÊN ĐÒI LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!



Phải nói Cộng Sản Việt Nam là một nước độc nhất trên thế giới có chính sách “sớm đầu, tối đánh” được ghi hẳn hòi vào Hiến pháp!

Ðảng còn thì mình còn!



Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng công an trấn áp đồng bào Văn Giang, Hưng Yên. Ðồng bào đã thua một keo. Nhưng ai thắng? Thế lực kim tiền đã thắng. Nói như nhà báo tự do Huy Ðức, các “đại gia” đã thắng.

Một sự phản bội



Ðã mấy năm nay rồi tôi không muốn viết và không viết về ngày 30 tháng 4. Không viết bởi sau bao nhiêu năm, những điều mình muốn nói đã nói rồi. Không viết bởi càng viết chỉ càng thấm thía với lời của ông Võ Văn Kiệt, vì mình nằm trong số cả triệu người buồn.

Vụ Văn Giang và những vòng tròn oái oăm của lịch sử



Vụ cưỡng chế đất ở đầm Cống Rộc, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng với sự nổi dậy của người cựu bộ đội-kỹ sư nông nghiệp-nông dân Ðoàn Văn Vươn và em trai là Ðoàn Văn Quý làm rúng động dư luận chưa kịp lắng xuống thì vụ Văn Giang đã nổ ra.

Chưa Cuốn Theo Chiều Gió



Chắc hầu hết người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ nhứt,nhì, ba đều có dịp đọc sách hay xem phim “Cuốn Theo Chiều Gió”, ấn bản tiếng Việt, Pháp, hay Anh. Cuộc nội chiến đẫm máu giữa hai miền Nam Bắc Hoa kỳ vì ý thức hệ tự do, giải phóng nô lệ đã gây ra hàng trăm trận đánh nồi da xáo thịt. Tổn thất sinh mạng tài sản lớn nhứt trong lịch sử Mỹ.

Nhật ký mở: Lực bất tòng tâm mất rồi các bạn của tôi ơi!



Nhạc sỹ Tô Hải - Trong cuộc đời có ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng nào bằng lực bất tòng tâm? 

30 Tháng Tư giữa thiên đường ECOPARK



Đặng Huy Văn (Danlambao) - Tôi đã về xã Xuân Quang, huyện Văn Giang vào sáng nay và gặp được một người cựu chiến binh của Đại Đoàn Quân Tiên Phong năm xưa kể lại cho nghe cuộc biểu tình thất bại của hơn một ngàn nông dân của huyện Văn Giang tại đây.

Vá đường như vá.... trinh, quan bảo dân... không ăn bẩn!



Tam Thái (Phunutoday) - Cái sự vá đường thời nay hình như đã trở thành mốt, có lẽ chỉ chịu kém cái mốt vá màng trinh của các kiều nữ tân thời, nghe nói có kẻ chịu khó vá đi vá lại đến cả chục lần kia mà. Nói đến kiều nữ, nghe tin Bộ Giao thông định “thay áo” như cách ví von của Thời báo Kinh tế Việt Nam, nhiều người còn không khỏi so sánh giữa Bộ này với các chị, các mợ hot girl thời nay...